Hình Từ Tiềm Thức...
Hai búp-bê anh Ba, chị Sầu hôm nay so cute đó, y như tranh truyện vẽ cho thiếu nhi  Heavy-black-heart4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4 Smiling-face-with-halo4
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • Bella, JayM, LýMạcSầu
Reply
(Yesterday, 08:47 PM)lưu ly phố Wrote: Hai búp-bê anh Ba, chị Sầu hôm nay so cute đó, y như tranh truyện vẽ cho thiếu nhi  Heavy-black-heart4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4 Smiling-face-with-halo4

Hi, LL khỏe không? Lúc này anh Ech với chị Sầu đang tới độ hồi xuân í LL!  2leluoi :chạy!: Lol Lol
[-] The following 3 users Like Bella's post:
  • JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
(Yesterday, 08:52 PM)Bella Wrote: Hi, LL khỏe không? Lúc này anh Ech với chị Sầu đang tới độ hồi xuân í LL!  2leluoi :chạy!:  Lol Lol

Hola Bella, LL tạm ổn thôi. Vô mùa đông oải ghê  Smiling-face-with-halo4
Thấy Bella vào rộn ràng phố xá vui vui nhen. Hug Tulip4 Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • Bella, JayM
Reply
(Yesterday, 08:57 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Bella, LL tạm ổn thôi. Vô mùa đông oải ghê  Smiling-face-with-halo4
Thấy Bella vào rộn ràng phố xá vui vui nhen. Hug Tulip4 Heavy-black-heart4

Hihi....Mấy bữa nay nằm rên rĩ với cái đau nhức, bực bội cứ tưởng là mình không được vô đây cả năm rồi và không ai nhớ tới mình nữa. Giờ vô thấy ai cũng take time để chào hỏi với mình nên cũng rất vui. Cảm ơn LL, cảm ơn các anh chị....Lan uống thuốc Tylenol PM nãy nên giờ thấy buồn ngủ rồi. Chắc mình không vô đây được nữa đâu, chúc LL và cả nhà ngủ ngon luôn nhá.
[-] The following 3 users Like Bella's post:
  • JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
(Yesterday, 08:47 PM)lưu ly phố Wrote: Hai búp-bê anh Ba, chị Sầu hôm nay so cute đó, y như tranh truyện vẽ cho thiếu nhi  Heavy-black-heart4 Clinking-beer-mugs4 Smiling-face-with-halo4

(Yesterday, 08:52 PM)Bella Wrote: Hi, LL khỏe không? Lúc này anh Ech với chị Sầu đang tới độ hồi xuân í LL!  2leluoi :chạy!:  Lol Lol

Anh Ếch mới ghê chứ, mặc áo đầm  Rollin  Rollin

1393397501 Lan  Innocent
Reply
(2026-01-17, 02:32 PM)lưu ly phố Wrote: Haha... vậy thôi trở về chương cũ  Smiling-face-with-halo4 . Lần này loãng mạng hơn  Biggrin

Tiếng tiêu réo rắt ngân nga
Đàn ai khảy nhịp gần xa ... xa gần  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Gx5uYFa.jpeg]

Mấy hôm nay bế công làm film, hôm nay film đóng máy nên phá tiếp. 

Dạ cám ơn thầy cưng, chị Lưu Ly, Jay thương.  Kỳ phá là giỏi thôi chứ kg giỏi gì khác.   Lol 
...

Duyên Coke & Quạt qua Duyên Hoa tiếp nhe. 

Rời cây cầu gỗ chưa bao lâu, hai người dừng lại bên bờ sông. Liễu rũ xuống lòa xòa, nước chảy lặng lẽ như đang giả vờ kg nghe chuyện đời. Phai Không Nhạt cột hai con ngựa vào gốc cây, bạch mã đứng cạnh ngó nghiêng rất nghiêm túc, hắc mã thì tranh thủ gặm cỏ, nhởn nhơ,  “đời còn dài, cứ ăn trước đã”.

Thanh y nữ hiệp trải áo ngồi xuống tảng đá, đặt cây đàn lên đùi. Nàng kg nói gì, chỉ cúi đầu gảy thử vài dây. Âm thanh vang lên trong trẻo, nhẹ như mấy chuyện vừa buông xuống lòng. Phai Không Nhạt đứng cạnh, lục trong tay nải một lúc rồi lấy ra cây sáo trúc cũ. 

Cây sáo này vốn theo thân xác cao thủ ẩn cư từ kiếp trước, chàng chưa từng thổi, nhưng tay vừa đưa lên là môi tự động biết chỗ đặt, hơi thở tự nhiên tìm đúng nhịp. Cao thủ có khác, chuyển nghề mà kỹ năng vẫn còn… trong người. 

Tiếng sáo vang lên, kg cao siêu gì, chỉ đều đều, chậm rãi. Đàn theo sáo, sáo theo nước, nước theo gió. Ba thứ hợp lại, tự nhiên thấy giang hồ bớt dữ. 

Bạch mã nghe được mấy nốt đầu thì vểnh tai. Nghe thêm chút nữa thì gật gù, vẻ mặt mơ màng, “nghe ổn lắm, tiếp đi”. Hắc mã nghe xong cũng ngừng nhai cỏ, liếc qua, suy nghĩ vài giây rồi… quay lại ăn tiếp, vừa ăn vừa nghe nhạc, phong thái chẳng khác mã quý tộc.

Tiếng sáo, tiếng đàn hòa với tiếng nước chảy. Hai con ngựa đứng yên. Giang hồ tạm nghỉ một buổi chiều.

Đang thổi phiêu phiêu vậy đó, Phai Không Nhạt bỗng… hứng chí lên cao trào một chút. Cao thủ mà, hứng là hứng cho tới nơi.

Lá liễu trên đầu rụng lả tả như mưa xuân trái mùa.

Còn dưới sông thì… mấy con cá bị sóng âm đánh bật lên bờ, nằm giãy đành đạch, vẻ mặt rất là hoang mang trước nhân sinh, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạch mã giật mình lùi lại nửa bước.  Hắc mã ngẩng đầu lên, nhai chậm lại, ánh mắt ngây thơ vô số tội, “Ủa, mới nghe nhạc mà?”

Phai Không Nhạt khựng liền, hạ sáo xuống, nhìn đống cá rồi nhìn lại thanh y nữ hiệp, thiệt là hơi ngại.

Thanh y nữ hiệp nhìn cảnh trước mặt, im lặng đúng một nhịp. Rồi nàng phán, giọng rất bình tĩnh, “Tiếng sáo của tiên sinh… kg chỉ chữa lành tâm hồn, mà còn cải thiện bữa tối nữa.”

Nói xong, nàng đứng dậy, xắn tay áo rất gọn gàng... Giang hồ có thể mênh mang, nhưng cá thì đang tươi.

Phai Không Nhạt nhóm lửa, xếp cá ngay ngắn, động tác thuần thục tới mức chính chàng cũng hơi bất ngờ.

Trong lúc cá nướng xèo xèo, mùi thơm bay nức cái lỗ mũi, bụng thì đánh trống lotto kêu rột rột.

Kg còn Coke cũng chẳng quạt. Chỉ còn cá, lửa, và hai người ngồi cách nhau đúng một khoảng… vừa đủ.

Thanh y nữ hiệp nhìn đống cá, nói bâng quơ, “Sau này tiên sinh mở tiệm hoa, nhớ ghi thêm dòng này.”

“Dòng gì?”

“Nghe sáo miễn phí. Cá thì… tùy hôm.”

Phai Không Nhạt cười, gật đầu rất nghiêm túc, “Vậy chắc phải trồng thêm liễu. Cá có lên bờ thì cũng có chỗ mát mà nằm.”

Hai người ăn cá bên bờ sông.  Giang hồ tối đó kg có đao kiếm, chỉ có khói bay lên nhẹ nhẹ, mùi cá nướng quyện vào trong gió.

Và Duyên Hoa, từ đây, coi bộ kg chỉ có hoa.

Còn tiếp...  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Bella, JayM, lưu ly phố
Reply
(Today, 05:59 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mấy hôm nay bế công làm film, hôm nay film đóng máy nên phá tiếp. 

Dạ cám ơn thầy cưng, chị Lưu Ly, Jay thương.  Kỳ phá là giỏi thôi chứ kg giỏi gì khác.   Lol 
...

Duyên Coke & Quạt qua Duyên Hoa tiếp nhe. 

Rời cây cầu gỗ chưa bao lâu, hai người dừng lại bên bờ sông. Liễu rũ xuống lòa xòa, nước chảy lặng lẽ như đang giả vờ kg nghe chuyện đời. Phai Không Nhạt cột hai con ngựa vào gốc cây, bạch mã đứng cạnh ngó nghiêng rất nghiêm túc, hắc mã thì tranh thủ gặm cỏ, nhởn nhơ,  “đời còn dài, cứ ăn trước đã”.

Thanh y nữ hiệp trải áo ngồi xuống tảng đá, đặt cây đàn lên đùi. Nàng kg nói gì, chỉ cúi đầu gảy thử vài dây. Âm thanh vang lên trong trẻo, nhẹ như mấy chuyện vừa buông xuống lòng. Phai Không Nhạt đứng cạnh, lục trong tay nải một lúc rồi lấy ra cây sáo trúc cũ. 

Cây sáo này vốn theo thân xác cao thủ ẩn cư từ kiếp trước, chàng chưa từng thổi, nhưng tay vừa đưa lên là môi tự động biết chỗ đặt, hơi thở tự nhiên tìm đúng nhịp. Cao thủ có khác, chuyển nghề mà kỹ năng vẫn còn… trong người. 

Tiếng sáo vang lên, kg cao siêu gì, chỉ đều đều, chậm rãi. Đàn theo sáo, sáo theo nước, nước theo gió. Ba thứ hợp lại, tự nhiên thấy giang hồ bớt dữ. 

Bạch mã nghe được mấy nốt đầu thì vểnh tai. Nghe thêm chút nữa thì gật gù, vẻ mặt mơ màng, “nghe ổn lắm, tiếp đi”. Hắc mã nghe xong cũng ngừng nhai cỏ, liếc qua, suy nghĩ vài giây rồi… quay lại ăn tiếp, vừa ăn vừa nghe nhạc, phong thái chẳng khác mã quý tộc.

Tiếng sáo, tiếng đàn hòa với tiếng nước chảy. Hai con ngựa đứng yên. Giang hồ tạm nghỉ một buổi chiều.

Đang thổi phiêu phiêu vậy đó, Phai Không Nhạt bỗng… hứng chí lên cao trào một chút. Cao thủ mà, hứng là hứng cho tới nơi.

Lá liễu trên đầu rụng lả tả như mưa xuân trái mùa.

Còn dưới sông thì… mấy con cá bị sóng âm đánh bật lên bờ, nằm giãy đành đạch, vẻ mặt rất là hoang mang trước nhân sinh, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạch mã giật mình lùi lại nửa bước.  Hắc mã ngẩng đầu lên, nhai chậm lại, ánh mắt ngây thơ vô số tội, “Ủa, mới nghe nhạc mà?”

Phai Không Nhạt khựng liền, hạ sáo xuống, nhìn đống cá rồi nhìn lại thanh y nữ hiệp, thiệt là hơi ngại.

Thanh y nữ hiệp nhìn cảnh trước mặt, im lặng đúng một nhịp. Rồi nàng phán, giọng rất bình tĩnh, “Tiếng sáo của tiên sinh… kg chỉ chữa lành tâm hồn, mà còn cải thiện bữa tối nữa.”

Nói xong, nàng đứng dậy, xắn tay áo rất gọn gàng... Giang hồ có thể mênh mang, nhưng cá thì đang tươi.

Phai Không Nhạt nhóm lửa, xếp cá ngay ngắn, động tác thuần thục tới mức chính chàng cũng hơi bất ngờ.

Trong lúc cá nướng xèo xèo, mùi thơm bay nức cái lỗ mũi, bụng thì đánh trống lotto kêu rột rột.

Kg còn Coke cũng chẳng quạt. Chỉ còn cá, lửa, và hai người ngồi cách nhau đúng một khoảng… vừa đủ.

Thanh y nữ hiệp nhìn đống cá, nói bâng quơ, “Sau này tiên sinh mở tiệm hoa, nhớ ghi thêm dòng này.”

“Dòng gì?”

“Nghe sáo miễn phí. Cá thì… tùy hôm.”

Phai Không Nhạt cười, gật đầu rất nghiêm túc, “Vậy chắc phải trồng thêm liễu. Cá có lên bờ thì cũng có chỗ mát mà nằm.”

Hai người ăn cá bên bờ sông.  Giang hồ tối đó kg có đao kiếm, chỉ có khói bay lên nhẹ nhẹ, mùi cá nướng quyện vào trong gió.

Và Duyên Hoa, từ đây, coi bộ kg chỉ có hoa.

Còn tiếp...  Lol

Kỳ viết truyện hay quá  Tulip4 Heavy-black-heart4 Cheer , tưởng tượng phong phú dồi dào, hết Quạt, hết Hoa thì giờ qua ... Cá  Rolling-on-the-floor-laughing4 


Hồng trần một khúc tiêu dao
Cá nghe thôi đã lao đao phách hồn...  Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: QBlZFUP.jpeg]
Reply