Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hà Nội: Nóng khủng khiếp, nửa đêm khách cầu cứu
#1
Đêm khủng khiếp: Khách đập cửa cầu cứu, xin nộp tiền gấp đôi
 03/07/18 05:00 GMT+7 


'Hơn 12 giờ đêm, khách gọi liền 15 cuộc điện thoại, đến lúc tôi nghe máy thì khách báo điều hòa hỏng, để 18 độ C mà không mát nên gọi thợ đến sửa. Tôi chưa kịp trả lời thì khách mặc cả, nếu đến sửa ngay thì sẽ trả tiền gấp đôi giá thị trường'.

Gần 1 giờ chiều, sau khi ăn cơm xong, anh Trần Văn Tuân - chủ một cửa hàng lắp đặt và sửa chữa điều hòa ở Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) - cùng hai nhân viên tranh thủ nghỉ ngơi cho hồi lại sức trước khi lên đường tiếp. Vừa ngồi uống nước, anh kể: “Nắng đến 40 độ C thế này, thợ cũng mệt lắm, thở không ra hơi nữa, nhất là đã làm việc liên tục từ 1 giờ đêm đến giờ mới được ăn uống và nghỉ ngơi”.

Anh Tuân cho biết, mùa hè bao giờ cũng là mùa cao điểm của thợ sửa điều hòa vì nhu cầu lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa thường tăng gấp 10-20 lần các mùa khác. Theo đó, thu nhập của thợ điều hòa cũng tăng gấp cả chục lần.

[Image: 1_46925.jpg]
Mùa hè, khách quá tải, thợ điều hòa làm không hết việc

Riêng những ngày nắng nóng cực điểm như hiện nay, khách gọi điện thoại cả ngày lẫn đêm như muốn “khủng bố” thợ điều hòa. Khách nào gọi cũng muốn thợ đến sửa chữa ngay, nhưng giờ thì khách phải chờ cả tuần, thậm chí còn lâu hơn thế. Bởi, thợ điều hòa đã phải làm việc hết công suất, ngày nào cũng làm quần quật từ 4 giờ sáng đến 8-9 giờ tối mới được nghỉ ngơi.

“Như hôm qua, lắp cố điều hòa cho khách nên 10 giờ đêm thợ mới được nghỉ, vừa đặt lưng được 2 tiếng lại phải dậy nghe vì điện thoại chuông đổ liên hồi. Khách gọi đúng 15 cuộc. Lúc tôi nghe máy thì khách báo điều hòa hỏng, để 18 độ C mà không mát nên gọi thợ đến sửa. Tôi chưa kịp trả lời thì khách mặc cả, nếu đến sửa ngay thì sẽ trả tiền gấp đôi giá thị trường”, anh nói.

Anh Tuân bảo, chuyện này đúng là ngược đời vì từ trước tới nay, hơn 10 năm chuyên đi lắp đặt và sửa chữa điều hòa, thường thì khách đều mặc cả giảm giá xuống chứ chưa bao giờ trả cao hơn, lại còn chấp nhận trả tiền gấp đôi.

Bình thường khách gọi điện báo điều hòa hỏng hay cần bảo dưỡng, anh còn hẹn sau vài ngày mới đến được, chứ nói gì đến chuyện đi sửa điều hòa ngay trong đêm. Song, khách hàng than nhà có trẻ nhỏ, mấy ngày nắng nóng để điều hòa 18-20 độ mà không mát, trẻ quấy khóc nên anh đành cho thợ đến sửa cho khách.

Vậy là, 1 giờ sáng thợ của anh phải chạy đi sửa điều hòa cho khách, đến nơi kiểm tra điều hòa không hỏng nhưng không mát do lâu ngày chưa bảo dưỡng, máy hết gas, cục nóng và cục lạnh bám bụi dày đặc. Do đó, thợ chỉ cần vệ sinh máy máy điều hòa, bơm thêm gas. Tổng chi phí hết 600.000 ngàn đồng, chủ giữ đúng lời hứa trả gấp đôi thành 1,2 triệu đồng.

Anh cho hay, rất nhiều người dùng điều hòa có thói quen không bảo dưỡng định kỳ. Cứ chờ khi máy xảy ra sự cố gì hoặc máy điều hòa chạy nhưng phòng không mát thì mới chịu gọi thợ. Do đó, vào mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng thợ điều hòa thường không thể làm xuể, lúc đó khách lại phải chờ đợi.

Theo anh Tuân, khi dùng điều hòa nên chú ý bảo dưỡng định kỳ để tiết kiệm điện năng khi sử dụng, giúp điều hòa tăng được tuổi thọ. Ngoài ra, chú ý gọi thợ bảo dưỡng điều hòa ngay đầu mùa nóng, hoặc chuẩn bị vào mùa nóng còn tránh phải chờ đợi, không bị chặt chém.
Lưu Minh
Reply
#2
Diễn biến lạ: Nhà nghỉ Hà Thành mới 9 giờ tối đóng cửa, chối khách
05/07/18 05:00 GMT+7 

Khoảng gần tuần nay, cứ tầm 9 giờ tối một số nhà nghỉ đã đóng cửa nhưng vẫn thu bội tiền. Bởi để chống chọi với nắng nóng đổ lửa, nhiều gia đình không có điều hòa đành dạt ra nhà nghỉ ngủ tạm khiến các nhà nghỉ luôn trong trình trạng 'cháy phòng'.

Hơn 7 giờ sáng, chị Đặng Thị Hoài cùng chồng dẫn 2 đứa con nhỏ xuống quầy lễ tân tại một nhà nghỉ trên phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) để thanh toán tiền phòng nghỉ đêm qua với giá 250.000 đồng (11 US).  Thanh toán xong, chị đưa cho nhân viên lễ tân của nhà nghỉ này thêm 100.000 đồng để đặt cọc tiền phòng nghỉ đêm nay vì sợ tối ra sẽ hết phòng.

Chị Hoài tâm sự, gia đình chị đang phải đi ở trọ, tiền tích cóp được đều dồn cả vào để mua căn hộ chung cư. Mùa này cũng định lắp chiếc điều hòa nhưng nghĩ đang kẹt tiền, giờ lại bỏ ra cả hơn chục triệu để lắp điều hòa thì phải đi vay, trong khi còn hơn tháng nữa gia đình chị được dọn về nhà mới, lúc đó lại thuê thợ tháo dỡ vừa mất công vừa mất tiền nên quyết định thôi không mua điều hòa nữa.

Định bụng chờ về nhà mới mua một thể, nhưng nắng nóng khủng khiếp kéo dài cả tuần nay, ban ngày đi làm lên cơ quan có thể không sao, các con đi học trường cũng có điều hòa. Song, tối về vào căn phòng trọ 15 mét vuông chất đầy đồ đạc của gia đình thì không khác gì phòng xông hơi, ngột ngạt như không có không khí, đến mức ngồi trước quạt điện mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm.

[Image: 1_117965.jpg]
Dân ở trọ đổ dồn ra nhà nghỉ thuê phòng trốn nóng khiến nhiều nhà nghỉ "cháy phòng"

Hôm rồi cũng tự chế ra chiếc quạt điều hòa rồi đi mua đá bỏ vào để mong sao chống chọi được cái nắng nóng thiêu đốt dịp này. Nhưng, dùng thấy không ăn thua, quạt không mát mấy, còn tiền đá thì ngốn hết cả mấy chục nghìn một đêm.

“Quá mệt mỏi với nắng nóng như đổ lửa, tối hôm qua gia đình chị kéo nhau gia nhà nghỉ ở gần chỗ trọ từ 8 giờ để thuê một phòng ngủ qua đêm với giá 250.000 đồng”. Chị chia sẻ, dù giá có đắt nhưng đây là trường hợp tạm thời, chắc chỉ kéo dài vài ngày nên cố gắng, còn không ở trong phòng trọ thì cả gia đình mất ngủ.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, anh Trần Văn Thái, nhân viên lễ tân của nhà nghỉ trên cho biết, không chỉ riêng đêm hôm qua mà gần tuần nay ngày nào nhà nghỉ cũng kín phòng, thậm chí còn hết phòng từ 9 giờ tối.

Theo anh Thái, bình thường nhà nghỉ bọn anh thường mở cửa hoạt động 24/24h, khách tới thuê phòng nghỉ phần nhiều là khách vãng lai. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này, khách đến thuê đều là các gia đình và ngủ qua đêm. Có nhà thuê 1 phòng đôi, nhà có con nhỏ thì tập thể.

“Khách đến người thì than ở phòng trọ nóng quá không chịu được, người thì nhà hỏng điều hòa chờ mãi thợ không đến sửa cho nên đành thuê nhà nghỉ ngủ tạm”. Anh Thái cho biết, nhà nghỉ của anh có tổng cộng 36 phòng, bình thường khách đến thuê hết nửa số phòng đã là đông khách. Song, mấy hôm nay 9 giờ tối nhà nghỉ đã đóng cửa vì “cháy phòng”.

Anh Dương Văn Nga, chủ một nhà nghỉ 20 phòng trên phố Định Công (Hoàng Mai) cũng cho biết, khoảng một tuần nay đêm nào nhà nghỉ của anh cũng trong tình trạng “cháy phòng” vì dân ở trọ đổ vào thuê phòng nghỉ qua đêm trốn nóng tăng đột biến.

Tối qua, nhà nghỉ kín khách từ lúc 8 rưỡi tối, đến hơn 9 giờ có mấy tốp gia đình nữa ra thuê phòng tập thể mà anh phải lắc đầu từ chối. Đến trưa nay, 2/3 số phòng đã được khách đặt trước vì sợ tối ra muộn sẽ hết phòng.

Dịp này nhà nghỉ đông khách nên cũng linh động vì toàn các gia đình ra thuê. Theo đó, phòng đơn giá 130.000 đồng/phòng/đêm thì có thể được ở 2 người, phòng đôi giá 180.000 đồng/phòng/đêm trước cho ở 2 người thì giờ có thể ở 3 người, phòng tập thể giá 250.000 đồng/phòng/đêm trước ở tối đa 4 người thì giờ cho ở 5 người, anh cho hay.

Nhiều chủ nhà nghỉ trên phố Định Công, Trương Định, Láng… dịp này cũng cho biết, đa phần khách đều kín hết phòng. Nguyên nhân do phần lớn do dịp này nắng nóng đỉnh điểm, khách ở trọ phòng không có điều hòa nên tìm ra nhà nghỉ thuê phòng ngủ tạm.
Hải Băng
Reply