sis Mimo
#16
(2018-06-28, 10:00 PM)Be 3 Wrote: chắc cỡ 5 năm đó Tea, 

cây này trồng lâu có trái...giờ nhà be 3  trồng thêm 4 - 5  cây nhỏ nhỏ nữa :slightly-smiling-face4:

Cherries nhìn mê quá... Clap Tulip4

Reply
#17
(2018-06-28, 10:56 PM)SugarBabe Wrote: Cherries nhìn mê quá... Clap Tulip4

Bên chỗ sis Babe có trồng Cherries không? trái này ăn có mùi thuốc bắc...

Reply
#18
(2018-06-28, 11:01 PM)Be 3 Wrote: Bên chỗ sis Babe có trồng Cherries không? trái này ăn có mùi thuốc bắc...

Ko được

Nóng quá sis.. Biggrin

Reply
#19
(2018-06-28, 11:19 PM)SugarBabe Wrote: Ko được

Nóng quá sis.. Biggrin

hahhaah............

vậy là mình ẽxchange fruits đươc he...............j/k

tháng 7 là mùa Chêrries đó..sis Babe.

Reply
#20
(2018-06-28, 10:00 PM)Be 3 Wrote: chắc cỡ 5 năm đó Tea, 

cây này trồng lâu có trái...giờ nhà be 3  trồng thêm 4 - 5  cây nhỏ nhỏ nữa :slightly-smiling-face4:
WoW lâu vậy sis Be3.
Cây đao trồng chỉ 2 năm là có trái rồi. 
Chổ Be3 có tuyết ko?, Tea có mấy nguoi coworkers từ OR, để khi nào có dịp theo họ qua đó đi chơi 1 chuyến cho biết.
Reply
#21
(2018-06-29, 07:24 PM)TeaOla Wrote: WoW lâu vậy sis Be3.
Cây đao trồng chỉ 2 năm là có trái rồi. 
Chổ Be3 có tuyết ko?, Tea có mấy nguoi coworkers từ OR, để khi nào có dịp theo họ qua đó đi chơi 1 chuyến cho biết.

Tea,

bên đây lâu lâu mới có tuyết rơi ...cũng đẹp lắm đa..

Nếu đang sống ở Cali mà qua đây chơi thấy ...buồn lắm...tai không có ồn ào...

nhưng ngược lại..cảnh sống thanh bình...bé 3 có nghe nói có một số người thích 

đi chụp hình bên này. :slightly-smiling-face4: 

Cánh tuyết năm ngoái nè.

[Image: 25394664_2162813957067398_7352302828242389353_o.jpg]image ru

Reply
#22
(2018-07-01, 05:23 PM)Be 3 Wrote: Tea,

bên đây lâu lâu mới có tuyết rơi ...cũng đẹp lắm đa..

Nếu đang sống ở Cali mà qua đây chơi thấy ...buồn lắm...tai không có ồn ào...

nhưng ngược lại..cảnh sống thanh bình...bé 3 có nghe nói có một số người thích 

đi chụp hình bên này. :slightly-smiling-face4: 

Cánh tuyết năm ngoái nè.

[Image: 25394664_2162813957067398_7352302828242389353_o.jpg]image ru
Hi sis Be3

Thường dân cali thích đi chổ khác, dân nơi khác lại muốn đến cali.

Tea lại thấy tuyết đẹp, xmas mà ko có tuyết rơi, màu trắng thì không mang lại không khí Noel gì cả. Cali và may’ tiểu bang ko có tuyết they miss out the beautiful white spirit.

Bên đó khoảng thấy mấy tuyết rơi? chắc có mỗi năm hả Be3?
Reply
#23
(2018-07-01, 06:59 PM)TeaOla Wrote: Hi sis Be3

Thường dân cali thích đi chổ khác, dân nơi khác lại muốn đến cali.

Tea lại thấy tuyết đẹp, xmas mà ko có tuyết rơi, màu trắng thì không mang lại không khí Noel gì cả. Cali và may’ tiểu bang ko có tuyết they miss out the beautiful white spirit.

Bên đó khoảng thấy mấy tuyết rơi? chắc có mỗi năm hả Be3?

 Hihihi..........mùa hè nói chuyện Tuyết cho nó cool 

Đúng rồi đó Tea, mỗi lần có tuyết bé 3 hay ngồi nhìn ra đường....tại ngoài đường ..tròi nó sáng rực lên đep lắm.

Oregon là xứ mưa....mấy năm mới có tuyết môt lân

Nhớ có lần, cậu của bé 3 từ Cali qua chơi,phải đưa him ra phi trường ....đúng lúc bi storm..duông thì dày và ......tuyết nó twisted và quất  ...vào xe, làm chạy không nổi luôn.. thay vì đi có 15 mins, ......mà mất hơn 2 hrs mới ra tới phi trường.
 
... Nên giờ mỗi lần he nói về Oregon là ...nhắc tới trận storm đó...

Lol , he sợ lắm.... Rollin ............

[Image: 15895535_1925476184339430_6759080588389539909_o.jpg]

Reply
#24
(2018-07-01, 08:46 PM)Be 3 Wrote:  Hihihi..........mùa hè nói chuyện Tuyết cho nó cool 

Đúng rồi đó Tea, mỗi lần có tuyết bé 3 hay ngồi nhìn ra đường....tại ngoài đường ..tròi nó sáng rực lên đep lắm.

Oregon là xứ mưa....mấy năm mới có tuyết môt lân

Nhớ có lần, cậu của bé 3 từ Cali qua chơi,phải đưa him ra phi trường ....đúng lúc bi storm..duông thì dày và ......tuyết nó twisted và quất  ...vào xe, làm chạy không nổi luôn.. thay vì đi có 15 mins, ......mà mất hơn 2 hr mới ra tới phi trường.
 
... Nên giờ mỗi lần he nói về Oregon là ...nhắc tới trận storm đó...

Lol , he sợ lắm.... Rollin ............
Tea thích nhất lúc tuyết vừa ngừng rơi, một vùng trắng soa’ chụp hình đẹp vô cùng.

Be3 có hay đi đào bắt con vòi voi ko? thấy dân bên đó nhiều người đi.

Lol Ai ở bên cali sướng quen rồi.
Reply
#25
(2018-07-01, 09:36 PM)TeaOla Wrote: Tea thích nhất lúc tuyết vừa ngừng rơi, một vùng trắng soa’ chụp hình đẹp vô cùng.

Be3 có hay đi đào bắt con vòi voi ko? thấy dân bên đó nhiều người đi.

Lol Ai ở bên cali sướng quen rồi.

Có đi một lần theo câu e..theo gia đình nguời ta đi camping ngoài biển...vui lắm

nhóm thì di bắt vòi voi, nhóm đi câu cá, nhóm đi lượm sò...

bé 3 còn nghe mấy người đi bắt cua nũa, nghe nói bắt có khi lên cả 100 lbs, nhiều lăm, mà bé 3 không có đi.

Reply
#26
(2018-07-01, 09:42 PM)Be 3 Wrote: Có đi một lần theo câu e..theo gia đình nguời ta đi camping ngoài biển...vui lắm

nhóm thì di bắt vòi voi, nhóm đi câu cá, nhóm đi lượm sò...

bé 3 còn nghe mấy người đi bắt cua nũa, nghe nói bắt  có khi lên cả 100 lbs, nhiều lăm, mà bé 3 không có đi.
Nước biển bên đo’ chắc ấm, tắm đc hả Be3?

Bên cali thì lạnh, cũng có người tắm. 

Hình như cua/tôm phải có tàu đi kéo lướt thì phải?

Bên Tea có con này. Nhưng gio có bắt sẽ thả lại hồ, cau cho vui thôi.
[Image: 4_F583_A68-0428-4_D4_C-86_B1-66_C7_A4899467.jpg]
Reply
#27
(2018-07-02, 01:09 AM)TeaOla Wrote: Bên Tea có con này. Nhưng gio có bắt sẽ thả lại hồ, cau cho vui thôi.
[Image: 4_F583_A68-0428-4_D4_C-86_B1-66_C7_A4899467.jpg]

Tôm tích hã Tea???

Wow...câu được hay  vậy?

Reply
#28
(2018-07-02, 07:28 AM)SugarBabe Wrote: Tôm tích hã Tea???

Wow...câu được hay  vậy?
Crawfish à SB, tôm đâu có càng Biggrin

Nhiều lắm trong vách đá.
Reply