Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khaisilk: Giàu sang từ lụa, khủng hoảng cũng vì lụa
#1
Khaisilk: Giàu sang từ lụa, khủng hoảng cũng vì lụa

10:54 27/10/2017

Khởi nghiệp bằng tơ lụa, đây cũng chính là ngành hàng làm nên thương hiệu Khaisilk, nhưng cũng chính lụa đang khiến tương lai kinh doanh của ông Hoàng Khải khó khăn.

Doanh nhân sinh năm 1964 tại Hà Nội, là con trai cả trong một gia đình có cửa hàng thêu trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Có vẻ sinh ra tại một trong những con phố bán vải vóc sầm uất của thủ đô nên ông Khải đã sớm có ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực này.

Khởi nghiệpnhờ lụa 

Vào những năm 80, khi 25 tuổi, ông Hoàng Khải bỏ học Nhạc viện Hà Nội và mở cửa hàng đầu tiên trên phố Hàng Gai, với mong muốn đưa những sản phẩm lụa tơ tằm chất lượng cao của Việt Nam đến tay bạn bè quốc tế.

Cửa hàng lụa của ông Khải nhắm đến khách du lịch quốc tế. Ngoài ra còn những khách nội địa, chính là người Hà Nội có nhu cầu về lụa, về một món quà mang đặc trưng thủ đô.

Định vị phân khúc khách hàng cao cấp, lại là người đi tiên phong trên thị trường nên thương hiệu lụa Khaisilknhanh chóng gặt hái thành công.

[Image: anh_kha_b_sua_1_zing.jpg]
Tơ lụa đã làm nên danh tiếng, thương hiệu cho doanh nhân Hoàng Khải.

Ông Khải được cho là tự thiết kế các mẫu sản phẩm lụa của mình. Lụa khi đó ông nói rằng nhập từ những làng nghề thủ công có tiếng tại Hà Nội và Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngoài việc phát triển chuỗi cửa hàng độc lập, ông Hoàng Khải còn mở thêm các cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm tại nhiều khách sạn 5 sao. Ông còn có thêm các cửa hàng sang trọng tại Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc (Kiên Giang)...

Thành công với kinh doanh tơ lụa từ rất sớm được cho bệ phóng giúp ông Hoàng Khải, Chủ tịch Khaisilk có nguồn tài chính dồi dào để mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực khác. Ông Khải chia sẻ đã dùng tiền tích lũy được để đầu tư vào lĩnh vực tiếp theo là khách sạn, tiếp đó là nhanh chóng thành công với mảng bất động sản khi quyết định chuyển hướng làm ăn vào TP.HCM.

Ông chủ Khaisilk được cho là khá thành công trong việc đầu tư, mua đi bán lại hàng chục căn biệt thự siêu sang tại các khu vực trung tâm và phía Nam Sài Gòn. Đặc biệt, vào giai đoạn 2006-2007, khi bất động sản lên cơn sốt, việc sang nhượng lại các sản phẩm bất động sản đã đem về nhiều lợi nhuận cho doanh nhân này.

[Image: 23_zing.jpg]
Cửa hàng lụa trên phố Hàng Gai của doanh nhân Hoàng Khải, nơi vừa bị tố bán khăn "made in China". Ảnh: Hiếu Công.


Nhiều người cho rằng nếu không thành công từ mảng lụa, chắc chắn ông Hoàng Khải sẽ không thể có vốn để đầu tư các mảng mới như nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại như hiện nay.

Lao đao cũng vì lụa

Giữa tháng 10, một doanh nghiệp tại Hà Nội tố thương hiệu Khaisilk bán hàng "made in China". Doanh nghiệp này cho biết đã mua sản phẩm của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác.

Nhưng sau khi nhận hàng thì phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung “Khaisilk made in Vietnam” còn một nhãn nữa với nội dung “made in China”. Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiện dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ “made in China”.


Bộ trưởng Công Thương nói về việc Khaisilk bán hàng 'made in China' Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia.

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai cho rằng nhân viên kho đã nhầm lẫn khi soạn lô khăn tay cho khách. Do bị thiếu một chiếc nên nhân viên đã lấy ngay trên máy may đang sản xuất khăn cho khách hàng khác để bù vào, mà không kiểm tra kỹ.

Đơn hàng bị lấy nhầm là đang sản xuất 350 khăn lụa khác cho một khách hàng ở Hong Kong. Việc may nhãn mác “made in China” là theo yêu cầu của khách hàng.

Làm việc với cơ quan quản lý thị trường chiều 26/10, đại điện cửa hàng Khaisilk Hàng Gai cho rằng do nhu cầu tăng đột biến trong đợt 20/10 vừa qua nên cửa hàng đã nhập một số sản phẩm lụa từ Trung Quốc về bán.

[Image: 4_zing.jpg]
Bên trong cửa hàng bán lụa trên phố Hàng Gai, nơi bán sản phẩm lụa nhập nhèm xuất xứ cho khách hàng.

Tuy nhiên, một cách thẳng thắn và bất ngờ, ông Hoàng Khải thừa nhận cửa hàng bán song song cả lụa Việt Nam và lụa Trung Quốc. Lỗi của ông là không làm rõ xuất xứ, nhập nhằng sản phẩm Việt và hàng Trung Quốc, khiến khách hàng bức xúc.

Hành động thừa nhận bán lụa Trung Quốc từ lâu của ông Hoàng Khải nhận sự phản ứng gay gắt từ dư luận.

Nhiều người cho rằng ông đã lừa dối khách hàng chục năm qua. Một số khác tiếc cho thương hiệu lụa Việt hiếm hoi khẳng định được mình nhưng đã sụp đổ trong chốc lát. Một số người còn kêu gọi tẩy chay sản phẩm lụa của Khaisilk.

Sự việc được đẩy lên cao khi ngày 26/10, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc và điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Việc xử lý đến đâu vẫn chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, như nhiều người nhận định, cái mất lớn nhất của ông Hoàng Khải chính là thương hiệu lụa đã gắn bó với tên tuổi ông hàng chục năm qua, và mất hết niềm tin của người tiêu dùng.

Dù doanh nhân này tuyên bố sẽ vực dậy thương hiệu lụa bằng mọi giá, từ sản xuất, phân phối và quản lý, giới kinh doanh và người tiêu dùng vẫn đặt câu hỏi và nghi ngờ, bởi sự vực dậy này sẽ bằng cách nào khi niềm tin đã mất.

Đế chế Khailsilk có những gì?

Năm 2007, ông Hoàng Khải được cho là người Việt Nam đầu tiên sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom với trị giá khoảng 1 triệu USD. Theo đánh giá, vào thời điểm đó, Rolls-Royce Phantom được coi là chiếc xe đắt nhất Việt Nam.


[Image: khaitowertheprice.jpg]
Phối cảnh 2 cao ốc với vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD vừa được doanh nhân Hoàng Khải phát lệnh khởi công tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Bộ sưu tập xe sang của ông Khải còn nhiều hơn thế. Ông sở hữu nhiều xe sang của các nhãn hiệu lớn như Range Rover, Jaguar, Audi Q7, BMW series 7, Mercedes S500 đời 2016... với giá bán từ 3,5 - 6 tỷ đồng. Ngoài ra còn có một chiếc Maybach trị giá 7 tỷ đồng.

Trong khối tài sản kếch xù của ông Hoàng Khải đặc biệt có rất nhiều bất động sản có giá trị cao trên cả nước. Nổi bật là lâu đài Tajmasago trị giá 15 triệu USD tại Phú Mỹ Hưng. Các bất động sản giá trị khác cũng nằm tại khu nhà giàu này là Trung tâm thương mại Paragon, nhà hàng Charm Charm. Tại khu trung tâm TP.HCM còn có các biệt thự Nam Phan (8 triệu USD), biệt thự Pháp Au Manoir de Khai (9 triệu USD)...
 
Mới đây, cũng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, doanh nghiệp này đã động thổ 2 tòa nhà với vốn đầu tư 40 triệu USD.

Trong một lần chia sẻ với Zing.vn, khi được đặt câu hỏi về tiềm lực tài chính của Khaisilk, tiền đâu Hoàng Khải liên tục đầu tư những công trình đồ sộ như thế? Ông Khải nói rằng tiền đó từ ngân hàng. Doanh nhân này khẳng định làm ăn thì lúc nào cũng khó và lúc nào cũng dễ. Việc thuyết phục được ngân hàng cho vay là cái giỏi của doanh nghiệp.

Tất nhiên, bản thân mình phải có uy tín, dự án tốt và có vốn đối ứng.

“Nói như vậy để thấy rằng, trong làm ăn uy tín rất quan trọng. Anh mang uy tín, dự án tốt đi ‘thế chấp’ với ngân hàng thì họ cho anh vay thôi”, ông Khải khẳng định.

Chủ thương hiệu Khaisilk còn nói người Việt hay lo xa, thấy doanh nghiệp nhiều tiền lại nghĩ làm bậy, là rửa tiền. Nhưng ông cũng cho rằng để giàu phải có nhiều những thứ mà mình phải trả giá, chứ không phải cứ làm giàu một cách dễ dàng. Làm giàu không thể ngày một ngày hai.

Nhưng nếu giàu có về nhân cách sẽ dễ dàng dẫn bạn đến thành công trong cuộc sống nhiều hơn giàu về tiền bạc.

[Image: khai_info.jpg]
 Tượng đài 'bàn tay, khối óc Việt' Khaisilk sụp đổ

Nhiều đoc giả Zing.vn bày tỏ sự thất vọng với thương hiệu Khaisilk khi ông chủ Hoàng Khải thừa nhận gần 30 năm nay bán khăn lụa nhập từ Trung Quốc.
Reply
#2
“Phá sản” niềm tin từ Khaisilk

15/12/2017, 11:00:52




 Không bẽ bàng sao được khi Khaisilk từng là một thương hiệu mang niềm tự hào dân tộc Việt.

Nhưng kết luận của Bộ Công Thương về lụa Khaisilk càng khiến dư luận “chấn động”. Bởi trước đó, khi scandal Khaisilk nổ ra, người ta “giận mà thương” bởi dù sao thì ít nhất lụa Khaisilk vẫn là… lụa dù xuất xứ từ Trung Quốc. 

[Image: khai_copy.JPG]QLTT TP HCM kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại TP HCM hồi tháng 11/2017. Ảnh: NGỌC ÁNH


Lụa không hề có lụa

Nhưng kết quả kiểm nghiệm sản phẩm lụa Khaisilk cho thấy dù được công bố thành phần là 100% lụa, nhưng thực tế thì những chiếc khăn lụa đó lại không có tí lụa nào. Giả xuất xứ từ “Made in China” thành Made in Vietnam để làm lay động lòng tự hào dân tộc đã đành, Khaisilk còn giả luôn chất lượng sản phẩm.

Hiển nhiên, nỗi bẽ bàng này đến cả từ việc nhiều khách hàng, nhiều lãnh đạo cao cấp đã từng dùng Khaisilk như quà tặng thượng hạng, quà tặng ngoại giao. Niềm tự hào, và có thể cả lòng yêu nước, ủng hộ hàng Việt đã bị… “việt vị” khi lụa Khaisilk thực tế không hề có lụa.
Quote:  Việc Bộ Công Thương khi chuyển hồ sơ vụ việc Khaisilk sang cơ quan điều tra là động thái cần thiết  đối với bất kể một hành vi gian lận thương mại nào.
  • Không bẽ bàng sao được khi chính doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk đã từng lên sóng cả Đài truyền hình Quốc gia, VTV, để nói về đạo đức kinh doanh trong chương trình Quốc gia khởi nghiệp.
“Một sản phẩm có tốt thế nào đi chăng nữa cũng phải lấy người dân làm gốc thì mới vươn ra thế giới được”. Tuyên ngôn này của ông Hoàng Khải bỗng chốc bị đổ vỡ chỉ vì “cái kim” là 65 chiếc khăn lụa “Made in China” trong bọc lòi ra. Dù đã cố gắng xử lý khủng hoảng bằng cách “cúi đầu nhận trách nhiệm”, nhưng có lẽ phương pháp kinh doanh chỉ bằng “niềm tự hào dân tộc”, “lòng yêu nước” của ông Hoàng Khải đã thực sự phá sản.

Người ta thấy lần này sự cương quyết của Bộ Công Thương khi chuyển hồ sơ vụ việc Khaisilk sang cơ quan điều tra. Và hiển nhiên đó lẽ ra phải là động thái cần có đối với bất kể một hành vi gian lận thương mại nào.

Bởi khi sự trung thực trong xã hội nói chung và trong kinh doanh nói riêng được khuyến khích, thúc đẩy từ phương châm “liêm chính, kiến tạo, hành động”, thì bất kể một hành vi nào phương hại tới nền tảng cốt yếu này đều phải bị trừng phạt. Khung khổ pháp luật là rất đầy đủ, nhưng vụ Khaisilk có thể là sự kiện bắt đầu cho một chu trình mà pháp luật sẽ bảo đảm được tính nghiêm minh.

Ngăn chặn từ xa

Bởi không chỉ có Khaisilk, mà còn đó rất nhiều “Khaisilk chưa bị lộ”, hoặc đã bị lộ mà chưa được xử lý rốt ráo. Nào là những vụ việc phân bón giả, nào là đánh tráo máy bơm Trung Quốc thành máy bơm Nhật… thật không thể kể hết.

Trở lại với Khaisilk, ông Hoàng Khải trên VTV trong chương trình Quốc gia khởi nghiệp đã từng nói, mơ ước của ông là tơ lụa của Việt Nam phải đẹp hơn, tốt hơn và vươn ra thế giới. Ước mơ này xuất phát khi ông thấy ngành tơ lụa của Thái Lan rất phát triển. Mơ ước mang thương hiệu Khaisilk ra nước ngoài của ông trong một chương trình kinh tế - chính trị quan trọng đã được hàng triệu người chứng kiến.
Và chắc chắn hàng triệu người đã tin, đã bị lay động bởi ước mơ của ông Hoàng Khải cũng chính là ước mơ hội nhập của Việt Nam. Ước mơ của ông Hoàng Khải cũng chính là ước mơ của hàng nghìn doanh nghiệp Việt. Ước mơ ấy được truyển tải trên Đài truyền hình Quốc gia và chắc chắn chạm được đến lòng yêu nước nồng nàn.

Nhưng, trước những sự kiện thế này, nền tảng mà Khaisilk có thể dựa vào là lòng yêu nước, tinh thần dân tộc… dường như đã sụp đổ. Nỗi bẽ bàng chắc sẽ làm cho khách hàng của Khaisilk không chỉ cảm thấy bị tổn thương, mà ngay cả niềm tự hào thương hiệu Việt cũng sẽ bị giảm sút, lòng tin vào “hàng Việt” sẽ chẳng được bảo toàn, phát triển.

Nếu thiếu vắng sự trung thực, thì không chỉ trong kinh doanh, bất kể một chủ thể nào, bất kể một lĩnh vực nào cũng sẽ không thể là biểu tượng của đạo đức, của văn minh.
Đại Dương
Reply
#3
Khai Silk bất ngờ bán “lâu đài” TajmaSago và nhà hàng Cham Charm 

17-12-2018 - 09:13 AM | Bất động sản




[Image: 2018199cac86-0135-4211-a63c-ec2fbad22a80.jpg]
"Lâu đài của Khaisilk" – khách sạn TajmaSago và tòa nhà Cham Charm sẽ chính thức thuộc sở hữu của Tập đoàn Chloe Hospitality và sẽ được đổi tên thành Chloe Gallery. Giá trị chuyển nhượng của thương vụ chưa được công bố. Sau chuyển nhượng, cả hai công trình này sẽ mang thương hiệu mới là Chloe Gallery với mô hình hoạt động có nhiều đổi mới so với trước đây, theo thông tin từ Một Thế Giới.

Theo kế hoạch, Chloe Gallery sẽ cung cấp nhiều loại hình dịch vụ như ẩm thực cho những sự kiện của giới kinh doanh, từ hội nghị, chiêu đãi, yến tiệc, du thuyền trên sông… đến trình diễn sản phẩm.

Đặc biệt, theo chủ mới của hai công trình này, nơi đây sẽ là điểm hẹn cho những đại tiệc về nghệ thuật - âm nhạc - thời trang - điện ảnh, là nơi kết nối các tài năng, giá trị văn hoá - tinh thần hiện đại với cộng đồng công chúng văn minh.

Chloe Gallery sẽ hoàn chỉnh toàn bộ diện mạo mới cho hai công trình, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2018 và bắt đầu mở cửa đón khách sau giai đoạn chỉnh trang.

Được biết, tòa lâu đài màu trắng Tajmasago trị giá 15 triệu USD nằm tại bờ hồ bán nguyệt của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đã từng được nhắc đến trong tạp chí Forbes phiên bản tiếng Việt.

Toà lâu đài trắng Tamasago của ông chủ Khải Silk mang dấu ấn Ấn Độ rất đậm. Như Khải Silk nói, ông muốn mang màu sắc, không khí của Ấn Độ đến giữa Sài Gòn. Mọi chi tiết trong tòa lâu đài trắng đều được chú ý, không có sự trùng lặp nào. Ngay cả mùi hương trong tòa lâu đài cũng rất khác biệt.

[Image: photo-1-15450117907981378416353.jpg][url=https://2.pik.vn/2018370372d1-945c-411c-860e-4f954d50ef8d.jpg][/url]
Tọa lạc bên bờ hồ Bán Nguyệt, lâu đài trắng TajmaSago được lấy cảm hứng từ đền Taj Mahal ở Ấn Độ.


Tòa lâu đài nhìn ra hướng sông với 19 phòng, mỗi phòng được thiết kế hoàn toàn khác biệt, toàn bộ nội thất chỉ với hai gam màu chủ đạo trắng và đen, điểm xuyết một chút ánh đỏ từ những hoa văn trên chiếc khăn quàng của thiếu nữ Ấn Độ, hay một chút bạc kiêu sa từ bộ đồ ăn hoàn toàn của Versace. Đặc biệt, căn phòng Tổng thống có diện tích 260m2 là một không gian lộng lẫy và choáng ngợp.

Lâu đài được thiết kế theo dáng dấp của ngôi đền cổ Taj Mahal, gồm 19 phòng, mỗi phòng được thiết kế hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn tuân theo 2 gam màu chủ đạo là trắng và đen,. Điểm đặc biệt nữa của tòa lâu đài này là trong khuôn viên vườn chỉ trồng 1 loài cây duy nhất là huyết dụ.

Ông Khải từng tiết lộ, để hoàn thành tòa lâu đài này hơn 1.000 công nhân đã phải làm việc trong hai năm trời. Tôi đã xây rất nhiều nhà hàng, khách sạn, resort, nhưng đây là công trình đầu tiên tôi có thể tự hào. Lâu đài này tôi làm ra không phải cho mình, mà để cho mọi người cùng hưởng thụ", Khải Silk chia sẻ.

Còn tòa nhà Cham Charm tọa lạc tại số 2 Phạm Văn Chương, P. Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM được xem như một trong những nhà hàng đẹp nhất thuộc chuỗi các nhà hàng triệu đô của Khaisilk, một tập đoàn có các thiết kế nhà hàng đều mang nét cung đình, từ Việt Nam (Nam Kha) đến Trung Hoa (Ming) và Chăm Pa (Cham Charm).

Ấn tượng đầu tiên về nhà hàng là màu trắng tinh khiết của một tòa lâu đài lộng lẫy nổi bật giữa hai hàng cây xanh dẫn lối bậc thang cao 4m uy quyền. Khi cánh cửa khép lại, không gian bên trong nhà hàng như lâu đài của một vị vua Chăm Pa với mảng tường gạch xếp so le phủ lớp ánh sáng đỏ kỳ bí, hàng cột đá ở Mỹ Sơn, tượng thần bằng đất nung, tượng Linga, các di vật cổ, tượng điêu khắc… Ánh sáng nóng ấm của hệ thống đèn càng khiến mỗi góc, mỗi tầng, mỗi khu vực càng kỳ bí, kiêu sa và đài các.

Cham Charm có diện tích 5.000m2, có thể chứa đến 600 khách. Không gian nhà hàng được chia làm 3 khu vực. Tầng trên cùng dành cho thực khách thưởng thức các món nướng trong không gian rộng rãi và thơ mộng. Khu vực tầng trệt có nhiều phòng riêng, dành cho những thực khách đặc biệt cần không gian yên tĩnh.

Nhà hàng còn được biết đến như một gallery ẩm thực đầu tiên của châu Á, nơi có tới hơn 1.300 loại rượu từ khắp thế giới.

Tuấn Minh
Reply