Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
Kỳ ghê ! Ai nói DF chim xanh ? Còn đã gọi là "ku" thì làm sao con gái được ? Kỳ ghê !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 7,218
Threads: 277
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
218
(2018-09-13, 02:19 PM)Chàng Hiu Wrote: Kỳ ghê ! Ai nói DF chim xanh ? Còn đã gọi là "ku" thì làm sao con gái được ? Kỳ ghê !
Chỉ có anh CH hiểu DF nhất  :rose4:
Còn vế sau thì DF bí, không biết anh đang nói cái chi
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2018-09-13, 12:22 PM)DesertFlower Wrote: bạn ở đâu mà được lạc tới Hawaii sướng vậy ?
Cái tiệm ABC nó lớn hay cái đường nó nhỏ ?
Được lạc nơi tiệm Việt Nam thì thật là hên đó, vì mình sẽ tha hồ kiếm đồ ăn
Chuyện Tề Thiên như thế nào, nghe thật tò mò, bạn kể tóm tắt được không ? 
Chào Hoa Sa Mạc,
Só di hồi sáng QX hơi bận nên chỉ post được vài posts xong chạy mất tiêu.
QX có cái tật hay xách giỏ đi chợ đi long bong làng trên xóm dưới ... lúc thì lên núi, lúc xuống biển và bị ... lạc hoài ... Hoa Sa Mạc có muốn long bong đi ... lạc với QX không?  :chay:
Ở chổ cái khu vực bãi biển Oai KiKi đó nó có khoảng 5, 7 block đường giống như bãi trước ở Vũng Tàu vậy đó, khu vực đó có rất nhiều du khách đi bộ, đi lên đi xuống và điều lạ là tất cả các tiệm bán đồ ở đó đều là tiêm ABC. Giống như tiêm 7-11 bên đây, không hiểu tại sao tiệm ABC ở khu đó lại nhiều như thế, chắc có tới cả trăm tiệm tập trung vào một khu vực chỉ có mấy con đường. Nên không có chổ cho một tiệm nào khác chen chân vào .. Cho nên khi du khách đi vào tiệm nào mua đồ cũng là tiệm ABC.
Tiệm VN ở khu đó rất ít, gần như không có, phải đi xe bus xuống down town mới có chợ và nhà hàng VN.
Chuyện Tề Thiên là vầy, hồi Tề Thiên mới học võ thất thập nhị huyền công xong xuống núi thì rất là oai phong, cứ nghĩ rằng mình là giỏi nhất, núm bờ oăn, không ai bằng. Nên Tề Thiên đi khắp làng trên xóm dưới chọc phá thiên hạ, coi trời bằng vung. Thế một hôm Tề Thiên gặp Phật Tổ, Tề Thiên mới thách thức Phật Tổ bắt được hắn ta. Phật tổ nhận lời thách thức và cho Tề Thiên chạy trươc, nói rằng sẽ rượt theo sau. Thê là Tề Thiên phóng lên mây dùng thuật đằng vân bay đi xa thăm thẳm cả trăm dặm. Quay lại nhìn chẳng thấy Phật Tổ đâu, Tề Thiên cứ nghĩ rằng mình đã chạy thoát rồi nên thấy có một ngọn núi cao, Tề Thiên mới đủng đỉnh đứng dưới chân núi "tè" một phát trước khi bay đi tiếp. Ai dè đâu cái ngọn núi đó và những ngọn núi chung quanh bởng dưng từ từ siết lại và đè chặt lên Tề Thiên khiến hắn không vùng vẫy bay lên kịp, Thì ra ngọn núi đó chỉ là mấy ngón tay trong bàn tay khổng lộ mà Phật Tổ đã hoá ra ... Cho nên người ta hay nói câu .. giống như Tề Thiên bay hoài không ra khỏi bàn tay Phật ...
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-09-14, 01:07 AM)quexua Wrote: Chuyện Tề Thiên là vầy, hồi Tề Thiên mới học võ thất thập nhị huyền công xong xuống núi thì rất là oai phong, cứ nghĩ rằng mình là giỏi nhất, núm bờ oăn, không ai bằng. Nên Tề Thiên đi khắp làng trên xóm dưới chọc phá thiên hạ, coi trời bằng vung. Thế một hôm Tề Thiên gặp Phật Tổ, Tề Thiên mới thách thức Phật Tổ bắt được hắn ta. Phật tổ nhận lời thách thức và cho Tề Thiên chạy trươc, nói rằng sẽ rượt theo sau. Thê là Tề Thiên phóng lên mây dùng thuật đằng vân bay đi xa thăm thẳm cả trăm dặm. Quay lại nhìn chẳng thấy Phật Tổ đâu, Tề Thiên cứ nghĩ rằng mình đã chạy thoát rồi nên thấy có một ngọn núi cao, Tề Thiên mới đủng đỉnh đứng dưới chân núi "tè" một phát trước khi bay đi tiếp. Ai dè đâu cái ngọn núi đó và những ngọn núi chung quanh bởng dưng từ từ siết lại và đè chặt lên Tề Thiên khiến hắn không vùng vẫy bay lên kịp, Thì ra ngọn núi đó chỉ là mấy ngón tay trong bàn tay khổng lộ mà Phật Tổ đã hoá ra ... Cho nên người ta hay nói câu .. giống như Tề Thiên bay hoài không ra khỏi bàn tay Phật ...
Chào anh QueXua!
Vậy rồi chuyện Tề Thiên này áp dụng thế nào vô vụ án đang very hot hòn họt  "Ai yêu ai biết bi chừ yêu ai?" trong VB vậy anh QueXua?
Ai đóng vai Tề Thiên và ai đóng vai Phật Tổ vậy ạ? Phương Vy thật thắc mắc quá chừng à.
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 269
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
26
Cong nhan Chi DF ranh roi thiet :face-with-tears-of-joy4:
Ma cung hen, Em khg co tren cai list do :dance:
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-09-14, 09:39 AM)BK9nuc Wrote: Cong nhan Chi DF ranh roi thiet :face-with-tears-of-joy4:
Ma cung hen, Em khg co tren cai list do :dance: 
Anh ca sĩ có mang hình vợ đẹp lên trình diện rồi, ai mà dám để anh vào list.
Bộ anh tính mang lửa khói vào VB chắc.
:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 269
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
26
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
(2018-09-14, 09:46 AM)BK9nuc Wrote: Cai gi chu cai nay co chieu cung dzam dau Xu'n oi
Van khoe chu???? co gi la khg?
xún vẫn ok nhu* ngày nào
ok vay thì anh BK hong muon len list ....thoi hong cho lên
sis PVy : anh ca sĩ ngại rùi sis
Posts: 269
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
26
@PVy & Xu'n
Thoi minh chay ra khoi cai thread nay truoc con khg se bi trung dan cua 2 nang  :dance: :face-with-tears-of-joy4:
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Live in harmony with one another. Romans 12:16
Posts: 5,202
Threads: 185
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
79
|