Yesterday, 01:32 PM
Sau gần 40 năm làm kế toán, cuối cùng năm ngoái tôi đã quyết định nghỉ hưu. Dự định ban đầu của tôi là dành nhiều thời gian hơn để tự tay làm chanh muối, quảng bá và bán sản phẩm tại các cửa hàng thực phẩm. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ sống một lần, nên tôi nghĩ mình nên cố gắng làm cho chặng đường này của cuộc đời trở nên vui vẻ, ý nghĩa và thú vị nhất có thể!
Tất nhiên, “bộ não kế toán” của tôi vẫn còn hoạt động rất tốt và luôn tìm kiếm những cách sáng tạo để quảng bá sản phẩm mà không phải chi tiêu nhiều hơn khả năng cho phép. Việc tổ chức dùng thử sản phẩm (sampling) tại các cửa hàng thực phẩm mỗi tuần cũng rất hữu ích, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi vẫn nên tìm thêm những cách khác để giúp sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Và chính điều đó đã dẫn tôi đến một ý tưởng kết hợp những điều mà tôi luôn yêu thích: nhạc Hoa, nhiếp ảnh, ngôn ngữ và việc tạo ra một điều gì đó có ý nghĩa với khoảng thời gian mà tôi có hiện nay.
Từ nhỏ, tôi đã rất thích nghe nhạc Hoa. Tôi cũng yêu thích nhiếp ảnh và đã sưu tập được khá nhiều hình ảnh trong suốt nhiều năm qua. Vì vậy, tôi quyết định tạo một kênh YouTube với những video nhạc Hoa có phần dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt. Hy vọng của tôi là có thể chia sẻ vẻ đẹp và ý nghĩa của những bài hát này với những người yêu thích nhạc Hoa nhưng chưa hiểu hết lời bài hát. Đồng thời, tôi cũng sẽ đưa hình ảnh về sản phẩm chanh muối của chúng tôi vào các video. Biết đâu kênh YouTube này có thể giúp nhiều người biết đến sản phẩm hơn (tuy hiện tại chưa có một bóng ma nào) hehe...

