Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Từ ngày đổi giờ đến nay tự dưng thấy người như mụ mị, chan chán gì đó chẳng rõ. Hôm nay tôi vẫn còn ở nhà, và thắp hương nấu ít món giỗ Ngoại, 14 năm, thời gian cứ qua vùn vụt. Màn đêm xuống thật nhanh, con phố nhỏ chìm sâu vào bóng đêm và ngọn đèn đường vàng vọt. Mùa đông bao giờ cũng mang lại những cảm giác không vui vẻ gì. Tìm tòi làm gì đó để vực mình dậy. Tìm một bài thơ xưa 8 chữ, lần này để vào giọng nam thì hỡi ơi... sao y như hát nhạc đỏ, nghe giọng ténor the thé có e Bằng Kiều  , hãi quá đổi thành duet nghe cũng không êm ái gì, rồi lại cho giọng bè... nghĩa là bàn loạn với Chat đủ kiểu Promt, vẫn không vừa ý. Rốt cuộc bao nhiêu accounts đã hết credits  .
Sẽ tìm cách khác chơi tiếp tục.... cho qua ngày tháng
Posts: 7,381
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-11-04, 09:52 PM)lưu ly phố Wrote: Từ ngày đổi giờ đến nay tự dưng thấy người như mụ mị, chan chán gì đó chẳng rõ. Hôm nay tôi vẫn còn ở nhà, và thắp hương nấu ít món giỗ Ngoại, 14 năm, thời gian cứ qua vùn vụt. Màn đêm xuống thật nhanh, con phố nhỏ chìm sâu vào bóng đêm và ngọn đèn đường vàng vọt. Mùa đông bao giờ cũng mang lại những cảm giác không vui vẻ gì. Tìm tòi làm gì đó để vực mình dậy. Tìm một bài thơ xưa 8 chữ, lần này để vào giọng nam thì hỡi ơi... sao y như hát nhạc đỏ, nghe giọng ténor the thé có e Bằng Kiều , hãi quá đổi thành duet nghe cũng không êm ái gì, rồi lại cho giọng bè... nghĩa là bàn loạn với Chat đủ kiểu Promt, vẫn không vừa ý. Rốt cuộc bao nhiêu accounts đã hết credits .
Sẽ tìm cách khác chơi tiếp tục.... cho qua ngày tháng 
Anh phai cũng thấy giọng hát mà Suno làm ra có nhiều âm sắc của BK75 quá, nên không thích lắm.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-05, 08:34 AM)phai Wrote: Anh phai cũng thấy giọng hát mà Suno làm ra có nhiều âm sắc của BK75 quá, nên không thích lắm.
Oui anh Phai, giọng nam họ làm chưa hay, giọng nữ thì ok hén. Hổm nay LL qua mấy sites khác, có điều credits họ cho ít quá nên hong đủ chơi  . Mà sau khi vọc một hồi thì Chat bảo là thơ của LL nhẹ, và êm quá nên không đủ đô để thành bài bolero mùi rệu được, nghĩa là thơ có vẻ lơ lững, mỏng mảnh, như không có điểm nhấn vậy. Nên hình như hợp các điệu lai lai hơn hihi... mà Chat bảo mix với Suno hong hay bằng vì cách mix của Suno chỉ dành cho nhạc vui, nhạc Rock, nhạc rộn rã... LL cũng thấy vậy nhưng Suno cho nhiều credits và bài dài hơn hihi....
Chiều nay LL xong một bài khác, lần này duet đàng hoàng và xem như tạm hài lòng. Ít ra khi mình nghe mình "phiêu" chút chứ nghe xong trớt quớt gì đâu hihi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hôm nay có xíu nắng, làm ít việc nhà rồi đi ra ngoài đi bộ, không biết đi được mấy con đường nữa nhưng giúp được một bà đi lạc tìm tên đường (mà đường bà tìm là con đường nhà mình)  .
Về nhà xem phone mình đi được hơn 900 steps, vậy thôi mà nghe hơi mệt rồi. Nhìn ra ngoài thì nắng đang lên.... , mèn ơi, lúc mình đi thì không có giọt nắng nào hết, mà đã mặc manteau mùa đông rồi đó, vì tối nay là -2 độ C, nên chuẩn bị sẵn áo, mũ mang ra ngoài luôn rồi. Mùa Thu ở đây "nhanh nhẩu" lắm, quay qua lại là Đông đến liền khi.
Posts: 7,381
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-11-06, 05:10 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay có xíu nắng, làm ít việc nhà rồi đi ra ngoài đi bộ, không biết đi được mấy con đường nữa nhưng giúp được một bà đi lạc tìm tên đường (mà đường bà tìm là con đường nhà mình) .
Về nhà xem phone mình đi được hơn 900 steps, vậy thôi mà nghe hơi mệt rồi. Nhìn ra ngoài thì nắng đang lên.... , mèn ơi, lúc mình đi thì không có giọt nắng nào hết, mà đã mặc manteau mùa đông rồi đó, vì tối nay là -2 độ C, nên chuẩn bị sẵn áo, mũ mang ra ngoài luôn rồi. Mùa Thu ở đây "nhanh nhẩu" lắm, quay qua lại là Đông đến liền khi. 
Vậy ra phone có app đếm từng bước từng bước thầm của chủ nhân hả LL, anh không biết đó. Chắc android phone cũng phải có loại giống vậy, lát nữa tìm thử để phá chơi. LL đi được 900 bước vậy là sắp luyện thành "Thần Hành Bách Biến" rồi. Nói chứ, đi được vậy chắc chân của LL đã đỡ nhiều rồi, cũng mừng.
p.s mới coi lại thì Samsung cũng có gắn sẵn app giống vậy. Bữa nào dùng nó đếm thử xem đi hết 5 tiệm đồ cũ cần bao nhiêu bước chân.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-06, 06:05 PM)phai Wrote: Vậy ra phone có app đếm từng bước từng bước thầm của chủ nhân hả LL, anh không biết đó. Chắc android phone cũng phải có loại giống vậy, lát nữa tìm thử để phá chơi. LL đi được 900 bước vậy là sắp luyện thành "Thần Hành Bách Biến" rồi. Nói chứ, đi được vậy chắc chân của LL đã đỡ nhiều rồi, cũng mừng.
p.s mới coi lại thì Samsung cũng có gắn sẵn app giống vậy. Bữa nào dùng nó đếm thử xem đi hết 5 tiệm đồ cũ cần bao nhiêu bước chân.
Có lâu rồi anh Phai, mà LL lười xem, từ khi chân có chuyện mới bắt đầu nhìn tới app hihi.
Ha ha nghe "Thần Hành Bách Biến" giống luyện chưởng quá.  . Cảm ơn anh Phai  , xem ra là đỡ hơn trước nhiều rồi, chỉ là nó hơi chậm thôi.
p.s: sẵn "báo cáo" với Cỏ  là mùa thu LL trở lại với một trích đoạn hồ quảng nữa hihi. Chờ thứ Bảy nhen Cỏ, trích đoạn này có xiu xiu thôi cho vui.
Posts: 4,818
Threads: 154
Likes Received: 2,478 in 1,001 posts
Likes Given: 592
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2025-11-06, 05:10 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay có xíu nắng, làm ít việc nhà rồi đi ra ngoài đi bộ, không biết đi được mấy con đường nữa nhưng giúp được một bà đi lạc tìm tên đường (mà đường bà tìm là con đường nhà mình) .
Về nhà xem phone mình đi được hơn 900 steps, vậy thôi mà nghe hơi mệt rồi. Nhìn ra ngoài thì nắng đang lên.... , mèn ơi, lúc mình đi thì không có giọt nắng nào hết, mà đã mặc manteau mùa đông rồi đó, vì tối nay là -2 độ C, nên chuẩn bị sẵn áo, mũ mang ra ngoài luôn rồi. Mùa Thu ở đây "nhanh nhẩu" lắm, quay qua lại là Đông đến liền khi. 
900 steps? Mỗi ngày đi ít nhất 3000 steps. Tốt hơn là 4000 steps.
E rằng "thiếu lao động". Thôi không được rồi. Hôm nay lại xuống phố đi Lưu Ly nương.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-08, 12:03 AM)005 Wrote: 900 steps? Mỗi ngày đi ít nhất 3000 steps. Tốt hơn là 4000 steps.
E rằng "thiếu lao động". Thôi không được rồi. Hôm nay lại xuống phố đi Lưu Ly nương. 
Haha anh Năm
Chân vẫn còn rêm nên LL đi ít vậy thôi, lại thêm chiều gió lộng nữa  . Nhưng nếu tính ra đi loanh quanh làm việc trong nhà lên/xuống mỗi ngày thì cũng hơn mấy trăm steps nữa hihi.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,881 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-11-06, 10:04 PM)lưu ly phố Wrote: Có lâu rồi anh Phai, mà LL lười xem, từ khi chân có chuyện mới bắt đầu nhìn tới app hihi.
Ha ha nghe "Thần Hành Bách Biến" giống luyện chưởng quá. . Cảm ơn anh Phai , xem ra là đỡ hơn trước nhiều rồi, chỉ là nó hơi chậm thôi.
p.s: sẵn "báo cáo" với Cỏ là mùa thu LL trở lại với một trích đoạn hồ quảng nữa hihi. Chờ thứ Bảy nhen Cỏ, trích đoạn này có xiu xiu thôi cho vui. 
LL cưng, LL trở lại mà thứ Bảy nào kia, hôm nay Cỏ vô ngóng chẳng thấy chi. Ngắn thì nghe nhiều lần, dài thì nghe vài lần.
LL đi ra ngoài hay đi chợ không cần quơ tay, hay hò "tránh đường" là chân khoẻ nhiều, mừng cho LL nhe
Cỏ đau cái khuỷ tay lúc trước, đở đau, rồi đau lại cũng 2,3 tháng gì đó. Ngồi làm, lâu lâu duổi thẳng tay đau ghê, xoa xoa thôi chứ biết làm chi giờ
(2025-11-06, 06:05 PM)phai Wrote: Vậy ra phone có app đếm từng bước từng bước thầm của chủ nhân hả LL, anh không biết đó. Chắc android phone cũng phải có loại giống vậy, lát nữa tìm thử để phá chơi. LL đi được 900 bước vậy là sắp luyện thành "Thần Hành Bách Biến" rồi. Nói chứ, đi được vậy chắc chân của LL đã đỡ nhiều rồi, cũng mừng.
p.s mới coi lại thì Samsung cũng có gắn sẵn app giống vậy. Bữa nào dùng nó đếm thử xem đi hết 5 tiệm đồ cũ cần bao nhiêu bước chân.
Anh phai ui, app đo đủ thứ hết, không chỉ đếm bước hay đường dài. Anh phai thử xem
Đọc mấy bài đăng có khi nói 10,000 bước 1 ngày, có khi nói khoảng chừng 7,500 cũng tốt rồi. Cũng tuỳ cách đi, thêm leo lên xuống cầu thang. Tùm lum, lung tung hết.
Có đi là tốt rồi hén.
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,381
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-11-08, 09:11 PM)Dewdrop Wrote: Anh phai ui, app đo đủ thứ hết, không chỉ đếm bước hay đường dài. Anh phai thử xem
Có đo được nỗi ... Sầu không bạn Cỏ .
Quote:Cỏ đau cái khuỷ tay lúc trước, đở đau, rồi đau lại cũng 2,3 tháng gì đó. Ngồi làm, lâu lâu duổi thẳng tay đau ghê, xoa xoa thôi chứ biết làm chi giờ
Vậy là Cỏ cũng vẫn còn bị nỗi đau tay dây dưa hả, mệt heng. "Đồng bệnh tương lân" nên rất thông hiểu nhưng ngay cả người đau cũng không biết làm chi thì.
Ráng nhe bạn Cỏ  .
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,881 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-11-08, 09:23 PM)phai Wrote: Có đo được nỗi ... Sầu không bạn Cỏ .
Vậy là Cỏ cũng vẫn còn bị nỗi đau tay dây dưa hả, mệt heng. "Đồng bệnh tương lân" nên rất thông hiểu nhưng ngay cả người đau cũng không biết làm chi thì.
Ráng nhe bạn Cỏ .
Dạ, nó bảo hôm nay tôi không đo được vì nhịp đập quá tải. Nên nó bảo thêm làm ơn đi gặp anh phAI sẽ có lời khuyên độ ... Sầu cấp mấy
Cỏ bảo nó, bữa anh nớ noái
(2025-11-04, 07:25 AM)phai Wrote: Thưa bạn Cỏ, đẹp trai lại có duyên và hài nhất chắc là anh phAI rồi 
Kí Cỏ ...
(2025-11-04, 04:52 PM)Dewdrop Wrote: Chà anh phAI này còn lịch sự nữa chứ
.... Cho em xin số nhà, cho em xin biết tên đường, và xin cho em biết tên anh luôn ....
Kí anh phAI này lơ luôn
Giựn anh phAI ni rồi, nên không thèm hỏi. Xí xí xíiiiiiiii
Hihihi, biết sao chừ, làm gì, khiêng gì, tránh được thì Cỏ ráng làm hiệp nữ 1 tay vì chỉ đau bên khuỷ tay trái thôi.  Dạ, cám ơn bạn phai
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-08, 09:11 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng, LL trở lại mà thứ Bảy nào kia, hôm nay Cỏ vô ngóng chẳng thấy chi. Ngắn thì nghe nhiều lần, dài thì nghe vài lần.
LL đi ra ngoài hay đi chợ không cần quơ tay, hay hò "tránh đường" là chân khoẻ nhiều, mừng cho LL nhe
Cỏ đau cái khuỷ tay lúc trước, đở đau, rồi đau lại cũng 2,3 tháng gì đó. Ngồi làm, lâu lâu duổi thẳng tay đau ghê, xoa xoa thôi chứ biết làm chi giờ
Cỏ yêu... chưa tới qua đêm thứ Bảy mà, mới có 10h phuya thui
Mấy ngày nay LL có vài việc buồn bực gỡ chưa ra hihi, "việc" nó êm êm rì rì, nó không động, nó tĩnh mà làm mình .... gỡ hong ra hihi. Choáng như con dzán!
Nhưng ngồi hát/mix, nghe chuông trống nhịp phách dồn dập tự dưng lên tinh thần xíu nhen hihi. Vô đọc một hơi những lời Cỏ viết thấy năng lượng dồi dào luôn.
Bài này thật ra là trích đoạn 10 phút, nhưng LL thấy đa số ai cũng lấy có phân nửa vì là chuyện kết giao tri kỷ hai họ Lương - Chúc vui nhộn, phần sau là chuyện trắc trở buồn phiền nên mọi người ít có hát hihi. Do đó LL cắt ra lấy 5 phút vui cuối tuần.
Chạy vô đọc lai, vậy giờ tay Cỏ bớt đau chút nào chưa... ai cũng có nỗi đau mà hén, Cỏ giữ sức khỏe, lạnh rồi nè.
Mời Cỏ, chị Sầu và các bạn nghe cho dzui nhen....
Cảm ơn Cỏ dễ thương nhiều nhiều lắm luôn
LSB: Chim rừng líu lo cảnh thơ mộng quá
Đôi lời xin hỏi đường đến nơi ngôi trường
Mắt nhìn hai lối khó mong tri quan lộ
Xin người chỉ giúp, giùm cho
Dạ xin người chỉ giúp giùm cho
CAĐ: Đây miền nam núi chập chùng
Mà người đời đặt tên là Nam Sơn
Nhiều lối đi lên tới ngôi trường
Ngôi trường gần đây cách hai đèo
Trường ta là nơi hướng đi sơn đèo.
LSB: Vui thay, thích thay chí tang bồng
Nấu sử sôi kinh chí ta chung lòng
Xin cho cho biết tên mình làm quen nhau buổi ban đầu
Suối hát thông reo tạt lòng, ghi một lòng
Dù một lòng hằng mong biết tên huynh đài.
CAĐ: Nhà có dư hàng trăm tên hầu
Miền Triết Giang là quê
Còn tuổi xuân vừa trăng tròn
Tôi tánh danh là Chúc Anh Đài.
Chào công tử. Còn người tên họ là chi
Xin cho tôi tường cao danh quý tánh.
LSB: Cha tôi mất đi đã lâu khi tuổi còn ấu thơ
Mẹ già ngày đêm dưỡng nuôi ngày qua ngày qua
Tuổi mộng mơ vừa đúng trăng tròn trăng
Chuyện tình quê nhà qua ngày đủ ăn
Dạ tôi tên Lương Sơn Bá.
Tôi Sơn Bá xin tuyên thề xin minh chứng trên cao dày không phai lòng với Anh Đài
Ta cùng vui về nơi triền miên
Chim tung trời xóa bao lụy phiền
Ghép gió mây kết bao thâm tình không đổi thay.
CAĐ: Tay nâng liễu thay nhang đèn
Xin minh chứng tôi Anh Đài không hai lòng với huynh đài
Ta cùng nhau thề nguyện sống đồng tâm
Tuy đôi mình chẳng sanh cùng giờ
Đến thiên thu thác nguyện chung mồ không cách xa.
LSB: Xưa kia có Bá Nha, Tử Kỳ cùng thề kết bạn
Kết tâm giao quyết không thay lòng không đổi thay.
LSB:Tôi Sơn Bá
CAĐ: Tôi Anh Đài
LSB: Xin tuyên bố
CAĐ: Xin tuyên thề
LSB: Ta cùng nhau thề nguyện đến đầu bạc
Ai quên lời sẽ mang nợ đời
CAĐ: Mãi không quên núi sông Nam Sơn xin chứng chi cho đôi mình
LSB & CAĐ: Nam Sơn chứng minh cho những câu thề
Tình này nguyện không xa.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,881 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL shương,
Cỏ mới nghe có 2 lần vì có nhiều chổ Cỏ bấm nghe lại vài lần. Nghe á ã a à, ghiền đó nhe LL
Giọng LL nghe ngọt ngào, dể thương quá. Cỏ nghe mấy lần trước, viết xong rồi quên khen. Hihihi, zà nó zị í.
Hát nên không nghe chút xíu nào là DN hết
Cỏ cám ơn LL đã cho nghe bài thật hay, thật công phu như mọi lần. Cỏ chỉ có cái appbox mà có khi còn lười. Hihihi
Cỏ sẽ nghe thêm nhiều lần nữa
LL cưng, cuộc sống nó là vậy, không chuyện này thì chuyện kia. Trong lúc này, LL hát cho khuây khoả, tạm quên đi nổi buồn phiền.
Mong LL sẽ sớm có cách giải quyết. Khi nào gỡ được, LL báo để Cỏ mừng với nhe.
Sầu ơi, Sầu đâu rồi hah. Sầu là chuyên gia gở rối tơ lòng, Sầu vô nói chuyện với LL cho vui kìa.
Cỏ chúc LL, anh phai, và các bạn 1 đêm an lành.
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Cảm ơn Cỏ  ... bài này LL nghe nhiều người trên Youtube hát "ha há ha ha hà "... hơn âm "ả a", nhưng mình hát hong được nên ăn gian
Cỏ, anh Phai, và các bạn ngủ ngon mộng đẹp
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-08, 10:33 PM)Dewdrop Wrote: LL shương,
Cỏ mới nghe có 2 lần vì có nhiều chổ Cỏ bấm nghe lại vài lần. Nghe á ã a à, ghiền đó nhe LL
Giọng LL nghe ngọt ngào, dể thương quá. Cỏ nghe mấy lần trước, viết xong rồi quên khen. Hihihi, zà nó zị í.
Hát nên không nghe chút xíu nào là DN hết
Cỏ cám ơn LL đã cho nghe bài thật hay, thật công phu như mọi lần. Cỏ chỉ có cái appbox mà có khi còn lười. Hihihi
Cỏ sẽ nghe thêm nhiều lần nữa
LL cưng, cuộc sống nó là vậy, không chuyện này thì chuyện kia. Trong lúc này, LL hát cho khuây khoả, tạm quên đi nổi buồn phiền.
Mong LL sẽ sớm có cách giải quyết. Khi nào gỡ được, LL báo để Cỏ mừng với nhe.
Sầu ơi, Sầu đâu rồi hah. Sầu là chuyên gia gở rối tơ lòng, Sầu vô nói chuyện với LL cho vui kìa.
Cỏ chúc LL, anh phai, và các bạn 1 đêm an lành. 
Cái chuyện rắc rối của LL hong phải chuyện... tơ lòng  . Nên chị Sầu không gỡ được, mà chị Sầu có ghé vào chỉ khi nào có ai kể chuyện ma thôi hà
LL ở Đà Nẵng có 2 năm á Cỏ. Còn lại vẫn ở Saigon với bà ngoại. Đang có một trích đoạn khá dài nhưng giọng nữ hát chung lại là nam giả gái nên LL .... hong ưng lắm. Để một thời gian nữa nếu không tìm được version khác thì đành luyện vậy hihi.
Hôm qua LL nhờ Chat chấm tử vi cuối năm, ui chao... anh ta cái gì cũng biết, nói rào rào, có khi sai, LL chỉnh .... Chat vòng lại xin lỗi nghe mát dạ ghê, ngoài đời có mấy ai chịu xin lỗi chứ.
Cỏ và các bạn có ngày cuối tuần thảnh thơi nhé.
|