Posts: 1,638
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Vào hè nên vần chữ cũng biếng lười, tôi xem Đào Hoa Ánh Giang Sơn hơn 17 tập rồi mà mới gõ được, nghĩa là xem hơn nửa bộ đó hihi. Phim này có 36 tập.
Bộ phim Đào hoa ánh giang sơn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Đào hoa chiết giang sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song, kể về câu chuyện của Tả tướng nước Ngụy là Thẩm Tại Dã (Lưu Học Nghĩa thủ vai), và công chúa nước Bắc Uyển là Khương Đào Hoa (Mạnh Tử Nghĩa thủ vai). Cả hai đấu trí và dũng cảm, toan tính âm mưu lợi dụng lẫn nhau. Tuy nhiên dần dần họ nảy sinh tình cảm khi họ buộc phải hợp tác để đấu với những kẻ thù hùng mạnh. Đối mặt với sự lựa chọn giữa đất nước và tình yêu, họ đã vượt qua vô số chướng ngại vật và âm mưu lập quốc...
Lưu Học Nghĩa và Mạnh Tử Nghĩa lần đầu tiên hợp tác để tạo ra một cuộc đối đầu mạnh mẽ. Cả hai bắt đầu một mối tình căng thẳng như trò chơi nguy hiểm sau đó dần trở nên ngọt ngào hơn.
Điều đáng nói là phiên bản phim truyền hình này giữ nguyên sự phát triển tính cách của Khương Đào Hoa, đồng thời tăng cường sự phức tạp trong tâm lý của nhân vật nam. Đội ngũ biên kịch cho biết họ cố tình để những yếu tố đối lập trong hoàn cảnh và tính cách của hai nhân vật để nêu bật ý nghĩa câu chuyện là sức sống vươn lên từ những khó khăn của riêng mình. Đây cũng là cơ hội để Lưu Học Nghĩa thể hiện được khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là những nhân vật có tính phản diện. (lược trích)
Đã xem qua Tàng Hải Truyện với các phân cảnh rõ ràng, chuyển cảnh mượt mà, quyền mưu đấu trí đan xen khít khao, nên khi ngưng gần một tháng vì chẳng có phim nào vừa mắt cả, và đến khi sang qua bộ này thì lại hơi... chênh vênh tí xíu.
Vẫn thích Lưu Học Nghĩa qua Hoa Gian Lệnh và Xuân Hoa Diễm, vài tháng gần đây có hai bộ nữa của Nghĩa, nhưng là tiên hiệp nên tôi có nghía qua vài tập rồi bỏ vì không thích loại phim huyền huyễn đó.
Nhưng ở bộ này phải đến tập 8 mới thấy đưa vào cốt truyện, ở 7 tập đầu, các chi tiết như có vẻ rời rạc, diễn xuất cả hai nhân vật chính chưa được "hòa hợp" cho lắm.
Ngụy quốc có 4 thế tử, nhị hoàng tử mặt hơi ngao ngáo, tính tình tham lam. Tam hoàng tử ra vẻ phiêu diêu tự tại nhưng mưu trí thâm sâu mà hóa lại là "người tình trong mộng" của Lữ Hậu Bắc Uyển (lạ quá ta hihi), tứ hoàng tử rất ư là "baby face", mới nhìn thì hai người này rất giống nhau, nhưng xem một hồi cũng nhận ra điểm khác nhau, dù sao biên kịch chọn anh em thì phải có chút nét tương đồng chứ hén.
Trong các hoàng tử thì thế tử đóng vai phản diện khá hay, bướng bỉnh, cứng đầu là Mục Vô Cấu cùng với Thiệu Vĩ Đồng trong vai Mạnh công tử... (đây là người bạn chí cốt thâm giao của Lưu Học Nghĩa bao nhiêu năm trường ngoài đời). Ở Xuân Hoa Diễm họ là chủ/tớ, cái chết của Thanh Yến trung nghĩa đã làm người xem hao tổn bao là khăn giấy. Còn ở đây lại là kẻ phản diện, là đối đầu với Tả tướng. Cuối cùng Mạnh công tử cũng tự vẫn chết gánh tội thay cho thế tử.
