Mở Hàng!
#16
(2018-01-07, 03:42 PM)Fan Wrote: chào mấy huynh mấy muội ,
Tiểu Đệ đi lùng các vùng xóm lân cận thì được biết rằng ngàoi thành đô phố thị này có nhiều tiên nử làm cho Đệ say mê , đâu tiên nử đâu , đâu đâu tiên nử đâu ? mấy huynh mà không thích tiên nử thì mấy huynh cứ đưa lại cho tiểu Đệ nha .

Đệ bao nhiêu củng không chê , 

bao nhiêu gái đẹp để dành cho Đệ .

nghe nói cái gì wớt kình cái gì không wớt kình ? Đệ có mỏ lết trong tay nè , mấy Huynh có cái gì không wớt kình thì cứ đưa đệ đập nát dùm cho . không wớt kình thì đập bỏ chứ để làm chi chật nhà chật cửa . Rollin

HUynh Quê Xưa làm gì lúc trẻ ăn chơi quá mạng mà tới no wớt kình vậy ? Rollin :chay:

Xin chào bạn Fan,

Là Fan xưng huynh và Đệ đó nha.  Vậy thì Đệ thấy bao nhiêu gái đẹp ở đây và ở trang bên kia, Đệ cứ cua hết đi.  Huynh không phản đối chuyện đó....nhưng huynh phản đối chuyện này...là Đệ đừng có bận váy đi cua gái đẹp nha.

Còn chuyện cái gì working hay not working, anh Quê Xưa đã đề cập, thì đến giờ huynh vẫn chưa có hiểu hết ý anh ấy nói ai.  Vì mình gác chân lên trán 2 ngày nay, thì thấy cái gì nó cũng work, chẵng những work good, mà còn work great...và so amazing hơn lúc xưa tập nhảy, tập hát, và tập cua gái nữa đó.

Hay là Đệ hỏi anh Quê Xưa, xem thử anh ta có cần đến cái mỏ lết của Đệ không đi nha.  Huynh ủng hộ Đệ 2 tay 2 chân luôn.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#17
(2018-01-07, 02:28 PM)thichcaico Wrote: Xin chào bạn Quê Xưa,

Đoạn bold đen trên, bạn đã phán đoán trật rồi.  Chẵng lẽ bạn chưa nghe người xưa có câu...người càng về già thì càng giống trẻ nhỏ hay sao?  thích cãi cọ hồi nhỏ đã trưởng thành quá sớm, nên về già cũng mong manh dễ vỡ.  Bởi thế, thích cãi cọ mới sợ chị em phụ nữ...sẽ làm thích cãi cọ...đập vỡ cây đàn đó mà. 




Thân gửi,
thích cãi cọ

Chào bạn Thích Cãi Cọ,

Cám ơn bạn đã cho nghe bài hát hay, có lẻ bạn nói đúng, trên đời này trẻ cũng như già, già cũng như trẻ ... rồi cũng có lúc mong manh dể vỡ, rớt xuống đất ... kêu cái choảng ... như những hạt thủy tinh. những hạt cát.

Nhưng không sao, vỡ tan rồi thì mình hốt lại đem bán ve chai cho mấy ông ve chai mang về nấu thủy tinh lại làm thành những chai mới. Yes?

Hay là mình đập vỡ cây đàn xong .. lấy cớ .. đi mua cây đàn tỳ bà?   ....  :banana.dance:    Biggrin
Reply
#18
(2018-01-08, 03:20 AM)quexua Wrote: Chào bạn Thích Cãi Cọ,

Cám ơn bạn đã cho nghe bài hát hay, có lẻ bạn nói đúng, trên đời này trẻ cũng như già, già cũng như trẻ ... rồi cũng có lúc mong manh dể vỡ, rớt xuống đất ... kêu cái choảng ... như những hạt thủy tinh. những hạt cát.

Nhưng không sao, vỡ tan rồi thì mình hốt lại đem bán ve chai cho mấy ông ve chai mang về nấu thủy tinh lại làm thành những chai mới. Yes?

Hay là mình đập vỡ cây đàn xong .. lấy cớ .. đi mua cây đàn tỳ bà?   ....  :banana.dance:    Biggrin

Xin chào anh Quê Xưa,

Anh sang quá mới đập bỏ.  Chứ thích cãi cọ vẫn quyết tâm giữ lấy cây đàn...dù thời gian có trôi đi...nhưng lòng mình vẫn vậy.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#19
(2018-01-08, 03:02 PM)thichcaico Wrote: Xin chào anh Quê Xưa,

Anh sang quá mới đập bỏ.  Chứ thích cãi cọ vẫn quyết tâm giữ lấy cây đàn...dù thời gian có trôi đi...nhưng lòng mình vẫn vậy.

Thân gửi,
thích cãi cọ

Bạn Thích Cãi Cọ ơi,

Tui nhớ tên tui dường như là quê xưa, chứ đâu phải quê xệ? Vậy mà bữa nay sao tự nhiên cái quần nó rộng thùng thình, kéo lên không kịp.

Đang đi tìm một cái sợi dây để cột nó lại đây.

Nói bạn Thích Cãi Cọ nghe nè, cây đàn mà bạn đang có, tui nghĩ nó gọi là cây đàn ghi ta. Đàn này của tụi Mễ, nó vừa to, vừa nâu, hông có trắng trẻo xinh xinh như đàn tỳ bà. Chẳng những vậy mà khi đánh đàn nghe tiếng nó cứ tưng tưng lên làm mệt cái tai lắm bởi thế cho nên đánh đàn này thường bạn bị mõi tay và chân tay bủn rủn đó.

Đàn Tỳ Bà nó nhẹ nhàng tha thướt, tiếng kêu nó êm dịu réo rắc như rót vào tai ... nghe là thấy nó lâng lâng bay bổng dị đó.

Thôi hông ấy bạn đưa cây đàn Ghi ta cho tui và đệ Fan đem bán đi kiếm tiền mua ngao sò ốc hến tôm hùm về nấu một bữa linh đình ... ô kê?  Quyết đình vậy đi...

Clinking-beer-mugs4 :tropical-drink_1f379: Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#20
(2018-01-07, 03:42 PM)Fan Wrote: chào mấy huynh mấy muội ,
Tiểu Đệ đi lùng các vùng xóm lân cận thì được biết rằng ngàoi thành đô phố thị này có nhiều tiên nử làm cho Đệ say mê , đâu tiên nử đâu , đâu đâu tiên nử đâu ? mấy huynh mà không thích tiên nử thì mấy huynh cứ đưa lại cho tiểu Đệ nha .

Đệ bao nhiêu củng không chê , 

bao nhiêu gái đẹp để dành cho Đệ .

nghe nói cái gì wớt kình cái gì không wớt kình ? Đệ có mỏ lết trong tay nè , mấy Huynh có cái gì không wớt kình thì cứ đưa đệ đập nát dùm cho . không wớt kình thì đập bỏ chứ để làm chi chật nhà chật cửa . Rollin

HUynh Quê Xưa làm gì lúc trẻ ăn chơi quá mạng mà tới no wớt kình vậy ? Rollin :chay:

Đệ Fan à, không ấy để huynh xửa tên đệ Fan lại thành đệ "phang" hình như nó hợp lắm đó.

Đệ ơi đệ à, ... đệ Fan từ từ thủng thẳng để cái mỏ lết đó xuống đất rồi nghe huynh giải thích nè. Đệ còn trẻ bồng bột dại dột làm gì cũng từ từ chậm rãi .. đừng có làm cái rẹt là hư bột hư đường hết.

Hình như đệ lẫn lộn cái mỏ lết với cái búa rầu. Cái này là cái búa nè ...     Fight 

Cái búa mới dùng để đập. Còn cái mỏ lết thì dùng để sửa chữa.

Người ta dùng cái mỏ lết gắng vô xoay xoay ... là nó fix it...  Ta da ...  wớt kình lai  niu ...

Ô Kê, đệ biết rồi, .. vậy đừng có lộn nữa nhé.  Thiệt là làm tui hú hồn hú vía ..
Reply
#21
(2018-01-08, 04:57 PM)quexua Wrote: Bạn Thích Cãi Cọ ơi,

Tui nhớ tên tui dường như là quê xưa, chứ đâu phải quê xệ? Vậy mà bữa nay sao tự nhiên cái quần nó rộng thùng thình, kéo lên không kịp.

Đang đi tìm một cái sợi dây để cột nó lại đây.

Nói bạn Thích Cãi Cọ nghe nè, cây đàn mà bạn đang có, tui nghĩ nó gọi là cây đàn ghi ta. Đàn này của tụi Mễ, nó vừa to, vừa nâu, hông có trắng trẻo xinh xinh như đàn tỳ bà. Chẳng những vậy mà khi đánh đàn nghe tiếng nó cứ tưng tưng lên làm mệt cái tai lắm bởi thế cho nên đánh đàn này thường bạn bị mõi tay và chân tay bủn rủn đó.

Đàn Tỳ Bà nó nhẹ nhàng tha thướt, tiếng kêu nó êm dịu réo rắc như rót vào tai ... nghe là thấy nó lâng lâng bay bổng dị đó.

Thôi hông ấy bạn đưa cây đàn Ghi ta cho tui và đệ Fan đem bán đi kiếm tiền mua ngao sò ốc hến tôm hùm về nấu một bữa linh đình ... ô kê?  Quyết đình vậy đi...

Clinking-beer-mugs4 :tropical-drink_1f379: Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh Quê Xưa à,

Anh chê đàn thùng, chứ thích cãi cọ không có chê.  Đối với người khác nghĩ sao, mình không biết.  Nhưng đối với mình, thì đàn thùng nó gắn bó với thanh thiếu niên Việt Nam hơn.  

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#22
(2018-01-08, 10:22 PM)thichcaico Wrote: Anh Quê Xưa à,

Anh chê đàn thùng, chứ thích cãi cọ không có chê.  Đối với người khác nghĩ sao, mình không biết.  Nhưng đối với mình, thì đàn thùng nó gắn bó với thanh thiếu niên Việt Nam hơn.  

Thân gửi,
thích cãi cọ

Chào anh Thích Cãi Cọ mấy hôm không nói chuyện,

Hình như mỗi lần gặp anh cái tui thấy mình hơi bị quê xệ ...

Anh đã thích đàn thùng thì tui cũng xin tặng anh một bài đàn thùng ...   Musical-note_1f3b5 Hello

~~Desert Flower~~



Reply
#23
(2018-01-18, 11:54 PM)quexua Wrote: Chào anh Thích Cãi Cọ mấy hôm không nói chuyện,

Hình như mỗi lần gặp anh cái tui thấy mình hơi bị quê xệ ...

Anh đã thích đàn thùng thì tui cũng xin tặng anh một bài đàn thùng ...   Musical-note_1f3b5 Hello

~~Desert Flower~~




Xin chào anh Quê xưa,

Nghe anh nói, người thật thà tưởng anh thường bị mình làm cho quê thiệt.  Chứ ít ai biết mình thường bị anh và cô bé răng khễnh kia chọc quê hoài.  Nói chứ, lúc này mình bận rộn, và có nhiều việc chia trí, nên ít trò chuyện và đùa giỡn với anh như trước.  Thành ra...có điều gì anh thấy bất bình thường, thì tạm thời cho qua nha.  

Sẽ tâm sự với anh sau,
thích cãi cọ
Reply