Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ngược Đời
#1
Vợ và con mình thường ăn đồ Việt ở nhà, nên khi ra ngoài ăn, họ thường thích đi nhà hàng tây; trong khi đó mấy đưa tây làm chung với mình lại thích đi nhà hàng Việt để thử những món lạ và quen với văn hoá á đông khi có dịp  .  Cò mí bé thì sao ????
Reply
#2
Gia đình mình nhiều lúc cũng thử mấy món ăn của mấy nước khác để cho biết. Có nhiều lúc ordered xong ra không ăn được nhiều vì không hợp khẩu vị
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply
#3
FL:

DF ra ngoài chỉ ăn sushi hoặc seafood, mấy thứ kia DF tự làm ở nhà được  Cheer


Hello Gracie em  Cheer Hello
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
(2018-05-31, 12:26 PM)catbui Wrote: Gia đình mình nhiều lúc cũng thử mấy món ăn của mấy nước khác để cho biết. Có nhiều lúc ordered xong ra không ăn được nhiều vì không hợp khẩu vị

CB cái món gì dội nhất ?  Mình không thích đồ ăn Ấn Độ cho mấy .
Reply
#5
(2018-05-31, 12:32 PM)DesertFlower Wrote: FL:

DF ra ngoài chỉ ăn sushi hoặc seafood, mấy thứ kia DF tự làm ở nhà được  Cheer


Hello Gracie em  Cheer Hello

Trước kia mình cũng thích sashimi lắm, nhưng những năm gần đây cũng chán rồi .  Giờ chỉ quanh với rau và trái cây thôi .
Reply
#6
(2018-05-31, 12:20 PM)Floridian Wrote: Vợ và con mình thường ăn đồ Việt ở nhà, nên khi ra ngoài ăn, họ thường thích đi nhà hàng tây; trong khi đó mấy đưa tây làm chung với mình lại thích đi nhà hàng Việt để thử những món lạ và quen với văn hoá á đông khi có dịp  .  Cò mí bé thì sao ????

Mm đi ăn mấy món nước ngoài từ Mỹ, Mẽ, Ý, Ấn, Greece, french, Trung Á, Nhật, Thái, Hàn...xong rồi thấy chỉ ăn được Viẹt, Tàu, Thái, Phi thôi.. Tulip4

Reply
#7
(2018-05-31, 12:43 PM)Mimo Wrote: Mm đi ăn mấy món nước ngoài từ Mỹ, Mẽ, Ý, Ấn, Greece, french, Trung Á,  Nhật, Thái, Hàn...xong rồi thấy chỉ ăn được Viẹt, Tàu, Thái, Phi thôi.. Tulip4

đồ ăn, dù món " ngoại quốc " thì cũng bị lai hầu hết .  Ví dụ đồ ăn Ý như pasta hoặc pizza chẳng hạn, qua Ý ăn thấy nó rất khác
Reply
#8
(2018-05-31, 12:20 PM)Floridian Wrote: Vợ và con mình thường ăn đồ Việt ở nhà, nên khi ra ngoài ăn, họ thường thích đi nhà hàng tây; trong khi đó mấy đưa tây làm chung với mình lại thích đi nhà hàng Việt để thử những món lạ và quen với văn hoá á đông khi có dịp  .  Cò mí bé thì sao ????

Đúng roài! cái gì lạ nó cũng làm mình muốn tò mò ...
Nhớ hồi xưa tui thix wat^' gái Mỹ or Me^~ (làm gái)...nhưng cưới vợ thì thix Viet (or at least Á Châu). Cheer
Mấy ku Mỹ Trang*' cũng rứa,thix gái Á Châu...nhưng thường cưới về thì ko bền,vì nó chéo cang*~ ngõng đũ mọi khía cạnh ... Rollin
Reply
#9
(2018-05-31, 12:43 PM)Mimo Wrote: Mm đi ăn mấy món nước ngoài từ Mỹ, Mẽ, Ý, Ấn, Greece, french, Trung Á,  Nhật, Thái, Hàn...xong rồi thấy chỉ ăn được Viẹt, Tàu, Thái, Phi thôi.. Tulip4

Hi sis Mimo!  Tulip4

Vào nhà hàng Phi sis ordered món gì vậy sis? Phương Vy chưa thử qua thức ăn của người Phi. Nơi Phương Vy ở có nhiều nhà hàng Philippines và Phi Châu too.  Thấy đông khách lắm mà chưa dám vô vì có nhiều món không hợp khẩu vị người Việt Nam mình. Như nhà hàng Ấn Độ, nghe nói nổi tiếng, được lên báo Mỹ khen ngon vậy mà mình vào ăn không được. Mùi nồng khó ăn vô cùng.   

Hello anh Floridian! Chị Hoa Sa Mạc! Chị CatBui! Bác Smog! Tulip4
Reply
#10
(2018-05-31, 12:48 PM)Floridian Wrote: đồ ăn, dù món " ngoại quốc " thì cũng bị lai hầu hết .  Ví dụ đồ ăn Ý như pasta hoặc pizza chẳng hạn, qua Ý ăn thấy nó rất khác

Nói thiêt, món Ý còn đở hơn là sandwich, khoai chiên của Mỹ ....
Tiệm Ý thì Mm ăn được món pasta, còn tiêm Mỹ thì là salmon, súp...

Đi ăn ngoài bây giờ nhiều khi không phải cho ngon nữa mà là có dịp kéo 2 cu con đi để ngồi nói chuyện với mình, chứ mấy nhỏ ở nhà nhiều khi ôm cái DT... :full-moon-with-face4:

Reply
#11
(2018-05-31, 12:20 PM)Floridian Wrote: Vợ và con mình thường ăn đồ Việt ở nhà, nên khi ra ngoài ăn, họ thường thích đi nhà hàng tây; trong khi đó mấy đưa tây làm chung với mình lại thích đi nhà hàng Việt để thử những món lạ và quen với văn hoá á đông khi có dịp  .  Cò mí bé thì sao ????

Đương nhiên rồi ra ngoài ăn thì phải thử các món khác coi có gì lạ không....
Reply
#12
(2018-05-31, 12:32 PM)DesertFlower Wrote: FL:

DF ra ngoài chỉ ăn sushi hoặc seafood, mấy thứ kia DF tự làm ở nhà được  Cheer


Hello Gracie em  Cheer Hello

hi chi. DF , em hong fai la` nick Floridian nha , ....hin`h nhu chi. say hi voi' em ? Biggrin

Floridian : tui thi`tuỳ lúc thôi ....vẫn thích đồ an* Á đông ngoài tiệm bán ....đồ Tây thì có món thích món không ...
Reply
#13
(2018-05-31, 12:39 PM)Floridian Wrote: CB cái món gì dội nhất ?  Mình không thích đồ ăn Ấn Độ cho mấy .

Không nhớ tên gọi là gì luôn hihihihi
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply