Pardon of Innocence (Gen Mike Flynn)
#1
Đến giờ phút này vẫn còn có nhiều người vẫn nghĩ Gen Michael Flynn đã bị kết án, vào tù, hay chỉ mới được ân xá gần đây. Họ vẫn tin rằng ông có tội.  That's totally FALSE!

Sự thật là ông chưa bao giờ bị kết án, chưa từng ngồi tù một ngày nào. Tháng 5, 2020, chính Bộ Tư pháp đã hủy vụ án sau khi phát hiện ra chính họ làm sai. Nghĩ mà xem, một Tổng thống Hoa Kỳ phải dùng quyền ân xá để bảo vệ một người vô tội, chưa từng bị kết án, thoát khỏi một hệ thống đã bị thao túng từ trong gốc rễ. 

Chuyện gì đã thật sự xảy ra ư? 

Một vị thẩm phán ngoan cố, kg chịu bác bỏ vụ án dù Bộ Tư pháp đã rút lui.  Bên cạnh đó đám truyền thông thổ tả thì kg ngừng bẻ cong sự thật hết ngày này sang tháng nọ, cứ lặp đi lặp lại cùng một lời dối trá cho đến khi người ta tin đó là thật. Chỉ vậy thôi. 


Gen Flynn viết quyển Pardon of Innocence kg phải để than thở. Ông viết để nói rõ sự thật, để vạch trần cách hệ thống pháp luật đang bị vũ khí hóa. Quyển sách này kg chỉ là câu chuyện của riêng ông mà là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bất kỳ ai còn tin vào công lý, vào sự thật, và vào tương lai của đất nước này.

Anh hai tôi từng phục vụ dưới quyền Trung Tướng Flynn khi ông là Giám đốc DIA. Đến giờ, anh vẫn nhắc về ông bằng tất cả sự kính trọng. Hồi đó, anh chỉ nói ba chữ, “Honored - Proud - Blessed.”  Gen Flynn là mẫu người lãnh đạo kg khoan nhượng – rõ ràng, công chính, vì nhiệm vụ và vì đất nước. Kể cả khi bị cả hệ thống quay lưng, ông vẫn đứng vững.

[Image: 514335791-24024596897167739-5081650538105869126-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply