Sis Mimo
#1
Welcome back, sis Mimo  .... :dance: .... Musical-note_1f3b5  Musical-note_1f3b5   Musical-note_1f3b5 



 Sis khoẻ không?  Bé 3 rất vui khi nhìn thấy nick chị . Heavy-black-heart4

[Image: product_9123_medium.jpg]

Reply
#2
(2018-09-18, 12:53 PM)Be 3 Wrote: Welcome back, sis Mimo  .... :dance: .... Musical-note_1f3b5  Musical-note_1f3b5   Musical-note_1f3b5 



 Sis khoẻ không?  Bé 3 rất vui khi nhìn thấy nick chị . Heavy-black-heart4

[Image: product_9123_medium.jpg]

Rồi, sáng sớm kêu réo, dụ dỗ Mm lại tặng thêm chùm bong bóng cười, nghe nói bong bóng này hít vô là cười...tắt thở luôn đó. Lol Lol 

Sao rồi lúc này bé 3 lên tay nghề thành "professor phó nhòm" chưa? công nhận Bé 3 chụp hình lúc này đẹp thiệt Hug Hug

Reply
#3
(2018-09-18, 01:17 PM)Mimo Wrote: Rồi, sáng sớm kêu réo, dụ dỗ Mm lại tặng thêm chùm bong bóng cười, nghe nói bong bóng này hít vô là cười...tắt thở luôn đó. Lol Lol 

Sao rồi lúc này bé 3 lên tay nghề thành "professor phó nhòm" chưa? công nhận Bé 3 chụp hình lúc này đẹp thiệt Hug Hug

Yay,

 chị khoẻ hông, nhớ văn chi quá....mà

 hồi đó sáng sớm là chi vô réo....vui gì đâu....

vắng chi nó ...................buồn chi đâu... Crying-face4

có những khi bé 3 cũng muốn ..."trốn nhà" ....đi bụi theo chi đó.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cám ơn chị :kiss:  ........bé 3 múa rìu qua mắt ....thợ... đó........... Lol ........

Reply
#4
(2018-09-18, 01:29 PM)Be 3 Wrote: Yay,

 chị khoẻ hông, nhớ văn chi quá....mà

 hồi đó sáng sớm là chi vô réo....vui gì đâu....

vắng chi nó ...................buồn chi đâu... Crying-face4

có những khi bé 3 cũng muốn ..."trốn nhà" ....đi bụi theo chi đó.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cám ơn chị :kiss:  ........bé 3 múa rìu qua mắt ....thợ... đó........... Lol ........

Mùa hè chị đi cũng oải trời ông địa luôn, giờ chị lazy rồi...
Đi du lich thì ham nhưng "no where like home" Wink , đi xong mới thấy hỏng có cái giường hotel nào mà nằm đã như cái giường ở nhà của mình Cheer

Reply
#5
(2018-09-18, 01:38 PM)Mimo Wrote: Mùa hè chị đi cũng oải trời ông địa luôn, giờ chị lazy rồi...
Đi du lich thì ham nhưng "no where like home" Wink , đi xong mới thấy hỏng có cái giường hotel nào mà nằm đã như cái giường ở nhà của mình Cheer

Chị,  

vây hè là chi đi cũng đã rồi hả.... Thumbs-up4

Yep, không đâu thích bằng ỏ nhà mình hen,

 Có lần bé 3 đi chơi bên Vic B.C , mướn hotel mắc mà .......

 lúc ngủ không dám đăp cái mền lên mặt, rồi tắm không dám dùng khăn tắm luôn.... :face-with-tears-of-joy4:

khó chiu gì đâu.... Biggrin

Reply
#6
(2018-09-18, 01:50 PM)Be 3 Wrote: Chị,  

vây hè là chi đi cũng đã rồi hả.... Thumbs-up4

Yep, không đâu thích bằng ỏ nhà mình hen,

 Có lần bé 3 đi chơi bên Vic B.C , mướn hotel mắc mà .......

 lúc ngủ không dám đăp cái mền lên mặt, rồi tắm không dám dùng khăn tắm luôn.... :face-with-tears-of-joy4:

khó chiu gì đâu.... Biggrin

Ờ, chị cũng sợ mấy cái khăn tắm, nhất là cái khăn vuông nhỏ nhỏ...rồi cái nệm chăn cũng ớn nữa...
Xong ăn uống cũng thất thường...
Bởi vậy chắc mình già rồi nên khó khăn, du lịch bụi cũng khó :full-moon-with-face4: 

Chị giờ cố đi Châu Âu một lần mà hơi nặng đô, nhà 4 mạng...nghe nói bên đó cái vụ đi nhà VS cũng khó tìm...

