Anh ngapruoi và nhà nông ..
#16
Hello PV.  Hồi trước Kat có 2 cây nuôi trong vase mấy năm , ra rễ nhiều dễ sợ and about 3ft tall.  Kat cũng nghĩ như chị DF là nó nhiều rễ chắc phải lấy đất trồng cho nó, ai dè bỏ nó vô chậu có rễ nó chết ngắc .  Lúc Kat thấy cái gốc nó bị yellow là biết nó không chịu đất rồi , mang qua cái vase sỏi and water lại nhưng nó đã bị thúi rễ rồi .  Tức ơi là tức
Reply
#17
(2018-05-16, 05:34 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Thiệt ra họ không trồng trong đất vì.....  là theo hình thức phong thủy...   và thường thường trồng vào đất mà người nào không biết trồng cây cứ tưới nhiều thì...  cây sẽ bị mau chết vì thúi rễ...    Còn trồng cây vào nước thì...  ít khi bị...  cho nên họ hay bán cây này trồng trong sỏi và nước....    Until then...   Good Luck...

cám ơn anh Ngáp lần nữa :rose4:

Hôm nay học được điều hay  Cheer

(2018-05-16, 05:32 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn chị Hoa Sa Mạc đã mở thread này ra hỏi.  Tulip4 

Thảo nào Phương Vy mang ra đất trồng là rễ bị úng hết chơn à. Tên cây nghe hay hay. Lucky Bamboo!  Tulip4 

Sis Xí Xọn!  Tulip4 

Cây trong vase, online bán $34 hơi mắc hén sis. Chắc vì công đợi mọc lên cao rồi uốn thành hình trái tim dễ thương quá. Phương Vy thấy ở ngoài chợ người ta bán loại bình thường có $2.00 một cây à. Tulip4 

Hello chị ChanNguyet, sis KatN, anh Ngap_Ruoi! Hello

Không có chi PV, chị chưa trồng thử trong đất, nhờ 2 em confirm, giờ sẽ trồng trong nước, khi nào quỡn quỡn sẽ bỏ vào đất xem sao  Cheer

Cây uốn nắn đẹp chắc mắc tiền, chớ mua 1 khúc thì vài đồng đó  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#18
Hmm....   Cây lucky bamboo, cây phát tài ....  cây sứ TL thì...  khi trồng vào đất thì... không được tưới nhiều...  vì nó hay bị thúi rễ và sẽ chết....     Nhưng nếu trồng vào nước thì rễ nó không bị thúi...    Nguyên nhân chính giữa trồng vào đất hay vào nước là... không khí bị bám rễ cây...    Trồng cây vào đất thì phải nén chặt đất để không khí không có dễ bám vào rễ cây....  còn trồng trong nước thì nước lúc nào cũng bám chung quanh cái rễ thì... không khi không bám vào được vì vây rễ không bị thúi...   

Còn sỏi thì họ dùng để giúp cái cây đứng vững...       Vì vậy họ bán cây phát tài trong nước...   khi đêm về nhà trồng thì ví như là để tiền, tài vào như nước...   Nhưng phong thủy...  dịch nôm na là gió và nước....    Chẳng lẽ phải bật quạt...   nhưng thiệt ra họ để cây chỗ thoáng...  thì cũng như ví là có gió vì khi để vào chỗ thoáng khí thì...  thì không khí không bị tù đọng và dễ lưu chuyển làm thành gió...   Cho nên....   cái gì cũng có nhiều cái lý của nó...   cái gì cũng có nhiều cách trồng...    chỉ có khác biệt là...  trồng dễ, trồng khó, trồng để cho cây ra bông....  là chuyện khác....    Until then...   Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#19
(2018-05-16, 05:51 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Cây lucky bamboo, cây phát tài ....  cây sứ TL thì...  khi trồng vào đất thì... không được tưới nhiều...  vì nó hay bị thúi rễ và sẽ chết....     Nhưng nếu trồng vào nước thì rễ nó không bị thúi...    Nguyên nhân chính giữa trồng vào đất hay vào nước là... không khí bị bám rễ cây...    Trồng cây vào đất thì phải nén chặt đất để không khí không có dễ bám vào rễ cây....  còn trồng trong nước thì nước lúc nào cũng bám chung quanh cái rễ thì... không khi không bám vào được vì vây rễ không bị thúi...   

Còn sỏi thì họ dùng để giúp cái cây đứng vững...       Vì vậy họ bán cây phát tài trong nước...   khi đêm về nhà trồng thì ví như là để tiền, tài vào như nước...    Nhưng phong thủy...  dịch nôm na là gió và nước....    Chẳng lẽ phải bật quạt...   nhưng thiệt ra họ để cây chỗ thoáng...  thì cũng như ví là có  gió vì khi để vào chỗ thoáng khí thì...  thì không khí không bị tù đọng và dễ lưu chuyển làm thành gió...   Cho nên....   cái gì cũng có nhiều cái lý của nó...   cái gì cũng có nhiều cách trồng...    chỉ có khác biệt là...  trồng dễ, trồng khó, trồng để cho cây ra bông....  là chuyện khác....    Until then...   Good Luck..

Anh ngap ruoi giỏi quá, đi nghiên cứu nguyên nhân và cách trồng của cây lucky bamboo, DF mời anh cục kẹo  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply