PhongVien007
Unregistered
(2018-07-18, 11:40 PM)Bella Wrote: Vậy bác nghĩ sao về một ông lão đã 79 tuổi có bà vợ mà ông rất yêu thương đang nằm thoi thóp trên giường bệnh mà mái tóc của ông vẫn còn nhuộm đen tuyền không thấy một sợi bạc nào hết vậy? Và sau khi ông đã thổi sáo, hay hát cho bà lão nghe xong trên nét mặt ông lại rạng rỡ nụ cười thật vui tươi và vô tư như không có vẽ vì buồn bã hết vậy? Hìhì...Tui nghĩ là ông cụ này chắc tới tuổi "cải lão hoàn đồng" như nhân vật Châu Bá Thông trong phim Thần Điêu Đại Hiệp của tác giả Kim Dung của người Trung Hoa quá hà!

Nhuộm tóc, bác có nghe qua chưa??
Có người già để tóc bạc thì ông này thích nhuộm tóc có gì sai không.
Chăm người bệnh bác cần lạc quan, tâm lý bệnh nhân đang bi quan mà thấy mặt bác như đưa đám thì người ta chỉ muốn chết sớm thôi
Bác phải hiểu tâm lý giữa vợ chồng trong lúc bệnh hoạn .
Người chồng mà lộ biểu hiện khủng hoảng hay buồn lo ra mặt là người vợ tức hiểu bệnh tình của mình đang trầm trọng .
Vì vậy bác sĩ hay khuyên người nhà đừng lộ rầu rĩ lo âu cho bệnh nhân thấy .
Đôi khi tinh thần lạc quan của thân nhân cũng giúp bịnh tình bớt nghiêm trọng .
PhongVien007
Unregistered
(2018-07-18, 11:57 PM)Bella Wrote: Lạc quan đến thái quá kiểu ông cụ này thì ít người làm được lắm đó bác! Tui không biết người khác thì sao, chứ tui mà cảm thấy mệt mỏi trong lúc sức khỏe yếu thì tui chỉ muốn được yên tịnh thôi hà! Mà thôi, mỗi người có một tánh ý khác nhau, tui không vô thread này để nói tào lao nữa đâu héng. Cũng khuya quá rồi, tui đi ngủ trước đây. Chúc bác có một buổi tối an lành với một giấc ngủ thật ngon nhá! 
Có thể bác sống 1 mình quen yên tịnh .
Nhưng vợ chồng họ sống có nhau quen rồi, cách họ làm vui cho nhau khác sự tĩnh mịch như bác thì sao