Posts: 1,608
Threads: 26
Likes Received: 2,179 in 1,043 posts
Likes Given: 4,034
Joined: May 2020
Reputation:
48
Tôi đã học được bài học khá đắt là đừng bao giờ lơ là chăm xóc cho bản thân. Trễ còn hơn không, nên giờ ráng để thời giờ trang điểm khi cần.
Cám on Lưu Ly đã giới thiệu gắn lông nheo giả, tăng cường vẻ bề ngoài, tăng thêm vẻ đẹp có sẵn
"Mí mắt sụp, cô muốn cắt mắt mà sợ giao kéo. Gắn lông nheo giả, chuyện cắt mắt tính sau..."
"Ôi vậy gắn lông nheo giả thay cho cắt mắt hả cô?"
"Không đâu con ơi, lông nheo giả làm cho mí mắt nhìn đỡ sụp thôi."
"Vậy là enhance cho mình hả cô?'
Đúng rồi con."
Edit 5/31/25: Jay dùng thread này chia xẻ những gì mình làm cho sức khoẻ luôn. Các bạn ai có sáng kiến gìn giữ, tăng cường cho sức khoẻ, làm đẹp làm ơn chia xẻ.
![[Image: 71+UpWUofFL._SX466_.jpg]](https://m.media-amazon.com/images/I/71+UpWUofFL._SX466_.jpg)
Posts: 936
Threads: 21
Likes Received: 1,422 in 586 posts
Likes Given: 1,541
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Jay
Tuần rồi LL bấm bụng  mua một cặp lông mi giả ở pharmacie, rất mảnh sợi, như naturel vậy, ngay chỗ dán cũng mảnh chứ không dày cộm như mớ hàng em họ cho để pratic mà giờ còn đầy hihi.
Cặp lông mi này nhẹ nhàng vô cùng mà cộng thuế vào gần $15  . Còn loại dán mí nâng mí bằng giấy hay bằng nước thì LL lười làm, nhưng cô em thì siêng lắm, tại vì nhà LL ai cũng sợ dao kéo trên mắt hết hihi. Làm cách này đi cho yên tâm. LL có cô bạn bị nám mặt, đi laser gì không biết mà sau đó lớp da bị nhiễm trùng nặng, trễ là tiêu tán thòng luôn. Gần mấy tháng trời bôi thuốc mà hai gò má lộm cộm như hai miếng cơm cháy, sợ ghê.... giờ cổ ok rồi nhưng như bị rỗ vậy.
Posts: 1,608
Threads: 26
Likes Received: 2,179 in 1,043 posts
Likes Given: 4,034
Joined: May 2020
Reputation:
48
Lưu Ly
Loại Jay mua gắn vô nhìn không có quá đáng lắm.. Lần đầu tiên gắn lên mắt, Jay có hỏi cậu con: "Nhìn có tacky không con?", cậu ấy: "không, looking good...", chứ cậu ấy không cười ha hả không trả lời, thì Jay biết là ok rồi . Hôm nào cô em giỡi với Jay: "Nghiền lông nheo giả rồi à?". Nghiền làm đẹp thì không sao hết...
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,912 in 1,951 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Đôi mắt của chủ thread đâu, post vô cho mọi người ngắm với
Jay, LLP, Sầu chưa dám thử, tại sợ ghiền
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,486
Threads: 102
Likes Received: 3,596 in 1,827 posts
Likes Given: 2,348
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Rồi nàng ấy cũng Tí Điệu hỉ.
Chụp hình mắt đẹp chớp chớp cho mình ngắm với nè. 😘
Ngày xửa ngày xưa có thời gian Kỳ cũng xí xọn gắn mỗi khi ra đường, gắn quen tay nên nhanh, khi nào kg gắn cảm thấy thiếu thiếu như mắt mình kg long lanh nữa vậy. Khi bỏ kg gắn nữa, lâu lâu có tiệc tùng dạ hội mới gắn mà cứ cảm thấy nặng nặng rất là khó chịu. 😆😂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,196
Threads: 142
Likes Received: 5,705 in 2,402 posts
Likes Given: 2,771
Joined: May 2021
Reputation:
67
Có một gã khờ bỗng dưng thắc mắc, gắn cái này lên thì khi "đá" nhiều qúa, đá lia lịa nó có bị rụng không dzị?
Chuyện này chắc nàng Sầu có nhiều kinh nghiệm nhất, xin chỉ giáo
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,912 in 1,951 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-18, 04:13 PM)phai Wrote: Có một gã khờ bỗng dưng thắc mắc, gắn cái này lên thì khi "đá" nhiều qúa, đá lia lịa nó có bị rụng không dzị?
