Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

VN: Cán bộ Gom lương 300 năm, xây nhà trăm tỷ?
#1
1:35 04-05-2018
Thử hỏi Đại tá Công an, Quân đội: Gom lương 300 năm, xây nhà trăm tỷ? (1 tỷ vnd = 45K USD) 
 
Nên chăng, cần có những câu trả lời, những giải trình rõ ràng từ các cán bộ nhà nước về việc làm gì ra nhiều tiền đến vậy để xây biệt phủ. Không ai có 100 tỷ đồng mà đi xây luôn biệt thự trăm tỷ, với mức lương cán bộ hiện nay, để gom đủ tiền xây một cơ ngơi như vậy, nếu không ăn, không tiêu cũng phải gom mất tầm 300 năm...!
 
[Image: photo1525422921881-1525422921881746715129.jpg]
Xôn xao ngôi biệt thự rộng gần 2000m2 của cụ bà tuổi 78 ở Hà Tĩnh


Lâu đài của cụ bà có con trai là Đại tá Quân đội ở Hà Tĩnh

Xóm Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thời gian gần đây trở nên nổi tiếng vì mọc lên một ngôi biệt thự ước tính cả trăm tỷ đồng, tọa lạc trên khu đất rộng 1.760m2. Người đứng tên hợp pháp trên giấy tờ ngôi nhà là bà Từ Thị Loan (78 tuổi)

[Image: dsc09727-1525422718784929314882.jpg]
Tòa nhà được thiết kế kiên cố, tỉ mỉ từng chi tiết từ hệ thống cột tròn và vuông đến hệ thống mái vòm, mái dốc trên cao cùng hệ thống tường rào cao khép kín, kiên cố

[Image: 3189091914371818530544805696878981152768...842121.jpg]
Nhiều cây cảnh quý được trồng song song với tường rào bao quanh nhà.


Căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện nhưng vẻ nguy nga, tráng lệ của nó khiến nhiều người choáng ngợp. Tòa nhà được thiết kế kiên cố, tỉ mỉ từng chi tiết từ hệ thống cột tròn và vuông đến hệ thống mái vòm, mái dốc trên cao cùng hệ thống tường rào cao khép kín, kiên cố.

[Image: img0764-15254227187641005420351.jpg]
Nhiều lại cây gỗ quý, cây ăn quả được chủ nhân đưa về trồng 4 phía tạo nên giá trị cho căn biệt thự này
Không chỉ thế, chủ nhân tòa nhà này còn đầu tư hàng tỷ đồng để kéo hẳn một hệ thống điện từ đường dây 22KVhạ thế xuống 220V, cường độ là 0,6 thông qua trạm biến thế. Đường điện này, song song với đường điện 3 pha của cả thôn Đông Thắng hiện đang được sử dụng.

[Image: 3a4-1525408285.jpg]
Hệ thống tường rào với hoa văn sắc nét, cùng những khối đá tự nhiên được đưa từ tỉnh khác về lắp ghép

Theo cán bộ và người dân địa phương ước tính, chủ nhân tòa nhà này có lẽ đã bỏ ra trên dưới trăm tỷ đồng cho phần xây dựng. Đây được đánh giá là căn biệt thự “khủng” nhất ở Hà Tĩnh hiện nay mà ít người biết đến…

Ngoài việc sở hữu diện tích đất ở dùng để xây biệt thự khủng thì bà Loan còn đang cho chiếm dụng bất hợp pháp và xây dựng hệ thống móng, tường bao quanh một khu đất khác rộng 3.262 m2 ngay bên cạnh. Được biết, khu đất này vốn là đất nông nghiệp trồng lúa, hiện bà Loan đang lập đề án xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang nuôi trồng thủy sản.

[Image: 4a9-1525408285.jpg]
Bà Loan cho xây dựng hệ thống móng, tường bao kiên cố để nuôi trồng thủy sản trên đất nông nghiệp trồng lúa chưa được cấp phép?

Liên quan đến phần diện tích đất nông nghiệp xin chuyển đổi này, ông Phan Văn Hợp- Phó Chủ tịch xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà cho biết, tòa nhà này nằm trên diện tích đất của bà Từ Thị Loan (78 tuổi, xã Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh) - cũng là người đại diện hợp pháp của tòa nhà. Phần xây biệt thự được chuyển đổi đất vườn từ 8 lô đất liền kề với 220m2/lô tức là tổng 1.760m2 đất ở đang được xây biệt thự, trong đó có một phần diện tích đất nguyên thổ của bà Loan trước đó.

Riêng đề án quy hoạch để nuôi trồng thủy sản của cả vùng là khoảng 4500m2 còn quy hoạch nuôi trồng thủy sản của bà Loan là 3.262m2. Đề án, phương án sản xuất hiện gia đình bà đã hoàn tất. Về phía UBND huyện mới chỉ là đồng ý chấp thuận chủ trương cho quy hoạch vùng hồi nhà bà Loan để nuôi trồng thủy sản.

[Image: 1373002-460673-me-man-toa-lau-dai-trang-...tahlvx.jpg]
Khu đất chiếm dụng đang được đào ao sau khi xây móng đá, bờ rào

“Lúc đầu chúng tôi cũng hiểu nhầm tưởng là đã đồng ý cho chuyển đổi sử dụng, nhưng trên thực tế chỉ là mới chấp thuận chủ trương mà thôi”, ông Hợp thông tin thêm.

Như vậy, việc chuyển đổi 3.262m2 đất nông nghiệp trồng lúa chỉ mới được UBND huyện Lộc Hà chấp thuận chủ trương để khảo sát, lập hồ sơ làm đề án để trình lên chứ UBND huyện chưa hề cấp phép cho bà Loan chuyển đổi. Thế nhưng gia đình bà Loan đã tác động trực tiếp thay đổi hiện trạng đất bằng việc xây dựng hệ thống móng bằng đá kiên cố.

Việc xây dựng này cũng đã diễn ra lâu dài, giữa “thanh thiên bạch nhật” chứ không lén lút trong ngày một ngày hai. Trong khi đó chính quyền địa phương dù biết đất chưa được đồng ý chuyển đổi nhưng lại “làm ngơ”, mặc kệ bà Loan xây dựng. Điều này không khỏi khiến dư luận dấy lên nghi vấn liệu chính quyền xã Mai Phụ và huyện Lộc Hà thiếu năng lực quản lý hay cố tình làm ngơ để “hợp lý hóa” gộp 3.262m2 đất nông nghiệp vào diện tích 1.760m2 đất đã được chuyển đổi mục đích sử dụng trước đó cho bà Loan?

[Image: 6a7-1525408285.jpg]
Công trình chiếm dụng đất nông nghiệp bất hợp pháp

Mốt xây lâu đài là một trong những xu hướng của các đại gia xuất hiện từ vài ba năm trở lại đây. Tuy nhiên, tòa lâu đài được cho là “khủng nhất” Hà Tĩnh do một cụ bà gần 80 tuổi bần nông, hàng ngày vẫn trồng rau mang ra chợ bán khiến dư luận không khỏi hoài nghi về chủ nhân thực sự? Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi có được thì chủ nhân thực sự của tòa lâu đài này chính là Phan Bá Hiền, con trai cả bà Loan hiện đang giữ cấp hàm Đại tá, công tác trong lực lượng Quân đội.



[Image: 7a3-1525408286.jpg]
Chủ nhân hợp pháp của lâu đài nguy nga này là của cụ bà gần 80 tuổi.

Và nếu vị Đại tá này là người dốc hầu bao xây nhà cho mẹ thì Đại tá lấy tiền ở đâu khi mà lương cấp hàm Đại tá chỉ vỏn vẹn khoảng 10.920.000đ/tháng (tính theo bảng lương niêm yết đối với sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân được công khai trên mạng). Câu chuyện còn nhiều khúc mắc này nhắc chúng ta đến một căn biệt thự trăm tỷ khác của Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.




Giám đốc Công an Đà Nẵng và ngôi nhà dân đồn Vũ “Nhôm” biếu?

Ngày 17/4, liên quan đến vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trốn thuế, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”), hai cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng là Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt tạm giam và Văn Hữu Chiến bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[Image: 8a11-1525408286.jpg]
Căn biệt thự của Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng

Ngày 19/4, thông tin chưa từng được tiết lộ về căn biệt thự trăm tỷ của Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵngđược một nữ nhà báo đăng tải trên mạng xã hội facebook khiến dư luận càng thêm dậy sóng. Tài khoản này cho rằng, ông Tam có một biệt phủ rộng khoảng 1.000m2, trị giá 100 tỷ đồng tọa lạc tại số 24, 28, đường Hoa Phượng 2, thuộc Khu du lịch ven sông Hàn (Làng biệt thự Euro Village, quận Sơn Trà) - khu đất đắc địa thuộc hàng kim cương ở Đà Nẵng hiện nay. Hơn nữa, chính Vũ “Nhôm”, nhân vật làm mưa làm gió ở Đà Nẵng một thời chính là người đã tài trợ tiền mua đất, làm nhà này cho ông Tam.
Reply
#2
[Image: 9a12-1525408286.jpg]
Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng

Đại tá Tam thừa nhận việc mình có nhà ở Làng biệt thự Euro Village nhưng phủ nhận việc được Vũ “Nhôm” biếu tặng. “Thế này, chuyện nhà cửa thì anh có cái nhà bên đó, còn cái việc nhà anh do Vũ "nhôm" tặng, tiền nong này kia là họ viết tào lao đó, không có đúng gì hết trơn”, Đại tá Lê Văn Tam trả lời báo chí.

Khi có thông tin nêu đích danh người đứng đầu Công an thành phố, nhiều cử tri đã bức xúc chất vấn lãnh đạo Đà nẵng, yêu cầu Đại tá Lê Văn Tam báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan, Đại tá Tam đã thực hiện. Song báo cáo giải trình như thế nào vẫn chưa công bố cho người dân được biết.
Mặc dù vậy, dẫu vị Đại tá có giải trình kín kẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng với giá trị ngôi nhà lên đến 100 tỷ (khoảng 60 tỷ tiền đất và 40 tỷ tiền xây dựng, ước lượng thời điểm hoàn thiện căn nhà năm 2016 theo giá thị trường) thì vẫn khiến người dân đặt câu hỏi về nguồn gốc hợp pháp của khối tài sản "khủng" đó.

Như đã nói ở trên, trước ngày 1/7/2018, lương cấp hàm Đại tá chỉ vỏn vẹn 10.920.000đ/tháng, nếu tính cả thưởng, phụ cấp, cộng với lương của người vợ làm giáo viên thì mỗi tháng gia đình ông Tam có khoảng 30 triệu đồng. Làm phép tính đơn giản như TS Nguyễn Hoàng Chương đã tính toán trên báo chí thì để có căn biệt phủ ấy, ông Tam phải mất gần 300 năm không tiêu may ra mới đủ?.

[Image: 10a14-1525408286.jpg]
Thông báo giá bán đất năm 2016 tại Làng biệt thự Euro Village của công ty TNHH Bất động sản Sunland – chủ dự án


Trước Đại tá Tam, khi phải giải trình về tiền làm ra những tòa lâu đài, những biệt phủ nguy nga, tráng lệ hiếm có, nhiều vị cán bộ đã có câu trả lời rất đáng quan tâm. Như ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái khẳng định tiền xây biệt phủ của ông là tích cóp buôn chổi đót, nấu rượu, vay ngân hàng, mượn bạn bè. Hay Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Trị, ông Khổng Trung giải trình biệt phủ làm hoàn toàn bằng gỗ quý hiếm của ông có từ việc làm lâm nghiệp, kinh doanh cây xăng. Hoặc Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Sỹ Kỷ khăng khăng tiền do con cái gom góp, vợ ông kinh doanh nhiều mặt hàng, làm vườn, còn ông ngoài làm cán bộ nhà nước thì lúc trẻ sau giờ làm việc phải chạy xe ôm thâu đêm để tích góp tiền… ?!

Có lẽ, giờ người dân đã chờ đủ lâu để được lắng nghe giải trình công khai, rõ ràng về những căn nhà cũng như nguồn gốc của nó từ Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng Lê Văn Tam và chủ nhân thật sự của ngôi nhà tại Hà Tĩnh.


Tác giả: Bá Thanh- Thùy Thư
Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật
Reply
#3
Thứ sáu, 4/5/2018 | 18:43 GMT+7
Đại úy công an ở Thanh Hóa xây nhà không phép trên đất nông nghiệp


Toà nhà kiên cố, bể bơi, hòn non bộ... được ông Phạm Văn Công xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Thành (Thanh Hóa).

Ngày 4/5, UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ kiểm tra thực trạng, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của một cán bộ công an huyện.



[Image: 31890847-1236861166451425-5316-6521-3455-1525432270.jpg]
[i]Cổng vào đồ sộ. Ảnh: Dân Việt  ông Công đã xây khu công trình nêu trên lên tới hơn 5.000m2.

[Image: khu-biet-phu-khong-phep-5000m2-cua-can-b...ght557.jpg][/i]
[i]Căn nhà chính. Ảnh: Dân Việt

[/i]
[Image: 31880899-1236867476450794-2270-6748-4074-1525432270.jpg]
Căn nhà kiên cố được gia đình ông Công xây trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: [i]Lam Sơn.[/i]

“Trước mắt, chúng tôi yêu cầu chủ hộ đập bỏ các hạng mục xây dựng sai phép, sau đó sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan”, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Lê Văn Thao cho hay.

[Image: 1_91539.jpg]
1 góc cơ ngơi của ông Công



Trước đó, người dân xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc) tố cáo, hơn một năm qua, đại úy Phạm Văn Công – cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, thuê nhiều tốp thợ xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp song không bị cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý.


Khu công trình này nằm sát quốc lộ 217, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thành, được bao quanh bằng hệ thống tường rào, phía trước là cánh cổng đồ sộ. Trước khu nhà lớn kiên cố có bể bơi, hòn non bộ… Xung quanh nhà được lát đá tạo khuôn viên và trồng nhiều cây xanh. 

Khu đất hơn 5.000m2 được xây tường bao xung quanh, giáp mặt đường 217 là cánh cổng lớn. Ảnh: Lam Sơn.

[Image: 4_91598.jpg]
[i]Tường rào bao quanh khu nhà khá bề thế

[/i]

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Đỗ Trọng Xuân, gia đình ông Phạm Văn Công được UBND huyện Vĩnh Lộc cho phép xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp trên diện tích 523m2. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng diện tích mà ông Công đã xây khu công trình nêu trên lên tới hơn 5.000m2.

UBND xã từng lập biên bản, xử phạt ba triệu đồng đối với hành vi xây dựng trái phép của gia đình ông Phạm Văn Công, nhưng ông này vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình vì cho rằng “sẽ lo được đầy đủ thủ tục”.

Đại úy Phạm Văn Công thừa nhận công trình đứng tên vợ chồng ông và chưa được cấp phép xây dựng. Toàn bộ thửa đất hơn 5.000m2 do ông mua ruộng lúa của nhiều hộ dân gộp lại với mục đích xây nhà ở.


“Công trình này tôi xây đã hơn một năm nay nên nếu nói không có cơ quan chức năng nào biết thì không phải”, đại úy Công nói và cho hay, khi có đoàn kiểm tra tới, ông có thể “lách luật” bằng cách cho vài bao gạo hoặc bao ngô, sắn... vào nhà để biến thành kho chứa nông sản.
[Image: 31530892-1236867309784144-2045-4029-6829-1525432270.jpg]
Trong khuôn viên, ông Công cho làm bể bơi, tạo hòn non bộ. Ảnh: Lam Sơn.


[Image: 2_71352.jpg]

[i]Bể bơi bên trong khu nhà
[/i]

Ông Đào Trọng Quy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khẳng định, dù là diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả đã được chuyển đổi thì chủ hộ cũng chỉ được trồng cây, không được xây nhà cửa. 

Lê Hoàng
Reply
#4
Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an 



LĐO | 08/05/2018 | 21:00



[Image: Tiep-Tuc-Dap-Bo-Biet.jpg?w=888&h=592&cro...scale=both]

Phần cổng chính đang được đập bỏ.


Chiều nay (8.5), nhiều hạng mục của “biệt phủ” không phép 5.000m2 như cổng chính, tường bao, bể bơi, hòn non bộ... của đại úy công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) Phạm Văn Công tiếp tục được đập bỏ.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc thông tin, trong ngày 8.5, nhiều hạng mục xây dựng sai phạm thuộc “biệt phủ” 5.000m2 không phép xây trên đất nông nghiệp của ông Phạm Văn Công - đại úy công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục được đập bỏ, tháo dỡ.

Những hạng mục này bao gồm: Cổng chính, tường bao, hòn non bộ và cả bể bơi. 

[Image: Tiep-Tuc-Dap-Bo-Biet-01.jpg]Tường bao được san phẳng.


Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, số công nhân được huy động để đập bỏ những phần vi phạm này được tăng cường về số lượng, tiến độ đập bỏ khẩn trương và dứt khoát hơn.

Trước đó, như báo chí đưa tin, khu 'biệt phủ' không phép 5.000m2 của ông Phạm Văn Công - đại úy, cán bộ thuộc Công an huyện Vĩnh Lộc được bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện này cấp phép thành lập khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp trên diện tích 523m2, thế nhưng, trên thực tế, ông Phạm Văn Công đã tiến hành xây cả khu "biệt phủ" rộng hơn 5.000m2 với đầy đủ các hạng mục đồ sộ từ cổng vào, hòn non bộ, bể bơi, núi nhân tạo, biệt thự... gây bức xúc trong dư luận và nhân dân huyện Vĩnh Lộc. 

[Image: Tiep-Tuc-Dap-Bo-Biet-02.jpg]Bể bơi được tháo dỡ.


Sau đó, ngày 4.5, hạng mục đầu tiên thuộc khu biệt phủ không phép 5.000m2 của ông Phạm Văn Công đã bị đập bỏ dưới sự chứng kiến, giám sát của cơ quan chức năng và đại diện báo.

Trả lời chất vấn của báo chí, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc hứa sẽ xử lý nghiêm trường hợp của ông Phạm Văn Công.


THEO DÂN VIỆT
Reply