Người thì CHẾT TRẺ, người lại SỐNG LÂU 100 TUỔI
#1


Reply
#2





:dance: :dance:
Reply
#3





:dance: :dance: :dance:
Reply
#4





:dance: :dance: :dance:
Reply
#5


Reply
#6
Những thức ăn trên đây cuối cùng thân xác của Tuyết Vân cũng
sẽ chết và bị thối rửa, giòi bọ rúc rĩa lúc nhúc hôi thúi gớm ghiếc ...

Tại sao Tuyết Vân không tìm cho mình một THỨC ĂN để nuôi linh 
hồn, sẽ không bao giờ chết, đó là: Thức ăn TÌNH YÊU ?

Như Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh ở đoạn dưới đây:

(Mt:22)
..."Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình
Reply