Không đề.....
#76
Thơ lười!

Rồi thì cuộc sống vẫn trôi
Buồn vui cứ thế cũng xuôi theo dòng
Phố mình thấm lạnh chiều đông
Phả từng hơi gió khiến hồn bâng khuâng

Thời gian phía trước mịt mùng
Không ai biết được ngày "cùng" đời ta
Nên trong chốn của ta bà
Còn vui cứ nhận miễn là thanh tâm

Rồi mai gột hết bụi trần
Nhẹ lòng thanh thản không cần âu lo
Buồn vui cứ thế từng giờ
Trôi theo ngày tháng để chờ ngày nguôi!

Để rồi cuộc sống chẳng thôi
Đêm qua ngày đến cuộc đời dần xoay
Vầng trăng khuyết cũng lại đầy
Nên đời không có chuyện gì vĩnh ưu

Dù đời lắm chuyện bể dâu
Tâm không chấp niệm bi sầu dễ qua
Sống trong tâm địa bình hòa
Trí, lòng sẽ được giao thoa an lành.Tulip4
TTTT
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#77
Đêm qua mình lại mất ngủ!!!!
Rà được bản nhạc này thấy vui vui nên post vô đây để mình được say ké với AI! Lol



Mới xem lại bả cầm nguyên chai Hennessy bự luôn chứ đâu phải wine đâu! 🤣

Đêm qua ta nhấp chút rượu nồng
Men cay vừa thấm đã lâng lâng
Mơ đến cùng trăng rồi lơ lững
Giữa cõi thiên hà quá mênh mông!🤪
Ta muốn say!
Say cho quên hết sự đời
Say cho quên hết chuyện thời bên nhau
Nghĩa tình vẫn mãi lao đao
Khiến người say thấy đảo chao đất trời!
Say quên tâm trạng rối bời
Để hồn bay bỗng buông lơi cung trầm
Lạ thay khi thấm vị nồng
Tưởng lòng thoáng mở sao còn khó hơn! Shy
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • JayM
Reply
#78
(2025-12-20, 07:31 AM)TTTT Wrote: Rà được bản nhạc này thấy vui vui nên post vô đây để mình được say ké với AI! Lol

 Cái này gọi là kiếm cớ lỳ một lam nè.  Winking-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TTTT
Reply
#79
(2025-12-22, 02:07 AM)005 Wrote:  Cái này gọi là kiếm cớ lỳ một lam nè.  Winking-face4

Becuoi Hình như anh 5 biết đoán ý người qua những động thái người đó làm héng! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Sẳn đây Lan cũng mến chúc anh 5 và toàn thể VB sẽ có 1 mùa lễ thật an vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh 5 đã ghé trước khi mình không còn thấy nhau trên diễn đàn này. Lan aka TTTT không có đủ thời gian để chào tạm biệt mọi người từ giờ nên có gì thì Lan xin gửi lời chào tạm biệt cùng các anh chị em và toàn thể mọi người trong diễn đàn luôn. Chúc hạnh phúc, may mắn và bình an luôn đến với mọi người. Hug Hug 🌹🌹🌹💖💖💖
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • JayM
Reply
#80
(2025-12-22, 08:58 AM)TTTT Wrote: Becuoi Hình như anh 5 biết đoán ý người qua những động thái người đó làm héng!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Sẳn đây Lan cũng mến chúc anh 5 và toàn thể VB sẽ có 1 mùa lễ thật an vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh 5 đã ghé trước khi mình không còn thấy nhau trên diễn đàn này. Lan aka TTTT không có đủ thời gian để chào tạm biệt mọi người từ giờ nên có gì thì Lan xin gửi lời chào tạm biệt cùng các anh chị em và toàn thể mọi người trong diễn đàn luôn. Chúc hạnh phúc, may mắn và bình an luôn đến với mọi người. Hug Hug  🌹🌹🌹💖💖💖

Cảm ơn Lan nhé. Nếu VB đóng cửa, sẽ nhớ Lan nhiều lắm, không còn được đọc Lan tâm sự mỗi ngày sẽ là một mất mát không nhỏ.

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • TTTT
Reply
#81
(2025-12-22, 10:43 AM)Ech Wrote: Cảm ơn Lan nhé. Nếu VB đóng cửa, sẽ nhớ Lan nhiều lắm, không còn được đọc Lan tâm sự mỗi ngày sẽ là một mất mát không nhỏ.

Chèng ơi! Tới bây giờ mới biết là anh Ech có vào đây để đọc những gì Lan viết mỗi ngày...Biết vậy sẽ cố gắng kèo nài năn nĩ SM giữ lại VB lâu hơn nữa rồi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nhưng cũng không tiếc cho những giây phút cuối cùng này vì anh Ech đã gửi tặng cho Lan 1 niềm vui nho nhỏ trước khi mình từ giã nhau. Cảm ơn anh Ech. Chúc anh Ech luôn vui và hát luôn mãi đậm giọng truyền cảm như tự bao giờ, khi nào nhớ anh Ech Lan sẽ qua bên DT để nghe anh hát nha. Tulip4 Heavy-black-heart4 Hello
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • Ech
Reply
#82
(2025-12-22, 03:29 PM)TTTT Wrote: Chèng ơi! Tới bây giờ mới biết là anh Ech có vào đây để đọc những gì Lan viết mỗi ngày...Biết vậy sẽ cố gắng kèo nài năn nĩ SM giữ lại VB lâu hơn nữa rồi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nhưng cũng không tiếc cho những giây phút cuối cùng này vì anh Ech đã gửi tặng cho Lan 1 niềm vui nho nhỏ này trước khi mình từ giã nhau. Cảm ơn anh Ech. Chúc anh Ech luôn vui và hát luôn mãi  đậm giọng truyền cảm như tự bao giờ, khi nào nhớ anh Ech Lan sẽ qua bên DT để nghe anh hát nha.  Tulip4  Heavy-black-heart4  Hello

Vậy có cần lấy số phone của anh để anh hát riêng cho Lan nghe không? Shy

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • TTTT
Reply
#83
(2025-12-22, 04:18 PM)Ech Wrote: Vậy có cần lấy số phone của anh để anh hát riêng cho Lan nghe không?  Shy

Không cần đâu, mất công anh Ech sẽ bị mất ngủ mỗi đêm vì bị Lan làm phiền đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
                                                                                     
Reply
#84
Chiều nay dạo quanh Youtube thấy cái topic có chữ Năm Căn, địa danh nghe quen quen nhưng thôn/làng này lại ở Cà Mau cũng click vô xem thử...Thấy cảnh đồng quê vắng vẻ, sông nước mênh mông tuy là cảnh rất hiu quạnh nhưng lại rất yên ả và thanh tịnh làm mình nhớ quê Ngoại của mình tới muốn khóc luôn!😥



                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • JayM
Reply
#85
LL bận quá Lan ui, tới giờ này mới vô net được nè. Thân chúc Lan mùa Lễ an lành, được nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái, enjoy thật nhiều nhen.  Heavy-black-heart4 love Tulip4 Musical-note_1f3b5 Kaos-1

[Image: 122324268-o-474x229.jpg]
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply
#86
(2025-12-26, 10:11 PM)lưu ly phố Wrote: LL bận quá Lan ui, tới giờ này mới vô net được nè. Thân chúc Lan mùa Lễ an lành, được nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái, enjoy thật nhiều nhen.  Heavy-black-heart4 love Tulip4 Musical-note_1f3b5 Kaos-1

[Image: 122324268-o-474x229.jpg]

Rất vui khi biết LL vẫn khỏe và ghé qua đây để chúc an lành cho Lan. Ngày Lễ mà có công việc để bận bịu là 1 tin tốt đó LL. Lan thì...rảnh ơi là rảnh, rảnh hơn ngày thường luôn vì con của mình nó bận đi dự lễ ở nhà bạn bè nó suốt nên Lan chỉ ở nhà 1 mình với Tina, có gì thì ăn nấy. Còn ngày Lễ của New Year nữa...coi mòi tới đó Lan cũng sẽ đón năm mới 1 mình luôn đó nàng ui. Nhưng giờ Lan lại thích cái không gian lặng lẽ như vậy nên Lan chẳng thấy buồn chút nào hết!😀
Nếu Lan không được vào đây nữa thì Lan cũng chúc LL sẽ có một buổi Lễ đón Năm Mới an bình và vui vẻ nhé. Thương nhiều. Hug Heavy-black-heart4
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
#87
Lan,  có những giây an nhiên tự tại làm những gì mình thích, không phải lo lắng chuyện bếp núc thì cứ tận hưởng nha nàng.  Chúc nàng những ngày lễ nghỉ bình an, thư giản.  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TTTT
Reply
#88
(Yesterday, 06:59 PM)JayM Wrote: Lan,  có những giây an nhiên tự tại làm những gì mình thích, không phải lo lắng chuyện bếp núc thì cứ tận hưởng nha nàng.  Chúc nàng những ngày lễ nghỉ bình an, thư giản.  Hug Heavy-black-heart4

Yes Jay.... Hug Tulip4
Hôm nay mới là ngày hạnh phúc nhất của Lan trong mùa Lễ này nè...Tại vì ngoài trời thì mưa với từng cơn gió se lạnh thì trong nhà có con gái cùng thưởng thức tô phở bò do mẹ nó nấu mà nó cứ khen ngon rồi xin phép cho nó gọi bạn trai nó qua để thưởng thức tài nấu phở của mẹ nó nữa. Được thằng bé "con người ta" khen ngon," ngon hơn các món con từng ăn ở nhà hàng VN" làm mình nhớ thằng út đang ở bên SJ, vừa thấy hơi mắc cở mà vừa thấy vui...Hihi...Mắc cở vì mình nghĩ chắc tại thằng bé khen lấy lòng mẹ bạn gái nó chứ chưa chắc gì nó biết thưởng thức tô phở ngon là như thế nào (vì nó không phải là người Á Đông của mình!), còn vui là vì rốt cuộc con của mình nó cũng có giữ lại và tạo cho mình có cái không khí ấm áp xum họp của gia đình trong mùa lễ.Vậy là cũng xong một mùa Lễ GS của mình. Biggrin
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
#89
(7 hours ago)TTTT Wrote: Yes Jay.... Hug  Tulip4
Hôm nay mới là ngày hạnh phúc nhất của Lan trong mùa Lễ này nè...Tại vì ngoài trời thì mưa với từng cơn gió se lạnh thì trong nhà có con gái cùng thưởng thức tô phở bò do mẹ nó nấu mà nó cứ khen ngon rồi xin phép cho nó gọi bạn trai nó qua để thưởng thức tài nấu phở của mẹ nó nữa. Được thằng bé "con người ta" khen ngon," ngon hơn các món con từng ăn ở nhà hàng VN" làm mình nhớ thằng út đang ở bên SJ, vừa thấy hơi mắc cở mà vừa thấy vui...Hihi...Mắc cở vì mình nghĩ chắc tại thằng bé khen lấy lòng mẹ bạn gái nó chứ chưa chắc gì nó biết thưởng thức tô phở ngon là như thế nào (vì nó không phải là người Á Đông của mình!), còn vui là vì rốt cuộc con của mình nó cũng có giữ lại và tạo cho mình có cái không khí ấm áp xum họp của gia đình trong mùa lễ.Vậy là cũng xong một mùa Lễ GS của mình. Biggrin

Dễ thương quá.  Có con cái xum họp thưởng thức, khen đồ ăn mẹ nấu là nhất rồi.  Phở nấu ở nhà thì làm sao nhà hàng sánh được, con gái Lan và cậu bạn trai ấy khen là có lý quá chứ.  Trời lạnh mà có tô phở nóng tuyệt quá.

Mong Lan có buổi tối an lành và ngủ ngon nha nàng.  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply