Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Không đề.....
#1
Chị khỏe không? Hôm bữa Lan đọc thấy chị nói với LL là chị thích AI cover bản Mưa Chiều nên hôm nay Lan được nghỉ vi Tina bị bịnh, chiều chút nhỏ con gái về mới đem Tina đi cho Vet khám. Giờ đang rảnh lò dò vô youtube tìm phim hay nhạc gì nghe chơi mà "đụng" nhằm "ôn cụ" ni hát bản Mưa Chiều theo điệu Rock thiệt là hay nên đem vô đây tặng chị nè.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chúc chị Sầu và toàn thể các anh chị em thân thương trong VB có một ngày Thứ Hai và một tuần mới thật vui.  Tulip4  Hello



                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • LýMạcSầu
Reply
#2
(2025-10-20, 10:57 AM)TTTT Wrote: Chị khỏe không? Hôm bữa Lan đọc thấy chị nói với LL là chị thích AI cover bản Mưa Chiều nên hôm nay Lan được nghỉ vi Tina bị bịnh, chiều chút nhỏ con gái về mới đem Tina đi cho Vet khám. Giờ đang rảnh lò dò vô youtube tìm phim hay nhạc gì nghe chơi mà "đụng" nhằm "ôn cụ" ni hát bản Mưa Chiều theo điệu Rock thiệt là hay nên đem vô đây tặng chị nè.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chúc chị Sầu và toàn thể các anh chị em thân thương trong VB có một ngày Thứ Hai và một tuần mới thật vui.  Tulip4  Hello





Hi Lan, cám ơn NL nhớ tới chị  Tulip4
Khoẻ không? Tina bị bịnh già hả Lan?
Ông cụ này hát khá giống YT AI, không biết ổng há thật hay hát nhép?  Shy

Chị thấy nhiều người đang hát theo AI, tình cờ đọc thấy ca sỹ Phương Thanh cũng hát bài này theo dạng Rock của AI, nhưng không hay.


Bản AI đây



Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
#3
(2025-10-20, 12:38 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Lan, cám ơn NL nhớ tới chị  Tulip4
Khoẻ không? Tina bị bịnh già hả Lan?
Ông cụ này hát khá giống YT AI, không biết ổng há thật hay hát nhép?  Shy

Chị thấy nhiều người đang hát theo AI, tình cờ đọc thấy ca sỹ Phương Thanh cũng hát bài này theo dạng Rock của AI, nhưng không hay.


Bản AI đây




Chị Sầu ơi, nhớ các anh chị em trong đây lắm lắm luôn mà tìm chuyện gì để vô góp chuyện với các anh chị lại không có (có nhiều khi thấy mọi người nói chuyện vui Lan cũng muốn vô góp chuyện nhưng vì câu chuyện nhắm không hợp với sở thích của mình, sợ mình xía vô nói chuyện nó tréo cẳng ngỗng làm mọi người mất vui nên Lan phải đứng bên lề suốt! Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4)

Yeah, nghe cái clip AI cover chị mới post lên đó rất hay.....Nhưng Lan vẫn thích cái clip của ông cụ non kia hơn, dù ổng có hát nhép Lan vẫn thích vì cái sân khấu rất thật với cách bày trí trang phục của ổng làm cho mình cảm thấy gần gủi với...con người hơn đó Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quên! Tina bị bịnh già chị ơi, mắt nó như nổi mụt ruồi thịt....ban đầu nhỏ xíu hà, giờ thì càng ngày càng lớn nên nó nhìn không được rỏ. Ban đêm chỉ cũng bị mất ngủ như người già vậy, đi lang thang trong nhà cứ nghe đụng vô bàn ghế hoài, tội nó quá đi. Lan định đi nhờ Vet xem thử có thể cắt bỏ cái cục thịt dư đó để cho nó thấy thoải mái hơn không đó.(cái mục thịt lồi đó nó nằm ngay mí mắt trên chổ túi lệ).
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
#4
(2025-10-20, 02:13 PM)TTTT Wrote: Chị Sầu ơi, nhớ các anh chị em trong đây lắm lắm luôn mà tìm chuyện gì để vô góp chuyện với các anh chị lại không có (có nhiều khi thấy mọi người nói chuyện vui Lan cũng muốn vô góp chuyện nhưng vì câu chuyện nhắm không hợp với sở thích của mình, sợ mình xía vô nói chuyện nó tréo cẳng ngỗng làm mọi người mất vui nên Lan phải đứng bên lề suốt! Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4)

Yeah, nghe cái clip AI cover chị mới post lên đó rất hay.....Nhưng Lan vẫn thích cái clip của ông cụ non kia hơn, dù ổng có hát nhép Lan vẫn thích vì cái sân khấu rất thật với cách bày trí trang phục của ổng làm cho mình cảm thấy gần gủi với...con người hơn đó Grinning-face-with-smiling-eyes4  

Quên! Tina bị bịnh già chị ơi, mắt nó như nổi mụt ruồi thịt....ban đầu nhỏ xíu hà, giờ thì càng ngày càng lớn nên nó nhìn không được rỏ. Ban đêm chỉ cũng bị mất ngủ như người già vậy, đi lang thang trong nhà cứ nghe đụng vô bàn ghế hoài, tội nó quá đi. Lan định đi nhờ Vet xem thử có thể cắt bỏ cái cục thịt dư đó để cho nó thấy thoải mái hơn không đó.(cái mục thịt lồi đó nó nằm ngay mí mắt trên chổ túi lệ).

Tội nghiệp Tina. Heavy-black-heart4
Chị nhớ hồi xưa em chị có con chó cũng bị mụn thịt trong mắt như vậy. Không nhớ em chị có làm gì không.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
#5
Alo Lan trở lại vui chơi rồi hén.  Tulip4 Heavy-black-heart4

LL mới nghe Mưa Chiều, nhưng nhạc Rock nghe hong nổi lâu dài  Rolling-on-the-floor-laughing4 , có 1/3 là chạy ra, AI hay ca sĩ gì cũng chạy ra hết hihi. Rap cũng vậy luôn.  Lol
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, TTTT
Reply
#6
(2025-10-20, 07:50 PM)lưu ly phố Wrote: Alo Lan trở lại vui chơi rồi hén.  Tulip4 Heavy-black-heart4

LL mới nghe Mưa Chiều, nhưng nhạc Rock nghe hong nổi lâu dài  Rolling-on-the-floor-laughing4 , có 1/3 là chạy ra, AI hay ca sĩ gì cũng chạy ra hết hihi. Rap cũng vậy luôn.  Lol

vậy sao? chị thấy bài này hay, chỉ có bài này AI làm hay so far Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
#7
(2025-10-20, 07:55 PM)LýMạcSầu Wrote: vậy sao? chị thấy bài này hay, chỉ có bài này AI làm hay so far  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hihi, là do em thui..... em nghe nhạc ồn không nổi. AI thì chất giọng bài nào cũng mạnh, cao vi vút 9 tầng luôn. Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, TTTT
Reply
#8
(2025-10-20, 08:05 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, là do em thui..... em nghe nhạc ồn không nổi. AI thì chất giọng bài nào cũng mạnh, cao vi vút 9 tầng luôn. Smiling-face-with-halo4

Hihi, không sao, chị, em và NL, 3 ý thích khác nhau Tulip4
Chừng nào là bồ mình thì tính khác Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
#9
(2025-10-20, 08:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Hihi, không sao, chị, em và NL, 3 ý thích khác nhau  Tulip4
Chừng nào là bồ mình thì tính khác  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hihi, oui chị....

Vào Thu nhanh quá chị Sầu, Lan  Tulip4 Tulip4

Hôm nay trời mưa suốt, âm u hoài. LL không đi ra ngoài được, chân đã bớt dần, có thể mang giày đi bộ thêm để tập cho cơ cứng cáp hơn, mấy ngày nay đi được mỗi ngày có khi lên hơn 8000 steps, còn bữa nay thì bó gối nhìn trời... choáng ghia  Biggrin

Bốn mùa xoay vần nhanh ghê, sau đó là tới Giáng sinh rồi Tết tây Tết ta  Innocent
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, TTTT
Reply
#10
(2025-10-20, 09:23 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, oui chị....

Vào Thu nhanh quá chị Sầu, Lan  Tulip4 Tulip4

Hôm nay trời mưa suốt, âm u hoài. LL không đi ra ngoài được, chân đã bớt dần, có thể mang giày đi bộ thêm để tập cho cơ cứng cáp hơn, mấy ngày nay đi được mỗi ngày có khi lên hơn 8000 steps, còn bữa nay thì bó gối nhìn trời... choáng ghia  Biggrin

Bốn mùa xoay vần nhanh ghê, sau đó là tới Giáng sinh rồi Tết tây Tết ta  Innocent

Bên chị lạnh quá, cuối tuần rồi và cuối tuần này mưa gió. Em siêng quá, chị đi 1 ngày không biết tới 1000 steps không Rolling-on-the-floor-laughing4
Thời gian qua nhanh thật.
1393397501 em và các bạn Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
#11
Hi LL ơi, hôm qua đưa Tina đi cho Vet khám xong về tới nhà thì quá trể lại thêm lo làm buổi cơm tối nữa, xong là mệt phờ người nên lười vô đây gỏ rồi ngủ luôn!
Hôm nay được làm ở nhà nên thấy khỏe hơn nhiều.
Có đọc thấy LL nói chân của nàng đã khỏe hơn thì Lan mừng dùm, nàng đi bộ được xa vậy là còn khỏe hơn mình rồi. Chúc mừng LL. Ok-sign-smiley-emoticon 🥂 Tulip4
LL ơi, từ xưa tới giờ Lan đâu có thích nhạc rock đâu...nhưng với bài MC mà "gào" theo kiểu rock Lan thấy hay hơn hát kiểu nhạc trầm buồn...Chắc tại già rồi nên thích kiểu cà giựt mạnh mẻ để mình có cảm giác sống động hơn thôi! Happy-smiley-emoticon
Lan chỉ vô nói cho LL biết vì sao Lan không vô đây hồi chiều hôm qua, giờ thì Lan phải vô cày tiếp không thôi là bị sa thải như chơi....thời buổi này mà mất job là khóc một dòng sông luôn á!
Chúc LL, chị Sầu và toàn thể các anh chị em trong VB luôn vui, khỏe và dễ thương hoài! Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
#12
(2025-10-20, 11:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Bên chị lạnh quá, cuối tuần rồi và cuối tuần này mưa gió. Em siêng quá, chị đi 1 ngày không biết tới 1000 steps không Rolling-on-the-floor-laughing4
Thời gian qua nhanh thật.
1393397501 em và các bạn  

Bên em tuần này cũng mưa gió chán lắm hihi. Em đi vì 2 tháng rồi không đi được, ngủ có khi phải ngồi ngủ. Một position như đi đày vậy, bác sĩ hẹn hò giờ lâu lắm, cho cái hẹn gần 7 tháng, gọi lại thì máy nói tùm lum chả có cái nào đúng case mình cả, nên thôi phải chạy lên gặp thư ký cho rồi. Em đi trong nhà chắc vài trăm steps nhưng hong mang phone nên đâu có được đếm  Lol  . Tuần rồi em đi trong shopping ngày vắng, mặt đất bằng phẳng nên dễ đi hơn các lề đường quanh nhà. Mới đầu đi thì đau cơ quá và hoa mắt, hên là giờ sao họ cho nhiều băng ghế ghê nhen, chắc biết người già đi shop nhiều.  Rolling-on-the-floor-laughing4  Khoảng 10m là có cả dãy ghế luôn, vừa đi vừa lượn vừa ngồi. Gần 4 tiếng trong đó, về mở Iphone mới biết là gần 9000 steps Grinning-face-with-smiling-eyes4  . Nhưng sau đó các mạch máu có vẻ đỡ hơn nên ngày nào có nắng là em ráng đi vài trăm mét quanh nhà. 


(2025-10-21, 09:31 AM)TTTT Wrote: Hi LL ơi, hôm qua đưa Tina đi cho Vet khám xong về tới nhà thì quá trể lại thêm lo làm buổi cơm tối nữa, xong là mệt phờ người nên lười vô đây gỏ rồi ngủ luôn!
Hôm nay được làm ở nhà nên thấy khỏe hơn nhiều.
Có đọc thấy LL nói chân của nàng đã khỏe hơn thì Lan mừng dùm, nàng đi bộ được xa vậy là còn khỏe hơn mình rồi. Chúc mừng LL.   Ok-sign-smiley-emoticon 
LL ơi, từ xưa tới giờ Lan đâu có thích nhạc rock đâu...nhưng với bài MC mà "gào" theo kiểu rock Lan thấy hay hơn hát kiểu nhạc trầm buồn...Chắc tại già rồi nên thích kiểu cà giựt mạnh mẻ để mình có cảm giác sống động hơn thôi! 
Lan chỉ vô nói cho LL biết vì sao Lan không vô đây hồi chiều hôm qua, giờ thì Lan phải vô cày tiếp không thôi là bị sa thải như chơi....thời buổi này mà mất job là khóc một dòng sông luôn á!
Chúc LL, chị Sầu và toàn thể các anh chị em trong VB luôn vui, khỏe và dễ thương hoài! Tulip4  

Không sao Lan ui, khi nào rảnh vô tám cũng được mà. Chân đỡ đau nhưng chưa hết hẳn, lâu ghê.

Cảm ơn Lan nhen  Tulip4. Lan, chị Sầu và các bạn có ngày thứ Ba vui vẻ suôn sẻ nhen.  Shy Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, TTTT
Reply
#13
Anh phai ơi Tulip4 Lâu, lâu lắm rồi Lan không thấy anh vô diễn đàn VB nữa; nhớ anh lắm lắm luôn!...Luôn nguyện cầu và mong anh vẫn mãi bình an. 🙏🏻
Mới đó mà sắp hết tháng 10 và sắp hết 1 năm nữa rồi! Thời gian qua nhanh thiệt! Giòng đời thì cũng có nhiều đổi thay chả riêng gì mình mà hình như là "tất cả" luôn; và những thay đổi ấy lại có nhiều buồn hơn vui....Đành chịu thôi, Trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao tốt hơn được khi mà sức lực và điều kiện của ai cũng có giới hạn hết! Trong hảng của mình đang rung chuyển dữ dội....Ông boss không muốn khai trừ ai hết nhưng vì kinh tế giờ đang như lao xuống dốc quá đà mà ông sẽ phải sa thải 1 số công nhân viên và trong khâu của mình đang làm ông cũng sẽ cho nghỉ làm 5 người và để cho công bằng nên ông bắt buộc tất cả các workers phải vào làm tại hảng để bắt thăm vào thứ hai tuần tới, ai bắt trúng chữ ông viết "so sorry" trong miếng giấy thì bị...layoff! Cầu trời mình sẽ thoát nạn!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
#14
(2025-10-30, 09:50 AM)TTTT Wrote: Anh phai ơi Tulip4  Lâu, lâu lắm rồi Lan không thấy anh vô diễn đàn VB nữa; nhớ anh lắm lắm luôn!...Luôn nguyện cầu và mong anh vẫn mãi bình an. 🙏🏻
Mới đó mà sắp hết tháng 10 và sắp hết 1 năm nữa rồi! Thời gian qua nhanh thiệt! Giòng đời thì cũng có nhiều đổi thay chả riêng gì mình mà hình như là "tất cả" luôn; và những thay đổi ấy lại có nhiều buồn hơn vui....Đành chịu thôi, Trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao tốt hơn được khi mà sức lực và điều kiện của ai cũng có giới hạn hết! Trong hảng của mình đang rung chuyển dữ dội....Ông boss không muốn khai trừ ai hết nhưng vì kinh tế giờ đang như lao xuống dốc quá đà mà ông sẽ phải sa thải 5 người và để cho công bằng nên ông bắt buộc tất cả các workers phải bắt thăm vào thứ hai tuần tới, ai bắt trúng chữ ông viết "so sorry" trong miếng giấy thì bị...layoff! Cầu trời mình sẽ thoát nạn!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Jay cũng cầu cho tất cả các bạn VB được mọi sự bình an.  Heavy-black-heart4 
Ông boss của Lan công bằng chứ, có vẻ là một làm tốt.  Mong là mọi sự ok cho Lan và mọi người, và hỵ tương lai, hãng ổn định lại và mọi người trở lại với công việc.

Lan có một ngày an lành nhá.  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
#15
(2025-10-30, 09:50 AM)TTTT Wrote: Anh phai ơi Tulip4  Lâu, lâu lắm rồi Lan không thấy anh vô diễn đàn VB nữa; nhớ anh lắm lắm luôn!...Luôn nguyện cầu và mong anh vẫn mãi bình an. 🙏🏻
Mới đó mà sắp hết tháng 10 và sắp hết 1 năm nữa rồi! Thời gian qua nhanh thiệt! Giòng đời thì cũng có nhiều đổi thay chả riêng gì mình mà hình như là "tất cả" luôn; và những thay đổi ấy lại có nhiều buồn hơn vui....Đành chịu thôi, Trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao tốt hơn được khi mà sức lực và điều kiện của ai cũng có giới hạn hết! Trong hảng của mình đang rung chuyển dữ dội....Ông boss không muốn khai trừ ai hết nhưng vì kinh tế giờ đang như lao xuống dốc quá đà mà ông sẽ phải sa thải 5 người và để cho công bằng nên ông bắt buộc tất cả các workers phải bắt thăm vào thứ hai tuần tới, ai bắt trúng chữ ông viết "so sorry" trong miếng giấy thì bị...layoff! Cầu trời mình sẽ thoát nạn!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Tình hình chung ha Lan, nghĩ nhiều bị stress mà không nghĩ thì bills tới đùng đùng, hì! . Chúc Lan luôn vui vẻ, mọi sự tốt đẹp nha.   Tulip4 Tulip4 Tulip4  
LL vẫn còn ở nhà, mang giày vào còn rêm quá nên đi nhanh như trước chưa được. Khi nào Lan rảnh thì ghé vào tám ha. LL ở nhà thì học này kia cho tỉnh táo chút nếu không là ngủ hoài!  Biggrin
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply