Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hà Nội: Để mẹ chồng trông 3 đứa con, con dâu đi ‘tâm sự’ với bồ bị "bắt tại trận"
#1
Clip: http://www.phunuvagiadinh.vn/xa-hoi-168/...mua-282915


Để mẹ chồng một nách trông 3 đứa con của mình, cô vợ đi "tòm tem" với nhân tình ngay giữa cánh đồng thì bị "bắt tại trận" ê chề


18/05/2018 

Bất ngờ bị bố và em chồng bắt quả tang đang "hú hí" cùng nhân tình trên ô tô, cô con dâu vì sợ bị đánh nên đã ngồi lì trên xe, chỉ khi chị gái đến mới ôm mặt khóc nức nở.
 
Mới đây, một đoạn clip bắt quả tang con dâu ngoại tình tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên đã được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều người tham gia bình luận.

Sự việc diễn ra trên một cánh đồng, khi cô con dâu cùng nhân tình đang hẹn hò nhau ở trên ô tô thì bất ngờ bố chồng cùng em trai chồng đi ngang qua và bắt gặp. Ngay lập tức, gia đình chồng của cô gái kêu gọi hết mọi người ra tận nơi để chứng kiến sự việc. Mẹ chồng của cô gái cũng hớt hải chạy ra đồng, bà thể hiện thái độ rất tức giận, quát mắng con dâu: "Con kia đi về khẩn trương, mày bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ mày. Một ngày, một nách trông ba đứa con cho mày. Mày đi quẹt thẻ, thay quần áo đây. Các ông các bà chụp ảnh lại cho tôi. Tao phải đi ngược xuôi để tìm mày".


[Image: 220712_12a_15265089814881921144906.jpg]
Cô gái ôm mặt khóc nức nở khi bị bắt quả tang ngoại tình

Được biết, sáng hôm đó (16/5), cô con dâu đã nhờ mẹ chồng trông cháu để đi ra ngoài với lý do là đi quẹt thẻ. Vì trước đó, cô con dâu có những hành động rất lạ, đi làm giờ giấc thất thường nên gia đình cũng sinh nghi ngờ. Hơn nữa, làng xóm xung quanh cũng thường xuyên bàn tán về một cặp đôi chuyên hẹn hò giữa cánh đồng bằng ô tô, có liên quan tới con dâu mình nên nhà chồng cũng đi theo dõi ngay sau khi cô ra khỏi nhà để biết sự tình.
Khi bắt quả tang con dâu đang hẹn hò với nhân tình, gia đình chồng không chỉ gọi bà con làng xóm ra xem mà còn gọi hẳn tới nhà thông gia để trả con gái về cho họ.

"Điện cho nhà nó đi, điện ngay cho chị gái, anh rể nó để nhận, để nguyên hiện trường để bàn giao. Tao trông 3 đứa con cho mày, tao vất vả sớm tối để mày đi như thế này đây", mẹ chồng bức xúc.

[Image: 220559_12d_1526508981493438799684.jpg]
Mẹ chồng bức xúc mắng mỏ con dâu ở bên ngoài thu hút rất nhiều người dân trong xóm đến xem (Ảnh cắt từ clip)
 
Sau đó, chồng của cô gái đang đi làm ở công ty cũng được báo tin và ngay lập tức trở về nhà. Anh nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, vì người chồng đang rất nóng giận lao đến đập cửa xe, cũng như gia đình chồng đang rất bức xúc, nhiều người dân vây quanh chiếc xe để xem nên cô gái không dám ra ngoài mà chỉ ngồi im cùng nhân tình trong xe.
Người mẹ chồng từ đầu đến cuối vẫn không thể kìm nổi sự bức xúc, la lối và chửi mắng con dâu đang ngồi trong ô tô. Thấy vậy, bố chồng đã đề nghị mọi người về nhà giải quyết, có cả gia đình bố mẹ đẻ con dâu và gia đình nhân tình của cô.

Cặp đôi ngoại tình vẫn ngồi im trong xe, chỉ khi chị gái cô con dâu này đến thì cô mới dám mở cửa bước xuống rồi ôm chị khóc nức nở. Vừa giận, vừa thương em, người chị cũng ôm em khóc, trách móc: "Sao mày lại làm thế hả H. Không có gì sao dân làng người ta lại nói thế..."

[Image: 220813_12b_15265089814901273136661.jpg]
Chị gái đến thì cô con dâu mới xuống xe khóc nức nở (Ảnh cắt từ clip)

Về phía người nhân tình, anh ta một mực ở trên xe, ngay cả khi cô gái đã xuống xe và người chị yêu cầu ra ngoài giải quyết, sẽ không ai đánh đập gì. Cô gái thì liên tục đứng ngoài xe nói vào trong: "Thế nào, bây giờ anh bỏ mặc em chứ gì. Anh cứ mở cửa cho em lên xe đi, ở đây cũng không đi được đâu. Anh bỏ mặc em ở đây à, mở cửa cho em đi. Bây giờ anh bỏ mặc em chứ gì". Mãi một hồi sau người đàn ông mới chịu mở cửa xe.

Đứng tranh cãi một hồi, cuối cùng, cặp đôi ngoại tình cũng đồng ý cùng về nhà giải quyết bằng tình cảm chứ không xô xát, đánh đập gì.

Hiện tại, clip về vụ việc này vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Một số nguồn tin cho biết, người đàn ông nhân tình của cô con dâu cũng đã có gia đình riêng nhưng hai người vẫn qua lại với nhau.
Reply