Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mái Nhà và Vườn Tược...
#1
Căn nhà đầu tiên, tôi năng động làm việc để trang trí cho căn nhà ấm cúng và tránh không phải chi tiêu cho những việc mình biết làm. 

Làm những việc bảo trì cho căn nhà từ trong ra ngoài cho khoẻ mạnh và giữ giá trị của khoản đầu tư lớn nhất.  Smiling-face-with-halo4  Kiến thức thêm được khi tôi học và làm thêm.  Sau khi bị té lúc dọn lá mang ra hông nhà vào một mùa thu, tôi rủ được cậu con học và làm retaining walls với steps.  Không dám xài cưa cắt ghạch, chúng tôi dùng rotary hammer đục lỗ theo đường muốn cắt để làm bể cục gạch làm đôi.  Power tool là "Bosch Bulldog Xtreme 8 Amp 1 in. Corded Variable Speed SDS-Plus Concrete/Masonry Rotary Hammer Drill with Carrying Case"

Cái retaining wall đầu tay gần chục năm trước.

[Image: RetWall.png]

Từ từ kể thêm, như xây cái "covid wall" đàng sau nhà khoảng hơn 50 feet.

 Jay học được nhiều từ anh Phai trong "Phá" đó nghe.  Các bạn có làm "dự án nhà cửa" (dịch project) cho Jay học với nhé.
[-] The following 9 users Like JayM's post:
  • Anamit, Chân Nguyệt, Dewdrop, duke, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, lưu ly phố, phai, TTTT
Reply
#2
(2025-08-03, 07:47 PM)JayM Wrote: Căn nhà đầu tiên, tôi năng động làm việc để trang trí cho căn nhà ấm cúng và tránh không phải chi tiêu cho những việc mình biết làm. 

Làm những việc bảo trì cho căn nhà từ trong ra ngoài cho khoẻ mạnh và giữ giá trị của khoản đầu tư lớn nhất.  Smiling-face-with-halo4  Kiến thức thêm được khi tôi học và làm thêm.  Sau khi bị té lúc dọn lá mang ra hông nhà vào một mùa thu, tôi rủ được cậu con học và làm retaining walls với steps.  Không dám xài cưa cắt ghạch, chúng tôi dùng rotary hammer đục lỗ theo đường muốn cắt để làm bể cục gạch làm đôi.  Power tool là "Bosch Bulldog Xtreme 8 Amp 1 in. Corded Variable Speed SDS-Plus Concrete/Masonry Rotary Hammer Drill with Carrying Case"

Cái retaining wall đầu tay gần chục năm trước.

[Image: RetWall.png]

Từ từ kể thêm, như xây cái "covid wall" đàng sau nhà khoảng hơn 50 feet.

 Jay học được nhiều từ anh Phai trong "Phá" đó nghe.  Các bạn có làm "dự án nhà cửa" (dịch project) cho Jay học với nhé.

Jay giỏi quá 🏆 Không biết bao giờ Sầu mới làm được sân trước, sau như ý
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
#3
(2025-08-03, 07:47 PM)JayM Wrote: Căn nhà đầu tiên, tôi năng động làm việc để trang trí cho căn nhà ấm cúng và tránh không phải chi tiêu cho những việc mình biết làm. 

Làm những việc bảo trì cho căn nhà từ trong ra ngoài cho khoẻ mạnh và giữ giá trị của khoản đầu tư lớn nhất.  Smiling-face-with-halo4  Kiến thức thêm được khi tôi học và làm thêm.  Sau khi bị té lúc dọn lá mang ra hông nhà vào một mùa thu, tôi rủ được cậu con học và làm retaining walls với steps.  Không dám xài cưa cắt ghạch, chúng tôi dùng rotary hammer đục lỗ theo đường muốn cắt để làm bể cục gạch làm đôi.  Power tool là "Bosch Bulldog Xtreme 8 Amp 1 in. Corded Variable Speed SDS-Plus Concrete/Masonry Rotary Hammer Drill with Carrying Case"

Cái retaining wall đầu tay gần chục năm trước.

[Image: RetWall.png]

Từ từ kể thêm, như xây cái "covid wall" đàng sau nhà khoảng hơn 50 feet.

 Jay học được nhiều từ anh Phai trong "Phá" đó nghe.  Các bạn có làm "dự án nhà cửa" (dịch project) cho Jay học với nhé.

Jay giỏi thật. Nội cái xử dụng được cây Bosch đó là "gồ ghề" lắm luôn  Thumbs-up4 .

Nhìn được chút xíu quang cảnh bên ngoài nhà, cây cỏ xanh tươi thật thích.
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
#4
Jay giỏi ghê nha!  Clap Tulip4 Tulip4 Tulip4

Gì chứ những việc đục đẽo là LL chịu thua, giờ già rồi không có sức và cũng không kham nổi. Thay bóng đèn thôi là cũng run chân  Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply
#5
Jay,

Làm đẹp cho căn nhà là Heart ủng hộ 100% luôn.
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
[-] The following 1 user Likes Heart's post:
  • JayM
Reply
#6
Hi Jay, tài quá nhe. Heavy-black-heart4 Hai mẹ con giỏi ghê. Cháu khéo và chịu khó giúp mẹ quá hah Jay  Clap

Cỏ dự án thì có nhiều, mà làm thì chẳng có bao nhiêu Shy
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • JayM
Reply
#7
Năm nay em trồng được dưa gang, có vài trái sắp chín. Mẹ chồng em hay trồng dưa chuột để già làm kimchi, có lần em hái mấy trái non đưa mc làm kimchi, mà công nhận dưa gang rất giòn, mc em rất thích nói năm sau sẽ trồng dưa gang làm kimchi chứ không dùng dưa chuột nữa.

Em điếm thử dưa còn bao nhiêu trái nhé.

[Image: IMG-1279.jpg]


[Image: IMG-1280.jpg]


[Image: IMG-1281.jpg]


[Image: IMG-1282.jpg]


[Image: IMG-1278.jpg]


[Image: IMG-1283.jpg]


[Image: IMG-1284.jpg]


[Image: IMG-1285.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • Chân Nguyệt, JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#8
Cám ơn Sầu, Lan, Anamit, Chân Nguyệt, Cỏ, Lưu ly, anh Phai, anh Duke, Heart, Tea ghé qua.  

Nhìn dưa gang Tea trồng ham quá, có rau mồng tơi chen vô, thích thiệt.   Tulip4

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bình an.   Heavy-black-heart4
[-] The following 4 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố, TeaOla, TTTT
Reply
#9
(2025-10-17, 11:58 AM)JayM Wrote: Cám ơn Sầu, Lan, Anamit, Chân Nguyệt, Cỏ, Lưu ly, anh Phai, anh Duke, Heart, Tea ghé qua.  

Nhìn dưa gang Tea trồng ham quá, có rau mồng tơi chen vô, thích thiệt.   Tulip4

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bình an.   Heavy-black-heart4

Mấy ngày lạnh, dưa gang bị chết nên em hái hết. Rồi phải kiếm người đem cho chứ đâu có ăn hết, cô bạn mỹ nói giống honeydew, công nhận dưa chín mùi thơm lắm chị.

[Image: IMG-1445.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • Chân Nguyệt, JayM, LýMạcSầu
Reply
#10
My Covid wall:  Nhờ cậu con làm thợ khuân vác gạch, những bao đá, xi măng từ Home Depot, chuyển từ trước nhà, đi trên dốc  mang ra sau nhà .  Làm ở nhà lúc Covid đang gây hoang mang hãi hùng, giờ ăn trưa và sau mỗi ngày làm việc, xây từng viên gạch cho cái foundation, từng viên gạch tầng trên, rồi cũng làm được retaining sau nhà hơn 50'...

Before

[Image: IMG-0631-2Before.jpg]

Gần hai trăm viên gạch, mấy chục bao đá, mồ hôi làm việc, kết quả là hai cái retaining walls, một bao quanh cái deck vô basement, một chạy dài sau nhà.  Giờ đi đúng khỏi lo bị ngã.

[Image: IMG-5131.jpg]

[Image: IMG-5132.jpg]
[-] The following 6 users Like JayM's post:
  • Chân Nguyệt, Dewdrop, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TeaOla, TTTT
Reply
#11
Nàng giỏi quá.   Hug Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
#12
(2025-10-29, 01:08 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nàng giỏi quá.   Hug Heavy-black-heart4

Cám ơn nàng.  Hug Heavy-black-heart4  

Nhờ câu con chịu khó giúp.  Có những lúc làm viêc cãi nhau chí choé.  Winking-face4 Sau này Jay nói "Ok mẹ không cần nghe con cãi nữa, điếc tai..." "Thì con cũng điếc tai với mẹ...).  Cậu ấy làm thợ khuân vác, đào cái  foundation rồi để mẹ đổ paver base, đập xuống cho chắc cái foundation, level, rồi xếp từng viên gạch.  Khỏi làm chung rồi cãi nhau.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#13
Con trai chị Jay giỏi quá, chịu cực nữa Clap Nhà lúc nào cũng phải sữa sang, làm thêm thì mới bền lâu. Năm nay em cũng trồng thêm rất nhiều hoa và cây cho đằng trước.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
#14
Khâm phục Jay Clap Heavy-black-heart4 Sầu thì làm không nổi rồi. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
#15
Jay, giỏi quá đi  Heavy-black-heart4

Mấy chuyện này, Cỏ làm cũng nhiều lắm chứ, tay chỉ chỉ, miệng nói nói. Kkkkk  Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày nghỉ thảnh thơi nhe Jay  Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • JayM
Reply