Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

DE: tai nạn xe hơi, cha và 4 con gái chết, mẹ bị thương nặng
#1
Audie Trinidad, who had come to the United States from the Philippines in the 1980s, asked a woman from his home country to be his wife and set down roots in Teaneck.
https://www.washingtonpost.com/news/post...a371ffa402


Delaware: Tai nạn xe hơi, cha và 4 con gái chết, mẹ bị thương nặng
July 8, 2018

[Image: Tai-nan_01.jpg?w=800&ssl=1]Cha và bốn người con gái thiệt mạng trong tai nạn xe hơi hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy tại Townsend, Delaware. (Hình: ABC7)

TOWNSEND, Delaware (NV) – Người cha và bốn cô con gái chết tại chỗ trong một tai nạn xe hơi xảy ra vào chiều Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy, tại Townsend, Delaware. Riêng người mẹ sống sót nhưng bị nhiều thương tích nặng nề, theo tin từ ABC7.

Cảnh sát cho biết, người cha tên Audie Trinidad, 61 tuổi bị thiệt mạng cùng bốn cô con gái, Kaitlyn 20 tuổi, Danna 17 tuổi, và hai em song sinh Melissa và Allison, 13 tuổi.

[Image: NYWJFDXVQI62TBY2ZGRX2ELXVE.jpg]

Người mẹ tên Mary Rose Trinidad, 53 tuổi, sống sót và được đưa đến bệnh viện Christiana ở Newark, Delaware, với nhiều thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh được truyền thông loan tải cho thấy, gia đình ông Audie Trinidad là người gốc Á châu nhưng không đề cập họ thuộc sắc tộc nào.

Gia đình này đang trên đường trở về nhà ở Teaneck, New Jersey, sau kỳ nghỉ lễ thì gặp phải tai nạn, theo nj.com.

Theo ABC7, ông Trinidad là một nhân viên bưu điện, vợ ông làm y tá, và người con gái lớn nhất đang là sinh viên điều dưỡng tại trường College of Mount Saint Vincent ở Bronx.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều trên đường số 1 (Route 1) gần đường Pine Tree Road.

Tin từ nj.com và ABC 7 cho biết, chiếc xe tải nhỏ (pickup truck) Ford F-350 do ông Alvin S. Hubbard Jr., 44 tuổi, cư dân East New Market, Maryland đang chạy về phía Nam bỗng dưng bị lạc tay lái băng qua lằn cỏ phân cách (grassy median) tông vào đuôi chiếc Mercury Sable do anh Brian C. Kern, 24 tuổi, đang lái, rồi tông thẳng vào chiếc minivan Toyota Sienna của gia đình ông Trinidad.

Trên xe, hai ông bà Trinidad có cài dây an toàn (seatbelt), riêng bốn người con ngồi băng sau đã không cài seatbelt.

Ông Hubbard và anh Kern bị thương không đáng kể.

“Tôi cảm thấy thật thê thảm cho gia đình này. Tôi không thể tưởng tượng những gì họ đang trải qua,” bà Melissa Jaffe thuộc Sở Cảnh Sát Delaware nói, “Mất hết bốn người con trong một tai nạn. Thật không thể tin được.”

Đoạn đường xảy ra tai nạn bị đóng trong 5 tiếng trước khi mở lại cho xe cộ lưu thông.

Cảnh sát vẫn đang phỏng vấn tất cả những người liên quan để tiếp tục điều tra.
Một trang GoFundMe đã được thiết lập để giúp đỡ bà Mary Rose Trinidad, người duy nhất trong gia đình còn sống sót. (N.L)
Reply
#2
(2018-07-09, 11:01 PM)PhongVien007 Wrote: Audie Trinidad, who had come to the United States from the Philippines in the 1980s, asked a woman from his home country to be his wife and set down roots in Teaneck.
https://www.washingtonpost.com/news/post...a371ffa402


Delaware: Tai nạn xe hơi, cha và 4 con gái chết, mẹ bị thương nặng
July 8, 2018

[Image: Tai-nan_01.jpg?w=800&ssl=1]Cha và bốn người con gái thiệt mạng trong tai nạn xe hơi hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy tại Townsend, Delaware. (Hình: ABC7)

TOWNSEND, Delaware (NV) – Người cha và bốn cô con gái chết tại chỗ trong một tai nạn xe hơi xảy ra vào chiều Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy, tại Townsend, Delaware. Riêng người mẹ sống sót nhưng bị nhiều thương tích nặng nề, theo tin từ ABC7.

Cảnh sát cho biết, người cha tên Audie Trinidad, 61 tuổi bị thiệt mạng cùng bốn cô con gái, Kaitlyn 20 tuổi, Danna 17 tuổi, và hai em song sinh Melissa và Allison, 13 tuổi.

[Image: NYWJFDXVQI62TBY2ZGRX2ELXVE.jpg]

Người mẹ tên Mary Rose Trinidad, 53 tuổi, sống sót và được đưa đến bệnh viện Christiana ở Newark, Delaware, với nhiều thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh được truyền thông loan tải cho thấy, gia đình ông Audie Trinidad là người gốc Á châu nhưng không đề cập họ thuộc sắc tộc nào.

Gia đình này đang trên đường trở về nhà ở Teaneck, New Jersey, sau kỳ nghỉ lễ thì gặp phải tai nạn, theo nj.com.

Theo ABC7, ông Trinidad là một nhân viên bưu điện, vợ ông làm y tá, và người con gái lớn nhất đang là sinh viên điều dưỡng tại trường College of Mount Saint Vincent ở Bronx.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều trên đường số 1 (Route 1) gần đường Pine Tree Road.

Tin từ nj.com và ABC 7 cho biết, chiếc xe tải nhỏ (pickup truck) Ford F-350 do ông Alvin S. Hubbard Jr., 44 tuổi, cư dân East New Market, Maryland đang chạy về phía Nam bỗng dưng bị lạc tay lái băng qua lằn cỏ phân cách (grassy median) tông vào đuôi chiếc Mercury Sable do anh Brian C. Kern, 24 tuổi, đang lái, rồi tông thẳng vào chiếc minivan Toyota Sienna của gia đình ông Trinidad.

Trên xe, hai ông bà Trinidad có cài dây an toàn (seatbelt), riêng bốn người con ngồi băng sau đã không cài seatbelt.

Ông Hubbard và anh Kern bị thương không đáng kể.

“Tôi cảm thấy thật thê thảm cho gia đình này. Tôi không thể tưởng tượng những gì họ đang trải qua,” bà Melissa Jaffe thuộc Sở Cảnh Sát Delaware nói, “Mất hết bốn người con trong một tai nạn. Thật không thể tin được.”

Đoạn đường xảy ra tai nạn bị đóng trong 5 tiếng trước khi mở lại cho xe cộ lưu thông.

Cảnh sát vẫn đang phỏng vấn tất cả những người liên quan để tiếp tục điều tra.
Một trang GoFundMe đã được thiết lập để giúp đỡ bà Mary Rose Trinidad, người duy nhất trong gia đình còn sống sót. (N.L)

Hôm qua có đọc bài này trên yahoo.  Chỉ có người ở lại là khổ  Disappointed-face4
Reply
#3
(2018-07-09, 11:50 PM)Mong manh Wrote: Hôm qua có đọc bài này trên yahoo.  Chỉ có người ở lại là khổ  Disappointed-face4

Số phận nghiệt ngã quá  .
Reply
#4
(2018-07-10, 01:26 AM)PhongVien007 Wrote: Số phận nghiệt ngã quá  .

Đời người vốn đã là rất vô thường, sống hôm nay nhưng mình cũng không biết ngày mai sẽ ra sao! 5 cha con đó dù chết bất đắc kỳ tử nhưng ít ra trên đường hoàng tuyền họ còn có nhau đi chung để không thấy bơ vơ...RIP them!!!...Nhưng người đáng nói là thương tâm và đau khổ nhất chính là người vợ, người mẹ đã thoát khỏi bàn tay ông Tử Thần kia...Trong 1 ngày bà đã mất đi hết những người thân yêu nhất, không biết sau khi hồi phục lại sức khỏe bà có chịu đựng nỗi đau tận cùng của thế gian này không nữa! :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2018-07-10, 12:02 PM)Bella Wrote: Đời người vốn đã là rất vô thường, sống hôm nay nhưng mình cũng không biết ngày mai sẽ ra sao! 5 cha con đó dù chết bất đắc kỳ tử nhưng ít ra trên đường hoàng tuyền họ còn có nhau đi chung để không thấy bơ vơ...RIP them!!!...Nhưng người đáng nói là thương tâm và đau khổ nhất chính là người vợ, người mẹ đã thoát khỏi bàn tay ông Tử Thần kia...Trong 1 ngày bà đã mất đi hết những người thân yêu nhất, không biết sau khi hồi phục lại sức khỏe bà có chịu đựng nỗi đau tận cùng của thế gian này không nữa! :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Vợ chồng đi chung còn an ũi, 4 đứa con gái còn trẻ đời còn dài .
Reply
#6
(2018-07-10, 10:01 PM)PhongVien007 Wrote: Vợ chồng đi chung còn an ũi, 4 đứa con gái còn trẻ đời còn dài .

Đành rằng là vậy, nhưng số phận với tuổi thọ của họ đã tận thì biết làm sao hơn! Người chết là hết...Nhưng còn người sống trên dương thế trong sự vật vã với đau đớn và nhớ thương thì không có gì khổ hơn! Mình chỉ thấy tội cho người Mẹ đã lớn tuổi mà giờ phải bị mất hết tất cả, sau này bà phải sống trong cảnh đơn côi với nhớ thương đến đoạn trường, không phải dễ trãi qua đâu đó nhá anh PV007!!! Thương cho bà ấy quá đi!!! Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply