Mỹ Nhân và Ác Quỷ
(2020-07-08, 11:13 PM)RungHoang Wrote: Thật ra tôi cũng muốn biết chuyện gì ???......

Tôi nhớ lần đầu gặp Thuctinh, TT có hỏi tôi về chuyện số lượng người chết chênh lệch với số lượng người sinh ra gì đó . tôi đã cố gắng giải thích những hiện tượng đó trong sự hiểu biết hạn hẹp của tôi. Rồi sau đó tôi có tiếp xúc với TT 1, 2 lần nửa, cũng bân quơ những chuyện lặt vặt. Tôi nhớ là từ ngày tôi gặp TT đến nay lúc nào tôi cũng nói chuyện với TT 1 cách rất đàng hoàng, Chưa từng nói 1 câu nào khiến TT buồn, nhưng không hiểu sao, sau này TT mấy lần gặp tôi thì liền đến tấn công tôi , mạt sát tôi là già , ngu, xấu , chơi không nổi ..... gì gì .....  Từ đó tôi rất ngại gặp TT, nơi nào có TT thì tôi không muốn có mặt để bị TT chửi nửa . 

Tôi cảm thấy giửa TT và tôi không quen biết nhiều, cũng không có ân oán gì , phần tôi thì lúc nào cũng lịch sự với TT, lý do nào khiến TT tấn công tôi hoài như thế thật tình tôi không hiểu .



Chào anh RH và mỗi người, chúc mỗi người mạnh khoẻ, và bị Cô Vi chán ghét không thèm tới thăm.

Từ trước tới giời, TT có lời lẽ vụng về khó nghe làm anh RH hiểu lầm nặng như vậy, cho TT thật tình xin lỗi nhiều.

TT ăn mặt gấu hay ăn tim gan ruột phèo phỏi Ếch mà dám nói hỗn láo mà lại còn gan tấn công anh, (hãy chời sau này nhé)

Trong lòng TT thầm ơn anh đã chịu khó trò chuyện và giải thích những câu thắc mắc đặt hỏi, còn nhới ngày Valentines anh nghĩ TT buồn nên quan tâm an ủi, tuy thật thật giả giả, nhưng cũng rất giúp TT vơ đi tủi lòng phần nào, một lần nữa cám ơn anh nhiều lắm. TT cũng nhận ra anh ghét, nên muốn tránh né, mà lại theo làm phiền.

Tạo thêm một tí vui vẻ, nên nói bân quơ, muốn cô nương YC đón già đón non, nhưng đón làm sao mà cứ đón ra anh. Nói khu Rừng Hoang héo rụi, một đêm với chàng, hay lãng xẹt với anh ấy v.v.. xin lỗi TT không khiếu pha trò nói giỡn, nên thêm hiểu lầm. Nhân dịp cũng cám ơn người đẹp YC chịu làm quen với TT.

Vì anh cho biết, anh hướng tiền Food Stamps mỗi tháng, không có tiền mua bó bông bự, vậy TT đón anh già đó. Xin lỗi chạy kẻo bị đánh nặng roi.
Reply
(2020-07-09, 09:21 AM)mytheyeuco1 Wrote: Háy dà ...Thuctinh cô nương bảo ta nên phạt lão quái Xàm Xí  Xú 3Ếch sao đây ?  Suytu 
Chẳng lẽ đem hắn lột da xào lăn ? Ta nghĩ thịt hắn dai nhách chẳng ngon miệng chút nào  Biggrin Becuoi

Lột da, căng ra làm trống gõ.

Thiện Tài, Thiện Tài, còn cách nào phạt hay hơn không?
Reply
(2020-07-09, 09:29 AM)mytheyeuco1 Wrote: Háy dà, háy dà da... Astonished-face4 
RH đại nhân cho bổn cung xin đi...chuyện xưa không vui, xin đừng kể nữa... Please

Bây chừ, tên Độc Cô Vi đang ngày càng lộng hành, khiến biết bao người buồn bực, đã đủ xì chét tu mếch mu chô mú chô gùi. 
Bổn cung sợ nghe chuyện không vui lắm. Admire

Đại nhân có chuyện chi thú vị, vui vẻ hơn thì kể cho Mỵ nghe nhé  Please Thăn Ku mú chô Dancer_4 Dancer_4

Chào Mỵ,

Thấy không ổn nên 2 tuần trước RH đã không dám nấng ná. Trước khi bước ra cũng đã làm đủ những thủ tục lịch sự xả giao, đã viết 1 bài thơ và những lời thăm hỏi, Coi như cũng giử thể diện cho nhau rất đầy đủ. Không biết sao ... chuyện còn kéo dài mãi 

Tulip4
Reply
(2020-07-09, 12:24 PM)Thuctinh Wrote: Chào anh RH và mỗi người, chúc mỗi người mạnh khoẻ, và bị Cô Vi chán ghét không thèm tới thăm.

Từ trước tới giời, TT có lời lẽ vụng về khó nghe làm anh RH hiểu lầm nặng như vậy, cho TT thật tình xin lỗi nhiều.

TT ăn mặt gấu hay ăn tim gan ruột phèo phỏi Ếch mà dám nói hỗn láo mà lại còn gan tấn công anh, (hãy chời sau này nhé)

Trong lòng TT thầm ơn anh đã chịu khó trò chuyện và giải thích những câu thắc mắc đặt hỏi, còn nhới ngày Valentines anh nghĩ TT buồn nên quan tâm an ủi, tuy thật thật giả giả, nhưng cũng rất giúp TT vơ đi tủi lòng phần nào, một lần nữa cám ơn anh nhiều lắm. TT cũng nhận ra anh ghét, nên muốn tránh né, mà lại theo làm phiền.

Tạo thêm một tí vui vẻ, nên nói bân quơ, muốn cô nương YC đón già đón non, nhưng đón làm sao mà cứ đón ra anh. Nói khu Rừng Hoang héo rụi, một đêm với chàng, hay lãng xẹt với anh ấy v.v.. xin lỗi TT không khiếu pha trò nói giỡn, nên thêm hiểu lầm. Nhân dịp cũng cám ơn người đẹp YC chịu làm quen với TT.

Vì anh cho biết, anh hướng tiền Food Stamps mỗi tháng, không có tiền mua bó bông bự, vậy TT đón anh già đó. Xin lỗi chạy kẻo bị đánh nặng roi.

Chào TT,

Bạn bè nói chuyện bân quơ vui vẻ là đẹp rồi . Đâm người ta chỉ khiến người ta đau chứ không vui.

Tulip4
Reply
(2020-07-09, 06:52 PM)RungHoang Wrote: Chào TT,

Bạn bè nói chuyện bân quơ vui vẻ là đẹp rồi . Đâm người ta chỉ khiến người ta đau chứ không vui.

Tulip4

Có dao đâu mà đâm, và cũng không biết cách đâm luôn, từ nay TT sẽ tránh, anh RH vui vẻ ha.
Reply
(2020-07-09, 06:56 PM)Thuctinh Wrote: Có dao đâu mà đâm, và cũng không biết cách đâm luôn, từ nay TT sẽ tránh. Vui vẻ ha.

TT có cách nói chuyện làm người ta phải phòng thủ. Ít ra là với tui, tui cảm thấy vậy. Giống như Tt muốn kiếm chuyện với mình vậy. Có lẽ giờ thì tui không còn cảm giác ái ngại khi nói chuyện với TT, nhưng nhiều khi tui cũng hơi lo, không biết là có phải bị.... đâm không Shy nhưng cũng có thể đoán ra là TT không có ý vậy, chỉ là cái cách TT nói nó hơi... lạ Lol

Reply
(2020-07-09, 07:01 PM)Ba Ech Wrote: TT có cách nói chuyện làm người ta phải phòng thủ. Ít ra là với tui, tui cảm thấy vậy. Giống như Tt muốn kiếm chuyện với mình vậy. Có lẽ giờ thì tui không còn cảm giác ái ngại khi nói chuyện với TT, nhưng nhiều khi tui cũng hơi lo, không biết là có phải bị.... đâm không Shy nhưng cũng có thể đoán ra là TT không có ý vậy, chỉ là cái cách TT nói nó hơi... lạ Lol

Xin lỗi anh, về sự vụng về của TT
Reply
(2020-07-09, 07:07 PM)Thuctinh Wrote: Xin lỗi anh, về sự vụng về của TT

Như tui nói, giờ thì hiểu thêm chút chút nên không... sợ nữa Shy không cần xin lỗi đâu TT Cheer

Reply