Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

chợ gì ?
#76
(2018-04-30, 03:04 PM)anatta Wrote: Vậy là 001.

Grinning-face-with-smiling-eyes4

001 la seo? mình không hiểu ?? bạn giải thích dùm mình được hem? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#77
(2018-04-24, 08:55 AM)caothang Wrote: chợ gì mà lại có chuông
đen huyền một sắc bò ra đầy đường

Chợ Chuồng Bò ở Quận 10 phải không anh Cao Thắng ?  Biggrin
Reply
#78
Chợ Đũi ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#79
(2018-04-30, 03:07 PM)Phương Vy Wrote: Chợ Chuồng Bò ở Quận 10 phải không anh Cao Thắng ?  Biggrin

Chị đoán ra chữ "chuông" huyền ...

Nhưng chị không biết là chợ gì vì chị không biết nhiều về Sài Gòn Confused

Chắc em trả lời đúng rồi đó  Clap
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#80
Tui doa'n Chợ Đũi khu Nhà Thờ Huyện Sĩ, nhà thờ có chuông và chữ "Dũi" đồng âm với "đen đủi" ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#81
(2018-04-30, 03:12 PM)DesertFlower Wrote: Chị đoán ra chữ "chuông" huyền ...

Nhưng chị không biết là chợ gì vì chị không biết nhiều về Sài Gòn Confused

Chắc em trả lời đúng rồi đó  Clap

Bố mẹ em sanh em ra ở Sài Gòn, em lớn lên ở đó luôn mờ chị  Biggrin

Anh Chàng Hiu! Anh nói cũng có lý nhưng mà chợ của anh hỏng có bò ra đầy đường anh ạ.  Biggrin
Reply
#82
(2018-04-30, 03:15 PM)Phương Vy Wrote: Bố mẹ em sanh em ra ở Sài Gòn, em lớn lên ở đó luôn mờ chị  Biggrin

Anh Chàng Hiu! Anh nói cũng có lý nhưng mà chợ của anh hỏng có bò ra đầy đường anh ạ.  Biggrin

Chị chỉ ở Sài Gòn những lần về thăm quê Hương, nhưng nắng quá, chị ít ra ngoài lắm, nên không biết gì nhiều về trong đó  :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#83
Rồi DF cũng phụ anh caothang một câu đố nhe:


Chợ gì đông đúc sớm chiều
Dăm ba tà áo dập dìu thướt tha ?
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#84
(2018-04-30, 03:24 PM)DesertFlower Wrote: Rồi DF cũng phụ anh caothang một câu đố nhe:


Chợ gì đông đúc sớm chiều
Dăm ba tà áo dập dìu thướt tha ?

Chị cho cái hint chợ ở tỉnh nào đi chị.  Tulip4
Reply
#85
(2018-04-30, 03:29 PM)Phương Vy Wrote: Chị cho cái hint chợ ở tỉnh nào đi chị.  Tulip4

cho ra là biết ngay, vì chợ này lớn nhất ở Huế ... Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#86
(2018-04-30, 03:31 PM)DesertFlower Wrote: cho ra là biết ngay, vì chợ này lớn nhất ở Huế ... Rollin Rollin

hihi, dễ ec, chợ Đông Ba
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#87
(2018-04-30, 03:24 PM)DesertFlower Wrote: Rồi DF cũng phụ anh caothang một câu đố nhe:


Chợ gì đông đúc sớm chiều
Dăm ba tà áo dập dìu thướt tha ?

chợ Đông Ba Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#88
(2018-04-30, 03:15 PM)Phương Vy Wrote: Bố mẹ em sanh em ra ở Sài Gòn, em lớn lên ở đó luôn mờ chị  Biggrin

Anh Chàng Hiu! Anh nói cũng có lý nhưng mà chợ của anh hỏng có bò ra đầy đường anh ạ.  Biggrin

Ừa heng, không biết "bò ra đầy đường" có phải là dế nhủi không ? hehehe
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#89
(2018-04-30, 03:35 PM)nhatrangdep Wrote: chợ Đông Ba Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2018-04-30, 03:35 PM)Chàng Hiu Wrote: hihi, dễ ec, chợ Đông Ba

NTD và anh Chàng Hiu, Clap Clap

quá dễ, nên đáng lý không cho hint, nhưng PV đề nghị  .... :face-with-tears-of-joy4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#90
(2018-04-30, 03:07 PM)Phương Vy Wrote: Chợ Chuồng Bò ở Quận 10 phải không anh Cao Thắng ?  Biggrin

quá dữ  :full-moon-with-face4:


ps: lần sau kiếm chợ nào nhỏ xíu xìu xíu nằm trong hóc bà tó lÔi ra đố mới được
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply