VN: Chân dung cô vợ ngoại tình với 2 bạn thân của chồng
#1





Vụ vợ bị tố ngoại tình với 2 người bạn của chồng: 'Bạn đi làm xa, anh em lên nhà nhau là bình thường'

Feb 23, 2018

Anh V. đi làm ăn xa nhà và nhận được thông tin vợ ngoại tình với hai người bạn của mình liền tức tốc quay về để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Mới đây, tài khoản mang tên P.D. đăng tải thông tin và hình ảnh về cuộc nói chuyện của 5 người. Theo đó, người đàn ông quay video lên tiếng về việc anh đi làm ăn xa, vợ anh ở nhà có quan hệ tình cảm với hai người đàn ông còn lại trong cuộc nói chuyện trên.

Theo đoạn clip, hai người đàn ông (là bạn của người quay clip) ngồi trên ghế và người vợ của người quay clip ngồi ghế kế bên. Trong khi đó, một người phụ nữ mặc áo xanh khóc lóc và van xin người quay clip thôi không chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội.

[Image: 3318_Untitled-1.jpg]

Nội dung trong clip nêu rõ, người chồng thường xuyên phải bận việc, đi công tác xa nhà. Trong khi đó, người vợ ở nhà có quan hệ tình cảm với 2 người bạn của mình suốt 3 tháng qua. Gần đây, người chồng nhận được tin báo mới biết và vội vã ra sân bay để về làm rõ mọi chuyện.

Trong câu chuyện, vợ người quay clip ngồi im không nói lời nào, còn một người trong đó có nói: “Do hôm qua tôi say quá, tôi với D. chưa động chạm chân tay thể xác gì”.

Khi bị quay clip, người vợ của một trong hai người bạn trên khóc lóc, quỳ gối van xin: “Thôi anh ơi, em xin anh bỏ qua, em không xin cho chồng em, em không xin cho em mà em xin cho các con em anh à”.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, người chồng quay clip không có bằng chứng chứng minh, chỉ dựa vào các tin nhắn mà nói thì không thuyết phục.
Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, khi người vợ đã nhắn tin với bạn của chồng với những dòng "mời gọi" như: “Cả một tuần rồi, không nghỉ ngày nào, nhưng chưa nhớ và chưa,….” và được trả lời lại là: “Em chỉ việc nằm, còn việc khác cứ để anh lo,…” thì không thể không có chuyện gì được.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, anh V.V.C (xã Thái Hoà, Thái Thuỵ, Thái Bình) xác nhận, anh là một trong hai người đàn ông ngồi trên ghế bị cáo buộc là ngoại tình với vợ bạn trong clip đang bị lan truyền lên mạng xã hội.

“Trong sự việc trên, anh V. (người chồng) nói về tin nhắn là của anh D. thôi còn tôi không có gì cả. Thực ra, bạn đi làm xa nhà, ở nhà anh em vẫn ăn uống, vẫn lên nhà nhau bình thường. Chuyện nhắn tin, an ủi động viên là quá bình thường trong xã hội bây giờ.

Khi sự việc xảy ra tôi có nói, nếu ông (anh V. – PV) cho là không đúng thì bọn tôi xin lỗi. Do đó, anh V. đã yêu cầu tôi và anh D. xuống nhà xin lỗi. Khi xuống nhà chỉ nói về vấn đề xin lỗi không chuẩn mực khi nhắn tin còn không có gì quá đáng cả.

Tuy nhiên, anh V. đã mượn cớ quay phim và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích khác. Đây không phải là clip xin lỗi vì đã ngủ với người này, ngủ với người kia mà đây là xuống xin lỗi gỡ clip để sau này các con không bị ảnh hưởng”, anh C. thông tin.

Anh C. cho hay, vợ anh đã gặp chị D. (vợ anh V.) để hỏi mọi chuyện và chị D. nói rằng: “Tôi và anh C. đã nhắn tin qua lại trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 3 tháng. Đúng 1 lần duy nhất vào buổi tối, anh C. có hẹn với chị D. ra gần nghĩa trang đứng nói chuyện bình thường, không có chuyện gì cả”.

Trước thông tin đang bị chia sẻ trên mạng xã hội, anh D. (trú tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình) – người đàn ông còn lại bị tố ngoại tình với vợ bạn trong clip xác nhận, anh là một trong hai người xuất hiện trong clip, tuy nhiên sự việc không đúng như anh V. chia sẻ lên mạng xã hội.



Reply
#2
Đây là FB cô vợ, nhưng anh chồng đã lấy đc và kiểm soát. Live stream và đăng mấy bài đều là anh chồng đăng trên fb  vợ. https://www.facebook.com/permalink.php?s...2562895514

Hình cô vợ  ngoại tình 
[Image: RjohV8N.jpg][url=https://i.imgur.com/RjohV8N.jpg][/url]
[Image: 52Rju7O.jpg]



2 vo chồng Dung Pham 
[Image: z29Bbhu.jpg]

Quote:Ngoại tình 3 thằng thì có 2 thằng là bạn thân, một thằng là phó hiệu trưởng, 1 thằng là chủ tiệm vật liệu xây dựng .

Thằng thứ 3 là hiệu phó và cũng là học trò cũ của mẹ anh chồng. Đúng là con thầy vợ bạn mà . 

Con mẹ khóc lóc trong clip chắc vk thằng phó hiệu trưởng

https://www.facebook.com/permalink.php?s...2562895514

Anh chồng viết

KẾT THÚC CHO CÂU CHUYỆN CƠM THẦY VỢ BẠN

DUYÊN TÌNH ĐỜI

Thật sự cuộc đời tôi rất đau khổ tôi không biết làm gì để chia sẻ nỗi buồn vô tận này chỉ biết chia sẻ lên cho mọi người hiểu. Qua sự việc CƠM THẦY VỢ BẠN chắc tất cả mọi người đã hiểu được chuyện của tôi. Một nỗi đau nói thật lòng còn dau hơn nỗi đau khi mất đi người thân của mình vì chính tôi đã trải qua nỗi đau khi mat 2 nguoi than anh trai toi mất vì tai nạn nghề nghiệp khi mới ở tuổi 24 nỗi đau thứ 2 khi người Cha tôi nhắm mắt mà ko kịp nói với tôi 1 câu 2 cha con chỉ biết nhìn nhau trong ánh mắt sâu thăm rồi Cha nhắm mắt tôi sụp đổ ngay khi cha không còn nhìn tôi nữa Cha tôi mất khi ở tuổi 59 vì căn bệnh đột quỵ giờ gia đình chỉ còn mình tôi là trụ cột mà gia đình tôi là trưởng nam gánh nặng càng nhiều lên tôi thật lòng nói đến đây tôi khóc dường như không viết được nữa ...


Mẹ tôi giờ đã về hưu dc được 4 năm gia đình tôi chỉ còn lại 1 mình tôi là trụ cột gánh nặng thêm nặng hơn khi 3 đứa con nhỏ Cuộc sống của tôi về mặt tinh thần và trách nhiệm bây giờ rất lớn lao . Rồi cuộc đời tôi lại thêm ap lực về mặt con cái vì tôi là trưởng họ lên phải có con trai để nỗi dõi trong khi đã có 3 người con gái . Nhưng Đối với tôi thật lòng tôi không quan niệm trai gái mặc dù hoàn cảnh của tôi mong muôn có được con trai . Tôi cũng nói thẳng với vk tôi đối với Anh con nào cũng được không quan trọng rồi thời gian qua nỗi đau trên trong tôi cũng đã qua đi.. Cuộc sống gia đình tôi trở lại bình thường.

 Rồi bỗng 1 ngày nỗi đau thứ 3 ập đến với tôi dường như tôi chết lặng đi ko nói lên lời khi biết chuyện vk mình cặp bồ trong cái nỗi đau này lại càng thêm đau hơn nữa khi biết được vk mình lăng nhăng với chính những người bạn của mình Đó là câu chuyện CƠM THẦY VỢ BẠN mọi người đã hiểu. Một lần nữa cuộc đời tôi lại thêm 1 nỗi đau lúc này đây tôi không biết phải như thế nào nữa lại kìm nén lại trong lòng. Tôi hận vk tôi hận những người bạn của tôi tôi ko thể tha thứ cho họ được thật lòng nếu đằng sau tôi ko còn có ai nữa thì tôi giết hết rồi tôi không biết làm gì cho lan toả đi được nỗi đau này lên tôi đành phải công khai chuyện CƠM THẦY VỢ BẠN lên mạng xã hội để mọi người chia sẻ bớt nỗi đau này đi để cho mọi người cùng biết về những người bạn của tôi. 

Giờ đây nỗi đau không nói lên lời của tôi nữa là người vk của tôi 3 đứa con nhỏ Mẹ già và lựa chọn cuộc sống của tôi với vk tôi lúc này đây có 2 phương án .( 1 ly hôn. 2 vẫn phải chấp nhận sống cùng nhau). Tôi thật sự ko biết như thế nào chỉ biết khóc 1 mình. Mỗi khi mẹ lại pha cốc sữa ra cho tôi uống nhìn tôi khóc Mẹ tôi cũng đau lòng lắm nhưng không giám khóc trước mặt tôi vì sợ tôi lại buồn thêm Mẹ chỉ nói Uống sữa đi con gầy lắm rồi .Nước mắt tôi lại thêm rơi nữa rồi thêm rơi nữa khi nghĩ về 3 đứa con nhỏ .Tôi ngồi tự nhủ lòng mình rằng mình rằng là đàn ông ai cũng chẳ có lỗi với vk Nhưng không hiểu sao cái nỗi đau này của vk tôi gây ra cho tôi nó quá đau là nột viết thương không bao giờ lành được. [

l]Chỉ có những ai thực sự, thực sự ai ở hoàn cảnh và địa vị tôi lúc này mới có thể thấu hiểu hết được nỗi đau này nó như thế nào. Ly hôn vk tôi thì nó quá là đơn giản và rễ nhất với tôi lúc này 1 phát cô ta chỉ có 1 bộ quần áo đi ra đường nhưng khó cho hoàn cảnh tôi ly hôn xong ai ở nhà chăm 3 con nhỏ mình đây ai chăm mẹ mình những lúc ốm đau rồi đời vk tôi bước chân ra khỏi khỏi nhà này lúc này đây cô ta đi về đâu Lúc này đây tôi chỉ biết nhắm mắt lại để kìm nén nước mắt. Tôi thật sự rất khó sử lý cuộc đời tôi lúc này đây đang nằm ở chữ TÌNH .Tôi lại cầm cốc sữa mẹ pha lên uống nước mắt tôi lúc này đây cũng trôi theo dòng sữa nỗi đau này không biết chia sẻ cho ai câu chuyện của tôi đã đưa lên mạng thì tôi không ngại ngần gì viết những dòng tâm sự này lên cho mọi người hiểu được. 


l]Tôi phải thật sự bình tĩnh lúc này để giải quyết mọi việc tĩnh tâm lại để tiếp tục đi làm lên tôi sẽ quyết định vẫn để vk tôi ở nhà sống chăm con còn sau này tôi sẽ tính tiếp ( tôi vẫn khẳng định không bao giờ tôi có thể sống chung với vk tôi được nữa đó là 1 điều chắc chắn và trong tôi từ bây giờ cô đấy ko còn là vk tôi nữa) Nhưng tôi chưa thể làm việc đó ngay lúc này được. Đến đây chắc mọi người cũng sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Thật lòng câu chuyện CƠM THẦY VỢ BẠN còn nhiều cái tôi không muốn khơi nữa ra lam gi như thế là quá đủ rồi ai như thế nào thì mọi người điều hiểu rõ . Tôi vẫn khẳng định 1 điều rằng tôi không làm oan hay sai cho bất cứ 1 ai đâu .
Reply