Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

chợ gì ?
(2018-05-03, 01:55 PM)caothang Wrote: chợ gì ... ?

tình ơi xin hãy ngủ yên
in vào trong giấc mơ tiên thưở nào
ngày mơ tháng mộng mỹ miều
hoa cùng với nhạc , cầm kỳ họa thi
sẽ chia ngọt đắng vui buồn
ai người san sẽ ân tình đậm sâu
phải chăng trong một kiếp sầu
ai về với mộng ... ai buồn làm thơ

Lúc trước thì câu thơ đố có 2 câu là đã khó rồi, bây giờ bạn caothang "chơi" tới bài thơ 8 câu: đây gọi là tra tấn trí não! :-)

Chợ này ở VN, không chỉ giới hạn ở Sài Gòn?
 
Chữ "sẽ" anh caothang dùng trong thơ là "xẻ" hay "sẽ". Vì "sẽ" thì sẽ có ý nghĩa tương lai.

Câu đố này quá khó, chắc phải mất nhiều thời gian suy nghĩ -- mà tôi nghĩ anh không đủ kiên nhẫn chờ -- thế nên anh có thể cho biết câu giải đáp luôn, kẻo Phương Vy đang thấp thỏm, xôn xao, nóng bụng chờ... giải đáp. Thấy cô ấy thấp tha thấp thỏm chờ đợi, tôi thấy cũng... tội nghiệp. ;-)

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-05-03, 04:15 PM)caothang Wrote: lấy chử cái đầu tiên của mỗi câu ghép lai ... chợ tình sapa  :full-moon-with-face4:

Đố kiểu này thì cỡ Einstein cũng bó toàn thân luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2018-05-03, 04:20 PM)anatta Wrote: Lúc trước thì câu thơ đố có 2 câu là đã khó rồi, bây giờ bạn caothang "chơi" tới bài thơ 8 câu: đây gọi là tra tấn trí não! :-)

Chợ này ở VN, không chỉ giới hạn ở Sài Gòn?
 
Chữ "sẽ" anh caothang dùng trong thơ là "xẻ" hay "sẽ". Vì "sẽ" thì sẽ có ý nghĩa tương lai.

Câu đố này quá khó, chắc phải mất nhiều thời gian suy nghĩ -- mà tôi nghĩ anh không đủ kiên nhẫn chờ -- thế nên anh có thể cho biết câu giải đáp luôn, kẻo Phương Vy đang thấp thỏm, xôn xao, nóng bụng chờ... giải đáp. Thấy cô ấy thấp tha thấp thỏm chờ đợi, tôi thấy cũng... tội nghiệp. ;-)

Cheer

Biggrin Rollin Anh Anatta, tại có chữ Tình Ơi Xin Ngủ Yên là tựa đề bài hát Phương Vy hát đó anh. Nên Phương Vy chạy ra chạy vô cho vui í mờ. Anh tội nghiệp cho Phương Vy mần chi, anh làm Phương Vy mắc cỡ í quên mắc cười qué. Biggrin
Reply
(2018-05-03, 04:23 PM)duoctue Wrote: Đố kiểu này thì cỡ Einstein cũng bó toàn thân luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ đúng đó anh DuocTue ạ. Câu đố khó toàn tập.  Biggrin
Reply
(2018-05-03, 04:23 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Anh Anatta, tại có chữ Tình Ơi Xin Ngủ Yên là tựa đề bài hát Phương Vy hát đó anh. Nên Phương Vy chạy ra chạy vô cho vui í mờ. Anh tội nghiệp cho Phương Vy mần chi, anh làm Phương Vy mắc cỡ í quên mắc cười qué. Biggrin

Chọc P Vy chút cho vui thôi.

À, sẵn dịp anh mượn câu tựa đề bài hát của P Vy để tập làm bài thơ.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-05-03, 04:15 PM)caothang Wrote: lấy chử cái đầu tiên của mỗi câu ghép lai ... chợ tình sapa  :full-moon-with-face4:

Anh caothang đố khó kiểu này thì cho anh chơi với... "that dế" luôn. ;-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-05-03, 04:39 PM)anatta Wrote: Chọc P Vy chút cho vui thôi.

À, sẵn dịp anh mượn câu tựa đề bài hát của P Vy để tập làm bài thơ.

Anh cứ tự nhiên nhé anh Anatta. Phương Vy ngồi đợi đọc thơ của anh nè.  Tulip4

Thơ của anh CaoThang đọc thấy hay lắm. Có nhiều ý xa xôi làm người đọc phải suy nghĩ và học hỏi.  Tulip4
Reply
Nhớ lại thấy Saigon nhiều chợ that, dố các bạn chợ này ở đau ?

Đi qua đây một chiều mưa thấy buồn hiu hắt, ngôi chợ này chắc có lâu lắm rồi !
[Image: staticmap_center_10_790534_106_7897057_z...yzg_Sw.png]
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
Chịu, không biết cách post hình từ một cái link https://
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2018-05-03, 05:52 PM)Chàng Hiu Wrote: Chịu, không biết cách post hình từ một cái link https://

À, Phương Vy nghĩ anh CH cần phải save cái hình ấy vào máy trước. Rồi vào uphinhnhanh.com upload ảnh đấy vào. Rồi anh click vào Mã nhúng phía dưới anh sẽ thấy nhiều link lắm, nhưng anh chỉ chọn copy link chỗ BBCode box bắt đầu có chữ [img] rồi paste vào đây là sẽ có hình anh ạ.  Tulip4
Reply
(2018-05-03, 01:55 PM)caothang Wrote: chợ gì ... ?

tình ơi xin hãy ngủ yên
in vào trong giấc mơ tiên thưở nào
ngày mơ tháng mộng mỹ miều
hoa cùng với nhạc , cầm kỳ họa thi
sẽ chia ngọt đắng vui buồn
ai người san sẽ ân tình đậm sâu
phải chăng trong một kiếp sầu
ai về với mộng ... ai buồn làm thơ

Câu đố này đã có giải đáp chưa ?

Ah, tui doan ra roi ! "Tình ơi xin hay ngủ yên .." Chắc là chợ Xí Muội ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2018-05-07, 02:41 PM)Chàng Hiu Wrote: Câu đố này đã có giải đáp chưa ?

Ah, tui doan ra roi ! "Tình ơi xin hay ngủ yên .." Chắc là chợ Xí Muội ?

câu này đã có giải đáp , lấy chử cái đầu tiên của mỗi câu ghép lai ... chợ tình sapa  [Image: full-moon-with-face4.png]
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-05-08, 07:51 AM)caothang Wrote: câu này đã có giải đáp , lấy chử cái đầu tiên của mỗi câu ghép lai ... chợ tình sapa  [Image: full-moon-with-face4.png]

Ủa, bộ thật sự trên đời cũng có cái gọi là "chợ tình" hả bác caothang? Vậy "chợ tình sapa" đó chuyên buôn bán "tình" thôi hay là buôn bán đủ thứ như những ngôi chợ bình thường khác vậy?  :full-moon-with-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-05-08, 07:56 AM)Bella Wrote: Ủa, bộ thật sự trên đời cũng có cái gọi là "chợ tình" hả bác caothang? Vậy "chợ tình sapa" đó chuyên buôn bán "tình" thôi hay là buôn bán đủ thứ như những ngôi chợ bình thường khác vậy?  :full-moon-with-face4:

chợ tình sapa , theo báo chí mô tả , là một nét văn hoá đẹp của đồng bào thiểu số miền cao , bạn vào youtube xem cho biết
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
tại sao có người bị sét đánh chết mà lại cười
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply