Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ...
#16
Chào QQ và ACE Hello Heavy-black-heart4 :dance:

Tặng QQ và tất cả ACE

CON, MỘT ĐẦY T DỤNG
 
Con chỉ là đầy tớ vô dụng bất tài
Chỉ là người giúp việc mọn hèn của Cha
Dùng lời nói hay và những công việc tốt lành
Do chính Ngài thánh hóa trao ban
 
Mọi việc con làm không cần ra sức hoàn thành
Con chỉ làm công việc theo nhu cầu của Chúa
Làm chứng nhân Thánh ý Ngài
Phận hèn con, Chúa đã biến thành khí cụ
Đem chút tài mọn để phục vụ đồng loại trần ai
 
Xin cho con nhận thức như Thánh Âu Gus Tinh
Con chỉ là đầy tớ vô dụng bất tài
Để con không nản chí khi thất bại hay bị chê bai
Để con không tự mãn khi thành công hay được
                                                       lời  khen tặng
Để con không ganh tỵ với anh em nhưng vui trong
                                                               phận mình
 
Con chỉ làm bổn phận, trách nhiệm Cha giao
Sằn sàng làm những công việc nhỏ, điều mọn hèn nhất
Phụng sự Chúa phục vụ tha nhân hết sức mình
Với tinh thần quảng đại vô vị lợi  dám hy sinh
Không có Ngài, con chỉ là đầy tớ vô dụng,
vô duyên bất tài ./.
 
(*) Thánh Âu Tinh: “ Ý thức của tôi là đầy tớ tô dụng, để….”

Sonhavyttkt
Reply
#17
(2018-01-16, 09:48 PM)sonhavyttkt Wrote: Chào QQ và ACE Hello Heavy-black-heart4 :dance:

Tặng QQ và tất cả ACE

CON, MỘT ĐẦY T DỤNG
 
Con chỉ là đầy tớ vô dụng bất tài
Chỉ là người giúp việc mọn hèn của Cha
Dùng lời nói hay và những công việc tốt lành
Do chính Ngài thánh hóa trao ban
 
Mọi việc con làm không cần ra sức hoàn thành
Con chỉ làm công việc theo nhu cầu của Chúa
Làm chứng nhân Thánh ý Ngài
Phận hèn con, Chúa đã biến thành khí cụ
Đem chút tài mọn để phục vụ đồng loại trần ai
 
Xin cho con nhận thức như Thánh Âu Gus Tinh
Con chỉ là đầy tớ vô dụng bất tài
Để con không nản chí khi thất bại hay bị chê bai
Để con không tự mãn khi thành công hay được
                                                       lời  khen tặng
Để con không ganh tỵ với anh em nhưng vui trong
                                                               phận mình
 
Con chỉ làm bổn phận, trách nhiệm Cha giao
Sằn sàng làm những công việc nhỏ, điều mọn hèn nhất
Phụng sự Chúa phục vụ tha nhân hết sức mình
Với tinh thần quảng đại vô vị lợi  dám hy sinh
Không có Ngài, con chỉ là đầy tớ vô dụng,
vô duyên bất tài ./.
 
(*) Thánh Âu Tinh: “ Ý thức của tôi là đầy tớ tô dụng, để….”

Sonhavyttkt

:rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:    ..... 10_point
Reply
#18
Hôm nay lơn tơn đi dạo trên bờ biển vắng .. trong tâm ..

Thấy có một bài thơ ai đó đánh rớt ...  Bài thơ này ... dường như có ẩn ý ..

Hay điều gì đó pumpkin honey (bí mật) hoặc pumpkin hidden (bí ẩn) ...

Tui xin lượm về cất đây để dành ... làm cơm nguôi .. lâu lâu lấy ra nhai ...



 Mật Của Sự Thánh Thiện (*)

Muốn nghe Thánh ý Chúa trao ban
Dăm phút lặng thinh để vấn an

Nhắm mắt chia ly hình thị giác
Bịt tai ngăn cách tiếng ồn quanh
Lui vào cung thánh trong thân xác
Tìm đến đền thờ của Thánh Thần
Biết việc phải làm và thực hiện
Cuộc đời thánh thiện đẹp Thiên Nhan
 

(*) Theo Ý tưởng Hồng Y Mercier

Sonhavyttkt
Reply
#19
(2018-01-17, 01:26 PM)quexua Wrote: Hôm nay lơn tơn đi dạo trên bờ biển vắng .. trong tâm ..

Thấy có một bài thơ ai đó đánh rớt ...  Bài thơ này ... dường như có ẩn ý ..

Hay điều gì đó pumpkin honey (bí mật) hoặc pumpkin hidden (bí ẩn) ...

Tui xin lượm về cất đây để dành ... làm cơm nguôi .. lâu lâu lấy ra nhai ...



 Mật Của Sự Thánh Thiện (*)

Muốn nghe Thánh ý Chúa trao ban
Dăm phút lặng thinh để vấn an

Nhắm mắt chia ly hình thị giác
Bịt tai ngăn cách tiếng ồn quanh
Lui vào cung thánh trong thân xác
Tìm đến đền thờ của Thánh Thần
Biết việc phải làm và thực hiện
Cuộc đời thánh thiện đẹp Thiên Nhan
 

(*) Theo Ý tưởng Hồng Y Mercier

Sonhavyttkt

Bí mật của sự Thánh Thiện ... ??

Đây là một tựa để hay ...!!  Chuẩn không cần chình.

Bí mật, vì ít người biết đến ...  Ít người biết đây là một phương pháp Thiền, hay còn gọi là Chiêm Niệm ..hoặc Suy ngẫm của đạo Công Giáo.

Và phương pháp thiền này có thể dẫn đến sự Thánh Thiện chăng ...?  Rất có thể ...!

Hôm nào Quê Quá tui sẽ dùng phương pháp suy niệm để  suy niệm về  Bí mật của sự Thánh Thiện xem nó ra sao?  Công dụng như thế nào?


  :thinking-face4:Innocent
Reply
#20
Xin Cám ơn anh SonHaVy đã ghé thăm và tặng một bài thơ rất có ý nghĩa ... Thumbs-up4 Hello
Reply
#21
Chào cả nhà ,

Mình có 1 thắc mắc là Đạo CG hay ám chỉ xây nhà trên cát là cho sự đặt để niềm tin của mình .

chứ thật ra ngàoi đời thì với kỷ năng tân tiến ngày nay ĐuBai cả biển lớn người ta còn làm ra được nhửng hòn đảo cát nhân tạo và bán với giá rất cao ....chứ hiếm chi là căn nhà căn biệt thự ...

Vậy với sự hiểu biết nông cạn của Tiểu Đệ ....Tiểu Đệ luôn thắc mắc rằng .....Khi nào thì ta nhận biết được ta đang xây căn nhà đức tin của chúng ta trên cát ???

và chúng ta có thể nhận ra được hay không ??

Innocent Innocent Innocent Càng có thì cáng mất , càng mất thì là lúc ta càng có .
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#22
(2018-01-20, 10:45 AM)Fan Wrote: Chào cả nhà ,

Mình có 1 thắc mắc là Đạo CG hay ám chỉ xây nhà trên cát là cho sự đặt để niềm tin của mình .

chứ thật ra ngàoi đời thì với kỷ năng tân tiến ngày nay ĐuBai cả biển lớn người ta còn làm ra được nhửng hòn đảo cát nhân tạo và bán với giá rất cao ....chứ hiếm chi là căn nhà căn biệt thự ...

Vậy với sự hiểu biết nông cạn của Tiểu Đệ ....Tiểu Đệ luôn thắc mắc rằng .....Khi nào thì ta nhận biết được ta đang xây căn nhà đức tin của chúng ta trên cát ???

và chúng ta có thể nhận ra được hay không ??

Innocent Innocent Innocent Càng có thì cáng mất , càng mất thì là lúc ta càng có .

Chào tiểu đệ Fan đẹp trai,

Trong KT, xây nhà trên các ám chỉ sự mong manh, không bền vững, có thời hạn, không phải là vĩnh viển.

Tiểu đệ Fan nhận xét tinh tế khi nói rằng, với kỷ năng tân tiến hiện đại như ở xứ Dubai giàu có, người ta có máy đào xuyên qua lớp cát ở trên để đặt nền móng sâu xuống ở dưới lơp đá bên dưới nên họ mới có thể xây cao ốc mà không sợ bị bảo hay gió mạnh xô ngả...v.v ...

Nói tóm lại, xây nhà trên cát bao giờ cũng mong manh tạm bợ và sẽ không tồn tại theo thời gian nếu không biết đặt cái móng bền vững bên dưới.

Cuộc sống của con người dưới thế gian rất tạm bợ và sẽ qua rất nhanh, như đứa bé nghĩ vacation và ra chơii cát ngoài bãi biển ở Dubai. Chỉ thoàng một cái là nó sẽ qua đi một tuần lể và lại đến lúc phải sửa soạn trở về. Nhưng đầu óc của đứa bé thì chỉ biết vui lúc đó, không bao giờ nghĩ đến lúc nó sẽ hết vacation và phải rời bờ biển để đi về.

Chúng ta cũng thế, cứ mãi vui và bận rộn trong cuộc sống mà không nghĩ đến việc sửa soạn thu xếp để đi về, hay nghĩ đến chuẩn bị những gì cần làm cho những ngày sau khi hết vacation, dù nhiều khi nó đã cận kề. Người biết thu xếp cho những ngày sau cũng giống như người quản gia biết tính toán trong truyện dụ ngôn.

Thiếu sự chuẩn bị, con người ta sẽ phải rời cuộc chơi trong sự hấp tấp, mệt mõi, thiếu sót, và tiếc nuối những cái cần làm nhưng đã không làm.

Thiền và chiêm niệm là những bước đầu để "make plan" và thu xếp cho những việc cần làm trong lúc hoặc là sau cái "vacation."

Bên cạnh những công việc sống đạo khác như đọc kinh, đi lể, sống cuộc sống CG, v.v....
Reply
#23
Đệ Fan hỏi rằng ...

"Vậy với sự hiểu biết nông cạn của Tiểu Đệ ....Tiểu Đệ luôn thắc mắc rằng .....Khi nào thì ta nhận biết được ta đang xây căn nhà đức tin của chúng ta trên cát ???

và chúng ta có thể nhận ra được hay không ??"


Với sự hiểu biết giới hạn của huynh quê , ...


Cái khả năng dùng gương soi để nhìn lại mình, để thấy được mình ra sao một cách khách quan,

Đánh giá được Đức Tin của mình nó đúng hay sai, mạnh yếu ra sao?  Có đặt đúng chổ hay không? 

Nó được đặt nền tảng mỏng manh  trên cát hay đặt nền móng trên đá?


Đây là một điều rất khó thấy và đòi hỏi một sự học hỏi, và rèn luyện con mắt tâm trí của mình.

... Để huynh Quê lấy một thí dụ cho tiểu đệ Fan thấy ...

Ngài Giê Su đã rất xem trọng vấn đề sức mạnh của Đức Tin nên đã vài lần dàn dựng lên những bối cảnh để dạy các  môn đệ.

Có một lần ngài để các môn đệ đi thuyền ra biển đánh lưới cá (chắc có lẻ trong đó có mấy con cá hồi bơi đứng trong đó,)  rồi đột nhiên cơn bảo nổi lên cuồng cuộn làm thuyền chòng chành muốn chìm. Các môn đệ bị sợ hãi quá rúm teo lại hết với nhau.

Rồi trong giữa cơn phong ba bảo tố đó, họ thấy Chúa từ trong bờ đi băng trên nước và ra gần đến thuyền với họ. Anh thợ đánh cá Phê Rô thấy sư phụ đi băng trên nước giống như đi trên đất, ông thích quá mới nói, "thầy cho con đi với!"

Chúa liền bảo: "Anh hãy đến đây." 
Thế là anh Phê Rô liền leo ra khỏi mạn thuyền mà đi đến nơi Chúa đứng giữa cơn bảo như đứa bé mới tập đi.

Nhưng đi được hơn nữa đường thì anh lại bị cơn bảo, gió làm anh chao đảo, rồi anh chợt nhận thức rằng mình đang bước đi trên nước. Thế là anh lo sợ và chân anh bắt  đầu bị chìm dần xuống nước, anh vội la lên: "Thầy ơi cứu con.."

Chúa Giê Su liền đưa tay đỡ anh Phê Rô và nói ... "Tại vì anh đã lung lay Đức Tin!"

Đó là điều Chúa đã dàn dựng lên bối cảnh đó để dạy chúng ta rằng ... phải đặt niềm tin vững vàng như thế.  :rolleyes: 

Chúng ta nghĩ rằng mình có đức Tin, nhưng làm sao để có được một đức Tin vững vàng ??

Innocent
Reply
#24
Innocent Innocent Innocent 10_point 10_point 10_point Cheer Clap Clap Clap
Reply
#25
Mến chào cả nhà thân thương ,

Khở tự mình suy nghỉ và tự hỏi chính mình ..... ngày xưa Thánh Phê Rô chối Chúa 3 lần .....còn ngày nay ....Khờ có chối Chúa không ? Xin tự trả lời là Khờ chối Chúa rất nhiều ,....mổi lần phạm tội ....xa ngả trước cám dổ không kềm lòng được chính mình .....là mổi lần Khờ đả chối bỏ tình yêu của Chúa .....chối Chúa .......phản bội Chúa .

Innocent Innocent Innocent
Reply
#26
(2018-01-20, 07:33 PM)QueQua Wrote: Đệ Fan hỏi rằng ...

"Vậy với sự hiểu biết nông cạn của Tiểu Đệ ....Tiểu Đệ luôn thắc mắc rằng .....Khi nào thì ta nhận biết được ta đang xây căn nhà đức tin của chúng ta trên cát ???

và chúng ta có thể nhận ra được hay không ??"


Với sự hiểu biết giới hạn của huynh quê , ...


Cái khả năng dùng gương soi để nhìn lại mình, để thấy được mình ra sao một cách khách quan,

Đánh giá được Đức Tin của mình nó đúng hay sai, mạnh yếu ra sao?  Có đặt đúng chổ hay không? 

Nó được đặt nền tảng mỏng manh  trên cát hay đặt nền móng trên đá?


Đây là một điều rất khó thấy và đòi hỏi một sự học hỏi, và rèn luyện con mắt tâm trí của mình.

... Để huynh Quê lấy một thí dụ cho tiểu đệ Fan thấy ...

Ngài Giê Su đã rất xem trọng vấn đề sức mạnh của Đức Tin nên đã vài lần dàn dựng lên những bối cảnh để dạy các  môn đệ.

Có một lần ngài để các môn đệ đi thuyền ra biển đánh lưới cá (chắc có lẻ trong đó có mấy con cá hồi bơi đứng trong đó,)  rồi đột nhiên cơn bảo nổi lên cuồng cuộn làm thuyền chòng chành muốn chìm. Các môn đệ bị sợ hãi quá rúm teo lại hết với nhau.

Rồi trong giữa cơn phong ba bảo tố đó, họ thấy Chúa từ trong bờ đi băng trên nước và ra gần đến thuyền với họ. Anh thợ đánh cá Phê Rô thấy sư phụ đi băng trên nước giống như đi trên đất, ông thích quá mới nói, "thầy cho con đi với!"

Chúa liền bảo: "Anh hãy đến đây." 
Thế là anh Phê Rô liền leo ra khỏi mạn thuyền mà đi đến nơi Chúa đứng giữa cơn bảo như đứa bé mới tập đi.

Nhưng đi được hơn nữa đường thì anh lại bị cơn bảo, gió làm anh chao đảo, rồi anh chợt nhận thức rằng mình đang bước đi trên nước. Thế là anh lo sợ và chân anh bắt  đầu bị chìm dần xuống nước, anh vội la lên: "Thầy ơi cứu con.."

Chúa Giê Su liền đưa tay đỡ anh Phê Rô và nói ... "Tại vì anh đã lung lay Đức Tin!"

Đó là điều Chúa đã dàn dựng lên bối cảnh đó để dạy chúng ta rằng ... phải đặt niềm tin vững vàng như thế.  :rolleyes: 

Chúng ta nghĩ rằng mình có đức Tin, nhưng làm sao để có được một đức Tin vững vàng ??

Innocent
Chúng ta có thể học được từ bài đọc nầy. 

1. Bất cứ lúc nào, khi bảo tố đến trong cuộc sống Chúa Giêsu luôn đứng đợi chúng ta nhờ Ngài giúp đỡ. 

2. Khi nhận thức được sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta phải luôn hướng về Ngài để ý của Ngài được thể hiện trong chúng ta. 

Hello
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#27
(2018-01-21, 05:25 PM)Cá hồi Wrote: Chúng ta có thể học được từ bài đọc nầy. 

1. Bất cứ lúc nào, khi bảo tố đến trong cuộc sống Chúa Giêsu luôn đứng đợi chúng ta nhờ Ngài giúp đỡ. 

2. Khi nhận thức được sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta phải luôn hướng về Ngài để ý của Ngài được thể hiện trong chúng ta. 

Hello

Bạn Cá Hồi rút tỉa ra được điều này rất hay để áp dụng vào cuộc sống của mình ....

Đây là điều rất bổ ích nếu chúng ta nhớ đến và áp dụng mỗi khi gặp bảo tố trọng cuộc sống.

Cám ơn sự góp ý quí giá của bạn !

10_point
Reply
#28
(2018-01-20, 09:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Innocent Innocent Innocent 10_point 10_point 10_point Cheer Clap Clap


Xin cám ơn quí Khờ đã cổ động  ^I^ ... ;-) 

:78:
Reply
#29
(2018-01-21, 05:25 PM)Cá hồi Wrote: Chúng ta có thể học được từ bài đọc nầy. 

1. Bất cứ lúc nào, khi bảo tố đến trong cuộc sống Chúa Giêsu luôn đứng đợi chúng ta nhờ Ngài giúp đỡ. 

2. Khi nhận thức được sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta phải luôn hướng về Ngài để ý của Ngài được thể hiện trong chúng ta. 

Hello

Cám ơn Cá Hồi !!

Innocent Innocent Innocent
Reply
#30
(2018-01-21, 05:07 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mến chào cả nhà thân thương ,

Khở tự mình suy nghỉ và tự hỏi chính mình ..... ngày xưa Thánh Phê Rô chối Chúa 3 lần .....còn ngày nay ....Khờ có chối Chúa không ? Xin tự trả lời là Khờ chối Chúa rất nhiều ,....mổi lần phạm tội ....xa ngả trước cám dổ không kềm lòng được chính mình .....là mổi lần Khờ đả chối bỏ tình yêu của Chúa .....chối Chúa .......phản bội Chúa .

Innocent Innocent Innocent
Reply