Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cướp - ns Tuấn Khanh
#1
Nguồn: FaceBook

Hồi đại án Thủ Thiêm bùng nổ, nhà thơ Nguyễn Duy có cám cảnh viết bài Cướp. Không rõ là xuất hiện chính xác từ lúc nào, nhưng, qua bản chép tay, giới thân hữu của nhà thơ đã chuyển tay nhau, và đọc, và ngâm, như ngậm ngùi cùng đất nước, cái ngày “cướp” hiện nguyên hình, không cần chặn hẻm núi, mà công khai viết luật để cướp.

Bài thơ này, ngẫm ra, cũng không khác gì mấy hôm nay, với những chuyện diễn ra trước mắt, mà bỏ ra vài địa danh trong bài, cũng vẫn sống động như dao cắt vào tim.

con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan (ca dao xưa)

Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù

cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

Sài thành, tháng 9.2018

'Cướp' - thơ Nguyễn Duy do NS Tuấn Khanh phổ nhạc và trình bày:



[-] The following 5 users Like phai's post:
  • duke, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
#2
(2025-01-17, 09:34 PM)phai Wrote: Nguồn: FaceBook

Hồi đại án Thủ Thiêm bùng nổ, nhà thơ Nguyễn Duy có cám cảnh viết bài Cướp. Không rõ là xuất hiện chính xác từ lúc nào, nhưng, qua bản chép tay, giới thân hữu của nhà thơ đã chuyển tay nhau, và đọc, và ngâm, như ngậm ngùi cùng đất nước, cái ngày “cướp” hiện nguyên hình, không cần chặn hẻm núi, mà công khai viết luật để cướp.

Bài thơ này, ngẫm ra, cũng không khác gì mấy hôm nay, với những chuyện diễn ra trước mắt, mà bỏ ra vài địa danh trong bài, cũng vẫn sống động như dao cắt vào tim.

con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan (ca dao xưa)

Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù

cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

Sài thành, tháng 9.2018

'Cướp' - thơ Nguyễn Duy do NS Tuấn Khanh phổ nhạc và trình bày:




Bài hát này lạ quá! Là nhạc mới hay củ vậy anh phai? Dù củ hay mới mà mấy chàng ca sĩ này dám hát thì phải nói là rất phục tấm lòng can đảm của mắy chàng này thiệt á! Clap Clap Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
Reply
#3
Lúc này thấy công an bên VN có thêm vụ biên phạt gì đó, Sầu không theo dõi kỹ, thêm 1 màn ăn cướp mới.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#4
Hay quá. Anh Phai hỏi xin họ Karaoke mình hát chơi anh.  Ok-sign-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#5
(2025-01-17, 09:49 PM)TTTT Wrote: Bài hát này lạ quá! Là nhạc mới hay củ vậy anh phai? Dù củ hay mới mà mấy chàng ca sĩ này dám hát thì phải nói là rất phục tấm lòng can đảm của mắy chàng này thiệt á! Clap Clap Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nếu đọc kỹ post sẽ biết là bài nhạc/thơ được viết khoảng 2018 lúc nhà cầm quyền cs đang cướp đất của người dân ở Thủ Thiêm.

Người làm bài thơ là thi sĩ Nguyễn Duy vẫn còn trong nước. Người phổ nhạc là nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng vậy, ns Tuấn Khanh hay viết những bài phản biện rất sắc bén lên án những bất công trong xã hội cs bây giờ.
Cả hai ông đều rất can đảm phải không?

(2025-01-17, 10:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc này thấy công an bên VN có thêm vụ biên phạt gì đó, Sầu không theo dõi kỹ, thêm 1 màn ăn cướp mới.

Thì vậy, mỗi ngày họ lại cái chiêu thức mới để bòn rút người dân.

(2025-01-18, 01:31 AM)005 Wrote: Hay quá. Anh Phai hỏi xin họ Karaoke mình hát chơi anh.  Ok-sign-smiley-emoticon

Cái này hơi khó anh 5. Tôi cũng chỉ thấy trên FB và nghe xong thấy cám cảnh cho những người bị cướp và thầm phục sự can đảm của hai ông thi sĩ nhạc sĩ nên rinh về đây chứ đâu có quen biết gì.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TTTT
Reply
#6
(2025-01-18, 09:33 AM)phai Wrote: Nếu đọc kỹ post sẽ biết là bài nhạc/thơ được viết khoảng 2018 lúc nhà cầm quyền cs đang cướp đất của người dân ở Thủ Thiêm.

Người làm bài thơ là thi sĩ Nguyễn Duy vẫn còn trong nước. Người phổ nhạc là nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng vậy, ns Tuấn Khanh hay viết những bài phản biện rất sắc bén lên án những bất công trong xã hội cs bây giờ.
Cả hai ông đều rất can đảm phải không?


Thì vậy, mỗi ngày họ lại cái chiêu thức mới để bòn rút người dân.


Cái này hơi khó anh 5. Tôi cũng chỉ thấy trên FB và nghe xong thấy cám cảnh cho những người bị cướp và thầm phục sự can đảm của hai ông thi sĩ nhạc sĩ nên rinh về đây chứ đâu có quen biết gì.

Hi anh phai, đọc lại Lan mới để ý thấy tác giả bài thơ đề ngày tháng...Vậy là bài thơ này cũng mới đây thôi, chắc chỉ những người Việt sống ở Hải Ngoại mới dám hát và dám nghe há anh? Nếu cả tác giả bài thơ lẫn người hát đó là người còn sống trong nước (VN) thì phải nói là rất, rất can đảm, rất đáng phục thiệt đó!
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • phai
Reply