Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

wow ...đã mắt quá ...
#1
không có gì, supermod bỏ lại layout cũ, thật là thích  love Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#2
(2018-05-12, 03:13 PM)DesertFlower Wrote: không có gì, supermod bỏ lại layout cũ, thật là thích  love Cheer

Thanks god, mọi thứ đã trở lại như xưa Lol 
 
Mm mới về mở ra thấy cái gì mà "Mimo của lòng Điếc" kế đó là PN pm ...làm run muốn chết...nghĩ trong bụng...chít mịa rùi hỏng lẻ bị qúinh ghen...lật đật mở ra coi thì ra là PN quote và làm thơ... Lol Rollin Rollin 

Lỗi cũng tại Supermodel táy máy tay chân...mém chút nữa là mm bị heart attack... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Reply
#3
Phải test mới có tiến bộ và học hỏi thêm các bạn ạ  Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
(2018-05-12, 03:28 PM)supermod Wrote: Phải test mới có tiến bộ và học hỏi thêm các bạn ạ  Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

cũng đúng ...good job supermod  Clap 


(2018-05-12, 03:26 PM)Mimo Wrote: Thanks god, mọi thứ đã trở lại như xưa Lol 
 
Mm mới về mở ra thấy cái gì mà "Mimo của lòng Điếc" kế đó là PN pm ...làm run muốn chết...nghĩ trong bụng...chít mịa rùi hỏng lẻ bị qúinh ghen...lật đật mở ra coi thì ra là PN quote và làm thơ... Lol Rollin Rollin 

Lỗi cũng tại Supermodel táy máy tay chân...mém chút nữa là mm bị heart attack... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

chị thấy nhảy nhảy bên trái chị cũng quớ luôn  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2018-05-12, 03:28 PM)supermod Wrote: Phải test mới có tiến bộ và học hỏi thêm các bạn ạ  Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh giống hệt tánh khí của Tiểu HồLy....hổm rày THL cũng testing my weblog...kekekek...vì curiosity và cũng muốn some experiments...nhất là mấy cái new features áh...THL khoái mò lắm luôn...có bữa..hix..hixxx....xoá mịa nó mất tiu hồ sơ lưu trử...phải input lại từ đầu.....kekekek..bấm nộn nút...hihihi....lúc thì nhìn đã con mắt...lúc thì nhìn muốn quăng cái computer luôn...kekekekek.... Lol Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#6
(2018-05-12, 03:28 PM)supermod Wrote: Phải test mới có tiến bộ và học hỏi thêm các bạn ạ  Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Yes, Supermod. Thanks for your time. Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#7
(2018-05-12, 03:31 PM)DesertFlower Wrote: cũng đúng ...good job supermod  Clap 



chị thấy nhảy nhảy bên trái chị cũng quớ luôn  Rollin

Chị ơi! hình như "từng tứng tưng" hết kêu rồi nhể???????????.... Rollin ...tự nhiên đến rồi đi...bây giờ em lại thấy nhớ cái tiếng "từng tứng tưng" khó ưa đó mới kỳ.... Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#8
(2018-05-12, 03:42 PM)TiểuHồLy Wrote: Anh giống hệt tánh khí của Tiểu HồLy....hổm rày THL cũng testing my weblog...kekekek...vì curiosity và cũng muốn some experiments...nhất là mấy cái new features áh...THL khoái mò lắm luôn...có bữa..hix..hixxx....xoá mịa nó mất tiu hồ sơ lưu trử...phải input lại từ đầu.....kekekek..bấm nộn nút...hihihi....lúc thì nhìn đã con mắt...lúc thì nhìn muốn quăng cái computer luôn...kekekekek.... Lol Lol

Vậy là hiểu nhau há  Cheer Rollin
Reply
#9
(2018-05-12, 03:43 PM)anatta Wrote: Yes, Supermod. Thanks for your time. Tulip4

Thank you for your support!  Cheer
Reply
#10
(2018-05-12, 03:44 PM)TiểuHồLy Wrote: Chị ơi! hình như "từng tứng tưng" hết kêu rồi nhể???????????.... Rollin ...tự nhiên đến rồi đi...bây giờ em lại thấy nhớ cái tiếng "từng tứng tưng" khó ưa đó mới kỳ.... Lol

Tại nó gặp đối phương tưng tửng tửng nên nó sợ hết dám từng tứng tưng  :chay: Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#11
(2018-05-12, 03:44 PM)TiểuHồLy Wrote: Chị ơi! hình như "từng tứng tưng" hết kêu rồi nhể???????????.... Rollin ...tự nhiên đến rồi đi...bây giờ em lại thấy nhớ cái tiếng "từng tứng tưng" khó ưa đó mới kỳ.... Lol


À mò làm cái sound từng tứng tưng works cũng thoả mãng và vui  Lol
Ko sound thì dễ ẹt  Lol
Reply
#12
(2018-05-12, 03:48 PM)supermod Wrote: À mò làm cái sound từng tứng tưng works cũng thoả mãng và vui  Lol
Ko sound thì dễ ẹt  Lol

kekekekek....you're super duper mòooooooooooooo....supermod mò thử để chữ ViệtBest/Happy Mother's Day trong khung hình Mẹ đó đi...mần sao mà khi bà con mở trang VietBest ra cái title đó nó từ trong phòng nhảy ào ra chào bà con...THL làm được áh...qua bển coi đi..thích lắm luôn...mò sao sai đừng rượt THL nghen.... :chay: Lol :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#13
Supermodel làm sao mờ tui log in là Cá Hồi, Sau khi qua login tui trở thành chị DesertFlower thì mới hay.  Rollin
Reply
#14
(2018-05-12, 03:47 PM)duoctue Wrote: Tại nó gặp đối phương tưng tửng tửng nên nó sợ hết dám từng tứng tưng  :chay: Grinning-face-with-smiling-eyes4

kekekekek....Oác rứa hè!...anh DT ui, khi nào rảnh rảnh....tụi mình hùn vốn chơi trò chơi ...àh mà thoai... :chay: :chay: Lol :chay: :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#15
(2018-05-12, 03:46 PM)supermod Wrote: Vậy là hiểu nhau há  Cheer Rollin

Ừa!

:chay: :chay: Lol :chay: :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply