Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cảnh sát bắt 2 tên cướp đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn
#1
15/5/2018, 06:38 (GMT+7)
Cảnh sát vây bắt nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn


[Image: MV90YWktbXVuLW5ndXllbi10YW4tdGFp.jpg]

Trinh sát lần theo dấu vết từng nghi can, xác định một tên đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, kẻ còn lại cũng bị bắt.


[Image: tai-mun-15263547880681851781272.jpg?zoom=1.25&ssl=1]
Tài Mụn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM



Hàng chục trinh sát Công an TP HCM bao vây căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) khuya 14/5, bắt Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn) - nghi can trong băng trộm xe SH đã đâm chết hai hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.



[Image: dGFpLW11bi1uZ3V5ZW4tdGFuLXRhaS1kYW0tY2hl...gzMw==.jpg]
Châu Phú và Tài 'Mụn' (phải) thất thần khi cả hai bị bắt.

Được biết, qua đấu tranh khai thác Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) bị triệu tập chiều 14.5 và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an TP.HCM đã phát hiện 'Tài Mụn' lẩn trốn ở quận Gò Vấp trong căn nhà trên.


Đến sáng 15.5, cả Tài 'Mụn' và Châu Phú đã thừa nhận là hai nghi can liên quan vụ đâm chết 2 hiệp sĩ và làm bị thương 3 người khác.

Tài 'Mụn' khai tối 13.5, do bị vây bắt sau khi trộm SH nên rút dao tấn công các hiệp sĩ, làm 5 người thương vong. Gây án xong, Phú chở Tài 'Mụn' chạy theo hướng ngã sáu Vòng xoay Dân Chủ (quận 3).

Sau khi Phú bị bắt , Tài lẩn trốn nhiều nơi và bị Công an TP.HCM bắt trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp.


Ngay sau khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gần trăm trinh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera các tuyến đường xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người tình nghi liên quan, truy lùng hung thủ.

"Bước đầu chúng tôi xác định chỉ có hai đối tượng gây án. Chúng chạy xe Exciter 150, biển số TP HCM. Khi bị các hiệp sĩ vây bắt, tên ngồi sau rút dao tự chế chống trả làm 2 người tử vong, 3 người bị thương", cán bộ điều tra nói và cho biết hai nghi can đã thừa nhận hành vi.

[Image: hiep-si-4-5139-1526350602.jpg]
Cảnh sát khám xét xe bọn trộm sử dụng khi gây án. Ảnh: Quốc Thắng.

Khoảng 20h ngày 13/5, 5 hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình, do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng, bám theo hai thanh niên chạy xe Exciter qua nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10.

Đến một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), một tên áp sát chiếc SH của anh Phương dựng trước cửa hàng, phá khóa lấy trộm. Khi hắn vừa quay đầu chiếc SH định bỏ chạy, nhóm hiệp sĩ tri hô "cướp, cướp" rồi xông tới vây bắt.
[Image: hiep-si-ok-8929-1526342319.jpg]
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sơn Hoà.

Tên trộm rút dao chống cự, đâm túi bụi vào nhóm hiệp sĩ. Gây án xong chúng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) đã tử vong.

Ông Hoàng cùng 2 người bị trọng thương hiện đã qua nguy kịch.

Quốc Thắng
Reply
#2
Vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong: Tài 'mụn' cực kỳ hung bạo 


Thứ Ba, 15/05/2018 - 09:52


Sáng nay, Công an TP.HCM gặp gỡ báo chí chính thức thông tin về vụ nhóm hiệp sĩ bị băng cướp cuồng sát trên đường phố.

Khi trộm chiếc xe SH, bị các hiệp sĩ vây bắt, Tài "mụn" dùng dao bấm tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói, Tài cực kỳ hung bạo.

Theo đó Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Q.3 chính thức thông tin về quá trình điều tra, bắt giữ các nghi can liên quan sau gần 2 ngày xảy ra vụ việc gây xôn dư luận.

10h20:

Nhận định về vụ án, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng trực tiếp gây án là Tài 'mụn' cực kỳ hung bạo.

[Image: hop-bao-vu-2-hiep-si-bi-dam-tu-vong-tai-...ng-bao.jpg]

Theo ông Minh, trước khi gây ra vụ án mạng, đâm chết 2 hiệp sĩ và làm 3 người trọng thương, Tài và Phú định trộm xe ở đường Bắc Hải (quận 10), tuy nhiên do có bảo vệ nên không thành. Khi di chuyển đến cửa hàng thời trang ở quận 3, Phú dừng xe phía đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc quận 10) cho Tài qua bẻ khóa lấy xe SH của khách...

Khi nhóm hiệp sĩ phát hiện, vây bắt. Tài đã đâm ông Hoàng - trưởng nhóm hiệp sĩ sau đó chạy lên xe Phú đang đợi thì một số hiệp sĩ đến sau, xông vào bắt. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Địa bàn gây án của nhóm trộm cướp lúc này thuộc địa bàn quận 3...

Ông Phan Anh Minh nói việc tôn vinh các hiệp sĩ đã mất là cần thiết nhưng hiện cũng phải lo cho những người còn sống. UBND TP.HCM sẽ lo toàn bộ chi phí an táng cho 2 người mất và viện phí cho 3 người bị thương. Quan điểm của CATP là cố gắng xem xét hoàn cảnh nhà cửa, cha mẹ và đặc biệt người chưa thành niên để chăm sóc cuộc sống đến khi trưởng thành.

Tướng Minh, cho rằng thông tin công an phường 2, quận 3 không xử lý khi nhận tin báo là do hiện trường vụ án, xảy ra phường 10 quận 3.

Sở dĩ CA phường 2, quận 3 không xử lý do liên quan đến việc xử lý hiện trường nhà thờ hồi giáo. Hôm đó, có một đồng chí CA phường 2 và một người tổ dân phố trực.

Khi sự việc xảy ra xong rồi thì có người dân đến báo, CA phường 2 đã hướng dẫn đến CA phường 10 báo tin. Lúc đó CA phường 10 đã triển khai bảo vệ hiện trường.

Quan điểm của CA TP là khi giải quyết là không nói về địa giới hành chính. Khi sự việc xảy ra thì CA phường 10 đã làm hết trách nhiệm.

Ngoài ra, ông Minh thông tin thêm, Công an TP đã tập hợp hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ đã mất. Đối với 3 người đang nằm viện điều trị hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng.

[url= http://dantri.com.vn/phap-luat/hop-bao-t...51.htm]đọc tiếp [/url]
Reply
#3
Chân dung nhóm 'hiệp sĩ' bị nhóm cướp tấn công tử vong
 14/05/18 12:49 GMT+



Hai 'hiệp sĩ' tham gia bắt trộm một người quê Bình Định, một người ngụ quận Gò Vấp đều có cuộc sống khó khăn. Họ ra đi khi còn rất nhiều dự định.


[Image: 1_76425.jpg]
Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam  (phải) và Thôi.


“Nam hằng ngày chạy xe và vài tháng nữa là cưới vợ. Riêng anh Thôi chạy xe ôm hiện đang chu cấp hằng tháng cho con nhỏ và mẹ già. Anh ấy bị trộm đâm chết mà không nhắm mắt được” - anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình) từng chung nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình nói.


[Image: 2_158472.jpg]
Từ bên trái qua anh Lê Văn Tuyên (sinh năm 1994 - người không bị thương) anh Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976 - tử vong), anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989 - tử vong) và ông Trần Văn Hoàng (sinh năm 1971) trong một lần gặp mặt. Ảnh: NVCC

Hành trình đeo bám nhóm trộm xe

Ngày 14-5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ nhóm "hiệp sĩ" bị tấn công trong quá trình khống chế trộm xe khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương. Công an đang lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Riêng thông tin về một người dân cùng hỗ trợ và bị đâm tử vong, Công an quận 3 cho biết hiện đang trong quá trình xác minh.

Danh tính hai "hiệp sĩ" thuộc nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình tử vong gồm Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Phù Mỹ, Bình Định). Ngoài ra còn có ba "hiệp sĩ" bị thương vì nhóm trộm tấn công hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình) từng cùng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình cho biết người đầu tiên phát hiện hai tên trộm là anh Thôi.

“Tối 13-5, anh Thôi trong quá trình đi làm xe ôm công nghệ thì phát hiện hai đối tượng chuyên "đá xe" ở khu vực đường Út Tịch nên điện thoại thông báo cho anh Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình - PV) nhờ hỗ trợ. Mấy anh em gồm anh Hoàng cùng các anh em Tuyên, Huy, Quý, Tài và một người bạn ở quận 10 đi cùng là có bảy người. Còn những anh em khác sau này biết thì lên sau. Ngay lúc đó, anh em có điện thoại cho công an đến hỗ trợ nhưng cũng không kịp” - anh Thắng nói.

Theo đó, hai đối tượng đến khu vực đường Hoàng Sa - Trường Sa thì rẽ vào đường Phạm Văn Hai về hướng Công viên Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khi phát hiện xe SH dựng bên vỉa hè thì dừng lại “đá xe”.

[Image: 3_130816.jpg]
Vụ việc xảy ra tối 13-5 khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh: H.TÂM

“Khi anh Thôi phát hiện một tên dừng lại bẻ khóa xe đầu tiên liền tông xe vào tên này để ngăn cản thì bị đâm; riêng Nam cùng anh em khác thấy vậy cũng lao xe tới thì cũng bị đâm loạn xạ. Trong lúc đó, một người dân bên đường thấy vậy bức xúc nên lao tới hỗ trợ cũng bị đâm trúng. Người dân này sau đó được người đi đường đưa đi cấp cứu và mình không nắm được thông tin về người này. Cả hai tên trộm sau đó nhanh chóng tẩu thoát” - anh Thắng tiếp.

"Nam chuẩn bị cưới vợ, anh Thôi chết không nhắm mắt!"

Theo anh Thắng, anh Thôi trước đây chạy Uber nhưng sau đó chuyển sang chạy hãng xe ôm công nghệ khác. “Thời gian gần đây, việc chạy xe gặp khó khăn, anh ấy lại không có nhà, phải ở trọ, thi thoảng phải ở nhờ anh em. Sáng nay, mấy anh em đã liên hệ được với người nhà anh Thôi và hiện anh chị ruột anh ấy đang vào TP.HCM, chắc cũng sắp tới” - anh Thắng xúc động.

Quote:[Image: thao-trang-9709-1526276939.jpg]
Thảo Trang và hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam chụp lưu niệm trong một lần đi chơi.

“Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này! Nụ cười đó còn ai bên em những năm tháng về sau”, Thảo Trang – bạn gái hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam – đau đớn.

Trên trang cá nhân, Thảo Trang, bạn gái sắp cưới của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, vừa đăng một status đau đớn khi biết tin bạn trai tử vong trong lúc truy bắt nhóm trộm SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP HCM) tối 13/5. Kèm theo là bức ảnh nụ cười hiền hậu của Nam, khi hai người chụp lưu niệm trong một lần đi chơi.

“Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này. Nụ cười đó còn ai bên em những năm tháng về sau. Sao anh lại vội vã ra đi như vậy, chiếc váy cưới em còn chưa kịp thử mà”, Thảo Trang viết.

Kể về anh Nam, anh Thắng cho biết Nam là người anh em nhiệt tình, rất đẹp trai và hay cười. “Nam sắp cưới vợ, cỡ hai tháng nữa là làm lễ. Bình thường nó chạy xe giao hàng. Sau khi mình nghe thông tin cũng không ngủ được vì quá nhiều cảm xúc. 1 giờ đêm hôm qua mấy anh em điện thoại về thông báo thì 3 giờ sáng mình chạy lên bệnh viện. Anh Thôi chết mà không nhắm mắt được, vô tới nhà xác nhưng không đủ giường nằm, hai anh em nằm đè lên nhau. Mình vuốt mắt anh Thôi hoài nhưng anh ấy không nhắm mắt. Chết mà không nhắm mắt được” - anh Thắng nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Công Nguyên (ngụ TP.HCM) cho biết mình cũng cùng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình tham gia truy đuổi, phát giác những vụ trộm cướp. “Anh em vừa mới gặp nhau tuần trước khi theo dấu tụi cướp. Gặp nhau cà phê ai cũng vui vẻ. Anh Thôi đã ly hôn nhưng vẫn còn chu cấp cho con trai nhỏ và mẹ già yếu ở quê, cuộc sống của anh ấy rất khó khăn. Còn Nam thì sắp cưới vợ rồi, mới gặp nhau tuần trước mà giờ thành ra như vậy” - anh Nguyên chia sẻ.

Cùng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, anh Hoàng Văn Kiên cho biết nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình đã theo hai tên trộm này đã khá lâu. “Nó không chỉ trộm mà còn cả cướp. Hôm qua mình nhận được tin muộn nên đến sau nhưng được biết là anh em theo nó nhiều tuyến đường nhưng bị mất dấu. Sau đó đến gần đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện nó bẻ khóa xe, khi nó dắt xe ra lề rồi thì anh em ập đến và bị tấn công. Anh em sau sự việc đều rất bàng hoàng” - anh Kiên nói.

Quote:“Lớn lên con sẽ đi bắt cướp giống ba”


Được mẹ dẫn đến để nhìn mặt ba lần cuối, bé Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi, con trai “hiệp sĩ” Thôi) đôi mắt đỏ hoe, người run lên từng đợt, đứng nép mình trước cổng Trung tâm Pháp y để chờ được vào nhìn mặt ba lần cuối.

[Image: contrai.jpg]
Bé Thành Đạt mắt đỏ hoe khi được mẹ dẫn đến nhìn mặt ba lần cuối. (Ảnh: Xuyến Chi)

Chị Thanh Dung (vợ anh Thôi, quê Bình Định, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, do cuộc sống không hạnh phúc nên giữa chị và anh Thôi đã ly hôn một thời gian.

Sau khi chia tay, chị Dung dẫn bé Thành Đạt về thuê nhà ở quận Gò Vấp sinh sống, còn anh Thôi thuê nhà trọ, hàng ngày chạy xe ôm để kiếm kế sinh nhai.

Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến anh chị ít khi liên lạc với nhau. Chỉ thỉnh thoảng anh Thôi đến thăm, mua quà cho con trai rồi sau đó lại vội vã mỗi người một ngả để tiếp tục mưu sinh.

Cho đến sáng nay (14/5), người thân gọi điện báo thì chị Dung mới bất ngờ biết chuyện. Nén những dòng cảm xúc, chị tức tốc dẫn con trai qua để tạm biệt ba.

[Image: contrai2.jpg]
Chị Dung ôm con trai và động viên trong lúc chờ nhận thi thể chồng cũ. (Ảnh: Xuyến Chi)

Mặc dù không có nhiều thời gian để sống gần ba nhưng với bé Thành Đạt, anh Thôi luôn là một người hùng trong những câu chuyện tuổi thơ của bé.

Những ký ức của bé Đạt về ba là hình ảnh mỗi lần ba ghé thăm, những kỷ niệm mỗi lần ba đưa đi mua quà, những câu chuyện hấp dẫn về những lần bắt cướp mà ba cùng đồng đội đã vượt qua.

Nhớ về những kỷ niệm đó, đôi mắt bé Đạt bỗng bừng sáng. Bé nói dõng dac “Lớn lên con cũng sẽ đi bắt cướp giống ba, con sẽ rất tự hào khi kể với các bạn trên lớp về ba Thôi”.

Khi kể về ba, bé Đạt nói lớn lên cũng sẽ làm “hiệp sĩ” giống ba mình. (Ảnh: Xuyến Chi)
Được biết, gia đình anh Thôi có 5 anh em, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thường ngày anh Thôi làm nghề chạy xe ôm để mưu sinh, nhưng do bất bình trước nạn trộm cướp đang hoành hành, người đàn ông 42 tuổi đã tham gia nhóm “hiệp sĩ đường phố” với mong muốn mang lại chút bình yên cho xã hội, người dân TP HCM.


Tâm sự của những “hiệp sĩ”

Sau sự việc bàng hoàng, rúng động, anh Nguyễn Công Nguyên cho biết ngay trong đêm, hàng trăm "hiệp sĩ" ở các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai... đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những người anh em của mình.

[Image: 4_142346.jpg]
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét vụ việc. Ảnh: H.TÂM

“Anh em làm việc này kết nối nhau cũng vì chung một đam mê. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy khiến anh em rất bàng hoàng, bản thân mình cũng vậy. Bây giờ nguyện vọng là làm sao lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm xử lý để an ủi những người đã mất. Nếu kẻ sát hại anh em mà không được tìm thấy thì thực sự mình hay anh em hoặc người dân nào đó thấy chuyện bất bình trên đường sẽ chùn bước” - anh Nguyên nói.

Anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình, từng là thành viên nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình) tâm sự anh từng làm "hiệp sĩ" hoạt động gần 10 năm nhưng quyết định nghỉ vì gia đình.

“Anh em "hiệp sĩ" TP mình hoạt động ở khu vực quá phức tạp. Nhiều lúc anh em làm việc mà người ta lại nói rằng mình là cướp. Mình gần 10 năm hoạt động nhưng mới rồi mình cưới vợ, có hai con. Vợ nhiều lần khóc vì sợ mình đi nguy hiểm nên mới đây vào ngày anh em gặp mặt, mình xin nghỉ và đi làm tài xế để lo cho gia đình. Vợ hôm qua cũng khóc khi biết được tin” - anh Thắng chia sẻ.

“Mình hay anh em làm việc này cũng là vì đam mê thôi, thấy nó giật của người ta mình cũng xót chứ nhưng có người thấy vậy thì không xót, họ chỉ lo cho tài sản, tính mạng của họ thôi. Hoàn cảnh anh em ai cũng khó khăn, nhất là anh Thôi. Giờ anh em đang bàn cách để hỗ trợ cho gia đình những người gặp nạn” - anh Thắng tiếp.

NGUYỄN TÂN
Reply
#4
Vợ hiệp sĩ Trần Văn Hoàng: 'Tôi vẫn ủng hộ chồng bắt cướp'


14/05/2018 13:29 GMT+7

TTO - Vợ của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng tâm sự: "Nếu sau này lành lặn ổng tiếp tục đi bắt cướp tui cũng ủng hộ để những hi sinh của các anh em nằm xuống không vô nghĩa."


Bệnh viện Nhân dân 115 sáng 14-5. Người phụ nữ nhỏ thó, gầy gò với nước da đem nhẻm hết đứng lại ngồi ở hành lang bệnh viện.

Hỏi ra mới biết bà tên Trương Thị Xí, vợ của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng. Từ khi chồng cùng nhóm hiệp sĩ gặp nạn, bà như người mất hồn bởi hung tin quá bất ngờ.

Bà Xí cho biết chồng bà bắt đầu tham gia bắt cướp từ những năm 1995.

"Nói thật lúc đầu thấy ảnh đi thâu đêm suốt sáng bắt cướp tui lo lắm, nhiều lần can ngăn nhưng lâu dần thấy niềm đam mê của ổng quá lớn ngăn không nổi nên ủng hộ hết mình. Mấy chục năm rồi, ông không bao giờ từ bỏ cái máu này. Đang chở đồ trên đường mà nghe cướp là ổng vứt đồ đuổi theo bắt cướp cho bằng được" - bà Xí tâm sự.

Tuy nhiên bà vẫn quả quyết: "Nếu sau này lành lặn ổng tiếp tục đi bắt cướp tui cũng ủng hộ để những hi sinh của các anh em nằm xuống không vô nghĩa".

Theo bà, trong quá trình truy bắt cướp, rất nhiều lần ông Hoàng cùng các anh em trong nhóm bị cướp chống trả hoặc trả thù nhưng lần này là nặng nhất.

Cũng vì tuyên chiến với cướp giật, bị cướp nhẵn mặt nên cách đây vài năm khi hai vợ chồng đang ngồi ở phòng trọ có hai đối tượng xách mã tấu vào chém xối xả.

"Cả hai vợ chồng may nhanh chân tháo chạy kịp chứ không rớt đầu lúc đó" - bà Xí nói.

[Image: 20180514102517-1526280069529639346512.jpg]
Bà Trương Thị Xí, vợ hiệp sĩ Trần Văn Hoàng - Ảnh: HOÀNG LỘC

Bà Xí kể tối qua lúc 20g15 có người gọi điện báo chồng bà bị đâm lòi ruột và đang được chuyển vào Bệnh viện 115 cấp cứu.

Bà lật đật nhờ hàng xóm chở thẳng vào bệnh viện nhưng lúc ấy ông Hoàng đã được đưa lên phòng mổ. Đến sáng nay bà mới tận mắt nhìn thấy chồng nằm bất động trên giường bệnh.

Theo nhóm hiệp sĩ, tối 13-5 trong quá trình tuần tra nhóm phát hiện đối tượng "đá" xe của người dân.

Lúc này, ông Hoàng lao ra phía trước ngăn cản, rồi cả nhóm lao vào bắt đối tượng. Đối tượng chống trả quyết liệt và tháo chạy. Cả nhóm đang đuổi theo thì bị nhóm cướp này lao đến lấy dao đâm.

Nói về những "đồng nghiệp" xấu số của chồng, bà Xí bảo rằng xem như em út trong nhà vậy. "Các em ấy cùng chồng tui mỗi lần đi tuần về khuya thường ghé nhà nghỉ ngơi. Tối về chỉ có rau muống luộc mì tôm ăn nhưng các em ấy vui lắm" - bà Xí tâm sự.

Hai hiệp sĩ tử vong đều là người vui tính, hiền lành.

"Tội lắm, Nam còn rất trẻ, đang chuẩn bị mới thứ để cưới vợ. Bữa chân tui bị đau nó còn bảo cô cố lành nhanh để đi ăn cưới con. Còn Thôi có đứa con 4 - 5 tuổi, vừa rồi cố dành dụm mua được cho con chiếc xe đạp mới trên 2 triệu đồng tặng con trai vậy mà giờ ra đi mất rồi" - bà Xí ngậm ngùi chia sẻ.

[Image: 20180514085357-15262800911811826682635.jpg]
Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh BV cung cấp

Theo bà Xí, công việc thường ngày của ông Hoàng là chạy xe ôm, còn bà bị chứng đau cột sống kinh niên nên chỉ buôn bán nhỏ lẻ các mặt hàng như khẩu trang, áo mưa ngoài vỉa hè.

Hai vợ chồng bà có một người con trai 28 tuổi và đang thuê nhà ở trọ giá 3 triệu đồng/tháng ở Q.Tân Bình.

Mỗi ngày, cả hai vợ chồng vun vén chắt bóp thu nhập cũng được khoảng vài trăm ngàn đồng đủ chi tiêu cuộc sống.

"Ngoài thời gian bắt cướp, ổng thường phụ tui dọn và bán hàng. Bây giờ bị đâm nặng như vầy chắc cũng không buôn bán gì được rồi. Chắc còn phải nằm bệnh viện điều trị dài lắm…" - bà Xí chùn giọng.
Reply
#5
Gia cảnh ít biết của Tài Mụn - kẻ đã đâm ch.ết 2 hiệp sĩ Sài Gòn, làm 3 người khác nguy kịch
16/05/18 15:32 GMT+7


Theo hàng xóm của Tài Mụn thì đối tượng này là người kín đáo, ở địa phương từ trước đến nay gần như không có điều tiếng gì. Đêm ấy Tài còn n…

Đêm ấy Tài còn ngồi nhậu

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 15/5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo chính thức về vụ 5 hiệp sĩ săn bắt cướp (SBC) bị đâm thương vong khi vây bắt trộm cướp trên đường CMT8 tối 13/5. Theo đó, nghi can của vụ án nghiêm trọng này là Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn).
Phú là người gọi điện rủ Tài Mụn đi trộm cắp xe gắn máy. Cả hai đều mang theo hung khí, nhưng Tài Mụn là người đâm 2 hiệp sĩ thiệt mạng, 3 người khác nguy kịch.

Theo chia sẻ của cơ quan chức năng, Tài Mụn là đội tượng to khỏe, manh động. 5 hiệp sĩ bị y đâm gục trong vòng 13 giây. Hơn nữa, trong quá trình vây bắt, Tài Mụn dùng hung khí cố thủ, cơ quan chức năng đã nổ súng trong quá trình vây bắt đối tượng này.

[Image: photo1526368824056-152636882405734005974...254548.jpg]
Hai nghĩ can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn)

Theo ghi nhận của PV tại địa phương nơi Tài Mụn từng sinh sống, hầu hết những người sống gần gũi với Tài đều tỏ ra bàng hoàng khi hay tin đối tượng bị bắt và là người trực tiếp đâm thương vong 5 hiệp sĩ.
Như nhiều người nhận định, Tài Mụn là người hiền lành, gần gũi, sống biết trước biết sau. “Nghe tên Tài Mụn ai cũng tưởng nó ghê gớm, giang hồ lắm nhưng không phải, tại mặt nó nhiều mụn thôi”, bà Tám sinh sống gần nhà Tài cho biết.

Từ nhỏ Tài Mụn sống với ông bà nội. Dưới Tài có một người em trai, người này cũng đã trưởng thành và sống với bố. Lúc Tài được 2 tuổi thì bố mẹ ly hôn.

“Nó học đến cấp 2 thì nghỉ. Tài nó cũng không có nghề nghiệp cụ thể, Lúc làm cái này lúc làm cái kia. Trước lúc bị bắt tôi thấy Tài đang làm ở quán cà phê cho người bà con. Gia cảnh của nó cũng tội lắm. Lúc nghe tin Tài bị bắt và là người đâm các hiệp sĩ chúng tôi rất bàng hoàng. Bình thương nó hiền thế, nào ngờ lại làm những việc như vậy”, hàng xóm cho biết.

Tài cũng là người kín đáo, ở địa phương từ trước đến nay gần như không có điều tiếng gì, mgoài việc Tài Mụn từng phải đi tù cải tạo hơn 1 năm. "Lần đó, tôi nghe người nhà Tài kể nó đánh nhau ở quán karaoke. Mình nghĩ là thanh niên nhậu nhẹt quá chén thì quậy phá tý thôi. Nó cũng mới ra tù cuối năm rồi. Tưởng nó tu tỉnh rồi cơ, ai ngờ ngờ lại tham gia nhóm trộm cướp”, bà Tám nói tiếp.

Như lời hàng xóm, ngay trong tối xảy ra sự việc mọi người còn thấy Tài Mụn nhậu với 4 người bạn ở quán nhậu gần nhà.

“Khi công an bắt nó tôi còn tưởng bắt nhầm người cơ đấy. Lúc tối ngày 13/5 thì xảy ra sự việc nhưng đêm hôm ấy tôi còn thấy Tài ngồi nhậu với bạn. Lúc đó, báo chí có đưa tin về sự việc rồi. Hình như mấy đứa nó còn bàn tán xôn xao về vụ cướp", hàng xóm của Tài Mụn nói.

Vợ suy sụp khi hay tin chồng bị bắt

Được biết, gia đình Tài trước đây sinh sống tại P. Tân Chánh Hiệp (Q.12). Sau khi cha mẹ ly hôn, Tài về sống với ông bà nội tại xã Trung Chánh (H. Hóc Môn). “Tôi nuôi nó từ nhỏ đến giờ. Tài lớn lấy vợ, không sống với tôi nữa, cũng chính là từ lúc ấy tôi nghe nhiều chuyện không vui về nó”, bà Ba Cang, bà nội Tài chia sẻ.

Người thân của Tài cũng xác nhận gã có tiền án, và mới thụ án xong. Như lời bà Ba Cang, Tài Mụn như hôm nay cũng một phần do thiếu thốn tình cảnh, quan tâm giáo dục của cha mẹ.

Trong khi đó, bà Ba Cang cũng bị bệnh tim, gia cảnh khó khăn. Dù đang bệnh tật và tuổi già nhưng bà vẫn phải buôn bán nuôi cháu ăn học. “Đấy, cũng vì thế mà tôi không có nhiều thời gian dạy bảo Tài. Nó lớn rồi đi đây đi đó. Tôi cũng không biết cháu mình làm những việc gì bên ngoài”, bà nói.

[Image: 20180516114459-152645775537057628706.jpg]
Sau khi ra tù Tài Mụn cưới vợ. Lúc Tài bị bắt, vợ gã đang mang thai.

Như lời người bà nội, lúc Tài trưởng thành được bà mua chia cho một căn nhà nhỏ. Hiện căn nhà này bố và em trai Tài Mụn đang sinh sống. Khi không ở cùng ông bà nội, Tài có thời gian Tài sinh sống tại đây. Sau khi Tài cưới vợ thì chuyển ra ngoài và thuê nhà trọ sinh sống.

Bà kể: “Nó cưới vợ được 3 tháng nay. Vợ nó người miền Trung, nhưng cũng sinh sống trong này lâu rồi. Vợ Tài hiền lành, dễ thương. Hai đứa nó thuê trọ gần đây, thỉnh thoảng cũng đưa nhau về thăm tôi”. Được biết vợ Tài Mụn hiện đang mang thai. Hiện, vợ Tài đã được cha mẹ ruột đón về quê chăm sóc.

“Biết tin chồng liên quan đến vụ việc này con bé nó suy sụp tinh thần. Vợ Tài cũng không biết những việc chồng mình làm. Tôi cũng không ngờ là cháu mình nó lại hành động như vậy. Tưởng nó tu chí rồi, trưởng thành rồi, biết lo cho gia đình vợ con rồi mà nào ngờ giờ lại thành như vậy. Thôi thì ai làm thì người đó chịu, nhưng mà còn vợ nó, con nó không biết sẽ sống sao đây”, bà Ba Cang buồn bã cho biết.
Lê Nguyễn
Reply
#6
Tội nhất là anh chàng Hoàng Nam sắp làm đám cưới, còn con mất cha :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:.
Reply
#7
(2018-05-18, 11:10 PM)TeaOla Wrote: Tội nhất là anh chàng Hoàng Nam sắp làm đám cưới, còn con mất cha :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:.

Cũng biết trước làm hiệp sĩ nguy hiễm có ngày mất mạng, nhưng họ vẫn làm . Đâu nhiêu người dám làm nghĩa hiệp cho xã hội hưỡng không công như họ, phải có tâm thiện thêm gan dạ mới được .
Reply