Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

San Jose: Bi kịch gđình VN, Mẹ bị con trai bắn trọng thương đã qua đời
#1
https://www.mercurynews.com/2018/06/04/p...heritance/


San Jose: Thanh niên gốc Việt bị tình nghi giết cha mẹ vì gia tài
June 4, 2018


[Image: Giet-Cha.jpg?w=800&ssl=1]
Duong và Madison Muong. (Hình: Sở Cảnh Sát San Jose)

SAN JOSE, California (NV) – Dương Jimmy Trung Lưu, 25 tuổi, đang bị tạm giam tại Santa Clara County Main Jail, không được đóng tiền tại ngoại hậu tra, vì bị tình nghi cố ý giết cha và gây trọng thương cho mẹ hôm 20 Tháng Năm, trong khu mobile home trên đường Senter, theo báo Mercury News.

Bạn chung phòng của Dương Lưu là Madison Muong, 27 tuổi, cũng bị bắt giam vì bị tình nghi là đồng lõa.

Điều tra viên cho rằng đây là âm mưu để được nhận gia tài sớm hơn.

Trong bản báo cáo về vụ án, ông John Barg, cảnh sát San Jose, cho biết một người quen của cả hai nghi can nói với các điều tra viên rằng Dương và Muong, “từng người một, thú nhận họ giết cha mẹ Dương.”

Vẫn theo bản báo cáo của cảnh sát, người quen này cũng nói mỗi nghi can cung cấp nhiều chi tiết vụ án mạng mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

“Dương Lưu và Madison Muong còn nói với người này rằng động cơ của vụ án là tiền bạc,” ông Barge viết trong báo cáo. “Họ âm mưu giết cha mẹ Dương Lưu là để lãnh gia tài và chia nhau số tiền đó.”

Cảnh sát cho biết khoảng 3 giờ 15 sáng 20 Tháng Năm, họ đến khu “Spanish Cove Mobile Home Park” vì được báo về một vụ nổ súng. Cảnh sát vào nhà, nhìn thấy mẹ Dương, 68 tuổi, trên ghế salon ở phòng ngoài, đau đớn vì bị bắn vào mặt. Bà được đưa đi cấp cứu và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Khi cảnh sát vào phòng ngủ ở phía sau, họ thấy ông Thao Quốc Lưu, 70 tuổi, đã qua đời vì bị bắn vào ngực. Cảnh sát cho hay mỗi nạn nhân đều bị bắn một phát, và điều tra viên tìm được hai vỏ đạn 9 ly.

Cơ quan công lực nói với nhật báo Mercury News rằng lúc đầu cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người rồi tự tử. Nhưng sau đó, cuộc điều tra cho thấy nhiều bằng chứng và có người báo tin, tất cả cùng cho thấy sự liên lụy của Dương và Madison, hai người mướn cùng phòng apartment ở San Jose.

Hai ngày sau, cảnh sát có trát tòa để vào khám xét căn apartment này. Tại đây, cảnh sát tìm được khẩu súng có thể được dùng gây án cùng với áo quần và những chứng cớ liên quan đến án mạng.

Đây là án mạng thứ 11 tại San Jose từ đầu năm đến nay.

Ai có thông tin liên quan đến vụ án này, vui lòng liên lạc với điều tra viên ở Sở Cảnh Sát San Jose là ông John Barg hay Raul Corral, số (408) 277-5283 hay Silicon Valley Crime Stoppers, số (408) 947-STOP hay website  svcrimestoppers.org. Có thể có tiền thưởng. (ĐG)
Reply
#2
https://www.mercurynews.com/2018/08/13/p...e-killing/


Bi kịch gia đình gốc Việt: Mẹ bị con trai bắn trọng thương đã qua đời
August 14, 2018

[Image: 2-nghi-can-696x391.jpg]Dương Lưu (trái) và Madison Mường (Photo Credit: Police San Jose)

San Jose (Mercury News)  — Sau gần 3 tháng điều trị tại bệnh viện, nạn nhân thứ hai trong vụ thảm sát tại một gia đình gốc Việt ở San Jose, bà Kim Lan Lý – 68 tuổi – đã qua đời. Trước đó, chồng bà là ông Thảo Quốc Lưu – 70 tuổi – cũng bị con trai bắn chết.

Với cái chết của bà Lý, Dương Lưu (Duong Jimmy Trung Luu) – 25 tuổi, con trai ông bà Lưu, và Madison Mường – 27 tuổi, mỗi tên sẽ bị bổ sung thêm một cáo buộc tội danh sát nhân nữa vào cáo trạng.

Vụ con bắn bố mẹ xảy ra vào khoảng 7h38′ tối ngày 20 tháng 5 tại tư gia của nạn nhân trong khu Spanish Cove Mobile Home, trên dãy 2600 đường Senter Road, gây chấn động cộng đồng gốc Việt.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát giác ra bà Lý bị trúng đạn trên mặt khi đang ngồi trên ghế sofa ở phòng trước, trong khi ông Lưu bị bắn vào ngực, tử vong trong phòng ngủ phía sau. Cặp vợ chồng bất hạnh, mỗi người lãnh ít nhất 1 phát đạn. Bà Lý được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và được điều trị tích cực trong gần 3 tháng qua nhưng đã không qua được.

Cảnh sát ban đầu cho đây là vụ giết người tự sát, tuy nhiên, quá trình điều tra đã dẫn đến hai nghi can Dương Lưu và tòng phạm Madison Mường. Một người quen của hai tên này đã khai với các nhà điều tra, mỗi tên đều thú nhận chúng ra tay giết bố mẹ tên Dương.

Theo hồ sơ toà, cả hai tên, trong những dịp riêng biệt, kể cho nhân chứng nghe về vụ nổ súng, kể cụ thể đến độ chỉ những người trong cuộc mới tường tận. “Jimmy Lưu và Madison Mường cũng tiết lộ, động cơ đằng sau vụ sát nhân là tài chánh,” hồ sơ toà ghi. “Chúng ấp ủ kế hoạch giết  bố mẹ tên Jimmy để lấy và chia tài sản thừa kế.”

Hai nghi can bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 tại căn chung cư. Cảnh sát thu giữ được hai vỏ đạn 9 li, một khẩu súng ngắn – hung khí gây án – cùng với quần áo, và chứng cớ dính líu tới vụ sát nhân. Bọn chúng hiện đang bị giam giữ tại nhà tù chính quận Santa Clara, không được bảo lãnh tại ngoại hầu tra. Cả hai sẽ ra hầu toà vào ngày 21 tháng 8, đối mặt thêm cáo buộc mới.

Theo Louansee Moua – phụ tá Nghị viên Nguyễn Tâm cho biết, gia đình của các nạn nhân muốn có sự riêng tư trong thời gian tang lễ thân nhân.

Vào tháng 5, 5 ngày sau khi ông Thảo –  thầy dạy khí công tại Trung tâm Cộng đồng Việt-Mỹ (VACC) – bị sát hại, bạn bè và môn sinh của ông đã tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm nạn nhân trong khu Spanish Cove Mobil Home.

Cái chết của bà Lý là vụ sát nhân thứ 17 ở San Jose trong năm nay, so với 19 vụ cùng kỳ năm ngoái.

Nhà chức  trách kêu gọi công chúng, nếu có thông tin về vụ giết người, hãy báo cho Ban điều tra sát nhân Ty Cảnh sát San Jose, Trung sĩ John Barg hoặc nhân viên điều tra Raul Corral 408-277-5283, Silicon Valley Crime Stoppers: 408-947-STOP; hay tại:  svcrimestoppers.org. Thông tin có giá trị có thể sẽ được thưởng tiền.
Hương Giang (Theo Mercury News)
Reply