Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chỉ Là Giấc Mộng Giang Hồ
#1
[Image: ChiLaGiacMongGiangHoPoster.jpg]



T
ựa phim dường như đã nói rõ "chỉ là mộng", khi tôi viết tản mạn này thì còn 5 tập nữa mới xem được đoạn kết. Đã có tối đêm qua rồi, tổng cộng 24 tập.

Nếu Quốc Sắc Phương Hoa là bộ phim kén khán giả và có khi buồn ngủ vì dính đến thương mại/thương trường, thì Chỉ Là Giấc Mộng Giang Hồ sẽ là một bộ phim hay, không "tua" đoạn nào cả mà còn khi còn phải quay lại để hiểu rõ thêm ân oán giang hồ. Phim này vô tình xem tuần trước vì chợt lướt qua một post ở FB. Không ngờ xem rồi lậm luôn, mà theo ngôn ngữ thời này gọi là "cuốn" ha ha....[Image: z5.gif]

Phim có chút tình tiết xuyên không nhưng có xíu xiu ở phần đầu. Không rõ đoạn kết sẽ ra sao, nhưng đúng là một bộ phim "võ hiệp kỳ tình trường thiên tiểu thuyết". Không phải loại ngôn tình hay gia đấu, cung đấu gì cả.

Phim có chút hài hước nên xem rất vui, vui vì cái hài cũng vừa phải chứ không quá lố. Phim dài 24 tập và tôi xem trong một tuần đã dần dần tới tập 20 rồi.

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Dữ Diễm Thiếu Đồng Miên của tác giả Thẩm Thương My, kể về cô gái hiện đại Phương Di (Tuyên Lộ) vô tình lạc vào thế giới võ hiệp, trở thành trang chủ Dung Sơ Cuồng của Ngự Trì sơn trang và gặp nạn bị mất hết võ công. Cô tình cờ được Diễm Thiếu (Cao Vỹ Quang) cứu sống, dựa vào trí tuệ hiện đại của mình để chống lại với những âm mưu và sự truy sát của kẻ thù. Sau thời gian dài tiếp xúc, Dung Sơ Cuồng và Diễm Thiếu dần kéo gần khoảng cách, cùng sát cánh đối phó với cuộc chiến giang hồ đẫm máu.(lược trích)

Cao Vỹ Quang thì quá là đẹp, có nét lai Âu khá nhiều, cao ráo, là người mẫu. Lúc trước xem Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư là thấy bắt mắt vô cùng. Nhưng từ đó đến nay không thấy ra bộ nào khác cả. Ngay cả bộ này đã đóng máy hơn 3 năm mà tới giờ này mới phát sóng. Có lẽ không đấu lại các bộ khác hiện nay nên có vẻ như lạc lõng, lên gú-gồ gõ không thấy bao nhiêu bài vở phân tích. Thật uổng, trong khi đó là một bộ phim khá hay![Image: z67.gif]



[Image: 496]


Tuyên Lộ, cô này nhan sắc bình thường, ... một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng... khó nhớ ra điểm gì đặc biệt. Lại đóng vai nữ hiệp nên trang phục make-up hơi nhạt nhòa. Nhưng cô đóng dễ thương, nhí nhảnh, lí lắc, chân thật.


[Image: bXKf4Z0.png]

Ở đây ta sẽ tìm thấy một thời của các bộ phim Kim Dung khi xưa. Có 6 bang phái khi thì hợp nhau, lúc lại ganh nhau, cùng nghía về một kho báu của Ngự Trì sơn trang. Có Vô Tình Lâu, khi vào đó có Kim lão đầu nắm giữ, bao nhiêu hận thù thì khi ghé vào cũng phải dằn xuống, tạm quên, dù có đối mặt với kẻ thù cũng vậy. Đó là luật của Vô Tình Lâu.

Có người nói như lạc vào bộ phim của Lệnh Hồ Xung với các tên ma đầu hình thù quái dị. Những pha đánh đẹp mắt, thi triển khinh công vèo vèo đủ loại. Ui chao, tôi thật mê các cảnh đánh nhau của phim này. Khá action. [Image: z67.gif]

Phim quay trên sa mạc thật với những chú ngựa chiến dũng mãnh.

Dung Sơ Cuồng vì trúng phải Huyền Băng Hàn Ngọc Chưởng nên mất hết võ công. Lại bị đầu độc Tim Sen Đỏ. Một loại độc khi phát tác là đau nhức tận xương, tự mình cào cấu rách nát da thịt, chỉ mong được chết nhanh càng tốt. Đến tập 19 thì sự nghi ngờ vẫn là nhị tiểu thư, cô em gái trên danh nghĩa thù ghét đại tỷ của mình (vốn là con nuôi) vì tài giỏi hơn mình nên âm thầm hạ độc. Tôi vẫn nghĩ vậy. Và Diễm Thiếu vẫn nghĩ vậy nhưng chưa rõ ra sao....

Diễm Thiếu là môn hạ phái Thiếu Cương và cũng là giáo chủ. Nhưng ngoài thân tín và thuộc hạ cạnh bên thì không ai biết cả. Khi xưa được mẹ ruột của Dung Sơ Cuồng nuôi nấng đùm bọc nên một lòng lo lắng tìm kiếm và yêu thương, bảo vệ cô ấy đến tận hơi thở sau cùng. Diễm Thiếu luôn dẫn độc cho Dung Sơ Cuồng nên khi tìm ra được thuốc giải cho Sơ Cuồng thì bản thân chàng đã bị độc dược ăn mòn. Thuốc giải thì chỉ một viên duy nhất, đúng là phim ha ha...[Image: z45.gif]

Thuốc này do Đường Ngũ lão bà của Đường Môn dốc lòng giúp cho.

Oh la la bây giờ tôi mới biết ra là Gia Nại Na là Trương Hảo Hảo của Mộng Hoa Lục, ở đây cô ấy đóng vai nhị tiểu thư Lâm Ân Từ. Nhìn không ra luôn vì ở Mộng Hoa Lục được make-up lộng lẫy vô song do cô ấy là "đào hát" đó mà.

Nhậm Hào là thiếu gia của Ngự Trì sơn trang, anh ruột của Lâm Ân Từ. Lúc trước khước từ Dung Sơ Cuồng nhưng về sau lại yêu mến cô, rất tiếc là tình cảm của Sơ Cuồng đã trao hết cho Diễm Thiếu rồi.

Phim này nhạc cũng hay, vui vui.... Nhưng tiếc là tìm hình ảnh ít quá, thật hiếm hoi so với các bộ phim khác. Wink


[Image: 8iHYQ1t.png]



Phim còn 5 tập là vào đoạn kết. Lúc này Kim lão đầu vì cứu Diễm Thiếu nên đã phá lệ ra ngoài và vì vậy cũng là phá luật. Nhóm Quỷ Cốc Minh vào san bằng Vô Tình Lâu và Kim lão đã chết. Đường Ngũ lão bà ở lại trông nom tàn cuộc không biết sống chết ra sao. Diễm Thiếu đã cạn sức lực vì dẫn độc cho Dung Sơ Cuồng (lúc này nàng đã phục hồi công lực). Diễm Thiếu trở về núi Dạc Ma để đóng vai Tiêu Sơn Dao chưởng môn cùng ý muốn liên hôn với Ngự Trì Sơn Trang, chỉ có liên hôn thì hai phái nhập một, chờ các bang phái nhóm họp bàn chiến cuộc đối phó Quỷ Cốc Minh.


Phim nhiều cảnh giả nhưng đẹp, không quá lộ liễu. Những tập về sau ở núi Dác Ma, cảnh trí thật nên đẹp hơn.

Tạm viết đến đây cất vào để khỏi bị quên....[Image: z1.gif]



link xem phim:

https://www.xemphimss.com/xem/tap-21...-giang-ho.aspx




hnh
08.03.2025






[-] The following 5 users Like lưu ly phố's post:
  • Chân Nguyệt, dulan, JayM, LoveStory08, phai
Reply
#2
[Image: 481995515_122141883572563853_44162060927...e=67D41562]



Dung Sơ Cuồng, vì xuyên không về cổ đại nên dùng IQ để phân tích, giải quyết vấn đề... trí thông minh, nhạy bén và "mê trai" của cô ấy làm người xem có những trận cười thỏa thích. [Image: z5.gif]

Tập 21, 22 xảy ra nhiều vấn đề. Dung Sơ Cuồng đã thú nhận với Diễm Thiếu rằng mình không phải là người mà chàng tìm kiếm bao lâu nay. Hai mẫu người, hai cá tính khác nhau. Tuy nói vậy, nhưng với Sơ Cuồng, cô lại vẫn có những mảnh nhớ rời rạc khi nghĩa phụ kể chuyện về lúc nhỏ ở Lung Nguyệt thôn. Dung Sơ Cuồng hay nói về thời hiện đại nhưng dĩ nhiên Diễm Thiếu làm sao hiểu được hihi.

Diễm Thiếu không băn khoăn về câu nói đó, chàng đã lấy tư cách, thân phận là Tiêu Sơn Dao, chưởng môn Thiên Cương để liên hôn với Ngự Trì sơn trang, mục đích là khi chàng mất rồi thì nghiễm nhiên Sơ Cuồng sẽ là phu nhân Thiên Cương, được bao bọc và xa lánh giang hồ, sống cuộc đời an toàn khi không còn chàng.

Đó là mục đích của Diễm Thiếu. Khi lên núi Mạc Dà, Sơ Cuồng và mọi người không hay biết gì về thân phận này cả. Tuy là liên hôn theo ý muốn của nghĩa phụ, nhưng theo trực giác, Sơ Cuồng vẫn nghi ngờ Tiêu Dao chính là Diễm Thiếu...

Và việc gì đến đã đến, "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Cuối cùng Diễm Thiếu đã buông bỏ mặt nạ, xác nhận mình là Diễm Thiếu. Phim có những đoạn hài gây cười tự nhiên không gượng ép, nhưng vẫn có những nét bi... Vì lo ngại đến đại hội minh chủ võ lâm sẽ xảy ra điều không hay nên cả hai đã "lén lút" thành hôn.... chỉ có mặt vài người hầu và thân tín làm minh chứng họ làm lễ đất trời. Lý do nữa là nhị tiểu thư, thầm yêu Diễm Thiếu và phe phái võ lâm đã kéo đến khá đầy đủ. Cùng bình chọn ra minh chủ võ lâm. Còn về phần chìa khóa kho báu thì cả hai đều nguyện sẽ cùng phá vỡ trước mặt quần hùng.
Đường Thiền Y có tư tình với Giang Như Hải cùng phái Đường Môn, họ Giang lại ngon ngọt dụ dỗ cô ấy để cùng lấy chìa khóa kho báu. Giang Như Hải cũng là tay trong của Quỷ Cốc Minh. Họ Giang và Lâm nhị tiểu thư vẫn thường xuyên qua lại tin tức cùng ra tay ngầm với 6 bang phái.

Ngay tại đại hội, quần hùng đã đồng ý tôn Đường Thiền Y lên làm minh chủ vì Lâm gia đã có tuổi rồi. Nhưng lúc đó Thiền Y đã quyết định bẻ gãy chân Giang Như Hải và xin mọi người tha chết cho hắn, cô cũng phanh phui tội lỗi của hắn và không nhậm chức minh chủ vì thấy không xứng đáng. Thế là chức minh chủ lại trao về cho Lâm trang chủ.

Bí mật án tình năm xưa được tháo ra từ từ. Vì Vân Từ khi còn bé thơ mang bệnh nặng nên mẹ ruột đã lỡ dại đưa tin tức của Lung Nguyệt thôn để tráo đổi thuốc thang. Do đó mới xảy ra cảnh tan nát gia đình của Dung Sở Cuồng. Mẹ của Vân Từ và mẹ của Dung Sơ Cuồng là tỷ muội đồng môn. Lâm trang chủ mang Sở Cuồng về nuôi xem như chuộc lỗi.... nhưng giờ phút cuối ông tự vẫn để trả món nợ ân tình ray rứt bao năm.

Vân Từ cho biết phá kho báu sẽ tìm ra bí mật giải trừ kịch độc của Sen Tâm Đỏ. Phương thuốc này là do mẹ của Vân Từ chế ra. Oh la la.... tập cuối đầy kịch tính. [Image: z67.gif]

Diễm Thiếu, Sở Cuồng và Phương Minh (cận vệ thân tín của Diễm Thiếu) đã theo bản đồ đi vào nơi kho báu, kết hợp với hai chìa khóa của họ đã mở được cửa kho... hóa ra, hao hao với truyện phim Sơn Hà Lệnh khi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mở khó báu. Đây chẳng phải là vàng bạc bí kíp gì gì cả.... mà là điển tịch đã thất truyền bao năm. Là phương châm phương thức canh tân, lo cho dân cho nước.

Cuối cùng, họ đã tìm ra phần sau tâm pháp của Hách Liên tiền bối (tôi cũng không rõ nhân vật này và suốt phim chưa nghe nhắc đến), nhưng giây phút sanh tử này thì là lúc Diễm Thiếu phải ngồi xuống vận công tập luyện vì phe Thẩm Túy Thiên đã tới cận kề.

Phe Quỷ Cốc Minh và Vân Từ đến nhưng họ thất vọng tràn trề vì không thấy vàng bạc châu báu bí kíp đâu cả ha ha. Tất nhiên là một trận đánh long trời lở đất diễn ra. Dung Sơ Cuồng vung đao hạ thủ được mớ cá lòng tong nhưng xáp chiến với họ Thẩm, nàng không phải là đối thủ. Phương Minh nhào ra hổ trợ, nhưng cả hai chỉ giúp kéo dài một ít thời gian cho Diễm Thiếu luyện công thôi chứ không khá hơn. Phương Minh trúng chưởng nặng nề... Ngay lúc đó cũng là thời khắc cuối cùng và Diễm Thiếu hồi phục võ công. Thẩm Túy Thiên tức giận bóp cổ Vân Từ chết tươi ha ha... còn Phương Minh đã ra đi. Một thủ hạ trung thành, với câu hỏi cuối cuộc đời " ngài đã hoàn toàn được giải độc chưa", có lẽ cái gật đầu của Diễm Thiếu đã làm Phương Minh yên lòng nhắm mắt.[Image: z59.gif]

Dĩ nhiên Thẩm Túy Thiên lúc này đâu thể nào thắng được Diễm Thiếu cộng thêm Dung Sở Cuồng nên hắn cũng bỏ mạng sau một trận đánh kịch liệt.

Cuộc đời của Vân Từ cho thấy mưu cao kế quỷ, ác tâm cho lắm, thì đoạn kết cũng là về "không" thôi! Cô này đóng khá chỉ là xiêm y thay đổi ít ỏi quá!

Quần hùng kéo đến, lúc này thì Diễm Thiếu xỉu ngang [Image: z55.gif]... Dung Sơ Cuồng hốt hoảng lay hỏi thì chàng cho biết, đánh được Thẩm Túy Thiên là do chàng sử dụng Quỷ Môn Hồi Hồn Châm của Đường Ngũ lão bà giao cho chàng lúc trước, chỉ được phép dùng 2 lần, sau 2 lần là xem như mạng vong. Dung Sơ Cuồng đau đớn gào thét... mà ngay lúc đó tôi cũng sững sờ luôn, nhìn đồng hồ chỉ còn non 8 phút là hết tập phim cuối, không lẽ mình đang xem là BE, thật là tức vô cùng đó chứ ha ha...

(và tôi cũng nhớ rõ là lời trăn trối của Diễm Thiếu chỉ nói với Lâm thiếu gia về kho báu mở ra tạo phúc cho dân lành, theo di chung của Lâm trang chủ để lại.... mà không có lời nào dành cho Dung Sở Cuồng cả? vì sao.... hóa ra tôi cũng bị lừa hihi)

Khi tay nàng ấy ôm gương mặt Diễm Thiếu và trong ngỡ ngàng nhận ra mạch tượng vẫn nhảy đều ha ha. Diễm Thiếu mở nhẹ mắt cười khẽ "ồn ào quá, ta muốn nghỉ mệt một lát" ... Từ câu nói của Dung Sơ Cuồng "huynh đừng đi..." cho đến " huynh lừa gạt ta, lừa gạt ta", đó là những giây phút nín thở của khán giả để theo mạch phim (trong đó có tôi ha ha). Ừa, phải công nhận là Tuyên Lộ đóng tập cuối, cảm xúc rất hay nhen, từ đoạn khóc nấc nghẹn ngào đau đớn trong nỗi tuyêt vọng bất ngờ dâng cao độ.... , rồi tiếng khóc cùng biểu cảm của Tuyên Lộ thay đổi ngay sau đó là nỗi vui mừng chỉ trong vài mươi giây. Phần này Tuyên Lộ đóng xuất thần, hay![Image: z57.gif][Image: z67.gif]

