3 hours ago
Tôi xem hết 38 tập Nhất Tiếu Tùy Ca rồi mà vẫn muốn quay lại từ đầu. Mới đầu nghĩ xem thử vài tập, ai dè dính luôn. Nhất là cái dáng Phượng Tùy Ca nhảy lên ngựa, rồi thần thái lúc vào thành ở tập 2. Trần Triết Viễn diễn ra cái uy của người cầm quân, có những lúc chẳng cần lớn tiếng mà vẫn khiến người khác phải run rẩy. 😅
Film được dựng theo truyện tiểu thuyết do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính, kể về nữ cung thủ Phó Nhất Tiếu và đại hoàng tử Phượng Tùy Ca ở hai phía chiến tuyến. Một mũi tên khiến hai người thành tử địch, nhưng sau biến cố mất trí nhớ của Nhất Tiếu, họ lại phải dựa vào nhau để sống và tìm ra sự thật. Vừa hợp tác vừa đề phòng, chẳng biết người trước mặt đang cứu mình hay tính kế gì nữa.
Nhịp film nhanh, đánh đấm đã mắt, kg lạm dụng kỹ xảo CGI, chuyện này dẫn tới chuyện kia có nhân quả rõ ràng. Những cảnh lên ngựa, giao đấu, giương cung, xem thấy hồi hộp. Nhất Tiếu có bản lĩnh và tài năng riêng, đủ sức bảo vệ người mình thương. Tuỳ Ca lạnh lùng, sát phạt/quyết đoán, mới xem tưởng chàng là phản diện. 😂
Trước khi xem, tôi cũng kg thấy film được quảng bá rầm rộ, vậy mà xem rồi mới thấy đạo diễn và diễn viên làm có tâm quá. Cảnh hành động có sức căng, cảnh tình cảm có khoảng lặng để ánh mắt và nét mặt kể chuyện. Lý Thấm và Trần Triết Viễn diễn có lực, có cảm xúc, khiến tôi tin vào nhân vật và muốn theo họ tới cuối câu chuyện. Hơn nữa họ diễn bằng sức của mình hầu hết các cảnh trong film, nghe nói hơn 85% kg dùng thế thân, ngay cả cảnh mình kg ngờ tới. 👍
Tuyến tình cảm là điểm tôi thích nhất. Khi đã yêu thì rõ ràng, dứt khoát với một người, kg có dây dưa để người xem bực mình. Từ đề phòng tới tin tưởng, rồi thương nhau, tình cảm lớn lên qua những việc họ làm cho nhau thấy vừa thương vừa mắc cười.
Trần Triết Viễn và Lý Thấm diễn chung có chemistry quá. Từ những ánh mắt nhìn nhau còn đầy đề phòng cho tới lúc kg thể giấu được tình cảm, hai người làm tim mình cứ quắn quéo theo. Mấy cảnh lãng mạn tình tứ khói lửa thì khỏi nói, xem mà vừa rung động vừa thấy ngọt ngào giùm họ. Xem film rồi tự nhiên muốn làm nũng với chồng hơn thường ngày. ❤️
Màu sắc, makeup và trang phục cũng rất là đẹp. Mắt và mũi của đại hoàng tử ăn tiền vé. Sự phối đồ nam nữ chính theo tuyến tình cảm của họ. Lúc xem để ý sẽ thấy tuy rất nhẹ nhưng lại dẫn dắt mình hiểu thêm mối duyên này.
Tóm lại, đã lâu tôi mới xem được một bộ film mà mình muốn xem lại, xem lại mà vẫn thích và mong muốn có phần 2. 😁
Film được dựng theo truyện tiểu thuyết do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính, kể về nữ cung thủ Phó Nhất Tiếu và đại hoàng tử Phượng Tùy Ca ở hai phía chiến tuyến. Một mũi tên khiến hai người thành tử địch, nhưng sau biến cố mất trí nhớ của Nhất Tiếu, họ lại phải dựa vào nhau để sống và tìm ra sự thật. Vừa hợp tác vừa đề phòng, chẳng biết người trước mặt đang cứu mình hay tính kế gì nữa.
Nhịp film nhanh, đánh đấm đã mắt, kg lạm dụng kỹ xảo CGI, chuyện này dẫn tới chuyện kia có nhân quả rõ ràng. Những cảnh lên ngựa, giao đấu, giương cung, xem thấy hồi hộp. Nhất Tiếu có bản lĩnh và tài năng riêng, đủ sức bảo vệ người mình thương. Tuỳ Ca lạnh lùng, sát phạt/quyết đoán, mới xem tưởng chàng là phản diện. 😂
Trước khi xem, tôi cũng kg thấy film được quảng bá rầm rộ, vậy mà xem rồi mới thấy đạo diễn và diễn viên làm có tâm quá. Cảnh hành động có sức căng, cảnh tình cảm có khoảng lặng để ánh mắt và nét mặt kể chuyện. Lý Thấm và Trần Triết Viễn diễn có lực, có cảm xúc, khiến tôi tin vào nhân vật và muốn theo họ tới cuối câu chuyện. Hơn nữa họ diễn bằng sức của mình hầu hết các cảnh trong film, nghe nói hơn 85% kg dùng thế thân, ngay cả cảnh mình kg ngờ tới. 👍
Tuyến tình cảm là điểm tôi thích nhất. Khi đã yêu thì rõ ràng, dứt khoát với một người, kg có dây dưa để người xem bực mình. Từ đề phòng tới tin tưởng, rồi thương nhau, tình cảm lớn lên qua những việc họ làm cho nhau thấy vừa thương vừa mắc cười.
Trần Triết Viễn và Lý Thấm diễn chung có chemistry quá. Từ những ánh mắt nhìn nhau còn đầy đề phòng cho tới lúc kg thể giấu được tình cảm, hai người làm tim mình cứ quắn quéo theo. Mấy cảnh lãng mạn tình tứ khói lửa thì khỏi nói, xem mà vừa rung động vừa thấy ngọt ngào giùm họ. Xem film rồi tự nhiên muốn làm nũng với chồng hơn thường ngày. ❤️
Màu sắc, makeup và trang phục cũng rất là đẹp. Mắt và mũi của đại hoàng tử ăn tiền vé. Sự phối đồ nam nữ chính theo tuyến tình cảm của họ. Lúc xem để ý sẽ thấy tuy rất nhẹ nhưng lại dẫn dắt mình hiểu thêm mối duyên này.
Tóm lại, đã lâu tôi mới xem được một bộ film mà mình muốn xem lại, xem lại mà vẫn thích và mong muốn có phần 2. 😁