Reply
#7
(2018-09-18, 01:38 PM)Mimo Wrote: Mùa hè chị đi cũng oải trời ông địa luôn, giờ chị lazy rồi...
Đi du lich thì ham nhưng "no where like home" Wink , đi xong mới thấy hỏng có cái giường hotel nào mà nằm đã như cái giường ở nhà của mình Cheer

Nghe quen quen đó sis, hên mình gặp gường tốt, sạch . hình như qua mùa hè ít khachd thì họ chăm sóc kỹ hơn hay sao đó
Reply
#8
Chào Mimo,

Welcome back !
Hình như lâu nay không thấy Mimo vô đây chơi ?
How have you been ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#9
(2018-09-18, 02:06 PM)Mimo Wrote: Ờ, chị cũng sợ mấy cái khăn tắm, nhất là cái khăn vuông nhỏ nhỏ...rồi cái nệm chăn cũng ớn nữa...
Xong ăn uống cũng thất thường...
Bởi vậy chắc mình già rồi nên khó khăn, du lịch bụi cũng khó :full-moon-with-face4: 

Chị giờ cố đi Châu Âu một lần mà hơi nặng đô, nhà 4 mạng...nghe nói bên đó cái vụ đi nhà VS cũng khó tìm...

Nhà bé 3 có người nhà bên Rome, Đức và Pháp luôn, ho rủ qua đó chơi hoài....mà e cũng sợ lắm

E có mấy người cỏworker rát hiền và dễ chịu, vây mà khi họ đi vể thấy ho tả là e khong có 

muốn đi nữa....Để tránh tình trạng phải đi #1..ho .............nhịn uống nước luôn. Winking-face4

Reply
#10
(2018-09-18, 02:13 PM)Chàng Hiu Wrote: Chào Mimo,

Welcome back !
Hình như lâu nay không thấy Mimo vô đây chơi ?
How have you been ?

Chào anh Chàng H.....iu,

Welcome back to you too, lâu nay cũng đâu thấy anh CH vô chơi ?
I've been OK, nghe nói anh CH vô "CLB tìm bạn bốn phương" .....mà tìm ra chưa ? :rolleyes:

Reply
#11
(2018-09-18, 02:13 PM)Be 3 Wrote: Nhà bé 3 có người nhà bên Rome, Đức và Pháp luôn, ho rủ qua đó chơi hoài....mà e cũng sợ lắm

E có mấy người cỏworker rát hiền và dễ chịu, vây mà khi họ đi vể thấy ho tả là e khong có 

muốn đi nữa....Để tránh tình trạng phải đi #1..ho .............nhịn uống nước luôn. Winking-face4

Hahaha, có chị CN ở Châu Âu nè, hỏi luôn cho biết đi bé 3.

Có người nhà bên đó mà sao không đi, uổng vậy...
Đi đi be3 cho biết, mm nghe nói phải đem theo tiền lẻ mỗi lần vô bathroom đó.

Reply
#12
(2018-09-18, 02:18 PM)Mimo Wrote: Chào anh Chàng H.....iu,

Welcome back to you too, lâu nay cũng đâu thấy anh CH vô chơi ?
I've been OK, nghe nói anh CH vô "CLB tìm bạn bốn phương" .....mà tìm ra chưa ? :rolleyes:

hihi, chuyện CLB Tìm Bạn Bốn Phương là chuyện mình bịa ra tiếu lâm chơi thôi ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#13
(2018-09-18, 02:23 PM)Mimo Wrote: Hahaha, có chị CN ở Châu Âu nè, hỏi luôn cho biết đi bé 3.

Có người nhà b ên đó mà sao không đi, uổng vậy...
Đi đi be3 cho biết, mm nghe nói phải đem theo tiền lẻ mỗi lần vô bathroom đó.

Đúng rồi sis , bên mình đi toilet phải trả 0.50 euro .

Có lần Queens days là lể lớn ai cùng đi chơi đông ghẹt ở Amsterdam  , ngày  đó   ai ở trung tâm Amsterdam từng dưới là mạnh ai náy hốt bạc , họ cho mọi người vào nhà dùng toilet 1 euro / lần 
vậy mà sắp hàng dài dài ở ngoài đường , cái gì cũng dễ kiếm tiền, ai có tàu nhỏ thi đón khách đi hóng gió chơi 15euro / hours , một chiếc 5-15người , mấy đứa teeners chỉ cần để máy nướng bánh khọt ngọt ngoài sân , 6 cái bánh khọt ngọt rải chút đường bột lên trên, chút bơ là 3.50 euro .. Vui lắm, bữa đó tha hồ thử các món ăn chủng tộc , chỉ cần để trên  cái ghế nhỏ thôi,  họ bài bán trước sân hoặc ở gốc đường gần nhà
Reply
#14
(2018-09-18, 02:23 PM)Mimo Wrote: Hahaha, có chị CN ở Châu Âu nè, hỏi luôn cho biết đi bé 3.

Có người nhà bên đó mà sao không đi, uổng vậy...
Đi đi be3 cho biết, mm nghe nói phải đem theo tiền lẻ mỗi lần vô bathroom đó.

e nghe nói bên đó họ khó lắm...phải đưa đúng số $ ,

 không thôi ...thì đi về..... Mỹ mà ....sài...... Lol ......

Bé 3 nghe kể,  có người họ nói người Mỹ đươc nuông chiều nhiêu quá, nên hay than...... Biggrin .... ...

nên từ đó trở đi...............e ....giảm ............."than" ..... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#15
Sis Mimo Hello

 How are you? 

 Bé 3 không có biêt Văn thơ hay hát hò

mà thích đọc chi đối đáp lanh lơi  Thumbs-up4 

Nhớ có lúc chị hò cùng với a 4 vui quá chừng... :slightly-smiling-face4:

Reply