2026-04-13, 11:12 PM
Fox News công khai phớt lờ việc Trump tự đăng ảnh mình là Chúa Giê-su
Colby Hall
Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026, lúc 6:11 sáng PDT
(Ảnh chụp màn hình qua X/TruthSocial)
Tổng thống Hoa Kỳ đã đăng một bức ảnh tự miêu tả mình như Chúa Giê-su. Chương trình Fox & Friends, một chương trình buổi sáng nổi tiếng với việc đề cao các giá trị Kitô giáo, hoàn toàn không nói gì.
Không có sự phẫn nộ nào về tội báng bổ, không có sự lên án nào về việc làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước, không có bất kỳ câu hỏi cơ bản nào về phán xét hay đạo đức. Từ những tiếng nói Kitô giáo lớn nhất trong giới truyền thông và chính trị bảo thủ - sự im lặng.
Chi tiết ở đây rất quan trọng. Trước đó vào Chủ nhật, Trump đã lên Truth Social để tấn công Giáo hoàng Leo XIV, gọi ông là "YẾU KÉM" trong vấn đề tội phạm và cho rằng Giáo hội Công giáo về cơ bản đã đưa ông lên làm giáo hoàng để quản lý tổng thống Mỹ. Đó là một bài viết mất kiểm soát, ngay cả theo tiêu chuẩn quá khích của Trump mà tất cả chúng ta đã trở nên chai sạn.
Bốn mươi phút sau, ông đăng một hình ảnh do AI tạo ra về chính mình như Chúa Giê-su Kitô. Áo choàng. Ánh sáng thánh thiện. Một bàn tay chữa lành chìa ra trên một người bệnh nằm trên giường bệnh. Một con đại bàng Mỹ bay trên không. Máy bay chiến đấu được thể hiện như những thiên thần. Một đặc vụ ICE giữa các tông đồ. Đây không phải là trò đùa ác ý — nó thực sự đã xảy ra, vào một đêm Chủ nhật, trong lúc chiến tranh đang diễn ra, khi tổng thống Hoa Kỳ đang mâu thuẫn với Giáo hoàng.
Ý tôi là, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Fox and Friends là chương trình buổi sáng được xem nhiều nhất trên truyền hình cáp, và không thể phủ nhận, là chương trình sẵn sàng thể hiện đức tin của họ nhất. Ainsley Earhardt, một trong những người dẫn chương trình lâu năm, đã viết một cuốn hồi ký xoay quanh đức tin Cơ đốc giáo của mình và ba cuốn sách thiếu nhi dựa trên đức tin. Fox News đã chính thức hóa lòng sùng đạo của cô ấy thành một chuyên mục chương trình riêng biệt có tên là Fox Faith, với Earhardt hướng dẫn người xem tìm hiểu về cuộc đời và giáo huấn của Chúa Kitô. Sáng thứ Hai, người dẫn chương trình cùng cô ấy, Carly Shimkus, đã đọc một đoạn ngắn 40 giây về chuyến đi châu Phi của Giáo hoàng Leo, ghi nhận phản ứng của ông đối với những lời chỉ trích chính sách đối ngoại của Trump. Cô ấy không hề nhắc đến hình ảnh Chúa Giê-su. Không một lần nào. Các biên tập viên đã cố tình làm vậy.
Không chỉ có giới truyền thông bảo thủ giả vờ làm ngơ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tự mô tả mình là một nhà lập pháp “theo Kinh Thánh”, người nói rằng đức tin của ông không thể tách rời khỏi việc điều hành chính phủ. Đảng Cộng hòa đã coi Cơ Đốc giáo là nền tảng bản sắc chính trị của mình trong hơn bốn thập kỷ qua. Fox News đã dành nhiều thời gian phát sóng hơn bất kỳ kênh truyền hình nào trong lịch sử truyền hình cáp để bày tỏ sự phẫn nộ về biển hiệu Giáng sinh của các cửa hàng bách hóa. Tính đến sáng thứ Hai, không ai trong số họ đưa ra được một tuyên bố nào.
Tôi được dạy phải giữ kín đời sống tâm linh của mình và hết sức hoài nghi những người không giữ kín đời sống tâm linh của họ. Theo kinh nghiệm của tôi, người càng phô trương đức tin của mình thì càng có nhiều khả năng họ đang nói dối. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng những trường hợp ngoại lệ hiếm hơn quy luật. Đêm Chủ nhật không làm thay đổi quan điểm đó.
Điều thực sự thú vị về phản ứng này là gì? Nhân vật truyền thông ủng hộ Trump, Michael Knowles, đã đứng lên vì nguyên tắc và nói hãy xóa nó đi. Riley Gaines của Outkick nói rằng không nên chế nhạo Chúa. Phần bình luận trên Truth Social, thật bất ngờ, đã bùng nổ. Đây không phải là những người có tiền sử chống đối Donald Trump, nhưng điều đáng khen ngợi là họ đã thể hiện một giới hạn nhất định. Các quan chức dân cử thuộc đảng Cộng hòa, những người tham dự Bữa sáng Cầu nguyện Quốc gia và đưa các câu Kinh thánh vào chữ ký email của mình, cho đến nay vẫn chưa tìm ra được tiêu chuẩn của riêng họ.
Vì vậy, hãy cùng làm bài tập quen thuộc là minh họa những tiêu chuẩn kép kỳ lạ đang diễn ra. Obama từng dùng gậy tự sướng để chụp ảnh trước gương trong Nhà Trắng. Truyền thông bảo thủ đã đưa tin về điều đó trong nhiều ngày như bằng chứng về sự thiếu nghiêm túc cơ bản của ông, sự thiếu tôn trọng đối với chức vụ, sự không phù hợp rõ ràng và hiện tại của ông cho chức vụ tổng thống. Ông mặc một bộ vest màu be đến một cuộc họp báo về ISIS và điều đó đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý kéo dài cả tuần về tính cách của ông. Đây không phải là sự phóng đại. Những điều này thực sự đã xảy ra và được phe cánh hữu coi là những bằng chứng xác thực về con người và tư cách tổng thống của Obama.
Bây giờ hãy tưởng tượng Obama đăng một hình ảnh do AI tạo ra về chính mình như Chúa Giê-su Christ, chữa lành người bệnh, bốn mươi phút sau khi tấn công một vị Giáo hoàng đương nhiệm trong một cuộc chiến đang diễn ra. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về điều đó. Sẽ không có một chu kỳ tin tức nào cả. Sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Việc luận tội sẽ là điểm khởi đầu của cuộc thảo luận, chứ không phải là kết cục cực đoan.
Khoảng cách ấy—giữa bộ vest màu nâu nhạt và hình ảnh Chúa Jesus—chính là toàn bộ câu chuyện. Đó là thước đo chính xác cho thấy những gì các thể chế này thực sự tin tưởng, đối lập với những gì họ đã dành nhiều năm lớn tiếng tuyên bố là mình tin.
Hôm thứ Hai, Giáo hoàng Leo đã lên máy bay tới châu Phi và chia sẻ với các phóng viên rằng ông không hề e ngại chính quyền Trump. Ông đang trên đường tới Algeria để bắt đầu chuyến công du kéo dài mười ngày.
Vị Tổng thống—người đã dành trọn buổi tối hôm trước trong bộ áo choàng—nay lại xuất hiện trở lại trên nền tảng Truth Social.
Bài viết "Fox News công khai phớt lờ việc Trump tự đăng hình ảnh bản thân trong vai Chúa Jesus" được đăng tải lần đầu trên trang Mediaite.

