Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
Nàng J có thread hình thì mình làm thread video cho vui hỉ.
AI đi nhanh đến mức chóng mặt. Nhanh tới độ đôi khi mình còn chưa kịp hiểu là nó đã đi xa tới đâu. Rất nhiều công ty dùng AI để thay thế con người, hiệu quả hơn, gọn gàng hơn, ít tốn kém hơn cho nhiều công việc. Điều đó là thật. Nhưng dù đã đi khá xa, AI vẫn thiếu một thứ rất căn bản. Phần hồn, cái human touch rất khó gọi tên.
AI dựng cảnh nhanh lắm, cắt nhịp gọn và hiểu lệnh/prompt cũng rất giỏi. Nhưng hễ tới đoạn cần chậm lại một chút, cần một nhịp thở khẽ hơn, một khoảnh khắc lưỡng lự rất người, hay chỉ là ánh mắt dừng lâu hơn nửa giây thôi, là lại phải nhắc. Phải kéo, phải cãi, cãi hoài cãi miết. Cãi tới khi nó chịu hiểu rằng có những thứ kg nằm trong logic, mà nằm ở cảm giác.
Tự nhiên tôi nhớ tới bộ phim Bicentennial Man. Một người máy đi qua cả trăm năm chỉ để được công nhận là người. Kg phải vì ông ta làm được bao nhiêu việc, mà vì ông ta biết yêu, biết đau, biết chấp nhận sự hữu hạn của đời sống. Nghĩ tới đó, tự nhiên thấy mấy phút ngồi chỉnh từng frame, từng chuyển cảnh, từng nhịp nhạc, tự nhiên kg còn thấy "điên máu" nữa.
Làm xong 7 phút video này, ngoài chuyện thăng cấp chữ nhẫn, mình học thêm một điều là AI càng mạnh thì người làm càng phải người hơn. Phải biết mình muốn gì, mình đang cảm gì, và kiên nhẫn dẫn nó đi đúng hướng. Kg phải ra lệnh mà giống như dắt tay một đứa rất thông minh, nhưng kg có ký ức, kg có trải nghiệm sống.
Nghĩ cũng buồn cười, ngày xưa cãi nhau với người đã mệt, giờ thêm mấy con robot cãi lại bằng code. Hahaha... anh nhà tôi bảo xưa nay tôi vốn rất kiệm lời mà sao cãi với robots coding hăng thế.
Ai thích xin cùng chia sẻ để cùng học hỏi huấn luyện mấy cậu robot rất thông minh nhưng ngang và cứng đầu lại còn dỗi khi bị mắng nữa chứ.
Video này tôi đã tốn mấy trăm tấm hình, hơn 100 clips để sản xuất và countless hours cãi với mấy cậu robots. Nhưng cũng nhờ vậy mà mỗi khi ra được một đoạn đúng ý, lòng tự nhiên nhẹ đi một chút, "mấy cậu robot giỏi cỡ nào thì phần hồn vẫn là của tớ."
Happy New Year everyone!
Khói Lửa Bến Thượng Hải
A Film by Lanney
Diễn viên AI: Mặc Hành & Vi Vi
Models: N & L
Voices: N & L
Artwork & Media: AI Generated
Video Editing: CapCut
Background Music: AI & Lanney
Karaoke Music Arrangement: TT Thuý Nga
— LAI PRODUCTION —
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,717
Threads: 0
Likes Received: 87 in 35 posts
Likes Given: 136
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Posts: 7,588
Threads: 150
Likes Received: 6,637 in 2,811 posts
Likes Given: 3,211
Joined: May 2021
Reputation:
69
Hay quá trò cưng.
Hay nhưng chắc thầy chịu vì đọc trò tả thì làm vdeo phải kiên nhẫn và tỉ mỉ vô cùng tận, những thứ này thầy không có
Posts: 1,849
Threads: 37
Likes Received: 2,727 in 1,295 posts
Likes Given: 4,935
Joined: May 2020
Reputation:
50
Hay quá Kỳ ơi.  Thấy khó quá đi, không biết khi nào Jay mới có động lực để bắt theo và không biết có theo được không nữa.
Đợi coi sáng tác tới của nàng và các bạn.
Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
Dạ cám ơn thầy cưng, Jay, chị Lưu Ly, NL cưng.
Thú thật là vì bị cấm đi lại, chỉ ngồi một chỗ nên rất ư là rảnh ơi là rảnh để nghịch phá.
Đây là sương sương một screen editing...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,040
Threads: 48
Likes Received: 4,780 in 2,375 posts
Likes Given: 3,835
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
(2026-01-11, 03:25 PM)LýMạcSầu Wrote: Công phu quá Kỳ
Chị làm hình còn chưa ra hồn, làm phim chắc hẹn tới kiếp sau 
Dạ chị thảy vào Grok, chọn tab "Imagine", thảy tấm hình lên nó tự làm video cho chị kg cần lệnh gì hết.
Kg thích clip đó thì cứ bấm redo miết thôi, chơi free thì hình như được 20 lần/day hay sao đó. Chị vào "Imagine" tạo hình, nó làm ra cho chị một trang đủ các kiểu cho chị chọn, chị chọn được tấm thì bấm vào tấm đó, trang đó lại ra cho chị mấy chục tấm nữa, cứ vậy mà chị chọn tấm chị thích nhất. Nó làm nhanh lắm, mà theo ý nó. Chị muốn sửa prompt thì sửa nhưng phải kiên nhẫn "redo", cho nó làm tầm bậy khoảng hơn chục cái thì may ra có 1 cái hợp ý mình. Video thì nếu làm từ hình nó làm chị nó nhiều option để chọn, cả "spicy" nữa nhưng chị kg xài function này thì đừng chọn, nó ra video té ngửa oh my goshhhh kg kịp luôn đó.
Em mắng nó, nó dám mắng lại em, có hôm nó "mày, tao" với em, em nhịp roi em bảo "watch your language, kg được nói mày tao", thế là cậu ta xin lỗi kg mày tao nữa mà vẫn đốp trả gớm lắm cơ.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,040
Threads: 48
Likes Received: 4,780 in 2,375 posts
Likes Given: 3,835
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-11, 07:32 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ chị thảy vào Grok, chọn tab "Imagine", thảy tấm hình lên nó tự làm video cho chị kg cần lệnh gì hết.
Kg thích clip đó thì cứ bấm redo miết thôi, chơi free thì hình như được 20 lần/day hay sao đó. Chị vào "Imagine" tạo hình, nó làm ra cho chị một trang đủ các kiểu cho chị chọn, chị chọn được tấm thì bấm vào tấm đó, trang đó lại ra cho chị mấy chục tấm nữa, cứ vậy mà chị chọn tấm chị thích nhất. Nó làm nhanh lắm, mà theo ý nó. Chị muốn sửa prompt thì sửa nhưng phải kiên nhẫn "redo", cho nó làm tầm bậy khoảng hơn chục cái thì may ra có 1 cái hợp ý mình. Video thì nếu làm từ hình nó làm chị nó nhiều option để chọn, cả "spicy" nữa nhưng chị kg xài function này thì đừng chọn, nó ra video té ngửa oh my goshhhh kg kịp luôn đó.
Em mắng nó, nó dám mắng lại em, có hôm nó "mày, tao" với em, em nhịp roi em bảo "watch your language, kg được nói mày tao", thế là cậu ta xin lỗi kg mày tao nữa mà vẫn đốp trả gớm lắm cơ. 
Cám ơn Kỳ chỉ, chị cũng lười làm gì vì không có đầu óc creative, đôi khi làm chỉ muốn ngắm hình ảo của mình thôi.
Có vụ mắng và mày tao nữa sao? Chị chưa nỡ mắng anh Chat dễ thương
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,849
Threads: 37
Likes Received: 2,727 in 1,295 posts
Likes Given: 4,935
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-11, 07:32 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ chị thảy vào Grok, chọn tab "Imagine", thảy tấm hình lên nó tự làm video cho chị kg cần lệnh gì hết.
Kg thích clip đó thì cứ bấm redo miết thôi, chơi free thì hình như được 20 lần/day hay sao đó. Chị vào "Imagine" tạo hình, nó làm ra cho chị một trang đủ các kiểu cho chị chọn, chị chọn được tấm thì bấm vào tấm đó, trang đó lại ra cho chị mấy chục tấm nữa, cứ vậy mà chị chọn tấm chị thích nhất. Nó làm nhanh lắm, mà theo ý nó. Chị muốn sửa prompt thì sửa nhưng phải kiên nhẫn "redo", cho nó làm tầm bậy khoảng hơn chục cái thì may ra có 1 cái hợp ý mình. Video thì nếu làm từ hình nó làm chị nó nhiều option để chọn, cả "spicy" nữa nhưng chị kg xài function này thì đừng chọn, nó ra video té ngửa oh my goshhhh kg kịp luôn đó.
Em mắng nó, nó dám mắng lại em, có hôm nó "mày, tao" với em, em nhịp roi em bảo "watch your language, kg được nói mày tao", thế là cậu ta xin lỗi kg mày tao nữa mà vẫn đốp trả gớm lắm cơ. 
Jay sẽ ăn sâm theo Kỳ chỉ dẫn khi có giờ. Cám ơn nàng. Haha... Jay có thắc mắc không biết AI có "mày, tao" không; giờ thì biết rồi.
Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
(2026-01-11, 10:46 PM)JayM Wrote: Jay sẽ ăn sâm theo Kỳ chỉ dẫn khi có giờ. Cám ơn nàng. Haha... Jay có thắc mắc không biết AI có "mày, tao" không; giờ thì biết rồi. 
Kỳ kg có để setting là “sophisticated” hay “sensitive” nên cậu Grok thả ga, chỉ khi nào hỗn, nói bậy hay cross the line thì Kỳ mới cho vài roi thôi. Chứ set nhiều restricttions cả ngày hắn “thảo mai” chán lắm. Cho hắn tự do thì mới test limit của hắn và mình được.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,849
Threads: 37
Likes Received: 2,727 in 1,295 posts
Likes Given: 4,935
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-12, 03:33 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ kg có để setting là “sophisticated” hay “sensitive” nên cậu Grok thả ga, chỉ khi nào hỗn, nói bậy hay cross the line thì Kỳ mới cho vài roi thôi. Chứ set nhiều restricttions cả ngày hắn “thảo mai” chán lắm. Cho hắn tự do thì mới test limit của hắn và mình được. 
Jay lúa lắm, mới thử Gem. mà cả tuần sau mới tìm ra cách bỏ hình lên được.  Nàng giỏi và kiên nhẫn thật.
Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
Film này tôi dùng hình của mấy cậu robot làm theo prompts kèm 1 tấm reference photo duy nhất nên gương mặt mỗi cậu vẽ một kiểu, tôi cũng kg trau chuốt lại bằng hình thật để đồng nhất, ra sao để vậy và làm video luôn.
Làm xong film này gãy mất mấy móng tay vì quýnh nhau với robots.
Nhất là cậu cả Google/Veo, video làm đoạn nào có cờ là hắn lại chêm vào cờ đỏ của vc. Mắng hoài vẫn kg nghe thế là tôi phải xử bằng cách xoá thủ công, giờ xem lại vẫn muốn "conbano".
...
Năm 40 sau Công Nguyên, vùng đất Giao Chỉ là nơi sinh sống của dân tộc Lạc Việt.
Dưới ách cai trị của nhà Đông Hán, người Lạc Việt bị chiếm đất, bóc lột và đàn áp. Trước sự cai trị ấy, hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa.
Tại huyện An Biên, một cô gái tên là Lê Chân đã đứng lên tập hợp quân sĩ, theo bước Hai Bà Trưng tham gia cuộc khởi nghĩa chống giặc Đông Hán.
Từ An Biên, Lê Chân chiêu mộ dân binh, rèn luyện quân ngũ. Người theo nàng phần nhiều là trai tráng bản thổ, quen việc ruộng nước, nay cầm giáo giữ đất. Khi nghĩa quân dấy binh, Lê Chân đem quân hội tụ, cùng Hai Bà Trưng tiến đánh các quận huyện do Đông Hán kiểm soát.
Quân giặc tan rã, thành trì lần lượt được thu hồi. Lê Chân được phong làm tướng, trấn giữ vùng ven biển phương Đông, giữ yên bờ cõi, bảo vệ dân Lạc Việt.
Nhưng vận nước đổi thay...
Quân Đông Hán kéo sang đông hơn, mạnh hơn. Cuộc khởi nghĩa dần rơi vào thế yếu. Những vùng đất từng giành lại lần lượt mất đi trong khói lửa. Khi hay tin Hai Bà Trưng thất thế, Lê Chân hiểu rằng con đường mình đã chọn không còn lối quay đầu.
Người ta kể rằng nàng trở về An Biên, nơi từng chiêu quân, dựng cờ.
Lê Chân không chờ quân giặc đến bắt. Nàng chọn cái chết để giữ trọn khí tiết, kết thúc đời mình trên chính mảnh đất đã khiến nàng đứng lên.
Cuộc khởi nghĩa tan rã, nhưng câu chuyện thì không. Bởi người Lạc Việt vẫn nhắc đến tên nàng như một lời nhắc nhở rằng đã từng có những con người dám đứng lên và dám đi đến tận cùng để giữ lấy mảnh đất này.
Tên Lê Chân ở lại, lưu truyền cho hậu thế.
Lê Chân - huyền thoại An Biên
A film by Lanney
Diễn viên AI: Vi Vi
Model: L
Narrator: AI & N
Artworks: AI
Video editing: Capcut
Music: AI & Lanney
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,849
Threads: 37
Likes Received: 2,727 in 1,295 posts
Likes Given: 4,935
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-20, 06:53 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Film này tôi dùng hình của mấy cậu robot làm theo prompts kèm 1 tấm reference photo duy nhất nên gương mặt mỗi cậu vẽ một kiểu, tôi cũng kg trau chuốt lại bằng hình thật để đồng nhất, ra sao để vậy và làm video luôn. 
Làm xong film này gãy mất mấy móng tay vì quýnh nhau với robots.
Nhất là cậu cả Google/Veo, video làm đoạn nào có cờ là hắn lại chêm vào cờ đỏ của vc. Mắng hoài vẫn kg nghe thế là tôi phải xử bằng cách xoá thủ công, giờ xem lại vẫn muốn "conbano".
...
Năm 40 sau Công Nguyên, vùng đất Giao Chỉ là nơi sinh sống của dân tộc Lạc Việt.
Dưới ách cai trị của nhà Đông Hán, người Lạc Việt bị chiếm đất, bóc lột và đàn áp. Trước sự cai trị ấy, hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa.
Tại huyện An Biên, một cô gái tên là Lê Chân đã đứng lên tập hợp quân sĩ, theo bước Hai Bà Trưng tham gia cuộc khởi nghĩa chống giặc Đông Hán.
Từ An Biên, Lê Chân chiêu mộ dân binh, rèn luyện quân ngũ. Người theo nàng phần nhiều là trai tráng bản thổ, quen việc ruộng nước, nay cầm giáo giữ đất. Khi nghĩa quân dấy binh, Lê Chân đem quân hội tụ, cùng Hai Bà Trưng tiến đánh các quận huyện do Đông Hán kiểm soát.
Quân giặc tan rã, thành trì lần lượt được thu hồi. Lê Chân được phong làm tướng, trấn giữ vùng ven biển phương Đông, giữ yên bờ cõi, bảo vệ dân Lạc Việt.
Nhưng vận nước đổi thay...
Quân Đông Hán kéo sang đông hơn, mạnh hơn. Cuộc khởi nghĩa dần rơi vào thế yếu. Những vùng đất từng giành lại lần lượt mất đi trong khói lửa. Khi hay tin Hai Bà Trưng thất thế, Lê Chân hiểu rằng con đường mình đã chọn không còn lối quay đầu.
Người ta kể rằng nàng trở về An Biên, nơi từng chiêu quân, dựng cờ.
Lê Chân không chờ quân giặc đến bắt. Nàng chọn cái chết để giữ trọn khí tiết, kết thúc đời mình trên chính mảnh đất đã khiến nàng đứng lên.
Cuộc khởi nghĩa tan rã, nhưng câu chuyện thì không. Bởi người Lạc Việt vẫn nhắc đến tên nàng như một lời nhắc nhở rằng đã từng có những con người dám đứng lên và dám đi đến tận cùng để giữ lấy mảnh đất này.