Bộ phim này kinh phí không nhiều, khi nhìn các vai phụ hiếm thấy ai quen, nhưng cũng đầy đủ nhân vật. Bố cục, tình tiết ok. Đánh đấm thì ngon lành vô cùng! Trang phục đơn giản nhưng chỉ tội cho cô nhị tiểu thư sao dường như chỉ có 1,2 chiếc áo thôi. Tôi thích màu áo đỏ của cả hai nhân vật chính, cả trang phục đen/trắng ở tập cuối nữa, vừa ma mi, vừa quyền lực, vừa trong sáng, thánh thiện. Xem phim này nhớ đến các phim bộ của TVB giai đoạn phôi thai, tuy nhiên màu sắc Chỉ Là Giấc Mộng Giang Hồ hao hao phim điện ảnh lẫn phim bộ, đẹp à nha! Ah... Còn kiểu tóc ở những tập cuối của Diễm Thiếu/Sở Tiêu Dao trông buồn cười quá đỗi hihi...

Vì không xem truyện và những chi tiết trên net khá mơ hồ nên tôi tạm "lược" lại cho mình. Ngay từ đầu phim ở thời hiện đại (rất ít chi tiết) cho biết là Phương Di (Dung Sơ Cuồng) bị té do tránh xe, sự va chạm nặng làm ảnh hưởng ở vùng não bộ đã đưa nàng hôn mê bất tỉnh. Ở trong phòng bệnh đó nàng vẫn mang theo miếng ngọc bội màu trắng của bà nội giao cho và hôn mê suốt, lạc vào " giấc mộng giang hồ". Có lần Phương Di đã tỉnh lại vì thoáng thấy bóng Sở Tiêu Dao đi lướt qua phòng bệnh, nàng vùng chạy ra tìm kiếm nhưng họ Sở không nhận ra nàng. Ở tập cuối thì Sở Tiêu Dao là một bác sĩ tập sự thì phải, phân đoạn quay chàng tỉnh giấc, nhớ ra ở cú va chạm đó là chàng và Dung Sơ Cuồng đã gặp nhau. Khi đó Sở Tiêu Dao nhanh chóng chạy về phòng hồi sức của Phương Di. Phương Di cũng vừa bừng tỉnh, nhận ra trên ngực áo có tên Sở Tiêu Dao, câu hỏi của nàng là "có nhớ đến Dung Siêu Cuồng không?"

Hóa ra cả hai đều lạc vào "giấc mộng giang hồ", và dĩ nhiên đoạn kết của họ là HE rồi. Cảnh đẹp vô cùng, họ lại hóa trang trở thành chàng hiệp khách áo đỏ với nàng nữ hiệp dong ruỗi sa mạc chụp hình.... cưới!

Phương Di hỏi Sở Tiêu Dao vì sao nàng có mảnh hồi ức của Dung Sơ Cuồng? Vậy thì ai là ai? Sở Tiêu Dao trả lời... cho dù có bàn mãi vẫn không có đáp án!.

Phần quay trong bệnh viện, Tuyên Lộ ở cảnh đời thường thì nổi bật hơn, trái lại Cao Vỹ Quang thì có vẻ loàng xoàng không có nét thu hút bằng hình ảnh thời cổ đại.

Các chi tiết xuyên không khá ít, nên với một người "khíu chọ" như tôi khả dĩ chấp nhận được, vì thật ra tôi không thích phim xuyên không cho lắm!

Cho dù là mộng hay là thực, cho dù cổ đại hay hiện đại... thì họ vẫn có nhau! Kết thúc đẹp và tập cuối là tập nhiều biến động nhưng được giải tỏa rõ ràng, có lớp lang nhất trong các bộ phim tôi xem hổm nay. Quả thật tiếc cho phim Chỉ Là Giấc Mộng Giang Hồ không được nổi tiếng và không rõ vì lý do gì lại bị "ngâm tôm" đến 3 năm trời!.[Image: z57.gif]

Ừa, thôi để tôi đi "quảng cáo" hộ vậy....[Image: z1.gif]






hnh
09.03.2025




[Image: 481795346_122141029280563853_90284130930...e=67D43428]





[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply
#3
Bây giờ tôi có thêm hobby mới, sau khi viết tản mạn thì giao cho AI đọc, phẻ re...  Lol , thích giọng cô Hoài My nhất!  Tulip4 Smiling-face-with-halo4



[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply