Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Một chiều nhìn qua gương,
Tóc điểm sương biết mình đã già
Thời gian dần đi qua,
Những vết nhăn đã hằn trên má.
Đời người như chiếc lá,
Lá xanh kia cũng dần úa vàng
Lìa cành rơi xuống đất,
Rồi mục nát… rồi biến tan.
Chuyện tình từ xa xưa,
Cứ ngỡ như mới từ hôm nào.
Cuộc đời tựa chiêm bao,
Cũng chóng qua như là thay áo.
Còn lại bao nhiêu nữa,
Những tháng năm vui buồn kiếp người.
Giận hờn hay ghen ghét,
Hay bỏ buông cho đời mãi tươi.
Làm sao níu lại được thời gian?
Để ta gặp lại người trong mộng
Làm sao giữ lại được thời gian?
Để ta chuộc hết những lỗi lầm.
Ta đã già đừng hờn dỗi,
Cứ… thong dong mà vãng cánh mây trời.
Sân si làm gì cho mệt mỏi?
Gặp nhau trao nhau nụ cười… thân ái trên môi.
Chiều tàn nhìn mây trôi,
Nắng phai phôi ở tận cuối trời.
Đời người buồn hay vui,
Cũng chóng qua như làn mây khói.
Làm sao ta níu giữ,
Tuổi thanh xuân cho mình khỏi già?
Ừ thôi ta cứ sống,
Sống cho người và sống cho ta.
..............................
một chút tâm nguyện.....
buồn buồn tôi sẽ vào đây
vẽ vời vài chữ để khuây khỏa lòng
nếu mà nghĩ mãi không thông
thì buông để khỏi nặng lòng, đầy tim
ngoài kia vui chẳng dễ tìm
thôi thì ta giấu nỗi niềm vào đây
vẫn mong có bạn vui vầy
lại mong có chổ trải bày niềm riêng
và mong tránh được não phiền
để cùng thơ thẩn lắng yên cõi lòng!
Bella..
Posts: 1,762
Threads: 35
Likes Received: 2,555 in 1,209 posts
Likes Given: 4,608
Joined: May 2020
Reputation:
50
"Làm sao ta níu giữ,
Tuổi thanh xuân cho mình khỏi già?"
Một cách níu kéo tuổi thanh xuân là qua dao kéo của thẩm mỹ viện Lan ơi.  Lan hay có bạn nào chọn không nè. Hồi trước, Jay thì nghĩ oh no không muốn nhìn mình da nhăn, nhưng bây giờ thì an phận và tự cám ơn mình không huỷ hoại "nét đẹp tự nhiên" của mình bằng dao kéo.  Lúc nào đó rồi "Cát bụi lại trở về cát bụi" thôi.
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Jay and Bella, Sầu cũng thế, ham đẹp mà sợ đau lắm, với lại nghĩ sửa xong, nhìn y chang 1 khuôn, mất hết duyên của mình. Thôi chấp nhận
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2026-01-10, 09:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Jay and Bella, Sầu cũng thế, ham đẹp mà sợ đau lắm, với lại nghĩ sửa xong, nhìn y chang 1 khuôn, mất hết duyên của mình. Thôi chấp nhận 
Chị Sầu đã có nét đẹp rất tự nhiên mà nhìn có dáng sang nữa nên chị đừng bao giờ đụng tới dao kéo nha....Lan ước gì nữa mình lớn tuổi hơn vẫn còn có người gọi mình là "đẹp lão" là quá vui rồi đó chị. 🙂
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Posts: 1,762
Threads: 35
Likes Received: 2,555 in 1,209 posts
Likes Given: 4,608
Joined: May 2020
Reputation:
50
Đang mơ màng về quê cũ xa vời vợi hả Lan.
Posts: 5,852
Threads: 48
Likes Received: 4,439 in 2,202 posts
Likes Given: 3,489
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-10, 09:09 PM)Bella Wrote: Chị Sầu đã có nét đẹp rất tự nhiên mà nhìn có dáng sang nữa nên chị đừng bao giờ đụng tới dao kéo nha....Lan ước gì nữa mình lớn tuổi hơn vẫn còn có người gọi mình là "đẹp lão" là quá vui rồi đó chị. 🙂
Cám ơn em Lan. chị sẽ nghe lời em Lan, không đụng dao kéo đế níu kéo tuổi xuân
Chị tập massage mặt chắc hơn 1 năm rồi, thấy có hiệu quả khả quan. Tóc thì luôn nhuộm nên chưa "được" ai khen dẹp lão
Bài hát Trả tôi về nghe buồn buồn
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Posts: 901
Threads: 4
Likes Received: 1,995 in 963 posts
Likes Given: 2,169
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-01-11, 05:39 PM)Bella Wrote: Đúng rồi đó Jay, giờ đang mơ màng nhớ về quê Ngoại với những buổi chiều mát mẻ nằm tựa đống rơm ngắm mây xem chúng giống con gì hay vật gì rồi mơ tưởng tới tương lai, nhớ cái thuở khi còn là con gái mà dám xắn quần lên tới đầu gối là bị mẹ chửi tới hổng dám ngồi bàn ăn cơm luôn! Nếu được Lan cũng đòi ông Tạo Hóa: Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó.....
Chị Sầu sợ đau thì đừng dùng biện pháp của thẩm mỹ bằng dao kéo....vì dùng tới dao kéo thì không chỉ là đau thôi mà còn sợ mình sẽ giống bà Thẩm Thúy Hằng sau khi già đi thì tiếc lắm luôn!
Yeah, bài hát xin trả tôi về nghe buồn thiệt! Nếu chị Sầu là người xuất thân từ vùng thôn quê như Lan thì mới cảm nhận cái buồn đó sâu sắc tới cỡ nào! 
Hello. chào Cỏ, Lưu Ly, Kỳ 🌹🌹🌹
Hi Lan,
Cỏ chịu đau cũng tạm tạm lì, nếu bảo đảm kết quả, thời gian có hiệu lực suốt đời, sửa rẻ, giá 1 dịch vụ tặng miễn phí thêm 1 dịch vụ khác là thử liền.
Lan và các bạn ngủ ngon
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2026-01-11, 11:41 PM)Dewdrop Wrote: Hi Lan,
Cỏ chịu đau cũng tạm tạm lì, nếu bảo đảm kết quả, thời gian có hiệu lực suốt đời, sửa rẻ, giá 1 dịch vụ tặng miễn phí thêm 1 dịch vụ khác là thử liền.
Lan và các bạn ngủ ngon 
Chào buổi sáng Cỏ ơi
Tối qua có Cỏ vào đây chúc ngủ ngon mà Lan hỏng biết, hèn chi tối qua ngủ ngon quá chừng luôn, cảm ơn Cỏ thật nhiều.
Lan cũng khá lì với cái đau thể xác nhưng dù bằng cách nào Lan cũng không lấy cái bình an của mình ra để đánh cược với số mệnh nhưng nếu vì một lý do nào đó bất khả kháng, lúc đó mình sẽ: "đã lở rồi mình cho nó cùi luôn" thì Lan sẽ cho dao kéo làm thẩm mỹ cho mình luôn đó Cỏ.
Chúc Cỏ và các bạn có một ngày mới của tuần mới thật vui, thật nhiều năng lượng để gặt hái được nhiều thành công trong công việc nha. 
Posts: 2,714
Threads: 1
Likes Received: 60 in 25 posts
Likes Given: 112
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
..........................................................
Posts: 1,762
Threads: 35
Likes Received: 2,555 in 1,209 posts
Likes Given: 4,608
Joined: May 2020
Reputation:
50
Lan - một tuần bình an vui vẻ nha Lan.
Cỏ - khôn nha Cỏ. Bảo đảm cả đời với sửa một tặng một  không có thì khỏi làm gì hết; cứ giữ nét đẹp tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.
|