Ai ăn bánh bò hong
#46
[Image: 20180511_130258.jpg]
Reply
#47
[Image: 20180511_125713.jpg]
Reply
#48
Hoa này hiện giờ mọc khắp nơi cà cánh đồng trắng xóa,  có mùi thơm  nhẹ,  người ta bẻ nhánh đẻ nhuộm màu vải thành màu vàng ...  Nhge nói thôi nha



Rotterdam  Alexandre 


[Image: 20180507_145309.jpg]



Het  Vevht  river

[Image: 20180509_190143.jpg]



[Image: 20180509_190152.jpg]
J
Reply
#49
Juliana park in Utrecht đang nở đầy hoa Rodondense mổi gốc riêng biệt. Đi sâu vào bên trong sẻ vó nhiều bụi xunng quanh hồ cá,  thác suối nhân tạo,  ngổng ,  con công,  gà vịt hươu nai thỏ chim parkiet .... Mình kg có thời gian để đi hêt được

Vào vườn hoa này mới sực nhớ là vườn này có một mớ liaij cây đặc biệt hoa mới tàn rồi,  hy vọng năm sau mình ghé 



[Image: 20180509_065711.jpg]free picture upload

[Image: 20180509_065647.jpg]
Reply
#50
Tỉnh Appeldoorn Khg biêt cây này tên gì ,  hiếm thấy ở Hòa Lan,  có mùi nhẹ khi dứng dưới gốc cây ,  rờ bông nhẹ như tơ,  đẹp quá,  chỉ có một cây duy nhất ở khu phố này ...  Khg biết có trái ,  hột  khg 

[Image: 20180508_193021.jpg]


[Image: 20180508_193016.jpg]

[Image: 20180508_192824.jpg]image hosting site no sign up
Reply
#51
[Image: 20180511_152726.jpg]
Reply
#52
Chan Nguyet,

ủa mà sau vắng quá vậy? 

tech,
[Image: tennis.jpg]

******* Các Anh/Chị/Em đừng quên backup your Data ********
Reply
#53
(2018-05-11, 08:33 AM)tech Wrote: Chan Nguyet,

ủa mà sau vắng quá vậy? 

tech,

Công phu chờ mọi người đi hết để lấy cảnh thôi anh  Rollin
Reply
#54
Nhà thờ ở Trung Tâm Oss





[Image: 20180511_154603.jpg]

[Image: 20180511_154416.jpg]
[Image: 20180511_154730.jpg]
Reply
#55
Thanks Chị CN, ủa mà chị ở nước nào vậy chị. Tulip4
Đẹp quá, cảnh vật rất thanh bình nhưng mà chổ vắng vẻ quá đừng nên đi một mình và xế chiều nha chị. love

Reply
#56
Thank you sis CN,  Tulip4 

Đạp xe dọc theo bờ sông, cảnh thơ mộng và mát,  thích quá Thumbs-up4

Reply
#57
(2018-05-11, 10:40 AM)Mimo Wrote: Thanks Chị CN, ủa mà chị ở nước nào vậy chị. Tulip4
Đẹp quá, cảnh vật rất thanh bình nhưng mà chổ vắng vẻ quá đừng nên đi một mình và xế chiều nha chị. love

Mình đang ở xứ Tulip Netherlands ,  mấy tháng này tha hồ  chụp bông hoa khoe sắc  ... Lúc nào củng có người đi ,  đừng lo sis
Bé 3
Mình đạp xe đạp hóng gió gần các bờ sông cho mát lại da,  trời nóng gần 30 độ được 2-4 ngày thôi ai củng tranh thủ vừa đạp xe đạp vừa phơi nắng,  đi đông lắm,  thay vì chạy xe đến sở   thì họ đạp xe đạp vài ngày đến sở
Reply
#58
Sau khi làm xong việc,  mình phải đón xe điện đến tỉnh khác ,  tìm khg ra ngỏ để lên perron,  mình phải chận anh này đại anh này để hỏi đường ,  anh ta nói cứ đi theo tôi,  đi ngược lại cả con đường mà mình mới đi ngang qua,  khi tới nơi ổng chỉ trạm xe điện,  hởi ơi mình lo đạp nhanh để đón kịp chuyến xe điện nên kg thấy ...  Trên đường có đi ngang cánh đồng hoa cỏ dại đủ màu mọc lưa thưa ...  Khg có thời gian để chụp cảnh thiên nhiên này,  hy vọng mình có cơ hội khác...  Mình đạp theo sau anh ta thì thấy liền bó bông xinh xắn,  vừa đạp vừa chụp hình ,  trước khi chia tay mình có cho anh ta hình mới chụp,  Y mỉm cười với sự nhạc nhiên,  y nói tôi mới vừa hái ở cánh đồng về cho vợ,  hoa này rât lâu tàn và thơm nửa


[Image: 20180512_154716.jpg]print screen windows
Reply
#59
(2018-05-11, 07:43 AM)Chân Nguyệt Wrote: Juliana park in Utrecht đang nở đầy hoa Rodondense mổi gốc riêng biệt. Đi sâu vào bên trong sẻ vó nhiều bụi xunng quanh hồ cá,  thác suối nhân tạo,  ngổng ,  con công,  gà vịt hươu nai thỏ chim parkiet .... Mình kg có thời gian để đi hêt được

Vào vườn hoa này mới sực nhớ là vườn này có một mớ liaij cây đặc biệt hoa mới tàn rồi,  hy vọng năm sau mình ghé 



[Image: 20180509_065711.jpg]free picture upload

[Image: 20180509_065647.jpg]
Cái màu hoa này dễ thương quá đi Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Nơi sis CN sống, nhà đẹp lại sạch sẽ, đạp xe đạp ra bờ sông thấy cuộc sống bình dị mà thoải mái quá.
Reply
#60
Trong thời gian chờ xe điện đến thì mình viết vài hàng cho cuộc hành trình hôm nay.  Khi rời khỏi làng Blerick mình  phải đến làng Horst

Vừa vào trung tâm Horst thì thấy nhà thờ và tượng chú lùn nổi bật nhất ...  CN sẻ cố gắng tìm nơi sạc pin để chụp làm kỷ niệm. 

 Đang chụp thì một cặp vợ chồng mùi mẩn đi ngang nhìn mình chụp hình,  họ nói các tượng nầy khg có liên quan đến lịch sử của làng Horst,  các nghệ nhân làm tượng cùng nhau làm thành bùn binh nghệ thuật  ... Sau đó anh ra chỉ tới thì có tượng con chó ở đằng sau bụi cây,  mà  thời  xưa để lại câu ca dao mà ít ai hiểu được ý nghỉa của nó...  
Khi ra về mình phải đạp qua làng kế bên  khoản 8 km mới có trạm xe điện để đi về, khi vừa ra khỏi làng Horst   mình mới thấy bùng binh có con gà bằng sắc đặc trưng cho làng Horst coi oai lắm nhen,  trời sắp tối rồi chụp ảnh  mờ mờ ...  Leo lên xe điện là mình được ngủ 2 tiếng để lấy sức lại cho một ngày làm việc 






[Image: 20180512_200720.jpg]

[Image: 20180512_200353.jpg]



[Image: 20180512_204054.jpg]
Reply