Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Suy Tư...
#1
Tôi thích đọc tiểu thuyết đồng quê của nhà văn Lê Bảo Trân.  Trong chuyện “Chiều Chiều Lại Nhớ Chiều Chiều”, có bối cảnh lịch sử trong những năm tranh tối tranh sáng của miền Nam, khi tụi việt minh việt cộng khát máu cướp chính quyền, chúng ra tay cướp bóc trắng trợn, thủ tiêu phe đối lập, thành phần “cường hào” dưới danh nghĩa vì dân.  Chúng luồng băt, buộc tội và giết công khai những người chúng tư thù cá nhân.  Một trong những cảnh hãi hùng trong chuyện là khi Phước (một trong những nhân vật chính) kinh hoàng khi một trong những người bạn học rủ Phước đi coi việt minh bắn, tử hình giữa chợ một người.  Câu hỏi là nguyên nhân gì đã làm người học trò thành vô nhân, lấy sự giết người  làm đề tài hứng chí?  Lịch sử cho thấy việt cộng nhồi sọ những tâm hồn trẻ trở thành những tên máu lạnh, coi việc giết người là chuyện thường.

Trong những ngày qua, tôi cũng hãi hùng khi đọc được những hứng chí từ những người tôi đã biết (không kể những lời lẽ kinh tởm tôn vinh sự ám sát một người cha của hai trẻ thơ, người không cùng tư tưởng chính trị với họ).

Charlie Kirk không khuyến khích bạo động.  Người trẻ tuổi tài ba hùng biện, tôn vinh Chúa, thể chế hôn nhân, giúp giới trẻ tuổi nhận thức chính mình và chọn một chiều hướng chính trị theo đường lối của mình,  lên án việc thiến triệt sản trẻ em.... Dĩ nhiên tôi không đòng ý với tất cả những gì Charlie Kirk đã thuyết trình, nhưng First Amendment là nền tảng của nước Mỹ.  Tôi lên án những tên nhân danh, bôi nhọ chữ “democracy” dể kích động những vụ giết người này.  Như cộng sản, họ đặt giáo điều lên trên gia đình, bạn bè, nhân bản.
 
Tôi tự xét mình và nói chuyện với cậu con.  Chúng tôi tự hào là không bị nhiễm độc, lôi cuốn vào những văn hoá thác loạn, điên cuồng, trợ giúp ma quỷ: họ gào thét giết trẻ thơ vô tội không bỉên giới (phá thai), hợp pháp hoa cho đàn ông đập vỡ mặt phụ nữ, đặt những tên cướp của giết người trên những người dân lương thiện, mở cửa nhà cho dủ thứ dân, kẻ cả lũ khủng bố,  sát nhân vô nhà, (open border), hô hoán giết hại những người thi hành luật pháp.

Khi những người này hí hửng bàn tán sự giết người không cùng đường lối chính trị với họ, kêu gào nạn nhân bị sát hại là thằng này thằng kia, không một lời xót thương cho hai đúa trẻ nhỏ bị cướp mất người cha, nhân tính và đạo đức cơ bản họ để đâu???
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, phai
Reply
#2
Sầu có thất vọng khi đọc status của người bạn Công Giáo trên FB về Charlie Kirk, cậu ta chống Trump. Muốn vào nói vài câu nhắc nhở về lòng thương xót, nhất là đối với một người CG như cậu, nhưng thôi, những người lòng đầy hận thù chỉ có Chúa thay đổi họ.

Xót xa cho nạn nhân và những người thân còn ở lại. Tiếc cho hung thủ, hủy hoại một sinh mạng, gia đình của họ và đánh mất cả tương lai của mình.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, phai
Reply
#3
(2025-09-13, 01:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu có thất vọng khi đọc status của người bạn Công Giáo trên FB về Charlie Kirk, cậu ta chống Trump. Muốn vào nói vài câu nhắc nhở về lòng thương xót, nhất là đối với một người CG như cậu, nhưng thôi, những người lòng đầy hận thù chỉ có Chúa thay đổi họ.

Xót xa cho nạn nhân và những người thân còn ở lại. Tiếc cho hung thủ, hủy hoại một sinh mạng, gia đình của họ và đánh mất cả tương lai của mình.

Gặp Jay thì cũng im lặng và cầu xin sức mạnh Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ.  Nếu lòng họ lạnh băng với hai trẻ thơ bị cướp đi người cha, thì họ chẳng còn gì cả.  Nói ra, họ lại chửi rủa độc ác, họ lại mang thêm tội thôi.
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • LýMạcSầu
Reply