Thắp Sáng Đêm Đen (Light the Dark)
#1
Tôi đã có chiến lược hẳn hoi cho film AI của mình. Vậy mà từ ngày gặp Phượng Tùy Ca, mọi kế hoạch gần như bị gác sang một bên. Xem hết Nhất Tiếu Tùy Ca rồi vẫn chưa chịu buông, cứ lâu lâu lại mở ra xem. Đang tự nhủ phải nghiêm túc trở lại với công việc thì Trần Triết Viễn lại xuất hiện trong Light the Dark. Đúng là cậu này rất biết cách phá kế hoạch của người khác ghê luôn.   Lol

Film thuộc thể loại tâm lý, hình sự, dài 12 tập, xoay quanh tình thân, những bí mật và hành trình tìm kiếm sự thật.

Vốn khá khó tính khi xem film, nhất là về diễn xuất. Đẹp trai đẹp gái thì ai chẳng thích ngắm, nhưng đẹp mà diễn kg tới thì cũng bye nhanh hơn note nhạc.  Film này đã làm tôi quên mất đi đây chỉ là film ở những đoạn khác nhau.  Sự trưởng thành trong diễn xuất của chàng trai 29 tuổi này khiến tôi từ bất ngờ đến ở lại trong lòng mình thì quả là hiếm, rất rất ư là hiếm.   Thumbs-up4

Film còn có dàn diễn viên kỳ cựu, diễn xuất rất chắc tay. Những người này đóng chung với nhau làm câu chuyện càng có sức nặng. Tôi thích kiểu diễn tự nhiên như vậy, kg cần phải gồng lên mới khiến người xem xúc động.

Kg phải fan kiểu thần tượng làm gì cũng khen. Viễn còn trẻ, còn nhiều thứ phải học, nhưng tôi thích cách cậu ấy chọn thử sức với những nhân vật khác nhau thay vì cứ đóng mãi một kiểu vai ngôn tình dễ lấy lòng khán giả.

Film đang chiếu chính thức trên Iqiyi, hình như chỗ khác cũng có thuyết minh. Vì lên lịch chiếu đột xuất nên chẳng có quảng cáo gì, nghe Viễn nói trong livestream là đài chỉ cho cậu ấy biết là film sẽ lên sóng chiều hôm sau thôi.

Ai thích dạng film realistic thì xem cho vui.   Tulip4

[Image: IMG-1105.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply