Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Bắc VN: Phát hiện thi thể trơ xương, 0 thể nhận dạng trong căn phòng ở Vĩnh Phúc
#1
Photo 
Phát hiện thi thể trơ xương, không thể nhận dạng trong căn phòng ở Vĩnh Phúc 
11/09/18 16:12 GMT+7


(VTC News) - Thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc trong căn nhà kín, người dân tiến vào kiểm tra thì phát hiện một thi thể đầu bị chém đứt đang phân huỷ mạnh, không thể nhận dạng ở Vĩnh Phúc.

Sáng 9/9, nhiều người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một căn nhà nằm trong ngõ nên vào kiểm tra thì kinh hãi phát hiện một thi thể đang phân huỷ mạnh, chỉ còn trơ xương. Người dân nhanh chóng thông báo vụ việc cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

[Image: vp-st-1807083.jpg]
Lực lượng chức năng có mặt tại căn nhà phát hiện thi thể đang phân hủy mạnh.

Ảnh kinh dị không dành cho người yếu tim .

https://imgur.com/1CHraRj
https://imgur.com/lCa2aCP

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, phòng khách của căn nhà xảy ra vụ việc cho cho thuê để chứa hàng, còn thi thể nạn nhân được phát hiện trong căn phòng không có người ra vào bao giờ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Bùi Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền cho biết, thi thể nạn nhân đã phân huỷ gần hết, chỉ còn mỗi xương.

Hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục để xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết và xác định danh tính nạn nhân.

XUÂN TRƯỜNG
Reply
#2
Giết người bỏ xác trơ xương ở phòng kín: Tại sao hơn 2 tháng mới phát hiện?
Thứ Tư, 12/09/2018, 16:37 [GMT+7]

Quote:Vụ án mạng xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng đến ngày 9.9, thi thể mới được phát hiện. Nhiều người thắc mắc, vì sao suốt thời gian dài đến mức thi thể phân hủy trơ xương mà người nhà nạn nhân không biết.
  • Lý giải nguyên nhân 2 tháng mới phát hiện thi thể
Theo đó, chủ nhà là bà Trịnh Thị Thành, có chồng là ông Nguyễn Văn Hải (đã chết). Trong quá trình sinh sống, hai người có với nhau 2 người con là chị Nguyễn Thị Tú và Nguyễn Văn H.

Khoảng 3-4 tháng nay, chị Tú đi khỏi nhà, không rõ đi đâu, làm gì, không ai liên lạc được. Còn anh Nguyễn Văn H không có công việc ổn định, đi bán rong tại các hội chợ ở Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành lân cận.

Khi về nhà, H thường ngủ tại phòng ngủ phía sau nhà. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, người dân xung quanh không thấy H về nhà. Hàng xóm cũng không lấy gì làm lạ vì H là thành phần lêu lổng, rất ít khi về nhà. Bản thân bà Thành cũng vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống 3 năm nay.

Từ khi bà Thành đi, ngôi nhà cấp 4 và khoảng sân cho chị Lương Thị Thu Hiền (sống đối diện nhà bà Thành) mượn để chứa hoa nhựa. Còn nơi mái bằng phía trong là buồng ngủ của H, chỉ có H mới có chìa khóa để mở cửa phòng.

Do thấy xe máy của anh H để lâu ở ngoài, nên khoảng 10h sáng 9.9, chị Hiền nhờ thợ sửa khóa đến mở khóa buồng ngủ của H để cất xe máy. Mở cửa ra, chị H phát hiện dưới nền nhà chăn để lộn xộn và nhìn thấy hộp sọ người nên báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định đối tượng gây án là Lương Văn Dư (quê Hà Giang). Đến 3h ngày 11.9, các trinh sát đã bắt được nghi phạm Dư tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang.



9X liên quan bộ xương người trong căn nhà hoang khai gì?

[Image: images1097944_Page.jpg]
Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.


Dư khai do anh Hòa không trả món nợ 15 triệu đồng nên đã sát hại nạn nhân rồi cướp điện thoại, xe máy. Sau 4 ngày bỏ trốn, nghi phạm đã bị bắt.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản để điều tra hành vi phạm tội của Lương Văn Dư (20 tuổi, trú huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Dư bị cáo buộc sát hại anh Nguyễn Văn Hòa - người đàn ông 25 tuổi làm công việc bán hàng tại hội chợ - để cướp tài sản hơn 2 tháng trước.

Thi thể nạn nhân đã phân hủy, chỉ còn bộ xương được người dân phát hiện hôm 9/9 tại nơi ở của anh Hòa trên phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.

Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát xác định anh Hòa có 2 chiếc xe máy, trong đó có một xe Exciter. Tuy nhiên, lúc phát hiện tử thi, chiếc Exciter biến mất. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định anh Nguyễn Văn Hòa bị kẻ xấu giết nhằm mục đích cướp tài sản.

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRpIt1fncooI6P19imgfMt..._YW4uT5MFQ]

Lần theo dấu vết, trưa 10/9, lực lượng điều tra xác định nghi phạm gây trọng án là Lương Văn Dư. Nhiều mũi trinh sát được tung ra để truy tìm thanh niên 20 tuổi. Rạng sáng 11/9, cảnh sát bắt được Dư khi anh ta đang lẩn trốn ở huyện Vị Xuyên.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm sinh năm 1998 khai quen biết với anh Hòa trong lúc đi bán hàng rong tại các hội chợ. Tối 7/7, hai bên xảy ra mâu thuẫn khi Dư đòi anh Hòa 15 triệu đồng nhưng chủ nhà không có tiền trả. Sau đó, nghi phạm đã lấy thanh sắt đánh đối phương bất tỉnh.

Dư trói nạn nhân rồi lấy iPhone, xe máy Exciter. Nghi phạm đem số tài sản trên về quê bán được hơn 27 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên) cho biết Lương Văn Dư chưa lập gia đình. Anh ta ít khi có mặt ở địa phương do đi làm ăn xa. Công an xã này cho hay nghi phạm 9X chưa có tiền án, tiền sự.
Reply