Chuyện này chắc nàng Sầu có nhiều kinh nghiệm nhất, xin chỉ giáo 
Có 1 lần Sầu nhờ bạn con gái gắn dùm, nhưng thấy khó chịu quá nên tháo ra dù cô đó nói loại gắn cho Sầu rất nhẹ rồi.
Nên Sầu không có kinh nghiệm đá lông nheo giả nó ra sao
À, mà Sầu ngoài đời chảnh lắm, làm gì có vụ đá lông nheo ai
LLP và Kỳ thường xuyên gắn kìa, chia sẻ kinh nghiệm cho anh Phai biết đi
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,852
Threads: 1
Likes Received: 2,768 in 1,518 posts
Likes Given: 6,124
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-05-18, 04:13 PM)phai Wrote: Có một gã khờ bỗng dưng thắc mắc, gắn cái này lên thì khi "đá" nhiều qúa, đá lia lịa nó có bị rụng không dzị?
Chuyện này chắc nàng Sầu có nhiều kinh nghiệm nhất, xin chỉ giáo 
Haha...Lan định cho likes mọi người xong thì hỏi câu này, không ngờ cho like tới post của anh phai thì đọc thấy anh phai hỏi trúng ý của Lan luôn! Đúng là anh em mình có thần giao cách cảm hay ghê nơi! Trên thân thể của Lan chưa có 1 thứ gì là giả hết....hồi xưa còn đánh phấn thoa son chút đỉnh giờ thì chỉ phết nhẹ khi cần ra ngoài thôi...Đi làm hay ở nhà Lan cứ để cho da mặt và tất cả những gì trên thân thể mình được freedom hết!
Kệ giờ làm đẹp không biết cho ai xem...Không ai thương mình thì mình tự thương mình là bình an nhất...Bình an cả tâm hồn lẫn thể xác luôn!
Posts: 1,608
Threads: 26
Likes Received: 2,179 in 1,043 posts
Likes Given: 4,034
Joined: May 2020
Reputation:
48
Sầu, Kỳ,
Jay chưa có chụp hình với lông nheo giả  Lúc mới xí xọn, loay hoay phải mất cả 15 phút mới gắn xong, vậy mà cuối tuần đi chợ cũng làm Tí Điệu. Giờ thì lúc đi travel hay lần tới tiệc tùng, họp mặt gì thì mới làm dáng tí. Nhớ LL dặn là nhớ cái keo dán và Jay chọn bộ nhẹ và làm bằng tóc thiệt, Jay không thấy nặng nề hay khó chịu gì hết.
Lan, anh Phai,
Bộ Jay chọn nhẹ nhưng rất là bền, nhờ keo dán tốt, không rụng được đâu.  Lan - Tự thương mình nên mình sửa soạn, làm đẹp cho chính mình, chuyện ai xem là chuyện phụ.
Posts: 2,852
Threads: 1
Likes Received: 2,768 in 1,518 posts
Likes Given: 6,124
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-05-18, 07:32 PM)JayM Wrote: Sầu, Kỳ,
Jay chưa có chụp hình với lông nheo giả Lúc mới xí xọn, loay hoay phải mất cả 15 phút mới gắn xong, vậy mà cuối tuần đi chợ cũng làm Tí Điệu. Giờ thì lúc đi travel hay lần tới tiệc tùng, họp mặt gì thì mới làm dáng tí. Nhớ LL dặn là nhớ cái keo dán và Jay chọn bộ nhẹ và làm bằng tóc thiệt, Jay không thấy nặng nề hay khó chịu gì hết.
Lan, anh Phai,
Bộ Jay chọn nhẹ nhưng rất là bền, nhờ keo dán tốt, không rụng được đâu. Lan - Tự thương mình nên mình sửa soạn, làm đẹp cho chính mình, chuyện ai xem là chuyện phụ.
Hihi...Tại Lan bị cái lười bám thân nên nói vậy thôi Jay. Nói chứ dù lười cách mấy mà biết là có một ai đó có để ý tới mình cũng là một động lực giúp mình đẩy cái lười ra xa để mình chịu khó làm đẹp hơn, chỉ là Lan biết giờ mình cũng quá "đát" rồi, Làm đẹp quá cũng chẳng ai thèm ngó nên ...lười kinh niên luôn!
Posts: 7,196
Threads: 142
Likes Received: 5,705 in 2,402 posts
Likes Given: 2,771
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,912 in 1,951 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,912 in 1,951 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-18, 07:32 PM)JayM Wrote: Sầu, Kỳ,
Jay chưa có chụp hình với lông nheo giả Lúc mới xí xọn, loay hoay phải mất cả 15 phút mới gắn xong, vậy mà cuối tuần đi chợ cũng làm Tí Điệu. Giờ thì lúc đi travel hay lần tới tiệc tùng, họp mặt gì thì mới làm dáng tí. Nhớ LL dặn là nhớ cái keo dán và Jay chọn bộ nhẹ và làm bằng tóc thiệt, Jay không thấy nặng nề hay khó chịu gì hết.
Lan, anh Phai,
Bộ Jay chọn nhẹ nhưng rất là bền, nhờ keo dán tốt, không rụng được đâu. Lan - Tự thương mình nên mình sửa soạn, làm đẹp cho chính mình, chuyện ai xem là chuyện phụ.
Jay, Sầu coi nhiều Tiktok chỉ làm nhưng Sầu chưa có can đảm. Lúc này vùng mắt của Sầu bị dị ứng với nhiều thứ, nên đành bỏ qua vụ này. Ôi già sinh ra nhiều thứ rắc rối
(2025-05-18, 07:47 PM)phai Wrote: Ừa heng, anh phai quên rằng Lý đạo cô vào quán kéo ghế ngồi, đặt cây phất trần lên mặt bàn rồi lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh thì dẫu ai có gan cách mấy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đạo cô huống chi đá lông nheo .
Gan to như Cổ Thiên Lãng cũng không dám 
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 936
Threads: 21
Likes Received: 1,422 in 586 posts
Likes Given: 1,541
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Jay, chị Sầu
Keo bây giờ không như ngày trước, chỉ cần có xíu xiu thôi là dán và giữ chắc tới tối luôn, khi gỡ ra cũng chẳng khó khăn gì cả. Có điều lúc đầu LL cũng loay hoay vụ chọn keo, cũng bỏ xó không xài được đó chứ hihi. Lông mi giờ cũng nhẹ nữa. Em gái LL dán loại cả chùm nhỏ. Mỗi bên mắt gắn 4 chùm thôi.... cái này LL chưa biết làm  . Lông mi giả để đi tiệc tùng chứ mang thường cũng hay vướng kính cận kính lão lắm. Hồi xưa LL đi làm extension hoài, từ khi Covid là ngưng luôn tới giờ. Gắn mi giả một hồi cũng quen, mà mùa hè thì ok chứ mùa đông LL không cần nữa vì tuyết và gió sẽ bị xốn cay mắt khó chịu á....
Posts: 6,486
Threads: 102
Likes Received: 3,596 in 1,827 posts
Likes Given: 2,348
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
(2025-05-18, 04:13 PM)phai Wrote: Có một gã khờ bỗng dưng thắc mắc, gắn cái này lên thì khi "đá" nhiều qúa, đá lia lịa nó có bị rụng không dzị?
Chuyện này chắc nàng Sầu có nhiều kinh nghiệm nhất, xin chỉ giáo 
Dạ kg có rụng đâu thầy ơi, keo dính chặt lắm nên chớp chớp thoải mái. 😆😂
(2025-05-18, 05:12 PM)LýMạcSầu Wrote: Có 1 lần Sầu nhờ bạn con gái gắn dùm, nhưng thấy khó chịu quá nên tháo ra dù cô đó nói loại gắn cho Sầu rất nhẹ rồi.
Nên Sầu không có kinh nghiệm đá lông nheo giả nó ra sao
À, mà Sầu ngoài đời chảnh lắm, làm gì có vụ đá lông nheo ai
LLP và Kỳ thường xuyên gắn kìa, chia sẻ kinh nghiệm cho anh Phai biết đi 
Dạ hồi xưa thôi chị ơi, giờ em làm biếng lắm. Giờ đi tiệc tùng em để người ta làm cho em cả tóc lẫn makeup. 😆😂
Ngày thường em xài lip gloss với eyeshadow là siêng lắm rồi. Em xài serum thấy okie kg cần mascara vì xài mascara mắt em bị ngứa càng lười. 😆
(2025-05-18, 07:32 PM)JayM Wrote: Sầu, Kỳ,
Jay chưa có chụp hình với lông nheo giả Lúc mới xí xọn, loay hoay phải mất cả 15 phút mới gắn xong, vậy mà cuối tuần đi chợ cũng làm Tí Điệu. Giờ thì lúc đi travel hay lần tới tiệc tùng, họp mặt gì thì mới làm dáng tí. Nhớ LL dặn là nhớ cái keo dán và Jay chọn bộ nhẹ và làm bằng tóc thiệt, Jay không thấy nặng nề hay khó chịu gì hết.
Lan, anh Phai,
Bộ Jay chọn nhẹ nhưng rất là bền, nhờ keo dán tốt, không rụng được đâu. Lan - Tự thương mình nên mình sửa soạn, làm đẹp cho chính mình, chuyện ai xem là chuyện phụ.
Hồi đó làm quen tay gắn góc mắt nhấn một cái cho dính rồi vuốt sang đuôi mắt là xong mà giờ Kỳ làm lại cũng lọng cọng lắm. 😆😂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|