Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hà Nội: bệnh viện trao nhầm con, chồng ly dị vợ vì nghi ngờ con không giống bố
#1
Vụ nuôi con người khác 6 năm vì bệnh viện trao nhầm: Người chồng ly dị vợ đã xuất hiện
 09:31, Thứ bảy 14/07/2018

 

 [Image: photo-1-1531529927644975865881.jpg]
Chị Vũ Thị Hương cùng cháu M. (bên phải) bị BV trao nhầm cách đây 6 năm.


( PHUNUTODAY ) - Người chồng đã ly hôn chị Hương (người mẹ nuôi cháu M.) đã xuất hiện khi biết thông tin con mình bị trao nhầm 6 năm trước. Anh này đã về và gặp được con đẻ của mình.


Chị Vũ Thị Hương (SN 1983, ở Ba Vì, Hà Nội), một trong hai người mẹ bị Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Ba Vì trả nhầm con cách đây 6 năm, cho biết đầu năm 2018, khi biết BV trao nhầm con, chị Hương có liên lạc với chồng cũ là anh Đoàn Trung Dũng (hiện đang sống ở Đà Lạt) kể lại sự việc. Một thời gian sau, chồng cũ của chị Hương có từ Đà Lạt ra Hà Nội tìm gặp cháu Phùng T.H. (con trai ruột của anh chị đang được gia đình anh Phùng Giang Sơn nuôi) 1 lần.

Chị Hương cho hay, sau đó, chị đã tìm nhiều cách liên lạc, gọi điện rất nhiều lần nhưng ít khi anh Dũng nghe máy và khi nói về câu chuyện nhầm con, chồng cũ cũng không quan tâm nhiều. Phía gia đình chồng cũ cũng không ai hỏi han gì về sự việc này. 

"Nhiều lần như vậy, tôi nghĩ nếu đã không cần con, mình cũng không gọi nữa. Từ lúc hai vợ chồng ly hôn vào năm 2017, anh ấy không chu cấp cho các con đồng nào", chị Hương kể lại.

Chị Vũ Thị Hương cho biết trước đó, vợ chồng chị đã ly hôn do chồng chị nghi ngờ chị không chung thuỷ khi thấy cậu con trai Đ.N.M. không giống ai trong gia đình. "Khi cháu M. càng lớn, càng có nhiều nét không giống 2 bên nội ngoại nên chồng tôi ngày càng nghi ngờ về sự đoan chính của tôi và thường xuyên chất vấn vợ. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng giải thích rằng con có điểm này giống bố, điểm kia giống mẹ nhưng chồng không chấp nhận", chị Hương nhớ lại. 

Đỉnh điểm là khi chị Hương sinh con thứ 2 vào năm 2014 và cháu bé càng lớn càng giống bố mẹ như đúc. Trong khi đó, bé M. thì lại không giống ai trong gia đình. Từ đó, chồng chị Hương càng nghi ngờ. Mâu thuẫn gia đình cứ thế một tăng dần, người chồng thậm chí còn đến cả trường của chị Hương đập phá đồ đạc. Vào năm 2015, vợ chồng chị Hương ly hôn. 2 cháu bé được tòa chấp nhận cho sống cùng mẹ. Chồng chị vào Đà Lạt làm ăn.

[Image: photo-1-15315298989931286547231.jpg]
Vợ chồng anh Sơn và người con trai (Phùng T.H.) bị bệnh viện trao nhầm 6 năm trước.


Theo lời chị Hương, kể từ khi biết sự thật vào đầu năm 2018, chị suy nghĩ đến gầy rộc, sút gần 10kg, phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị do suy nhược cơ thể. Để cho 2 con được gần nhau hơn và có nhiều thời gian để làm quen với gia đình mới, chị Hương cho biết, sắp tới sẽ sắp xếp nghỉ dạy mầm non tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để về hẳn quê.

Trong ngày 13/7, nhiều lần liên lạc tới số điện thoại của chồng cũ chị Hương (cha đẻ của cháu H) do gia đình cung cấp nhưng không thể liên lạc được. Tuy nhiên, dù có chuông nhưng không ai nhấc máy. Đến tối cùng ngày, số điện thoại này đã không liên lạc được.

[Image: W.jpg?w=888&h=592&crop=auto&scale=both]
Bé M. (trái) sẽ được đưa về sống chung cùng gia đình anh Sơn


Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết ngày 13/7, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Hà Nội) đã có cuộc làm việc với Bệnh viện (BV) Đa khoa Ba Vì về sự cố giao nhầm con tại BV này cách đây 6 năm.

Theo bà Hà, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện phải giải quyết vụ việc này trước ngày 20/7, đặc biệt, cần đảm bảo hai gia đình bị trao nhầm con đồng thuận với phương án được đưa ra. Bà Hà thông tin thêm, trong quá trình hòa giải, 2 bên gia đình có đề nghị bệnh viện hỗ trợ một khoản chi phí về những tổn thất về tinh thần, vật chất của sự cố giao nhầm con, trong đó có bên đề nghị bệnh viện hỗ trợ 300 triệu.

"Quan điểm của Sở Y tế là chỉ đạo bệnh viện và các cá nhân liên quan thực hiện đề nghị của phía 2 gia đình", bà Hà nêu. Tuy nhiên, bệnh viện cho rằng quỹ đền bù rủi ro không đủ chi trả nên chưa thống nhất trong vấn đề này. Hiện bệnh viện đã có công văn gửi Toà án nhân dân huyện Ba Vì xem xét giải quyết vụ việc theo pháp luật.
Reply
#2
Vụ bệnh viện trao nhầm con: 2 đứa trẻ đã được đoàn tụ, chơi vui vẻ, quấn quýt bên nhau

Hoàng Đan | 15/07/2018 14:02

[Image: photo1531634428072-15316344280751205155222.jpg]
Hai cháu chơi vui vẻ bên nhau.

Sáng nay, chị Vũ Thị Hương, một trong 2 người mẹ bị Bệnh viện Ba Vì trao nhầm con đã đưa cháu M. về nhà anh Phùng Giang Sơn để đoàn tụ với cha mẹ.

Mẹ muốn ôm ấp H. nhưng M. lại không vui

Hai gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương (ở Ba Vì, Hà Nội) bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con cách đây 6 năm đều rất mong muốn đưa các con trở về đoàn tụ.

Trong sáng nay, chị Vũ Thị Hương đã đưa cháu Đoàn N. M. từ Hà Nội về nhà anh Phùng Giang Sơn (Tây Đằng, Ba Vì) để dự buổi giỗ và gặp gỡ, đoàn tụ với cháu Phùng Thanh H. (đang được gia đình anh Sơn nuôi).

Sau khi dự bữa cơm, gia đình anh Sơn đã dẫn 2 cháu đi chơi và tiếp đó, đưa về nhà chị Hương (Phú Sơn, Ba Vì).

Ngay khi gặp nhau, hai cháu M. và H. đã chơi, nô đùa với nhau rất thân thiết, quấn quýt. Đồng thời, dù H. được sinh trước 20 phút nhưng M. không cho H. gọi là bạn bè mà vẫn luôn xưng anh.

"M. to hơn H. nên M. phải là anh. H. phải gọi M. là anh đấy nhé", cháu M. nói với H. khi được hỏi về lý do bắt gọi là anh.

Theo quan sát của PV, khi bố mẹ ra nói bảo đi về và cho H. ở lại ngủ với M., chiều sẽ lên đón, cháu H. mặt hơi xị ra chút xong lại chạy nô đùa với M.

Chị Vũ Thị Hương cho biết, đây không phải lần đầu tiên chị đưa cháu M. về với gia đình anh Sơn.

"Từ khi biết được việc trao nhầm hầu như tuần nào được nghỉ hay rảnh rỗi tôi cũng đưa M. về để đoàn tụ với vợ chồng Sơn, Hiền. Lần nào gặp, hai cháu cũng chơi với nhau rất vui vẻ, quấn quýt. Cháu M. cũng gọi ông bà, bố mẹ Sơn, Hiền và nói đây là bố mẹ đẻ của con và H. cũng bảo mẹ H. là mẹ đẻ của con", chị Hương kể.

[Image: anh-15316352117791005075687.jpg][/url]
Hai cháu M. và H. quây quần bên cạnh mẹ Hương.

Người mẹ này chia sẻ thêm, dù chơi vui nhưng nhiều lúc cứ thấy cháu H. lại gần chị là cháu M. lại chạy ra yêu cầu đứng xa ra, không được gần.

"Nhiều lần đi chơi cứ thấy H. lại gần tôi là cháu M. lại nói, H. tránh xa mẹ ra vì đây là mẹ anh mà còn mẹ em là mẹ Hiền. Tôi cũng rất muốn được ôm ấp H., nhưng những khi ấy M. đều không vui.

Rồi lúc tôi đưa hai cháu ra Hà Nội, khi nằm ngủ, M. nằm một bên, H. nằm một bên còn cháu thứ hai của tôi tên Kh. lúc đó lại hỏi, vậy con nằm đâu. Lúc đó, tôi phải trả lời, con nằm lên mẹ này", chị Hương nhớ lại.

Mỗi gia đình sẽ chăm 2 con một tuần

Nói thêm về lý do chưa trao đổi lại con, chị Hương cho rằng, nguyên nhân chính là các cháu vẫn chưa thích nghi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
"Như cháu M. về chơi ở nhà bố mẹ Sơn - Hiền cũng chỉ được một lúc là đòi về nhà bà để ngủ chứ nhất quyết không chịu ở lâu.

Nhiều lúc tôi tâm sự, bảo đưa cháu về với bố mẹ Sơn - Hiền ở, cháu bảo con nhất quyết không đi đâu, con là con mẹ. Chính vì con chưa chuẩn bị tâm lý nên tôi rất sợ và chưa dám trao lại con.

Tôi đã nói với gia đình Sơn nên cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý cho con và việc này cũng chính là tốt cho anh chị chứ không phải cho tôi", chị Hương bày tỏ.

Về hướng trong thời gian tới, chị Hương cho biết thêm, hai gia đình cũng có bàn bạc, thống nhất sẽ cho 2 cháu về cùng học tại trường ở Thị trấn Tây Đằng một thời gian.

"Trước mắt, tôi cũng mong muốn đưa cháu M. về Tây Đằng học cùng với H. một thời gian để chuẩn bị tâm lý cho các cháu được tốt. Đồng thời, tôi cũng có hướng nghỉ việc, về Ba Vì ở để có điều kiện chăm sóc, làm tư tưởng cho 2 cháu.

[Image: anh-15316396093061073113765.jpg][/url]
Hai gia đình thống nhất dự định sẽ để các cháu ở mỗi nhà một tuần để chăm sóc, cho đến khi thích nghi và đồng ý việc về ở với bố mẹ ruột", chị Hương cho biết thêm.

Trước rất nhiều luồng dư luận khác nhau đang đổ về mình, chị Hương vẫn bình tĩnh đón nhận. Theo chị, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, chị vẫn sẽ cố gắng để đảm bảo cuộc sống đầy đủ và thật sự thoải mái cho các con.

Người mẹ này khẳng định, một số thông tin cho rằng, gia đình chị và anh Sơn đòi hỏi chuyện bồi thường, tiền bạc của Bệnh viện là không chính xác.

"Tôi đã nói với đại diện bệnh viện, nếu em lấy lại được cuộc sống bình yên trước đây thì em dù không có tiền cũng vay mượn đưa cho các anh chứ không cần phải bồi thường.

Còn giờ, H. là con ruột của tôi, nhìn con như thế, tôi phải xót xa chứ đâu phải bỏ con mình nuôi con người như dư luận nói. Là người mẹ, tôi chỉ mong sao, mọi thứ tốt nhất cho con", chị Hương tâm sự.

Về việc gặp mặt giữa ba bên (gia đình anh Sơn, gia đình chị Hương và bệnh viện Đa khoa Ba Vì – PV), chị Hương khẳng định, khi nào có thông báo sẽ về để gặp gỡ.

Trong trưa 15/7, khi 3 mẹ con ngồi chơi với nhau, chị Hương có gọi cháu M. và H. lại nói, sẽ đưa M. về Tây Đằng, đồng thời, đưa H. xuống Hà Nội cùng thì cháu M. đã tỏ rõ vẻ mặt không đồng ý.

"Không, con không đồng ý như vậy đâu. M. là con mẹ Hương mà", cháu M. vùng vằng nói với mẹ.
Reply
#3
Vụ nhầm con 6 năm ở Hà Nội: Giấc mơ kỳ lạ và sự ngẫu nhiên bất ngờ
CƯỜNG NGÔ - PHẠM DUNG, Theo Lao Động 22:53 15/07/2018



Ông Phùng Văn Phượng, ông nội cháu bé trong vụ trao nhầm con, khi lướt Facebook vô tình thấy tấm ảnh một đứa trẻ mặc bộ quần áo mùa đông, đeo chụp tai. Ông chột dạ vì thấy đứa trẻ quá giống con trai mình.


"Bé M ôm chầm khi gặp tôi"

Gần đây, dư luận rất quan tâm tới vụ anh Phùng Giang Sơn (sinh năm 1990, trú tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) tố Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con cho gia đình sau khi sinh và bệnh viện này cũng đã thừa nhận sự cố.

Về phía gia đình, sáng nay (15.7), chị Vũ Thị Hương (người mẹ có con bị trao nhầm với gia đình anh Sơn) đã đưa cháu Đ.N.M về quê. Hai bên gia đình đã tổ chức bữa ăn thân mật để hai con gặp nhau.

Khi phóng viên ngỏ lời muốn ghi lại hình ảnh về buổi đoàn tụ, anh Phùng Giang Sơn từ chối và nói rằng: "Chúng tôi cần có không gian riêng tư, có nhiều người các con sẽ hoảng sợ".

[Image: photo-1-15316697919501091206137.jpg]
Anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Thu Hiền cùng Phùng Thanh Hải, người con anh chị đã nuôi 6 năm qua. Ảnh. HT

Chia sẻ với Lao Động, ông Phùng Văn Phượng (ở thôn Vân Trai, xã Tây Đằng, Ba Vì), ông nội của cháu P.T.H (con anh Sơn, chị Hiền đang nuôi) cho biết, khi biết chuyện, 2 bên gia đình đã gặp nhau khoảng 10 lần, giúp các con ổn định tâm lý.

“Hôm đầu tiên gặp bên nhà chị Hương, cả gia đình tôi lên, cũng mua cho cháu M ít đồ chơi. Lên đến nơi, cháu H chạy lên ôm chầm lấy em trai nó (bé Khánh - con thứ 2 của chị Hương - PV), còn bé M chạy từ trong buồng ra ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc lúc đó rất xúc động, ai cũng sụt sùi", ông Phượng kể.

Gỡ nút thắt trong câu chuyện trao nhầm con

Cũng theo ông Phượng, ngày 27 tháng Giêng âm lịch, ông có một giấc mơ kỳ lạ liên quan đến chuyện gia đình. Sáng hôm sau, tỉnh giấc, ông vẫn băn khoăn về giấc mơ đó.

Sau đó, trong lúc lướt Facebook, ông vô tình thấy tấm ảnh một đứa trẻ mặc bộ quần áo mùa đông, đeo chụp tai. Ông chột dạ vì thấy đứa trẻ quá giống con trai mình (anh Sơn).

Ngay lúc đó, ông kể lại chuyện cho anh Sơn và khuyên hai vợ chồng đi xét nghiệm DNA. Trước lời khuyên của bố, anh Sơn bán tín bán nghi, và phải đến 1 tuần sau, anh Sơn mới đi xét nghiệm và vô cùng sốc khi kết quả cho thấy đứa con anh nuôi 6 năm nay không phải con ruột của mình.

[Image: photo-1-15316697941041567744384.jpg]
Ông Phùng Văn Phượng (ông nội cháu H bị trao nhầm sang gia đình khác).

Không tin vào sự thật, hai vợ chồng anh Sơn phải xét nghiệm DNA đến lần thứ 3 rồi mới quyết định đi tìm con ruột.

Theo lời kể của ông Phùng Văn Phượng, thời điểm con dâu ông sinh, cũng có một ca sinh cách đó 10 phút cùng nằm trong phòng sinh của Bệnh viện đa khoa Ba Vì. Qua tìm hiểu, cả gia đình đã đến gặp chị Vũ Thị Hương.

"Ngay trong lần đầu gặp gỡ, tôi biết chắc cháu M (con chị Hương đang nuôi) là cháu nội của mình", ông Phượng chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, chị Vũ Thị Hương cho biết, sở dĩ đến thời điểm này, hai bên gia đình chưa đổi lại con ruột của mình bởi chị muốn cháu M tiếp xúc dần với gia đình anh Sơn và ngược lại.

"Thời gian đầu, tôi và con vẫn đi lại bình thường rồi sẽ tách dần để con hòa nhập với gia đình anh Sơn", chị Hương nói. Đồng thời, chị cho biết: "Giao con vào lúc này, tôi sợ cả hai cháu không chấp nhận gia đình mới. Có lần M từng nói: "Con không đi đâu cả, con ở mãi với mẹ, nếu ép, con sẽ bỏ đi".
Reply