Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Waikiki : 1 bà bị lươn biển cắn thủng chân khi đang tắm biễn
#1
https://www.khon2.com/news/local-news/-t...1343315038


Nghỉ hè ở Hawaii, một bà bị lươn biển cắn thủng chân
August 4, 2018

[Image: Moray-Eel-080418.jpg?resize=696%2C319&ssl=1]Lươn biển moray. (Hình: YouTube)

WAIKIKI, Hawaii (NV) – Tuần qua, bà Kristen Porter, 51 tuổi, đang trôi nổi trong cái phao tại Kuhio Beach ở Waikiki, Hawaii thì thấy bị đau nhói ở gót chân. Quá đau, bà Porter đưa chân lên khỏi mặt nước và không tin vào mắt mình.

“Tôi biết ngay lập tức là có điều chẳng lành, và đây không phải là bị con cá nhỏ gặm vào chân, do đó tôi rút chân lên và thấy máu chảy loang ra,” bà Porter, cư dân ở Annapolis, tiểu bang Maryland, kể với đài truyền hình KHON-TV hôm Thứ Năm, 2 Tháng Tám.

Bà Porter lúc đầu nghĩ rằng đây là cuộc tấn công của cá mập, nhưng trung tâm International Shark File ở Florida xác nhận với đài KHON-TV rằng điều này không đúng.

Giám đốc khu triển lãm các loài thủy sinh ở Waikiki, ông Andrew Rossiter, sau khi xem xét ảnh chụp các vết thương cũng nói ông tin rằng đây là do loài lươn lớn gây ra, dù rằng cũng hiếm khi xảy ra, nhất là tại Kuhio Beach, nơi không có nhiều đá.

Ông Rossiter nói nhiều phần đây là do loại lươn moray gây ra. Chúng có hình dạng giống như con rắn, có thể dài tới 13 feet (gần 4 thước), đôi khi có thể nặng hơn một con người.

Chúng thường chui xuống cát hoặc núp sau các tảng đá ngầm. Loài lươn này cũng có răng dài và sắc bén để tấn công con mồi trước khi nuốt trọn. (V.Giang)
Reply
#2
Kiểu này tui sẽ mang giầy bata đi tắm biển.  Lol
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#3
(2018-08-05, 02:47 AM)Cá hồi Wrote: Kiểu này tui sẽ mang giầy bata đi tắm biển.  Lol

Chắc xui mới bị, bao nhiêu du khách tắm biễn ở đó chưa bị cắn .

Tôi cũng từng tới đó tắm mỗi ngày khi quá đó chơi, cũng chưa gặp trường hợp này  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply