VietBest
Mời Ngoại Đạo vô đây - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Mời Ngoại Đạo vô đây (/thread-15947.html)



RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-02-29

Nếu ai chấp nhận và tin vào cái chuyện đàn bà được tạo ra từ cái xương sườn số 7 của người đàn ông, chắc chắn sẽ thấm thía với cái nỗi khổ mà cái xương sườn ấy mang đến cho mình. Xương sườn ấy vốn tin vào những lời đường mật, ngay cả con rắn còn dụ dỗ được huống chi là người!. Có được cái xương sườn đã là một niềm vui, nhưng niềm vui nào chẳng có nỗi buồn, vui nhiều hay buồn nhiều là tùy vào hoàn cảnh cửa mỗi người, nhưng chắc chắn chẳng ai chỉ có buồn mà không vui hoặc ngược lại. Trước khi nói về sự khác biệt của hai giới, thử đem đàn ông ra mổ xẻ một chút.
 
Vốn sinh ra từ đất sét, nên đàn ông nhìn chung cực kỳ đơn giản. Câu “đầu đất sét” ám chỉ đàn ông hoàn toàn chính xác. Cùng một tuổi, bao giờ con trai cũng đần hơn con gái, con trai chỉ biết yêu thôi chả biết gì trong khi con gái khôn hơn, biết lựa ra trong đám đầu đất đâu là khách hàng tiềm năng, đâu là tên hoa hòe hoa sói, đâu là chỗ dựa vững chắc, đâu là khúc cây mục. Xui xui lựa trúng tên ăn hại, chỉ biết chơi thôi chẳng biết làm có mà chết đói!.
 
Từ lúc sinh ra đến lúc xuống lỗ, đàn ông có ba nỗi khổ ám ảnh mình suốt đời. Thuở nhỏ, có sức khỏe, có thời gian thì không có tiền, tháng tháng ngửa tay xin tiền ba mẹ, bịa ra nào là tiền học, tiền trường nhằm kiếm tý chút dẫn nàng đi ăn thạch chè Hiển Khánh. Trung niên, có tiền rủng rỉnh, có sức khỏe thì lại không có thời gian, ngày làm tám tiếng, tối về toan tính chuyện ngày mai, nhiều ông làm hai ba nghề, còn sức thì lo làm, lấy đâu ra thời gian dành cho việc tìm xương sườn?. Lão niên, xu hào đầy túi, thời gian thư thả thì lại hết sức khỏe, trên bảo dưới không nghe, đua nhau mua thuốc mua thang về uống nhằm cải thiện tình hình, có anh còn đồn thổi đua nhau sắm xe đạp, chiều chiều anh đạp xe, thả dốc dài bến đá với hy vọng khỏe ra vì yên xe đạp giúp luyện tập cho huyệt kegel kê giếc gì đó!.
 
Nếu có dịp bữa óc của đàn ông đàn bà ra coi, ta cũng thấy sự khác biệt giữa hai cái đầu ấy. Cùng một thể tích, nhưng sức chứa của phụ nữ thật đáng kinh ngạc. Trong khi đầu đàn ông toàn đất sét, may lắm tìm được những cái vặt vãnh, kiểu như số đo vòng một của em X là…, ghi nhớ hôm qua uống ít hơn tên Y ba chai beer, câu hỏi cái cell phone mình để đâu nhỉ, không biết xương sườn của mình có lục tìm trong mục tin nhắn mà thấy tin nhắn linh tinh không ta?, hay cái bí quyết ngâm rượu, ngâm con gà chung với con vịt uống vào để khắc phục cho tình trạng trên bảo dưới không nghe của mình!.
 
Trong đầu người phụ nữ là vố số thứ hầm bà lằng xắn cấu, từ chuyện bà ba bả bán bánh bèo bằng bột bắp bênn bò bễ, bả bức  bông bụp, bỏ bán bành bèo, bả bị bộ binh bắt bỏ bóp ba bốn bữa, bả buồn bả biết bao, từ chuyện con nhỏ X đi đánh ghen con Y ngày mấy tháng mấy, từ chuyện em Z mới may cái áo đầm kiểu 2020, giá của lọ sơn môi hãng XYZ rẻ hơn hãng ABC, phải lo ghi chú thằng chả mới đi nhậu về khuya sau 12g hôm kia, giá gạo vừa tăng, giá xăng vừa giảm, ngày đó tháng đó lúc 8 giờ sáng của hàng MTZ có bán quần chip kèm khuyến mãi, mua một tặng một!. Sức chứa thì có hạn nhưng lưu trữ thì hơi nhiều nên chuyện sắp xếp vô cùng lộn xộn, nhớ trước quên sau.
 
Thế nên mới có chuyện, chồng đi làm về, ghé tai vợ thì thầm, em ơi, đã lâu rồi mình không tù ti tú tí, tối nay cho anh xin nhé. Vợ ngẫm nghĩ thấy có lý, ngữ đàn ông lâu ngày không cho nó tù ti tú tí, đói ăn khát uống, cơm nhà chưa sôi mà bụng thì đói, thế nào chẳng ra ngoài tìm phở mà ăn, nghĩ vậy nên nàng gật đầu cái rụp. Com nước xong, cho con hoc hành ngủ nghê xong xuôi, nàng vào phòng tắm, xịt nước hoa thơm ngát, mặc áo mỏng lét, quyến rũ bước vào phòng. Trong giây phút mặn nồng, nàng sực nhớ, vỗ vai chồng thì thào:” Anh nè, nhà hết gạo, mai đi làm ghé mua dùm em mười ký nhé!”. Chuyện gì xảy ra, quý vị cứ ngẫm nghĩ khắc biết…..
............

MH.


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-02-29

Cái việc nhớ lại một sự kiện gì đó trong quá khứ của đàn ông và đàn bà cũng rất khác nhau, đàn ông họ nhớ những cái đáng nhớ, phụ nữ lại nhớ về những chuyện đâu đâu và nhớ rất chi tiết. Chuyện ấy xảy ra ở đâu, lúc mấy giờ mấy phút, gồm có những ai, nói những gì. Họ nhớ về chiếc áo đầm mới may của cô hàng xóm, họ nhớ cửa hàng bán rẻ hột xoàn năm ly sáu!. Đặc biệt, chuyện gì liên quan đến anh ấy họ đều nhớ rành rọt, anh quen cô kia ngày nào tháng nào, giờ nào phút nào, ở đâu, chia tay khi nào và vì sao chia tay, trong quá khứ anh đã từng quen bao nhiêu cô, cô nào sâu đậm, cô nào thoáng qua họ đều nhớ kỹ.
 
Thế cho nên lời khuyên cho đàn ông, chớ dại mà tuôn trào  quá khứ cho phụ nữ biết, nếu có bị bắt buộc cũng ráng qua loa, đại khái cho xong chuyện, thành thật chuyện này quá sẽ bị nhức đầu kinh niên!. Vì hai cái lỗ tai đàn ông đều thông nhau, đi vào và đi ra cũng rất lẹ, trong khi đó hai lỗ tai phụ nữ đều thông lên óc!. Họ yêu hay họ ghét cũng thông qua cái lỗ tai, mê những lời đường mật, ngọt ngào, thế nên con rắn thủ thỉ vào lỗ tai là họ tin liền. Chẳng trách mấy tay dẽo mồm, đĩ miệng luôn đắt hàng!. Ông bà nói cấm có sai, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, cái gì của đàn ông mà thông qua lỗ tai phụ nữ, nhất là chuyện tình cảm, họ nhớ dzai cả đời, khi đụng chuyện họ lôi ra suy diễn và nói cả tháng chưa hết!.
 
Đàn ông đặc biệt vô tâm, ít để ý, cứ tuôn tuột ra ngoài bằng lời nói, hành động, đôi khi làm mích lòng phụ nữ. Đi chơi, đi tiệc với người yêu nhác thấy em kia mặc áo hai dây khoe của, đàn ông không lén nhìn tui chết liền!. Được cái phụ nữ ít nhìn đàn ông khác bằng việc nhìn phụ nữ khác, thích xem em kia mặc áo màu gì, đeo hột xoàn mấy ly, xức nước hoa hiệu gì!. Họ không thích người của họ được mấy cô kia trầm trồ bằng việc họ được nhiều ông khác nhòm ngó.
 
Thế cho nên việc bày tỏ ý thich của hai phái cũng khác nhau. Đàn ông thích nói thẳng, ít vòng vo tam quốc, họ cần câu trả lời thẳng thắn, yes or no thôi. Phụ nữ thì khác, giả dụ họ thích cái bông hồng, muốn có nó, họ sẽ dẫn dụ người đàn ông đi từ cái ngôi sao lấp lánh trên bầu trời màu xanh, chuyển sang chiếc phi cơ màu trắng có cô tiếp viên mặc áo màu hồng rồi mới ướm lời ước chi em có một bông hoa hồng trong tay!. 

Phụ nữ dễ đoán ý thích của đàn ông, vì quanh đi quẩn lại chỉ thích vài cái đơn giản, giả dụ như tối tối gãi đầu, gãi lưng cho thằng chả ngủ, nhìn cái mặt là biết đói bụng thèm ăn, ăn no lăn ra ngáy khò khò, thích được yên tĩnh nghĩ ngơi, thích chơi games hay coi thể thao hò hét, thế thôi. Trong khi đó đàn ông luôn khó đoán phụ nữ thích gì, bởi cái thích của phụ nữ nó mông lung lắm, mơ hồ trong cách diễn đạt nhưng rất thực tế trong đời sống. Tặng nàng một bó hoa thường bị nhăn mày khó chịu hơn tặng 100 tiền!. Mua gì tặng nàng cũng thường bị chê mua mắc, thế nên mua gì cho nàng làm ơn nói bớt giá lại một chút, 10 đồng khai có 7 đồng là đẹp, khai nguyên giá nàng khó chịu đã đành, có khi không dám xài, bỏ phí có khi còn mệt hơn!.
 
Chuyện về đàn ông với đàn bà còn dài dài, kể ra cả năm cũng chưa hết, nhưng tạm thời kết thúc ở đây. Nói mới nhiêu đó mà đã có người trách tui sao dám bêu xấu phụ nữ rồi. Đàn ông ông nào mà không yêu và quý trọng phụ nữ, ai mà chẳng tìm và ráp cho đủ bộ xương sườn còn thiếu của mình. Nhưng tìm được mới là cái vế thứ nhất, làm sao giữ được họ mới là cái vấn đề quan trọng hơn. Mà muốn giữ họ tất nhiên phải hiểu họ, thương hay yêu cũng chưa đủ. Họ phức tạp hay đơn giản tất cả là do đàn ông, hiểu và cảm thông là cả một vấn đề. Cái này tùy ở cái tài nghệ của các anh, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống dài dài.
 
Nhớ hồi còn trẻ nghe các anh chị mình luận về đàn bà, các anh có than rằng, nếu không có đàn bà thì đàn ông lên ngồi oánh cờ với mấy ông Thánh!. Sau này sống lâu, nghĩ nhiều tui vẫn thấy câu này đúng, nhưng cũng nghiệm ra rằng, ngồi oánh cờ với mấy ông Thánh chán bỏ xừ, thà chịu khổ chứ nhất định không chịu lỗ, vì “lên trời hai đứa hai nơi, thôi anh chỉ muốn làm người trần gian” thôi…hì hì.

MH.


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ech - 2020-02-29

Dài thiệt nhưng cái này mới là khúc dạo đầu, phải không?? Mày đừng chọc tao nói Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-02-29

(2020-02-29, 05:33 PM)BaEch Wrote: Dài thiệt nhưng cái này mới là khúc dạo đầu, phải không?? Mày đừng chọc tao nói   Rolling-on-the-floor-laughing4

Hết rồi.  Để từ từ đọc cho vui, đọc xong muốn nói gì thì nói, rỗi hơi viết cho vui vậy mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kệ đi, đàn ông mà không khổ với đàn bà thì đời đâu có vui. Nhớ hồi xưa mình vẫn hay đùa nhau, đau thương nó cũng có cái thú của đau thương, viết tắt lại là THÚ ĐAU THƯƠNG mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phụ nữ họ ngồi lại thì hay "nói xấu" đàn ông tụi mình thì có dịp, mình cũng "nói xấu" lại cho huề.  Shy


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - anatta - 2020-02-29

Quote:...

Câu “đầu đất sét” ám chỉ đàn ông hoàn toàn chính xác. Cùng một tuổi, bao giờ con trai cũng đần hơn con gái, con trai chỉ biết yêu thôi chả biết gì trong khi con gái khôn hơn, biết lựa ra trong đám đầu đất đâu là khách hàng tiềm năng, đâu là tên hoa hòe hoa sói, đâu là chỗ dựa vững chắc, đâu là khúc cây mục. Xui xui lựa trúng tên ăn hại, chỉ biết chơi thôi chẳng biết làm có mà chết đói!.
 
Từ lúc sinh ra đến lúc xuống lỗ, đàn ông có ba nỗi khổ ám ảnh mình suốt đời. Thuở nhỏ, có sức khỏe, có thời gian thì không có tiền, tháng tháng ngửa tay xin tiền ba mẹ, bịa ra nào là tiền học, tiền trường nhằm kiếm tý chút dẫn nàng đi ăn thạch chè Hiển Khánh. Trung niên, có tiền rủng rỉnh, có sức khỏe thì lại không có thời gian, ngày làm tám tiếng, tối về toan tính chuyện ngày mai, nhiều ông làm hai ba nghề, còn sức thì lo làm, lấy đâu ra thời gian dành cho việc tìm xương sườn?. Lão niên, xu hào đầy túi, thời gian thư thả thì lại hết sức khỏe, trên bảo dưới không nghe, đua nhau mua thuốc mua thang về uống nhằm cải thiện tình hình, có anh còn đồn thổi đua nhau sắm xe đạp, chiều chiều anh đạp xe, thả dốc dài bến đá với hy vọng khỏe ra vì yên xe đạp giúp luyện tập cho huyệt kegel kê giếc gì đó!

...


Truyện ngắn của Ngoại đạo đọc rất vui. 

Đoạn "đầu đất sét" ... tôi đọc chỉ biết cười. Biggrin 

Đoạn kế cũng tếu, nhưng đọc xong thì tôi có chút suy tư và nhớ lại hình như ngài Đạt Lai Lạ Ma có nói đại khái thế này:

"Khi còn trẻ tuổi, có sức khỏe thì người ta dùng sinh lực và thời gian tươi đẹp đó để kiếm tiền, khi về già thì người ta dùng tiền đã kiếm được đó để mua lại tuổi trẻ và sức khỏe."

Nghe phớt qua có vẻ nghịch đời nhưng sự thật là vậy. Khi con người lớn tuổi và dần dần già đi thì đủ thứ các chứng đau nhức thân thể và bệnh hoạn đủ thứ, phải dùng tiền đi gặp bác sĩ hoặc đi đến bệnh viện để chữa trị. Khi lớn tuổi nhớ lại thời trẻ trung khỏe mạnh đâu có thường hay bị đau chỗ này nhức chỗ kia như bây giờ đâu. Rồi sức đề kháng cơ thể cũng yếu, dễ bị nhiễm bệnh. Trái gió trở trời là bị cảm bệnh, nghẹt mũi, ho han, nên có miếng ăn ngon cũng ít khi nào được ngon miệng trọn vẹn. Dù có tiền nhiều do để dành dụm sau mấy chục năm thời trẻ tuổi làm việc đầu tắt mặt tối thì giờ đây cũng đâu có được hưởng thụ được bao nhiêu. Đi đứng cũng phải cẩn thận, chậm chậm, và mắt mũi thì kèm nhèm dù có đi du lịch đây đó thì mệt mỏi nhiều hơn là vui vẻ, thoải mái...

Đời người thiệt là cái vòng lẩn quẩn kỳ cục ha...
Cheer


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-03-01

Anh Anatta.  Cheer

Những câu danh ngôn, những lời khuyên lời nhận xét của các bậc danh nhân, thức giả... luôn luôn là cái khuôn mẫu được đúc kết từ nhiều kinh nghiệm, từ những điều các vị ấy trãi qua rồi truyền lại cho chúng ta. Ở đây thôi tui cũng thấy quá nhiều, qua việc các bạn trích dẫn lại.

Có điều, nói được, hiểu được nhưng làm theo được hay không lại là  một khoảng cách còn quá xa vời. Dường như dẫn chứng ra cũng chỉ là một cách tự biện hộ cho bản thân mình hơn là học tập theo nó để sống, để hành động. Đa số thì nói được mà không làm được là vậy đó. 

Cũng như ba cái đúc kết về nỗi khổ của đàn ông nói trên tui cũng chỉ biết được khi đã toan về già. Anh nói đúng," Đời người thiệt là cái vòng lẩn quẩn kỳ cục ha..."  Smiling-face-with-halo4

Thôi thì còn vui được ngày nào, cứ vui theo ngày ấy đi, hết vui thì hô biến một cái là xong. Con nít nó có câu, Đời là bể khổ, qua được cái bể khổ ấy là... qua đời!.  Biggrin


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - anatta - 2020-03-01

Sorry bạn hiền Ngoại đạo. :)

Ngoại đạo đang kể chuyện góp vui với mọi người cuối tuần mà tôi suy nghĩ nói năng không nhằm chỗ nhằm lúc khiến mất vui. 

Cheer


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-03-01

(2020-03-01, 10:45 AM)anatta Wrote: Sorry bạn hiền Ngoại đạo. :)

Ngoại đạo đang kể chuyện góp vui với mọi người cuối tuần mà tôi suy nghĩ nói năng không nhằm chỗ nhằm lúc khiến mất vui. 

Cheer

Anh cứ khách sáo rồi. Anh vào chơi nói chuyện là vui rồi, chỗ này là chỗ nói chuyện linh tinh mà.  Shy

Ở đây coi vậy chứ tui manh dạn nói dóc hơn, kể cả mấy chuyện anh đã từng hỏi.  Smiling-face-with-halo4


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ech - 2020-03-01

Nói nào ngay, chúng ta thường có xu hướng đổ tội cho nhau, chứ đàn ông đàn bà gì cũng có những nỗi khổ tâm hết. Tui có bạn mà ông chồng lăng nhăng đến độ bả bắt quả tang đến... 7 lần! Lần cuối là 1 em ở VN text qua, nhận là người yêu của ổng, nhằm lúc ổng đang khăn gói chuẩn bị về VN mới chết. Lần đó tưởng đâu họ đã adieu mạnh ai nấy đi, nhưng công nhận ông chồng miệng lười giỏi thiệt, nói sao đó mà bà vợ lại xiêu lòng cho thêm 1 cơ hội. 7 lần đó thì chắc chắn còn có nhiều hơn là con số đó mà bả vợ không biết đến. Dĩ nhiên, bà vợ chịu trận là cũng vì nghĩ đến hai đứa con thơ. Rất nhiều người đàn bà mang cái tư tưởng này, "thôi thì kệ nó, sống vì con!" và cuộc sống của họ là địa ngục. Con cái lớn lên trong cái địa ngục đó cũng không thể không ảnh hưởng. Đàn ông chúng ta cũng thế thôi. Nhịn con vợ hung ác, đôi khi cũng vì nghĩ đến con. Hây da, nói thật, chuyện đúng sai thì chả biết nói sao cho phải, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh sống, và ngay cả cái thuở ấu thơ của mỗi người cũng ảnh hưởng đến cách họ giải quyết chuyện hôn nhân của họ. Trở lại với chuyện ông chồng kia, với cái thói trăng hoa đó, dĩ nhiên sẽ không bao giờ có thể từ bỏ hoàn toàn được rồi. Bà vợ cũng biết thế, chỉ là "còn nước còn tát". Tát đến bao giờ đây? Crying-face4


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - anatta - 2020-03-01

(2020-03-01, 11:18 AM)Ngoại đạo. Wrote: Anh cứ khách sáo rồi. Anh vào chơi nói chuyện là vui rồi, chỗ này là chỗ nói chuyện linh tinh mà.  Shy

Ở đây coi vậy chứ tui manh dạn nói dóc hơn, kể cả mấy chuyện anh đã từng hỏi.  Smiling-face-with-halo4


Hồi chiều tối hôm qua sau khi viết post đó một chút sau rồi tôi tắt máy nghỉ ngơi, thì tôi nghĩ mình nói cái suy tư đó không phải lúc và muốn xoá mấy lời đó, nhưng làm biếng mở máy lại. Biggrin

Bây giờ tôi góp vui với Ngoại đạo một câu chuyện ... tào lao mà tôi thấy ngộ ngộ.

"Có ông già kia đang đi dạo ngoài trời thì có một cậu thanh niên trẻ đẹp trai kia muốn đốt điếu thuốc hút nhưng quên mang hộp quẹt theo, nên anh ta đến hỏi ông: Thưa bác, bác có diêm quẹt không cho cháu mượn đốt thuốc hút.
-- Cậu hút thuốc mà sao không có hộp quẹt?
-- Cháu quên đem nó theo.
-- Cậu thiệt tệ quá, không nên thân, trẻ đẹp trai như thế, hút thuốc mà không có hộp quẹt lại phải đi mượn người khác. Tôi không có hút thuốc, nên không có diêm quẹt. Dù tôi có, tôi cũng không cho cậu mượn.
-- Bác không có hộp quẹt cho cháu mượn thì thôi, chứ sao lại trách cháu vậy chứ.
-- Tôi không có hộp quẹt, nhưng cậu đến hỏi mượn, thấy cậu trẻ, đẹp trai tôi mến rồi mời cậu về nhà tôi gần đây để lấy hộp quẹt cho cậu mượn đốt thuốc. Tôi có đứa con gái hiền, xinh đẹp. Nếu tôi mời cậu về nhà rồi nó thấy cậu, hai người nói chuyện, rồi nó mến mộ cậu, nẩy sinh tình cảm với cậu... Sau đó nó muốn lấy cậu thì tôi đâu cản nó được. Mà nếu nó lấy cậu thì nó sẽ khổ, vì cậu là người không nên thân, hút thuốc mà lại không có hộp quẹt phải đi mượn người khác. Cái hộp quẹt cậu còn lo không xong thì làm sao chăm lo cho con gái tôi được. Nên tôi quyết định không mời cậu về nhà để lấy hộp quẹt cho cậu mượn."

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - RungHoang - 2020-03-01

(2020-03-01, 11:51 AM)anatta Wrote: Hồi chiều tối hôm qua sau khi viết post đó một chút sau rồi tôi tắt máy nghỉ ngơi, thì tôi nghĩ mình nói cái suy tư đó không phải lúc và muốn xoá mấy lời đó, nhưng làm biếng mở máy lại. Biggrin

Bây giờ tôi góp vui với Ngoại đạo một câu chuyện ... tào lao mà tôi thấy ngộ ngộ.

"Có ông già kia đang đi dạo ngoài trời thì có một cậu thanh niên trẻ đẹp trai kia muốn đốt điếu thuốc hút nhưng quên mang hộp quẹt theo, nên anh ta đến hỏi ông: Thưa bác, bác có diêm quẹt không có cháu mượn đốt thuốc hút.
-- Cậu hút thuốc mà sao không có hộp quẹt?
-- Cháu quên đem nó theo.
-- Cậu thiệt tệ quá, không nên thân, trẻ đẹp trai như thế, hút thuốc mà không có hộp quẹt lại phải đi mượn người khác. Tôi không có hút thuốc, nên không có diêm quẹt. Dù tôi có, tôi cũng không cho cậu mượn.
-- Bác không có hộp quẹt cho cháu mượn thì thôi, chứ sao lại trách cháu vậy chứ.
-- Tôi không có hộp quẹt, nhưng cậu đến hỏi mượn, thấy cậu trẻ, đẹp trai tôi mến rồi mời cậu về nhà tôi gần đây để lấy hộp quẹt cho cậu mượn đốt thuốc. Tôi có đứa con gái hiền, xinh đẹp. Nếu tôi mời cậu về nhà rồi nó thấy cậu, hai người nói chuyện, rồi nó mến mộ cậu, nẩy sinh tình cảm với cậu... Sau đó nó muốn lấy cậu thì tôi đâu cản nó được. Mà nếu nó lấy cậu thì nó sẽ khổ, vì cậu là người không nên thân, hút thuốc mà lại không có hộp quẹt phải đi mượn người khác. Cái hộp quẹt cậu còn lo không xong thì làm sao chăm lo cho con gái tôi được. Nên tôi quyết định không mời cậu về nhà để lấy hộp quẹt cho cậu mượn."

Grinning-face-with-smiling-eyes4


Và nếu chàng thanh niên đó có hộp quẹt thì sẻ không tìm đến nói chuyện với ông lão, thì cũng hẳn nhiêu sẻ không quen biết với con gái ông lão

Smiling-face-with-halo4


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-03-01

@ Anh Anatta:

Ông già trong câu chuyện của anh đúng là cẩn thận và lo xa thiệt. Dĩ nhiên giải thích cái lý do không cho mượn cái hộp quẹt dù nó có ở nhà cũng chỉ là một cách gián tiếp dạy cho chàng thanh niên ấy một bài học về cách tự hoàn thiện bản thân mình vậy. Bởi chắc gì ông ta có con gái ở nhà mà sợ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế mới biết, cách đọc và hiểu một câu chuyện nó cũng khó lắm vậy. Bài học rút ra ở đây là đừng săm soi vào ba cái tiểu tiết nhỏ nhặt, vào con người cụ thể, vào sự việc đang xảy ra, chỉ cần hiểu tổng thể, hiểu đại ý câu chuyện muốn nói gì thì hay hơn. Tôi thích viết theo kiểu ấy, thế nên những nhân vật của tôi có thể là hình ảnh mình bắt gặp trong cuộc sống hoặc đôi khi tự lấy mình ra để làm thí dụ. Tin vào điều ấy mà bỏ quên cái ý chính coi chừng lầm chết. Smiling-face-with-halo4

@ Ếch:

Kể chuyện linh tinh cho vui thôi, đọc xong rồi cười chứ mày thấy, tao không có ý chỉ trích thật sự điều gì cụ thể, cũng không nói một sự việc cụ thể. Theo tau, những cái "tật xấu" của hai phái nói trên đều dễ thương đáng yêu mà.  Biggrin

Thế nên mới bảo, thà chịu khổ chứ nhất định không chịu lỗ, không chịu theo mấy ông Thánh uýnh cờ tướng, chán bỏ xừ, cứ ở trần gian này mà hưởng cái THÚ ĐAU THƯƠNG ấy nè. Tiếc là chưa có, phải chịu thôi, biết sao giờ, chắc tại mình dở quá.  Lol


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - lãng*nhách - 2020-03-01

(2020-03-01, 12:22 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thế nên mới bảo, thà chịu khổ chứ nhất định không chịu lỗ, không chịu theo mấy ông Thánh uýnh cờ tướng, chán bỏ xừ, cứ ở trần gian này mà hưởng cái THÚ ĐAU THƯƠNG ấy nè. Tiếc là chưa có, phải chịu thôi, biết sao giờ, chắc tại mình dở quá.  Lol


Cái này tao vẫn tâm đắc từ lúc biết cái ... thú đau thương. Đúng là thiên đàng hay tiên giới có gì vui. Sự sống đời đời, trường sinh bất tử để ngồi đánh cờ rồi đói bụng thì tiên nữ tới mời ăn ... đào mà đào hái từ trên cây. Mấy ngài còn oái oăm tả thiên thần hay tiên nữ toàn là mỹ nhân để dụ chúng sanh siêng năng tu hành mua vé lên cõi trên. Đẹp như tiên nữ như thiên thần ... xí ... đẹp để làm cái mốc xì gì khi lên đó chỉ còn biết ngồi đánh cờ.

Dù tiên có đẹp biết bao
Nhưng lòng đã hết xôn xao tình trần
Thì đâu còn có chi fun 
Thôi tôi chỉ muốn làm thân loài người
Để nhìn em hé môi cười  Heavy-black-heart4
Thiên đàng rơi xuống cõi đời riêng tôi ...


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-03-01

Ngồi đọc đi đọc lại câu chuyện của thằng Ếch nó kể, thú thiệt là tui không ngủ được. 

Nếu tìm một dẫn chứng về một người đàn ông xấu thì ta có thể kể ra ở đây cả trăm câu chuyện tương tự như vậy. Còn nếu tìm hiểu ngược lại, tức là tìm câu chuyện về người đàn bà xấu, bỏ chồng bỏ con theo người khác chẳng hạn, chắc cũng không thiếu, right?.

Dù có là một người không bao giờ tin vào ma vào quỹ, vào thánh vào thần, với tui tất cả cũng chỉ là sản phẫm của trí tưởng tượng do con người đặt ra, nhưng riêng về lãnh vực tình cảm, tui tin con người có duyên có nợ với nhau, tui tin con người có số phu thê, tui tin gặp một ai đó là cái DUYÊN nhưng để buộc chặt họ lại với nhau, chắc cũng cần đến chữ NỢ. Có duyên có nợ với nhau  mới ăn ở với nhau suốt đời suốt kiếp, còn có duyên gặp nhau, yêu nhau tha thiết đắm đuối cỡ nào mà không có nợ buộc chặt lại, rồi cũng xa nhau. Hoặc vợ chồng đi nữa, lúc hết hết nợ nần nhau cũng tự chia tay. Điều ấy có đúng không, thưa quý vị?.  Smiling-face-with-halo4

Giống như câu chuyện thằng Ếch kể, tha thứ cho ông chồng trăng hoa ấy những 7 lần mà chưa tan vỡ, phải chăng cả hai đang mắc nợ nhau từ kiếp nào, ông kia mắc nợ bà này nên muốn bỏ bả đi lấy người khác mà chưa được. Còn bà kia chắc cũng mang nợ ông này to lắm nên 5 lấn 7 lượt rồi cũng chấp nhận?. Con cái cũng chỉ là cái cớ không thuyết phục thôi. 

Sống ở một đất nước tự do, văn minh, được luật pháp bảo vệ, nếu muốn, bà kia chỉ cần ba mươi giây là ông chồng xách gói ra đường liền, đã vậy đâu được yên, có đi lấy bà khác, làm công việc khác cũng phải trích lương chu cấp cho vợ cho con, lắm tên nghe nói cũng là Kỹ sư, bác Sỹ thà chấp nhận ở nhà chịu cảnh thất nghiệp, lãnh trợ cấp thất nghiệp, chứ nhất định không đi làm, lý do?, làm chết mẹ, đến tháng trích lương ra gần hết, gởi cho bả ăn mập thây, còn "xách quần" cho người khác giặt.  Rollin

Chuyện này nghe mấy thằng bạn về kể lại, chả biết chính xác bao nhiêu % nên đừng trách tui nói bậy nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Mời Ngoại Đạo vô đây - Ngoại đạo. - 2020-03-01

(2020-03-01, 01:21 PM)lãng*nhách Wrote: Cái này tao vẫn tâm đắc từ lúc biết cái ... thú đau thương. Đúng là thiên đàng hay tiên giới có gì vui. Sự sống đời đời, trường sinh bất tử để ngồi đánh cờ rồi đói bụng thì tiên nữ tới mời ăn ... đào mà đào hái từ trên cây. Mấy ngài còn oái oăm tả thiên thần hay tiên nữ toàn là mỹ nhân để dụ chúng sanh siêng năng tu hành mua vé lên cõi trên. Đẹp như tiên nữ như thiên thần ... xí ... đẹp để làm cái mốc xì gì khi lên đó chỉ còn biết ngồi đánh cờ.

Dù tiên có đẹp biết bao
Nhưng lòng đã hết xôn xao tình trần
Thì đâu còn có chi fun 
Thôi tôi chỉ muốn làm thân loài người
Để nhìn em hé môi cười  Heavy-black-heart4
Thiên đàng rơi xuống cõi đời riêng tôi ...

Đọc xong tau mới có cảm hứng chế ra một câu chuyện vui, chuyện hơi mặn, ráng uống nước trước khi đọc, cấm trẻ em lun.  Biggrin

* Thằng Đạo vốn là tên gian ác, bất nhân bất nghĩa, táng tận lương tâm lúc chết bị giáng xuống địa ngục chơi với ma với quỹ, lâu lâu còn bị lũ đầu trâu mặt ngựa mang ra chơi trò cưa hai nấu dầu, đau dớn vô kể, nhưng được cái bọn chúng không cho mình chết nên cưa xong đem ráp lại để sống tiếp mà làm trò vui.  Lol

* Thằng Lãng ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức lâu năm, ăn uống đạm bạc, cà dưa mắm muối qua ngày, lúc rãnh xách bút ra mần thơ, đối ẩm cùng các bậc tri giả, lâu lâu cũng đi thả dê thả cọp với mấy em, nhưng số xui nên có thả bao nhiêu cũng trớt quớt, đành cu ky một mình suốt kiếp. Lúc chết được lên thiên đàng hưởng phước.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

* Thằng Đạo một hôm vào xin Diêm Vương cho lên thăm thằng Lãng trên thiên đường, bảo là đi học tập kinh nghiệm. Diêm Vương chuẩn tấu, cáp cho cái visa hỏa tốc, còn dặn thằng Đạo, mày lên trển ghi nhận tình hình về báo cho tao biết, nghe nói ở trển sướng lắm thì phải. Đạo hý hửng đáp máy bay của hãng Cá Chép, vượt vũ môn, một bước là lên thiên đường luôn.

Sau khi trình giấy vào cổng, thằng Đạo thấy cả một bầu trời chim ca vượn hú, hoa lá đua nhau khoe nở, cảnh vật nên thơ vô cùng, chả bù với địa ngục toàn máu me loang lỗ, thầm bảo trong bụng, thiên đường quả nhiên tuyệt vời thiệt. Lúc gặp thằng Lãng còn giựt mình hơn.

Lãng ngồi trong một khu vườn đẹp, trên bàn toàn là những chai rượu ngoại, Hennessy, Whisky... chất đầy bàn, xung quanh là mấy em tiên nữ lượn lờ múa hát, áo xanh áo đỏ khoe màu, mặt hoa da phấn, em nào em nấy đúng là đẹp như tiên. 

Thăm hỏi nhau xong, thằng Đạo buột miệng than:

- Mày đúng là có phước nên có số hưởng, chả bù với tao, số khổ nên phải ở dưới đó, cơm hẩm thịt khô, chịu cảnh khổ, đâu bằng với mày ở đây, có rượu ngon gái đẹp mà xài, mà uống. 

- Coi vậy mà hổng phải vậy đâu mày ơi, khổ gần chết chứ sung sướng gì.

- Sao vậy?.

- Tại mày không để ý thôi, cái chai rượu thì có lỗ ở dưới đáy chai, còn mấy em kia thì ngược lại, không có...

- @#%*&^)(***)...

:chay: :chay: