Khi về già
#46
(2018-09-26, 11:21 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nhiều nhất thì 60-75 tuổi, phần còn lại thì 50-60 và 75-98 tuổi. 

Nhóm trên 90 càng ngày càng nhiều , có vài bác còn minh mẫn, đi đứng được , đọc báo thấy đả lắm , còn lại thì mất trí nhớ,   bại liệt chỉ ngồi một chỗ hoàn toàn thuộc lệ vào chậm sóc y tá 

Hình như có 2 nhóm , nhóm thì cười hè hè tối ngày, nhóm thì ngồi la hét , than khóc nước mắt chảy hoài thấy tội nghiệp lắm, nhóm thì hung dữ, dominant, độc tài,  trong một ngày họ sẽ giờ lên cơn khủng điện một lần,  đủ thứ kiểu cách , người thì tưởng người bác gái ngồi kế bên Là chồng mình , chửi mắng y như lúc còn sống trong gia đình. Người thì ngồi đó, chửi hoắc ra. Lệnh cho y tá phải làm việc theo ý của họ. Có bác thì mài miệc làm việc trong phòng,  chỉ thấy mặt trong giờ ăn thôi, có người thì cầm sổ sách nói với y tá làm cuộc hẹn y như khi họ còn làm việc, người mới vô sẽ tưởng là ông kiến trúc sư đang làm việc ...

Người thì nặng động , đi lòng vòng cả ngày không ngừng, y tá phải kèm họ lại , ngồi kế bên, vừa gõ lốc cốc bảo cáo mọi việc, vừa nói chuyện với bác .
Người thì không chịu làm gì hết, chỉ biết la hét cho qua ngày, người thì ca hát không ngừng cả ngày như cái máy , đến nỗi y tá phải ngồi kế bên đút ăn ,  vừa ăn xong một muổng là hát liền. ... Tóm lại người mới vào còn bình thường, ở vài tháng cũng bị khùng theo vì bị stress , làm những việc xấu mà trong cuộc đời của họ không bao giờ làm... Tự nhiên giựt đồ ăn của người kế bên, phá phách .....
Độ tuổi từ 60-75 đúng lý ra là còn có thể tự săn sóc mình, chắc là họ có bịnh lý về sức khoẻ và/hay tâm thần nên mới bị gửi vô viện dưỡng lão (my best guess).  Còn "người thì tưởng người bác gái ngồi kế bên Là chồng mình" thì khỏi nói rồi, bệnh nặng quá mà (j/k, D nghĩ chị gõ lộn thôi).

Anyway, thanks for your info.  Hỏi để biết mình nên expect gì khi về già nhưng D không có nghĩ mới ngoài 60s mà nhiều người đã vậy rồi à??  Biggrin Biggrin
Reply
#47
Vô đọc cái thread này sao thấy não lòng quá....Tự nhiên nhớ tới cảnh hiu quạnh ở bên Mỹ này của mình thấy chạnh lòng muốn khóc ghê! Crying-face4...Nữa mình mà thiệt là già cầu xin Ông Trời cứ cho mình được mạnh khỏe và sáng suốt mãi, tới chừng nào trả hết nợ đời thì cầu mong Ông Trời sẽ cho mình ngã xuống cái đùng, nhắm mắt chết liền chứ đừng để cho mình phải chịu đựng những cảnh khổ sở vì sự lẫn trước, quên sau bỡi tuổi già, sức yếu của thế nhân!!! :loudly-crying-face4:  :78: :78: :78:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#48
(2018-09-27, 12:06 PM)Bella Wrote: Vô đọc cái thread này sao thấy não lòng quá....Tự nhiên nhớ tới cảnh hiu quạnh ở bên Mỹ này của mình thấy chạnh lòng muốn khóc ghê! Crying-face4...Nữa mình mà thiệt là già cầu xin Ông Trời cứ cho mình được mạnh khỏe và sáng suốt mãi, tới chừng nào trả hết nợ đời thì cầu mong Ông Trời sẽ cho mình ngã xuống cái đùng, nhắm mắt chết liền chứ đừng để cho mình phải chịu đựng những cảnh khổ sở vì sự lẫn trước, quên sau bỡi  tuổi già của thế nhân!!! :loudly-crying-face4:  :78: :78: :78:

Bởi vậy chị cũng chưa đọc đó Bella  Cheer

Mà mắc cười nhất là khúc em nói "Ông Trời sẽ cho mình ngã xuống cái đùng, nhắm mắt chết liền" Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#49
(2018-09-27, 11:43 AM)DinhT Wrote: Độ tuổi từ 60-75 đúng lý ra là còn có thể tự săn sóc mình, chắc là họ có bịnh lý về sức khoẻ và/hay tâm thần nên mới bị gửi vô viện dưỡng lão (my best guess).  Còn "người thì tưởng người bác gái ngồi kế bên Là chồng mình" thì khỏi nói rồi, bệnh nặng quá mà (j/k, D nghĩ chị gõ lộn thôi).

Anyway, thanks for your info.  Hỏi để biết mình nên expect gì khi về già nhưng D không có nghĩ mới ngoài 60s mà nhiều người đã vậy rồi à??  Biggrin Biggrin

Anh nên xin việc làm trong nhà dưởng lão hoặc thăm viếng mỗi ngày thì sẽ rõ thôi
Reply
#50
(2018-09-27, 12:06 PM)Bella Wrote: Vô đọc cái thread này sao thấy não lòng quá....Tự nhiên nhớ tới cảnh hiu quạnh ở bên Mỹ này của mình thấy chạnh lòng muốn khóc ghê! Crying-face4...Nữa mình mà thiệt là già cầu xin Ông Trời cứ cho mình được mạnh khỏe và sáng suốt mãi, tới chừng nào trả hết nợ đời thì cầu mong Ông Trời sẽ cho mình ngã xuống cái đùng, nhắm mắt chết liền chứ đừng để cho mình phải chịu đựng những cảnh khổ sở vì sự lẫn trước, quên sau bỡi  tuổi già của thế nhân!!! :loudly-crying-face4:  :78: :78: :78:

Các bác đều nói y như sis , muốn có khỏe tốt không cần làm phiền ai hết,  muốn tự lập, tự do đi đứng. Họ la hét hăng ngày đòi về , họ hận thù y tá, ghét thân nhân đưa vào nhà duongr lão, họ phá băng mọi cách  nhưng rồi thời gian trôi qua 2 nằm trở lên họ quen dần cách sống mới, kg còn lo sợ bị bỏ rơi...  Bắt đầu dễ chịu, hòa đồng với mọi người

Trong đây thiếu gì nhân tài , thông minh, giàu có chức vị cao... Cuối cùng thì sao!! tới ngày hướng về hưu thì đùng một cái bị té bại xụi, nhà phải bán vì không tự lo được, chồng qua đời.. Cuối cùng một mình nằm nhà dưởng lão vĩnh viễn, chỉ còn bộ óc  minh mẫn để nhìn đời, bênh đau nhức hành hằng ngày   .. Mình tính kg bằng trời tính
Reply
#51
(2018-09-27, 12:16 PM)DesertFlower Wrote: Bởi vậy chị cũng chưa đọc đó Bella  Cheer

Mà mắc cười nhất là khúc em nói "Ông Trời sẽ cho mình ngã xuống cái đùng, nhắm mắt chết liền" Rollin Rollin

Chị, Hug :kiss: nếu mình không cố tình pha chút sự hóm hỉnh vô đây để tìm tí nụ cười thì lòng mình sẽ nặng như bị đá đè nên em cố ý dùng chữ "ngã cái đùng" cho lòng mình thư thả tí đó! Rolling-on-the-floor-laughing4 :dance: :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#52
(2018-09-27, 12:28 PM)Chân Nguyệt Wrote: Các bác đều nói y như sis , muốn có khỏe tốt không cần làm phiền ai hết,  muốn tự lập, tự do đi đứng. Họ la hét hăng ngày đòi về , họ hận thù y tá, ghét thân nhân đưa vào nhà duongr lão, họ phá băng mọi cách  nhưng rồi thời gian trôi qua 2 nằm trở lên họ quen dần cách sống mới, kg còn lo sợ bị bỏ rơi...  Bắt đầu dễ chịu, hòa đồng với mọi người

Tội nghiệp các bác đó quá! Mình nghĩ đó cũng là do sự ảnh hưởng của tâm lý mà ra nông nỗi khiến các bác mới cảm thấy tiêu cực trong những ngày tháng đầu tiên bị chính con cháu mình 'bỏ rơi" trong viện dưỡng lão đó sis CN! :loudly-crying-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#53
(2018-09-27, 12:35 PM)Bella Wrote: Tội nghiệp các bác đó quá! Mình nghĩ đó cũng là do sự ảnh hưởng của tâm lý mà ra nông nỗi khiến các bác mới cảm thấy tiêu cực trong những ngày tháng đầu tiên bị chính con cháu mình 'bỏ rơi" trong viện dưỡng lão đó sis CN! :loudly-crying-face4:

Sis còn nhớ 4 nằm về trước mình khuyên sis dành chút thời gian vào nhà dưởng lảo làm thiện nguyện viên không??  Sis sẽ yêu đời và quý trọng từng phút từng giây mình đang có 

Mỗi lần nhóm thiện nguyện viên vào Đẩy các bác xuống restaurant vừa uống cafe  cùng nhau mấy chục người ca hát , họ mừng lắm rồi
Reply
#54
(2018-09-27, 12:44 PM)Chân Nguyệt Wrote: Sis còn nhớ 4 nằm về trước mình khuyên sis dành chút thời gian vào nhà dưởng lảo làm thiện nguyện viên không??  Sis sẽ yêu đời và quý trọng từng phút từng giây mình đang có 

Mỗi lần nhóm thiện nguyện viên vào Đẩy các bác xuống restaurant vừa uống cafe  cùng nhau mấy chục người ca hát , họ mừng lắm rồi

Yes, mình vẫn còn nhớ lời khuyên của sis đó chứ sis CN....Mình cũng muốn làm  chuyện thiện nguyện rất có ý nghĩa đó lắm lắm luôn...Chỉ là hoàn cảnh không cho phép vì mình cứ bận chuyện công ăn, việc làm của mình và còn nhín chút thời giờ còn lại để chăm sóc cho hai đứa con mình nữa nên "lực bất tòng tâm" đó sis CN ơi!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#55
(2018-09-27, 01:02 PM)Bella Wrote: Yes, mình vẫn còn nhớ lời khuyên của sis đó chứ sis CN....Mình cũng muốn làm  chuyện thiện nguyện rất có ý nghĩa đó lắm lắm luôn...Chỉ là hoàn cảnh không cho phép vì mình cứ bận chuyện công ăn, việc làm của mình và còn nhín chút thời giờ còn lại để chăm sóc cho hai đứa con mình nữa nên "lực bất tòng tâm" đó sis CN ơi!


Vì thấy sis chán đời nghe mọi người nói sis say rượu.. Mình nghe thấy tội nghiệp sao sao đó 


Tùy hoàn cảnh mà sống, sau này rảnh rỗi vẩn còn cơ hội nếu mình thích. 

Nhóm vể hưu còn khỏe mạnh làm TNV nhiều lắm,  nhất là mấy bác ở tầng dưới hoặc gần đó, sáng 8 giờ sáng  vô phụ y tá pha cafe , trét bánh mì sanwich cho mọi người ăn rồi
Reply
#56
(2018-09-26, 11:21 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nhiều nhất thì 60-75 tuổi, phần còn lại thì 50-60 và 75-98 tuổi. 

Nhóm trên 90 càng ngày càng nhiều , có vài bác còn minh mẫn, đi đứng được , đọc báo thấy đả lắm , còn lại thì mất trí nhớ,   bại liệt chỉ ngồi một chỗ hoàn toàn thuộc lệ vào chậm sóc y tá 

Hình như có 2 nhóm , nhóm thì cười hè hè tối ngày, nhóm thì ngồi la hét , than khóc nước mắt chảy hoài thấy tội nghiệp lắm, nhóm thì hung dữ, dominant, độc tài,  trong một ngày họ sẽ giờ lên cơn khủng điện một lần,  đủ thứ kiểu cách , người thì tưởng người bác gái ngồi kế bên Là chồng mình , chửi mắng y như lúc còn sống trong gia đình. Người thì ngồi đó, chửi hoắc ra. Lệnh cho y tá phải làm việc theo ý của họ. Có bác thì mài miệc làm việc trong phòng,  chỉ thấy mặt trong giờ ăn thôi, có người thì cầm sổ sách nói với y tá làm cuộc hẹn y như khi họ còn làm việc, người mới vô sẽ tưởng là ông kiến trúc sư đang làm việc ...

Người thì nặng động , đi lòng vòng cả ngày không ngừng, y tá phải kèm họ lại , ngồi kế bên, vừa gõ lốc cốc bảo cáo mọi việc, vừa nói chuyện với bác .
Người thì không chịu làm gì hết, chỉ biết la hét cho qua ngày, người thì ca hát không ngừng cả ngày như cái máy , đến nỗi y tá phải ngồi kế bên đút ăn ,  vừa ăn xong một muổng là hát liền. ... Tóm lại người mới vào còn bình thường, ở vài tháng cũng bị khùng theo vì bị stress , làm những việc xấu mà trong cuộc đời của họ không bao giờ làm... Tự nhiên giựt đồ ăn của người kế bên, phá phách .....

"phần còn lại thì 50-60 "   vậy là mình vào viện dưỡng lão được rồi hay sao? 

bạn Bella có tình nguyện giúp đỡ người già trong viện dưỡng lão không ?

nếu gặp mình trong đó , nhớ nhẹ tay chút nhen
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#57
(2018-09-27, 01:17 PM)caothang Wrote: "phần còn lại thì 50-60 "   vậy là mình vào viện dưỡng lão được rồi hay sao? 

bạn Bella có tình nguyện giúp đỡ người già trong viện dưỡng lão không ?

nếu gặp mình trong đó , nhớ nhẹ tay chút nhen

Có mấy cô mấy chú 30-60 bị tâm thần  hoặc tàn phế nặng không chỗ nhận thì nhà thương cho vào nhà dưởng lão thôi
Reply
#58
(2018-09-27, 01:11 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vì thấy sis chán đời nghe mọi người nói sis say rượu.. Mình nghe thấy tội nghiệp sao sao đó 


Tùy hoàn cảnh mà sống, sau này rảnh rỗi vẩn còn cơ hội nếu mình thích. 

Nhóm vể hưu còn khỏe mạnh làm TNV nhiều lắm,  nhất là mấy bác ở tầng dưới hoặc gần đó, sáng 8 giờ sáng  vô phụ y tá pha cafe , trét bánh mì sanwich cho mọi người ăn rồi

Chời ạ, những gì thiên hạ nói về một người trong thế giới ảo mà họ không hề quen biết ở ngoài đời như câu mình bold đậm đó, vậy mà sis CN cũng tin thì mình bó tay chịu thua luôn!!! Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#59
(2018-09-27, 01:21 PM)Bella Wrote: Rollin
Chời ạ, những gì thiên hạ nói về một người mà họ không hề quen biết ở ngoài đời như câu mình bold đậm đó, vậy mà sis CN cũng tin thì mình bó tay chịu thua luôn!!! Rollin Rollin :Rolli

Rollin Rollin
Reply
#60
(2018-09-27, 01:21 PM)Bella Wrote: Chời ạ, những gì thiên hạ nói về một người mà họ không hề quen biết ở ngoài đời như câu mình bold đậm đó, vậy mà sis CN cũng tin thì mình bó tay chịu thua luôn!!! Rollin Rollin Rollin

xin được cười chút nhen

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply