Gởi Ban Điều hanh
#31
(2018-04-20, 09:48 PM)ximuoi Wrote: Không biết Ximuoi có nên cho ý kiến gì về chuyện hai anh chàng trẻ tuổi tài cao này hong.

Xí Muội,

Em có cao kiến gì thì đóng góp nha.  Anh nhận thấy em thật sự rất là thông minh.  Em mà được sanh ra cùng thời với Bùi Giáng, thì anh chắc chắn ổng sẽ mê em và đòi kết nghĩa sư tỷ, hoăc sư muội liền.

Chọc em thôi, anh thật sự thích em rồi.  Em muốn làm sư tỷ hay sư muội anh?  Bảo đảm anh không có ăn thịt em.  Nhất ngôn cửu đĩnh.

Chịu không Xí Muội?

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#32
(2018-04-20, 10:01 PM)thichcaico Wrote: Xí Muội,

Em có cao kiến gì thì đóng góp nha.  Anh nhận thấy em thật sự rất là thông minh.  Em mà được sanh ra cùng thời với Bùi Giáng, thì anh chắc chắn ổng sẽ mê em và đòi kết nghĩa sư tỷ, hoăc sư muội liền.

Chọc em thôi, anh thật sự thích em rồi.  Em muốn làm sư tỷ hay sư muội anh?  Bảo đảm anh không có ăn thịt em.  Nhất ngôn cửu đĩnh.

Chịu không Xí Muội?

Thân gửi,
thích cãi cọ


Anh Thichcaico,


Khi mình hiểu lời Chúa rồi thì đều có thể tha thứ cho anh em mình dù trong trường hợp vì lý do đặc biệt nào đó mình không muốn nhìn mặt họ. Không nhìn mặt nhưng trong lòng vẫn phải tha thứ, nếu không là có tội. Vì Chúa đã dạy thế. Chỉ với Ma thì mình có quyền không tha thứ mà không bị Chúa phạt vì Ma không phải đối nghịch với mình mà là đối nghịch với Chúa, nhưng nếu mình tha thứ cho Ma được luôn thì mình giỏi quá xá, khi đó Chúa cũng phải khen mình vì không ngờ.
Reply
#33
(2018-04-20, 09:53 PM)ximuoi Wrote: Không cần thiết, hai anh cùng đạo công giáo thì cứ đi lễ chung một nhà thờ , vào giờ cuối lễ Cha bảo các con hãy chúc bình an cho nhau thì hai anh như mọi người khác vâng lời Cha mà quay sang đối mặt chúc bình an cho nhau, thế là hết chuyện.

Lol khâm phục  Thumbs-up4
Reply
#34
(2018-04-20, 10:11 PM)ximuoi Wrote: Anh Thichcaico,


Khi mình hiểu lời Chúa rồi thì đều có thể tha thứ cho anh em mình dù trong trường hợp vì lý do đặc biệt nào đó mình không muốn nhìn mặt họ. Không nhìn mặt nhưng trong lòng vẫn phải tha thứ, nếu không là có tội. Vì Chúa đã dạy thế. Chỉ với Ma thì mình có quyền không tha thứ mà không bị Chúa phạt vì Ma không phải đối nghịch với mình mà là đối nghịch với Chúa, nhưng nếu mình tha thứ cho Ma được luôn thì mình giỏi quá xá, khi đó Chúa cũng phải khen mình vì không ngờ.

Xí Muội à,

Theo trãi nghiệm của anh bấy lâu nay, thì tâm mình nghĩ gì thì mình thấy đó.  Nếu trong tâm anh chứa đựng sự thù hằn, ganh ghét, và giả dối...thì anh sẽ thấy những điều đó ở trong mắt mình.  Sau những ngày vừa qua, anh đã trưởng thành rất nhiều...khi nhận ra con người của mình thật sự rất là yếu đuối...chứ không có vững vàng như mình đã từng ngộ nhận.  Phải té ngã qua rồi thì mới biết cảm thông người khác được đó em à.  Chúng ta đều là con người đó mà...phải không em?

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#35
(2018-04-20, 10:22 PM)Bồ Câu Wrote: Lol khâm phục  Thumbs-up4

Chào bạn Bồ Câu,

Quá khâm phục luôn đó mà.  Nhưng mà đâu cần phải đợi đến ngày Chúa Nhật, ngay bây giờ thích cãi cọ nghiêng mình tạ lỗi với 2 bạn Rừng Hoang, và Tư Lé luôn.  Lỡ đêm nay kẻ trộm đến rủ mình đi ăn trộm thì có phải là muộn rồi lượm ơi không?

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#36
(2018-04-20, 10:26 PM)thichcaico Wrote: Xí Muội à,

Theo trãi nghiệm của anh bấy lâu nay, thì tâm mình nghĩ gì thì mình thấy đó.  Nếu trong tâm anh chứa đựng sự thù hằn, ganh ghét, và giả dối...thì anh sẽ thấy những điều đó ở trong mắt mình.  Sau những ngày vừa qua, anh đã trưởng thành rất nhiều...khi nhận ra con người của mình thật sự rất là yếu đuối...chứ không có vững vàng như mình đã từng ngộ nhận.  Phải té ngã qua rồi thì mới biết cảm thông người khác được đó em à.  Chúng ta đều là con người đó mà...phải không em?

Thân gửi,
thích cãi cọ


Yếu đuối là chắc chắn phải có, nhưng khi mình nghĩ là Thiên Chúa yêu luôn kẻ thù của mình trong lúc đó mình không yêu họ được thì nó có một cái gì hình như không ổn trong đó. Vậy thì không yêu được nhưng phải tha thứ. Chúa chỉ cần vậy. Lời Chúa ghê gớm lắm nếu chúng ta hiểu được.
Reply
#37
(2018-04-20, 10:33 PM)ximuoi Wrote: Yếu đuối là chắc chắn phải có, nhưng khi mình nghĩ là Thiên Chúa yêu luôn kẻ thù của mình trong lúc đó mình không yêu họ được thì nó có một cái gì hình như không ổn trong đó. Vậy thì không yêu được nhưng phải tha thứ. Chúa chỉ cần vậy. Lời Chúa ghê gớm lắm nếu chúng ta hiểu được.

Xí Muội à,

Theo anh nghĩ thì....mình không yêu được người khác mình...thì làm sao người khác mình yêu được mình.  Đơn giãn vậy thôi.  Còn lấy cái suy nghĩ của mình để đoán Cha Trên Trời nghĩ gì, và làm gì...thì mình có phải cao ngạo quá không cưng?  Bởi vậy...anh thấy mình phải yêu người khác mình trước....để họ thấy, hiểu, rồi học được cách yêu lại người khác họ là thoả mãn 1 kiếp con người của mình rồi.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#38
(2018-04-20, 10:43 PM)thichcaico Wrote: Xí Muội à,

Theo anh nghĩ thì....mình không yêu được người khác mình...thì làm sao người khác mình yêu được mình.  Đơn giãn vậy thôi.  Còn lấy cái suy nghĩ của mình để đoán Cha Trên Trời nghĩ gì, và làm gì...thì mình có phải cao ngạo quá không cưng?  Bởi vậy...anh thấy mình phải yêu người khác mình trước....để họ thấy, hiểu, rồi học được cách yêu lại người khác họ là thoả mãn 1 kiếp con người của mình rồi.

Thân gửi,
thích cãi cọ


Khó lòng yêu người khác được lắm vì con người ta bị ảnh hưởng từ gia đình và học đường, mà mỗi người có một gia đình và một học đường khác nhau. Do đó cứ đi theo Chúa Jesus là ăn chắc hơn. Chúa Jesus dạy gì ? Ai tát má trái đưa má phải cho người đó tát luôn. Ví dụ này là dạy tha thứ, không phải dạy tình yêu thương. Chúa biết yêu thì rất khó nhưng tha thứ dễ hơn. Yêu được thì tới đẳng cấp cao siêu rồi nên Chúa không kỳ vọng nó ở con người. Tha thứ là đẳng cấp thấp hơn. Còn không yêu cũng miễn tha thứ thì coi chừng bị ... phạt.
Reply
#39
Xin lỗi bạn Trần Thông Minh cái nha,

Vì không muốn người khác thấy những từ ngữ lúc bạn đang nóng nảy và đánh mất sự hài hước, nên mình đành phải xoá bỏ những post nào chứa đựng những từ ngữ đó thôi bạn nhé.  

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#40
(2018-04-20, 11:02 PM)ximuoi Wrote: Khó lòng yêu người khác được lắm vì con người ta bị ảnh hưởng từ gia đình và học đường, mà mỗi người có một gia đình và một học đường khác nhau. Do đó cứ đi theo Chúa Jesus là ăn chắc hơn. Chúa Jesus dạy gì ? Ai tát má trái đưa má phải cho người đó tát luôn. Ví dụ này là dạy tha thứ, không phải dạy tình yêu thương. Chúa biết yêu thì rất khó nhưng tha thứ dễ hơn. Yêu được thì tới đẳng cấp cao siêu rồi nên Chúa không kỳ vọng nó ở con người. Tha thứ là đẳng cấp thấp hơn. Còn không yêu cũng miễn tha thứ thì coi chừng bị ... phạt.

Xí Muội,

Em giỏi quá.  Vậy thì đang sẵn chớn em còn giỏi, thì em dụ lão hoà thượng già Khúc Lung Linh vô đây cho anh và ổng cãi nhau đi.

Cám ơn em trước,
thích cãi cọ
Reply
#41
(2018-04-20, 11:15 PM)thichcaico Wrote: Xí Muội,

Em giỏi quá.  Vậy thì đang sẵn chớn em còn giỏi, thì em dụ lão hoà thượng già Khúc Lung Linh vô đây cho anh và ổng cãi nhau đi.

Cám ơn em trước,
thích cãi cọ


Khuclunglinh có tài nhưng không có tâm nên bề trên không chú ý đến để nâng đỡ, mà trang Web Vietbest này coi vậy dữ dằn lắm vì có nhiều nhân vật đáng cảnh giác, không thích ai là họ canh me để hạ thủ mà bất kể luật lệ. Anh chơi trên net lâu chắc cũng biết rồi, khi gặp thành phần âm hiểm thì muốn luật họ tìm luật cho anh, muốn không có luật thì họ cũng tìm không có luật được vì quyền hành trong tay họ. Khuclunglinh đã bị đòn đau nên mới chạy khỏi Web này. Ổng qua Vietfun la rầm trời bên đó. Ai vô Web này muốn xưng hùng xưng bá thì phải có TÂM cực tốt mới sống sót được, vì những người như thế được bề trên nâng đỡ. Còn vô Vietbest để 88888 chuyện cà kê dê ngỗng cũng sẽ thọ vì không bị liệt trong thành phần phản động, nhưng người tài thì tám chuyện cà kê để làm quái gì ? Mấy kẻ đó chỉ thích tìm đất dụng võ để múa kiếm múa đao để không uổng công bao nhiêu năm học trên núi xuống. Bên Vietfun coi vậy mà tình hình không căng thẳng như bên này vì các nhân vật " đáng cảnh giác " ít.
Reply
#42
(2018-04-20, 11:34 PM)ximuoi Wrote: Khuclunglinh có tài nhưng không có tâm nên bề trên không chú ý đến để nâng đỡ, mà trang Web Vietbest này coi vậy dữ dằn lắm vì có nhiều nhân vật đáng cảnh giác, không thích ai là họ canh me để hạ thủ mà bất kể luật lệ. Anh chơi trên net lâu chắc cũng biết rồi, khi gặp thành phần âm hiểm thì muốn luật họ tìm luật cho anh, muốn không có luật thì họ cũng tìm không có luật được vì quyền hành trong tay họ. Khuclunglinh đã bị đòn đau nên mới chạy khỏi Web này. Ổng qua Vietfun la rầm trời bên đó. Ai vô Web này muốn xưng hùng xưng bá thì phải có TÂM cực tốt mới sống sót được, vì những người như thế được bề trên nâng đỡ. Còn vô Vietbest để 88888 chuyện cà kê dê ngỗng cũng sẽ thọ vì không bị liệt trong thành phần phản động, nhưng người tài thì tám chuyện cà kê để làm quái gì ? Mấy kẻ đó chỉ thích tìm đất dụng võ để múa kiếm múa đao để không uổng công bao nhiêu năm học trên núi xuống. Bên Vietfun coi vậy mà tình hình không căng thẳng như bên này vì các nhân vật " đáng cảnh giác " ít.

Có ai hửi thấy mùi chuột chết không?  Biggrin chair-to-the-head :ass-kicking2:  Lol Rollin
Reply
#43
(2018-04-21, 03:15 AM)dzuicuoi Wrote: Có ai hửi thấy mùi chuột chết không?  Biggrin chair-to-the-head :ass-kicking2:  Lol Rollin



Nếu gốc là người thì dù là người xấu, người ác cũng không đáng ngại nhưng nếu gốc là Ma thì nên cảnh giác đề phòng vì Ma chúng nó không bao giờ thay đổi. Lý do : Chúng nó đã lỡ ký hợp đồng với chủ, bỏ hợp đồng là bị chủ cho là phản và bị chủ chém. Việc này chủ đã tính trước, đã nắm đằng cán khi đệ tử bắt đầu gia nhập đạo. Cho nên chúng ta nên sợ Ma, không cần phải sợ người. Do vậy cái gốc của một người là gì là rất quan trọng. Người thì ta cho qua phà, Ma thì ta canh chừng nó vì ta không triệt nó thì nó sớm muộn gì cũng triệt ta. Tuy nhiên Chúa muốn mở cho Ma một con đường sống, do đó Ximuoi mới vô Vietbest nói lung tung xèng, vừa nói vừa đánh phèng la, gọi là nổ. Trong này các đệ tử của Ma chỉ ngán một mình giáo sư thần học Ximuoi vì biết bà giáo sư này có Power, mấy người khác chúng nó không hề để trong mắt vì phe cánh chúng nó đông, có chuyện gì thì tìm cách bảo vệ lẩn nhau. Dù có phe cánh đông nhưng nếu đụng trực tiếp với Power của giáo sư thần học Ximuoi thì cũng đứt chến, do đó chúng nó phải né qua một bên để khỏi bị thiệt thân. Chánh đạo thì một người có thể đánh 10 người hoặc đánh 100 người. Vì lẽ đó Ximuoi thường khuyên nhủ người đời nên đi theo chánh đạo vì trong thực tế ta đã thấy rõ ràng chánh đạo mạnh hơn tà đạo. Phải không các anh chị ? Và chánh đạo đã chứng tỏ việc này cho mọi người thấy, cũng như sẽ chứng tỏ dài dài.
Reply