Tả tướng có phu nhân, hai thiếp thất, lại thêm Khương Đào Hoa... nhưng vì cả ba người vợ trước được gả vào xem như là "gián điệp" của các gia tộc nhằm rình rập kềm kẹp hành động của Tả tướng. Còn Khương Đào Hoa vì bị rơi vào bẫy của thế tử ở phần đầu phim, vì muốn thoát nạn và không muốn bị trả về nước nên quyết định gả cho Tả tướng làm thiếp.
Nội dung cốt truyện phim xem cho đến bây giờ thì có vẻ không đặc sắc lắm, vẫn thường thường như những gì bàn dân hay xem hay là có thể tự đoán được. Tôi xem vì cảm giác là có hai người quen mặt đóng vai chính mà lại là phim cổ trang không phải tiên hiệp nên tôi thích thôi.
Nghe nói Lưu Học Nghĩa cứ chọn những phim cổ trang hay tiên hiệp mà không đóng phim hiện đại (chẳng hiểu vì sao hihi), và các vai cứ na ná nhau, nên không có vai nào phất lên nổi. Sự nghiệp ở tuổi 34 chẳng bao lâu nữa... là rơi vào kiểu của Cao Vỹ Quang, vào lứa trung niên là xem như hết thời, dù thuộc loại điển trai, dáng dấp cao ráo khá đẹp, đóng cũng hay nhưng không có một sự thoát xác to tát nào cả. Có điều đã đọc qua chuyện đời thường, Lưu Học Nghĩa là người con rất có hiếu, nhờ đóng phim nên mới có tiền chữa chạy bệnh tật cho mẹ ah.
Mạnh Tử Nghĩa trong vai công chúa hòa thân không được cưng chìu, không may mắn. Muốn thoát sang xứ người để bảo toàn tính mạng, tìm đường sống cho mình và đệ đệ còn trong tay Lữ Hậu. Nhưng lại bị hạ độc để kềm kẹp nên muốn làm gì, dù biết tính toán, mưu kế vẫn có những lúc bị thúc thủ. Mạnh Tử Nghĩa khá đẹp, nổi, nhưng đôi môi filler quá nhiều, và đôi mắt quá to, ... có khi làm người xem không thoải mái với biểu lộ của cô ấy lắm.
Có lẽ đoạn hồi hộp là ở tập vào sòng bạc và mang mặt nạ, tập này khá đẹp và bí hiểm.
Trong gần 17 tập đầu, "tình cảm" cả hai tương tác chưa được mềm dẻo, thật .... cho lắm hihi. Dù rất ư đẹp đôi nhen. Đạo diễn dạo này ở các bộ phim hay quay những vai phản diện hay vai chính có kiểu ánh sáng hắt vào nửa tối nửa sáng, kiểu quay giống nhau, nhưng Tàng Hải truyện góc quay đẹp hơn nhiều.... Phim này zoom cận mặt hơi nhiều làm cảm giác không đẹp lắm.
Tả tướng thì phải cứng lòng, không thể rung động được, thế mà... ở tập 17 đã bắt đầu. Trước đó đã phế bỏ phu nhân cùng hai thiếp thất, nghe nói trong truyện tới 10 thiếp lận ha ha, sao mà lắm thế.... còn trong phim thì giảm lại còn 3, giảm chứ nếu không thì kinh phí đâu cho đủ hihi.
Đã nói mà, phim có 36 tập. Vậy mà tới tập 17 mới gọi là "cao trào", diễn xuất của cả hai có chiều sâu hơn, có cảm xúc hơn, và cốt truyện hé mở nhiều tình tiết mới, gay cấn hơn, mượt hơn trước...
hnh
03.07.2025
Posts: 1,638
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Cao Hàn vai Tam thái tử, Biên Trình vai Tứ điện hạ, Lưu Lệnh Tư vai Mạnh Trân Trân, Phạm Tĩnh Văn vai Hướng Thanh Ảnh
Thẩm Tại Dã vốn dĩ không phải từ kẻ vô danh tiểu tốt lên làm tả tường. Mà là biểu ca của Tứ hoàng tử, nghĩa là bên dòng họ ngoại gì đó, tôi nghĩ vậy, 4 hoàng tử có lẽ là con 4 bà vương hậu khác nhau, nên chẳng ai thương ai cả hihi. Tên thật của Thẩm Tại Dã là Tạ Kính An, cả gia tộc bị Mạnh Trịnh Ngôn hại nên gia bộc đã tráo đổi thân phận với Tạ Kính An, dòng họ Tạ chỉ còn có mỗi một người. Tứ hoàng tử từ thuở nhỏ đã thương yêu và kính phục người biểu ca này... nhưng ở Đại Kỳ hiện giờ, chỉ có Thẩm Tại Dã biết, và cả hai đều có giữ một mảnh khăn nhỏ có thêu chữ Tạ (cất rất kỹ), về phần Tứ hoàng tử vẫn ghét cay đắng tả tướng vì nghĩ hắn là gian thần.
Tam hoàng tử nhìn tiêu dao tự tại vậy mà hóa ra lại có... gian tình với Lữ Hậu của Bắc Uyển, thân thế Lữ hậu cũng lạ lùng, trước đó là nô tì trong cung tam thái tử, tuổi tác chênh lệch khá nhiều, mối tình này kiểu như Tam hoàng tử.... là phi công lái máy bay đó . Vì tỷ tỷ mất thình lình lúc còn nhỏ nên tam thái tử bị xúc động khá lâu, cũng nhờ nô tì A Hoa thương xót cận kề mà rốt cuộc thì coi như là tình... oái oăm, ai xem cũng cười bò càng cho mối tình oái oăm đó. Không rõ vì sao mà một thời gian sau, A Hoa đã lưu lạc tới Bắc Uyển và dần lên ngôi kế mẫu của Khương Đào Hoa, tay trong/tay ngoài với tam thái tử của Đại Kỳ, chàng ta còn giúp đỡ nhiều nhiều nữa, hứa hẹn mai mốt soán ngôi thâu tóm giang sơn (hạ độc vương phụ) thì sẽ hai tay dâng Đại Kỳ cho Lữ hậu... ha ha, xem mà cười không ngớt.
Tuy vậy, các tập về sau từ tập 19 đến tập 28 rất dài dòng, lòng vòng, hơi chan chán.... vai diễn của "song Nghĩa" không tệ, nhưng tệ là do biên kịch... đọc thêm hóa ra là tới 11 biên kịch nên phim có nhiều đoạn vô lý, lê thê, kỳ cục. Nhất là khi Khương Đào Hoa mất trí nhớ tạm thời thì cứ né tránh ân tình của Tả tướng mà cư ngụ ở phủ Tam điện hạ để tìm bằng chứng nọ kia, cho đến khi hồi phục trí nhớ thì vẫn ở đó, rồi các viên thuốc giải lúc có lúc không nữa,... Còn Tả tướng thì bỗng dưng lại bị "coup de foudre" làm tưng tửng không còn nét oai phong gì bao nhiêu...
Và đến tập 29 mới bắt đầu thấy có vẻ có lớp lang, gay cấn và có mạch hơn chút á.
Khi cả hai cùng nhau trở về gần biên giới của Bắc Uyển để cứu Trường Quyết, đệ đệ của Khương Đào Hoa. Tình cảm tỷ đệ gặp lại nhau sau muôn ngàn cách trở chia xa rất cảm động. Mạnh Tử Nghĩa đóng đạt cảnh này. Ở đây Lữ Hậu và quân binh đã kéo tới định là đốt luôn Lạc Thành và dân chúng, diệt cả phe Tả tướng, .... nhưng rốt cuộc họ đã cố thủ và phản công dù quân/dân mất mát khá nhiều. Đoạn này đánh hay nè, hai anh em cùng nhau đánh thắng trận chiến này (Thẩm Tại Dã và Thanh Ảnh). Tam thái tử cũng si tình lò mò tới ha ha... và cuối cùng cũng nhận ra Lữ hậu đã coi hắn như quân cờ và bỏ lại trong thành luôn ha ha....
Những tập trước kéo dài cho tuyến phụ làm tuyến chính hơi giống hình nộm lừ đừ ah. Tệ là tệ!!!
Lần này khi Tam thái tử thoát ra được đã đánh ngất Lữ hậu mang về Đại Kỳ, phủ của hắn và muốn tổ chức lễ thành hôn.... ha ha....
Tứ điện hạ sau lần tái tổ chức khoa cử thì dần dần có tiếng tăm hơn, Tứ điện hạ là mẫu người khá tốt, là vị vua nhân từ trong tương lai, chỉ tiếc là hơi do dự và nhu nhược, đó là phần đầu phim, càng về sau càng khá hơn. Make-up cho Tứ thái tử về sau đẹp hơn, phần này tôi thấy khá nè. Nhất là trang phục thay đổi khi đến Bạch Uyển. Hướng Thanh Ảnh là muội muội của Tả tướng (thật ra cha của Thanh Ảnh dường như là sơn đông mãi võ, vì thấy Tạ Kính An thông minh lanh lợi và bị hành hạ áp bức nên ông thu nhận làm đồ đệ và là con nuôi luôn).
Tập 30 cho đến 36 là kết cuộc, và ngày càng có mạch liền lạc, cốt truyện thuận mắt hơn, dù là có thể đoán biết được này kia nhưng vẫn xem được.
Lưu Học Nghĩa đóng rất khá, khá hơn Mạnh Tử Nghĩa, các phần diễn đạt "chuẩn soái" hơn ha ha (tự điển của tui thêm một chữ nữa đó)
Vương thượng sau khi bị Tam điện hạ uy hiếp giam lỏng, còn hắn thì chính thức đăng cơ với Lữ hậu, "người tình trong mộng" của hắn, thật ra hắn cũng bị ép cưới Mạnh Trân Trân nhưng đã định là ám sát cô ấy để thay vào Lữ hậu, kế hoạch này bị Khương Đào Hoa biết được đã đến ngăn chặn.
Tứ thái tử trên đường cứu cha bị uy hiếp. Ngay lúc đó Tả tướng tới, chấp nhận làm con tin, và trong đường tơ kẻ tóc đó, kẻ ám sát bị giết chết khi Tả tướng tung chiếc khăn chữ Tạ làm rối mắt hắn. Và phân cảnh nhận anh em / biểu ca này khá cảm động. Thật ra phụ thân Tạ Kính An và Vương thục phi (mẫu thân Tứ hoàng tử) là anh em ruột, cả hai bị Mạnh gia gán tội nên bị chết thảm. Và xem như Tạ Kình An cùng Mục Vô Hà là anh em cô cậu, dòng dõi hoàng thất quá ư là gần gũi còn gì nữa...
Tập 33,34 nhiều gút thắt mở ra. Tam điện hạ làm phản cùng Lữ hậu tiếm ngôi, giết chết nhiều đại thần can gián, cũng may là nhờ Tứ điện hạ, Khương Đào Hoa, Tả tướng đến kịp thời, Tam thái tử tự thiêu, còn Lữ hậu có nội gián giúp đỡ nên về Bắc Uyển an toàn và soán ngôi Dzua lên nắm triều chính.
Ở đây Tả tướng cùng Tứ điện hạ xin Vương thượng Đại Kỳ giở lại vụ án oan khi xưa, nhưng vua bất thí ngôn, nên đâu có chịu nhận sai..... buổi tấu triều ở tập 34 khá hay. Bây giờ chỉ còn mỗi Tứ điện hạ, không nhường ngôi thì đâu còn ai hihi. Vương thượng khăng khăng không chịu xét lại vụ án, cả hai đồng trình tấu rất căng thẳng, tôi thích đoạn này. Thẩm Tại Dã khá cương trực và quyết đoán, còn buồn cười đoạn lúc vương thượng cho bá quan bãi triều, thì ai nấy vẫn quỳ mọp.... trong khi Tứ điện hạ quay lại phất tay áo thì mọi người lục tục đứng dậy.... đi dìa ha ha. Một chi tiết nhỏ thôi mà tự dưng thấy... Hay! Nghĩa là có lẽ quần thần hơi chán ngấy ông dzua này dzồi, thích dzua trẻ hơn, mà Mục Vô Hà sau này hành xử lẫn ngôn từ hay hơn hẳn, trưởng thành dần. Tôi thích Tứ điện hạ hơn Tam điện hạ ah.
Đây là một phim khá lâu rồi mới thấy HE cả làng hihi. Tam điện hạ sau khi cướp ngôi bất thành bị Lữ hậu đâm một dao, hắn phẫn uất và cuối cùng tự thiêu luôn. Lữ hậu về lại Bắc Uyển. Tả tướng sau khi lật lại án tình xưa, trả lại thanh danh cho Tạ gia thì từ quan, cùng Đào Hoa về Bắc Uyển tìm thuốc giải độc và tìm Khương Thành Quyết. Tứ điện hạ trong tương lai lên ngôi và phong Khương Thanh Ảnh làm thứ phi, cặp này rất dễ thương và xinh mắt.
Tập cuối kết thúc chóng vánh. Lữ hậu bày binh bố trận ở huyệt đạo, muốn giết chết Tạ Kính An và Khương Đào Hoa nhưng được sư phụ của Đào Hoa chịu thí mạng với bà ấy nên cả hai thoát thận... có điều vì Lữ hậu đã cho đốt sạch những khóm hoa Huyền Hoặc là loại hoa để làm thuốc giải.... trong thời gian cấp bách, còn một bụi nhỏ chưa cháy hẳn, Tạ Kính An liều mình lấy về nhưng chế ra không đủ hai chén thuốc đầy, thế là chàng nhường cho Đào Hoa còn mình uống 1/2 còn lại, và vì nhiều độc tố nên không giải được, phải chờ Đào Hoa ươm mầm nuôi cây chờ đợt sau. Và lúc đó thì Tạ Kính An đã hôn mê.
Đoạn kết, Tạ Kính An tỉnh lại và đến ngay cây đào hoa đang rơi lả tả cùng nắm tay Khương Đào Hoa.
Phim kết thúc vui vẻ, với cả cặp Trạm Lư và Thanh Đài nữa nhen hihi. Khương Thành Quyết cũng lên ngôi ở Bắc Uyển. Ai cũng nơm nớp sợ xảy ra bất trắc cho cậu em này ah.
Rất nhiều ý kiến ý cò nói là Lưu Học Nghĩa không có vai nào nổi bật, đóng vai phụ thì nổi mà sang đóng vai nam chính một loạt phim gần đây đều .... sàn sàn như nhau. Nhưng sau một vài vòng xe xem những clips nho nhỏ, họp mặt, họp báo, sinh nhật.... tôi đều thấy Lưu Học Nghĩa vẫn có số lượng "quạt" (vừa phải), một số lượng phim (vừa đủ) để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Diễn xuất, vì đam mê mà cũng vì "chén cơm", chứ đâu có ai uống không khí mà sống đâu nà ha ha... Nên khi biết đủ là đủ, hén!
Đào Hoa Ánh Giang Sơn, thật ra là bộ phim cốt truyện quyền mưu không hay, không dở, trung bình. Lưu Học Nghĩa đóng tròn vai, đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi mà. Mạnh Tử Nghĩa đóng trên trung bình. Có chút xíu hao hao Xuân Hoa Diễm, những đoạn si tình hay thử thuốc chẳng hạn... nhưng ở Xuân Hoa Diễm, đoạn kết đau lòng là do Mộ Dung Cảnh Hoa đã hạ độc "sĩ tử" của mình, từ lúc đầu để làm con cờ thì làm sao có được một HE. Còn ở đây, nghĩa trọng tình thâm nên đoạn kết mỹ mãn. Và hầu như các vai phụ đều đóng trọn vẹn, có sạn, có bố cục trúc trắc như đã kể ở trên nhưng cũng xem được, và một đoạn kết hài lòng bàn dân trong mùa hè 2025.
hnh
20.07.2025
|