Say cơm!
#1
Big Grin 
Có ai giống Hải Âu không? Vì sau khi ăn trưa xong chắc mình bị "say cơm" hay sao đó mà nó cứ khiến cho mình bị buồn ngủ hoài, y như người ta bị say rượu vậy đó! Có ai bị "say cơm" như mình không vậy? Rolling-on-the-floor-laughing4 Lắc một chút cho đỡ buồn ngủ nè :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: Xong rồi chạy 1 lát cho tỉnh luôn nè :chay: :chay: :chay: :chay:  Rollin Rollin
Reply
#2
Hello Hải Âu,

  Bé 3 cũng bị vãy đó  

  Rollin

Reply
#3
(2018-01-11, 01:17 PM)Be 3 Wrote: Hello Hải Âu,

  Bé 3 cũng bị vãy đó  

  Rollin

Hello HA va Be 3,
Chi cung bi vay. Chi di lam dem theo nuoc tra uong cho tinh ngu sau khi an com xong. Cho icon chay va zumba nhin cho tinh .  Have a nice day 2 em.

:chay: :chay: :chay: :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#4
Chào chị XiTrum & Bé 3, hôm nay bên đây khá đẹp trời nên sau khi ăn lunch xong thì Hải Âu cùng vài bạn coworkers đi dạo vài vòng chung quanh hãng nè, thấy cũng đở....Thì ra không chỉ riêng HA bị say cơm, mà cũng có người như chị XT và Bé 3 cũng bị như mình héng! Vậy là HA không cần nghĩ là mình lonely rồi héng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 :handshake_1f91d: :handshake_1f91d: Hello
Reply
#5
Vậy có ai buồn ngủ mà bị nhức đầu như Nhỏ Lan tui hong??? :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#6
(2018-01-11, 12:57 PM)Hải Âu Wrote: Có ai giống Hải Âu không? Vì sau khi ăn trưa xong chắc mình bị "say cơm" hay sao đó mà nó cứ khiến cho mình bị buồn ngủ hoài, y như người ta bị say rượu vậy đó! Có ai bị "say cơm" như mình không vậy? Rolling-on-the-floor-laughing4 Lắc một chút cho đỡ buồn ngủ nè  :banana.dance: :banana.dance: Xong rồi chạy 1 lát cho tỉnh luôn nè :chay:   Rollin Rollin

có 2 lý do :

1) HA ăn hơi nhiều cho lunch , ăn bớt quantity và món nhẹ bụng 1 tí , sẽ không say cơm
2) HA không có important meeting after lunch , nên đầu óc nghĩ nhiều về chuyện ăn , chứ không mentally chú ý prepare cho meeting nên .. buồn ngũ ...

vậy thôi Lol Lol
Reply
#7
(2018-01-11, 12:57 PM)Hải Âu Wrote: Có ai giống Hải Âu không? Vì sau khi ăn trưa xong chắc mình bị "say cơm" hay sao đó mà nó cứ khiến cho mình bị buồn ngủ hoài, y như người ta bị say rượu vậy đó! Có ai bị "say cơm" như mình không vậy? Rolling-on-the-floor-laughing4 Lắc một chút cho đỡ buồn ngủ nè :banana.dance: :banana.dance: :banana.dance: Xong rồi chạy 1 lát cho tỉnh luôn nè :chay: :chay: :chay: :chay:  Rollin Rollin

Chắc sis bị FOOD COMA đó
Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ
Reply
#8
(2018-01-11, 04:41 PM)guest1221 Wrote: có 2 lý do :

1) HA ăn hơi nhiều cho lunch , ăn bớt quantity và món nhẹ bụng 1 tí , sẽ không say cơm
2) HA không có important meeting after lunch , nên đầu óc nghĩ nhiều về chuyện ăn , chứ không mentally chú ý prepare cho meeting nên .. buồn ngũ ...

vậy thôi Lol Lol

Anh Guet1221,

1) nhiều khi HA không ăn cơm on lunch, mà chỉ ăn trái cây hay chút crakers thôi, vậy mà ăn xong vẫn bị "say đồ ăn trưa" như thường hà! Biggrin 

2)....Hỏng biết trả lời với anh sao cho suông nên HA cho pass luôn! Rollin Rollin Rollin
Reply
#9
(2018-01-11, 04:41 PM)Guoc Moc Wrote: Chắc sis bị FOOD COMA đó

FOOD COMA??? Lần đầu tiên Hải Âu mới nghe tới danh từ này, để HA vô tìm ý nghĩa trong tự điễn coi đó là gì ngheng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay: :chay:

By the way, cảm ơn Guoc Moc......Mình vô GG coi rồi...Cũng có thể là mình bị food coma thiệt đó, nhưng có đôi lúc mình chỉ ăn trái cây hay salads thôi, nhưng sau khi ăn xong mình cũng vẫn bị buồn ngủ y như vậy luôn! Vậy đó có phải là "food coma" hay không vậy GM?
Reply
#10
(2018-01-11, 04:51 PM)Hải Âu Wrote: FOOD COMA??? Lần đầu tiên Hải Âu mới nghe tới danh từ này, để HA vô tìm ý nghĩa trong tự điễn coi đó là gì ngheng! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay: :chay:

By the way, cảm ơn Guoc Moc......Mình vô GG coi rồi...Cũng có thể là mình bị food coma thiệt đó, nhưng có đôi lúc mình chỉ ăn trái cây hay salads thôi, nhưng sau khi ăn xong mình cũng vẫn bị buồn ngủ y như vậy luôn! Vậy đó có phải là "food coma" hay không vậy GM?

GM nói chơi thôi tại vì ở my work place mỗi khi ăn lunch xuong đứa nào cũng bị buồn ngủ nên hay nói là biồd coma đó :chay: Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ
Reply
#11
(2018-01-11, 05:05 PM)Guoc Moc Wrote: GM nói chơi thôi tại vì ở my work place mỗi khi ăn lunch xuong đứa nào cũng bị buồn ngủ nên hay nói là biồd coma đó :chay: Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhưng mà trong Google có nói về hội chứng FOOD COMA aka "say cơm" này thiệt đó GM!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
(2018-01-11, 05:23 PM)Hải Âu Wrote: :dance:
Nhưng mà trong Google có nói về hội chứng FOOD COMA aka "say cơm" này thiệt đó GM!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

:face-with-tears-of-joy4: Rolling-on-the-floor-laughing4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ
Reply
#13
(2018-01-11, 05:40 PM)Guoc Moc Wrote: :face-with-tears-of-joy4: Rolling-on-the-floor-laughing4

Sao Guoc Moc vừa cười vừa khóc vậy? Biggrin
Reply
#14
chỉ hay say ke thôi
Reply
#15
(2018-01-11, 09:39 PM)sw00sh Wrote: chỉ hay say ke thôi

Say ke là gì? :thinking-face4:
Reply