Tên Lê Chân ở lại, lưu truyền cho hậu thế.
Lê Chân - huyền thoại An Biên
A film by Lanney
Diễn viên AI: Vi Vi
Model: L
Narrator: AI & N
Artworks: AI
Video editing: Capcut
Music: AI & Lanney
Hay lắm Kỳ.  Cũng như khi đọc truyện về những anh hùng của VN, Jay lại khóc vì tức lũ cộng nô bán nước mà tổ tiên đã đổ máu bảo vệ.
Có biết bao nhiêu nữ tướng dưới thời vua bà, ước gì có bộ phim lịch sữ thời các bà, nào công chúa Phương Dung với phu quân Đại Nguyên Soái Đào Kỳ, bà Phật Nguyệt với võ công thượng thặng...
Lúc cậu con với Jay có dịp thăm miền bắc VN, Jay tỏ ý muốn đi thăm đền thờ bà Lê Chân khi đi qua Hải Phòng mà chú tour guide chẳng biết ở đâu. Hai mẹ con được thăm đền thờ Hai Bà vào museum ở Hà Nội.
Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
(2026-01-20, 05:56 PM)JayM Wrote: Hay lắm Kỳ. Cũng như khi đọc truyện về những anh hùng của VN, Jay lại khóc vì tức lũ cộng nô bán nước mà tổ tiên đã đổ máu bảo vệ.
Có biết bao nhiêu nữ tướng dưới thời vua bà, ước gì có bộ phim lịch sữ thời các bà, nào công chúa Phương Dung với phu quân Đại Nguyên Soái Đào Kỳ, bà Phật Nguyệt với võ công thượng thặng...
Lúc cậu con với Jay có dịp thăm miền bắc VN, Jay tỏ ý muốn đi thăm đền thờ bà Lê Chân khi đi qua Hải Phòng mà chú tour guide chẳng biết ở đâu. Hai mẹ con được thăm đền thờ Hai Bà vào museum ở Hà Nội.
Cám ơn nàng.
Kỳ đang dự định làm series những film ngắn như vậy về những nhân vật trong sử Việt cho tụi nhỏ xem. Tụi nó có thể mở caption tiếng Anh nếu nghe kg kịp hay kg hiểu hết tiếng Việt.
Có một bác xem xong film này thì gửi cho Kỳ mấy tập truyện cổ tích VN cho Kỳ nghiên cứu làm thành film để phổ biến, nhất là cho bọn trẻ. Thế là 6 tháng tới có việc làm mà kg cần chân, tạm dùng chân của chàng.
PS. Nàng mở trên TV xem thử cho Kỳ biết quality thế nào nhe. Ở bên này mở trên TV thì OK lắm, chọn quality setting 4K á.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,624
Threads: 105
Likes Received: 3,796 in 1,937 posts
Likes Given: 2,547
Joined: Jun 2020
Reputation:
173
Trời ơi, tôi còn lạch bạch tập làm film ngắn thì anh chàng này chơi luôn nguyên bộ film điện ảnh dài 1 giờ 15 phút.
Nội dung film pha chút từ the Mummy, chút từ the Scorpion King, xuyên không.
...
Lời của nhà sản xuất:
Maria – A Love Beyond Time | A Cinematic AI Love Story | 4K
Phim không tập trung vào hành động hay kỹ xảo phô trương,
mà khai thác diễn xuất nội tâm và sự phát triển cảm xúc của nhân vật theo thời gian.
💔 Diễn xuất cảm xúc vốn là thách thức lớn của AI.
Qua dự án này, mình muốn thử nghiệm và chứng minh rằng AI vẫn có thể kể những câu chuyện tình yêu chân thành và giàu cảm xúc.
🎬 Về mặt kỹ thuật, bộ phim được xây dựng từ gần 900 khung hình,
được sắp xếp để tạo nên một mạch truyện liền mạch, mang hơi hướng điện ảnh.
⚠️ Phim có một vài phân cảnh nhạy cảm (18+), vui lòng cân nhắc khi xem cùng trẻ em.
🙏 Rất mong nhận được những góp ý thẳng thắn từ mọi người.
Khen hay chê đều đáng quý và là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện trong những dự án sau.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|