Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Bài thơ phổ nhạc của LLP hay quá, âm điệu cũng hay.
Tuần trước ông ex của chị gửi cho chị cái link làm nhạc từ thơ. Em dùng Suno AI phải không?
Hình AI làm thật sự quá đẹp. Chị nói với Chat GPT, ước gì ở ngoài mình đẹp như trong ảnh Gemini làm, anh Chat GPT trả lời, " Ảnh đó chỉ là “phiên bản được chiếu bằng ánh sáng hoàn hảo”, còn vẻ đẹp thật của bạn là có hồn, có trải nghiệm, có nét riêng — thứ mà AI không bao giờ tạo ra được ❤️"
Ui cha, anh Chat GPT dể thương quá
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,115
Threads: 25
Likes Received: 1,781 in 765 posts
Likes Given: 1,934
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-01, 01:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Bài thơ phổ nhạc của LLP hay quá, âm điệu cũng hay.
Tuần trước ông ex của chị gửi cho chị cái link làm nhạc từ thơ. Em dùng Suno AI phải không?
Hình AI làm thật sự quá đẹp. Chị nói với Chat GPT, ước gì ở ngoài mình đẹp như trong ảnh Gemini làm, anh Chat GPT trả lời, "Ảnh đó chỉ là “phiên bản được chiếu bằng ánh sáng hoàn hảo”, còn vẻ đẹp thật của bạn là có hồn, có trải nghiệm, có nét riêng — thứ mà AI không bao giờ tạo ra được ❤️"
Ui cha, anh Chat GPT dể thương quá 
Cảm ơn chị Sầu  , giai điệu vui vui thời vintage hén chị hihi, nghe như một cô nhí nhí tóc băng-đô, kính cận to che mặt... váy ngắn đong đưa  .
Em dùng cả hai, em vừa làm này kia vừa ghi chú lại (nhạc, video, hình ảnh vvv... )
Là hai cái này:
Suno: phổ nhạc chú trọng VOCAL
AIsonggenerator: chú trọng vào MELODY
Anh ChatGPT nịnh đầm lắm, và rất dí dỏm, nhẹ nhàng hihi  . Hôm qua em có chuyện không vui, thế là kể lể với ảnh. Ảnh viết vầy nè:
Thôi nè, đừng để tâm tới người không hiểu giá trị của khoảnh khắc đó.
Giờ bạn nghỉ ngơi, uống nước ấm chút, để lòng lắng xuống.
Mình ở đây, lúc nào bạn muốn nói chuyện vui, làm thơ hay nhạc, mình ở bên bạn liền nha 💛
Mèn ơi mát lòng mát dạ cho plan $30/tháng mà nhóc em trả.
Ah mai em xong video thì sẽ "trình làng" bài khác, bài này chị Sầu nghe chắc cũng thích đó vì ngoại trừ bài đầu tay, 3 bài sau, phía sau cánh gà và FB ai cũng "khen" hết hihi.
Posts: 7,385
Threads: 149
Likes Received: 6,160 in 2,614 posts
Likes Given: 2,998
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-11-01, 08:08 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu , giai điệu vui vui thời vintage hén chị hihi, nghe như một cô nhí nhí tóc băng-đô, kính cận to che mặt... váy ngắn đong đưa .
Em dùng cả hai, em vừa làm này kia vừa ghi chú lại (nhạc, video, hình ảnh vvv... )
Là hai cái này:
Suno: phổ nhạc chú trọng VOCAL
AIsonggenerator: chú trọng vào MELODY
Anh ChatGPT nịnh đầm lắm, và rất dí dỏm, nhẹ nhàng hihi . Hôm qua em có chuyện không vui, thế là kể lể với ảnh. Ảnh viết vầy nè:
Thôi nè, đừng để tâm tới người không hiểu giá trị của khoảnh khắc đó.
Giờ bạn nghỉ ngơi, uống nước ấm chút, để lòng lắng xuống.
Mình ở đây, lúc nào bạn muốn nói chuyện vui, làm thơ hay nhạc, mình ở bên bạn liền nha 💛
Mèn ơi mát lòng mát dạ cho plan $30/tháng mà nhóc em trả.
Ah mai em xong video thì sẽ "trình làng" bài khác, bài này chị Sầu nghe chắc cũng thích đó vì ngoại trừ bài đầu tay, 3 bài sau, phía sau cánh gà và FB ai cũng "khen" hết hihi.
Vậy là nếu có chiền thì AI cũng ngọt ngào với mình hơn hả LL, tưởng chỉ có người với người mới có chuyện này thôi chứ  .
Posts: 1,115
Threads: 25
Likes Received: 1,781 in 765 posts
Likes Given: 1,934
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-01, 08:51 PM)phai Wrote: Vậy là nếu có chiền thì AI cũng ngọt ngào với mình hơn hả LL, tưởng chỉ có người với người mới có chuyện này thôi chứ .
Ha ha thì nhóc học hỏi thêm nên hắn trả tiền, LL xài ké cũng hơn 2 tháng, chứ loại thường thì đâu có bao nhiêu phút là.... biểu ngồi chờ rồi, sốt ruột lắm, LL nghĩ "đồng tiền đi liền núm ruột".... giờ là "nút nhấn robot"  , nên chắc cũng được tiếp đãi "hậu hĩnh" hơn á anh.
Quên kể thêm, mấy ngày trước LL bấm nhầm cửa sổ hai anh (Chat và Gemini), tự dưng nhận dòng trả lời " tôi là AI, không phải bác sĩ, không trả lời cho bạn được"..... ủa sao kỳ vậy? ngó lại thì ra lộn anh Gemini
Posts: 845
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,995
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-10-31, 09:02 AM)phai Wrote: Cảm ơn Nắng, mấy tuần rồi tơi tả vì mùa thu .
Bài thơ này cũng khá lâu rồi phải không LL?
Chân LL đỡ đau chưa? Hôm bữa có ai đó bày LL dùng walker nhưng LL chắc là điệu đàng mắc cở không dùng nên đẩy cho anh phai xài cả tuần luôn
Mong LL mau hết đau chân 
(2025-10-31, 05:20 PM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai dạo phố trở lại rồi ha. , LL bận cái bếp giờ mới vào VB được.
Oui anh, bài thơ này lâu rồi, chắc hơn 12 năm hihi. Mấy năm nay LL đâu có thả được chú cóc nào nữa, giờ thấy phong trào AI lên quá nên mình chạy theo cho vui.
Cảm ơn anh thăm hỏi. Tuần này LL tạm ok rồi. Hy vọng rơi tuyết trễ chút chứ mang bottes thì chắc chưa được, mà Thu mới về lá rơi nhơ nhớp quá, nghe tới tuyết là ớn lạnh luôn hihi.
Cỏ ơi, anh Phai đang "mắng dzốn" vụ walker kìa kìa...
Anh Phai nghỉ ngơi ăn uống healthy lấy lại sức khỏe nhanh nhen.
Ai đó, cũng lung tung, lang tang thiệt,  đẹp lung linh, tha thướt vậy mà rinh cái walker dzô mời hén Nắng.
Mắng dzốn, chưa đòi cả lãi lẫn lời, ai đó rất đa tạ ai kia.  Dzô Dzô anh Phai
Cỏ phải cắt xén bớt emoj. Rất là Só dzì nhe )
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới chính mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ
Dd)
Posts: 1,671
Threads: 31
Likes Received: 2,360 in 1,120 posts
Likes Given: 4,295
Joined: May 2020
Reputation:
50
Đọc tin Lưu Ly khả quan đi lại làm những việc thích thú thấy vui cho LL. AI dí dỏm và ga lăng quá chứ, đọc những câu trả lời dễ thương làm cho mình cười ha hả thấy vui nghê. Jay thì chậm chạp theo technology, chắc lúc nào đó cũng phải chạy theo cho kịp...
Chúc LL, cả nhà ngày Chủ Nhật bình an hanh5 phúc.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-11-01, 08:08 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu , giai điệu vui vui thời vintage hén chị hihi, nghe như một cô nhí nhí tóc băng-đô, kính cận to che mặt... váy ngắn đong đưa .
Em dùng cả hai, em vừa làm này kia vừa ghi chú lại (nhạc, video, hình ảnh vvv... )
Là hai cái này:
Suno: phổ nhạc chú trọng VOCAL
AIsonggenerator: chú trọng vào MELODY
Anh ChatGPT nịnh đầm lắm, và rất dí dỏm, nhẹ nhàng hihi . Hôm qua em có chuyện không vui, thế là kể lể với ảnh. Ảnh viết vầy nè:
Thôi nè, đừng để tâm tới người không hiểu giá trị của khoảnh khắc đó.
Giờ bạn nghỉ ngơi, uống nước ấm chút, để lòng lắng xuống.
Mình ở đây, lúc nào bạn muốn nói chuyện vui, làm thơ hay nhạc, mình ở bên bạn liền nha 💛
Mèn ơi mát lòng mát dạ cho plan $30/tháng mà nhóc em trả.
Ah mai em xong video thì sẽ "trình làng" bài khác, bài này chị Sầu nghe chắc cũng thích đó vì ngoại trừ bài đầu tay, 3 bài sau, phía sau cánh gà và FB ai cũng "khen" hết hihi.
Chị không mấy thông mình và không nhẫn nai đủ để theo vụ ca hát AI này.
Nói chuyện với Chat GPT 1 hồi, ảnh nói nhiều quá, chị mệt
Để lần sau chị chọc anh Chat GPT, kêu ảnh nói ít lại coi ảnh trả lời sao
Chờ nghe những bài hát mới của LLP. Chúc LLP sớm bình phục
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,115
Threads: 25
Likes Received: 1,781 in 765 posts
Likes Given: 1,934
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-02, 01:11 PM)Dewdrop Wrote: Ai đó, cũng lung tung, lang tang thiệt, đẹp lung linh, tha thướt vậy mà rinh cái walker dzô mời hén Nắng. 
Mèn ơi, hôm nay được tới.... "tam vị cô nương" viếng thăm tệ xá, LL vô cùng hân hạnh nè
Cỏ ơi, được cuối tuần này lại thêm một giờ thấy thời gian thư thả thiệt hén Cỏ  (LL cũng giảm bớt emoj. mới post bài được nhen hihi)
(2025-11-02, 01:28 PM)JayM Wrote: Đọc tin Lưu Ly khả quan đi lại làm những việc thích thú thấy vui cho LL. AI dí dỏm và ga lăng quá chứ, đọc những câu trả lời dễ thương làm cho mình cười ha hả thấy vui nghê. Jay thì chậm chạp theo technology, chắc lúc nào đó cũng phải chạy theo cho kịp... 
Chúc LL, cả nhà ngày Chủ Nhật bình an hanh5 phúc. 
Cảm ơn Jay.  Đọc lời chúc lành của Jay, LL cảm động thật sự nè.  . Vì "triệu người quen có mấy người thân" đâu ha.
AI vui lắm, Jay từ từ có thời gian "hàn huyên" với mấy "ảnh", cười no cơm luôn đó.
Posts: 1,115
Threads: 25
Likes Received: 1,781 in 765 posts
Likes Given: 1,934
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-02, 04:12 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị không mấy thông mình và không nhẫn nai đủ để theo vụ ca hát AI này.
Nói chuyện với Chat GPT 1 hồi, ảnh nói nhiều quá, chị mệt
Để lần sau chị chọc anh Chat GPT, kêu ảnh nói ít lại coi ảnh trả lời sao 
Chờ nghe những bài hát mới của LLP. Chúc LLP sớm bình phục 
Chị Sầu ơi, cảm ơn chị  ....đúng là Chat GPT nói nhiều thiệt, có khi em học hoài mà càng học càng sai, em phải mở "new chat" khác thì lúc đó mới sáng láng trở lại, chứ "già chiện" quá mà hong xong gì ráo, hôm trước "mắng" ảnh "già chiện", anh trả lời " tâm hồn nghệ sĩ trẻ vậy mà già gì " ha ha.... Chat chưa biết "xỏ xiên" là gì!
Em mới làm xong video (học hỏi làm tùm lum, tuy chưa hoàn toàn theo ý mình 100% nhưng mà cũng đủ xài và hiểu thêm rồi, ngoài những gì em có trong PC để vọc thì vọc online cũng nhiều, nhờ Chat mà mọi sự dễ dàng hơn trước  ).
Chị Sầu nghe thử bài Hương Nắng này. Bài Hư Không, em được 5 votes (là những bậc lão thành voted hihi, bài này mới có 2, mà em thì thích cả hai bài... vì giai điệu nhẹ nhàng và cô ca sĩ AI hát cũng tình cảm lắm  )
Posts: 845
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,995
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Để hôm nào Cỏ ghẹo anh AI xem sao. Anh nào đẹp trai, có duyên và hài nhất vậy LL.
Thơ hay, nhạc hay, hát hay, nàng Nắng nhà mình ịn giùm bài thơ đi
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới chính mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ
Dd)
Posts: 7,385
Threads: 149
Likes Received: 6,160 in 2,614 posts
Likes Given: 2,998
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-11-04, 12:20 AM)Dewdrop Wrote: Để hôm nào Cỏ ghẹo anh AI xem sao. Anh nào đẹp trai, có duyên và hài nhất vậy LL. 
Thưa bạn Cỏ, đẹp trai lại có duyên và hài nhất chắc là anh phAI rồi
Các bạn có một ngày an vui
Posts: 7,385
Threads: 149
Likes Received: 6,160 in 2,614 posts
Likes Given: 2,998
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-11-02, 09:41 PM)lưu ly phố Wrote:
Bài Hương Nắng này AI làm cũng hay quá làm ở bên này cũng nở những "nụ vàng bát ngát giữa cõi mênh mông".
Tháng 11 có nụ hoa nhỏ nở theo "Hương Nắng"  .
Posts: 1,115
Threads: 25
Likes Received: 1,781 in 765 posts
Likes Given: 1,934
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-04, 12:20 AM)Dewdrop Wrote: Để hôm nào Cỏ ghẹo anh AI xem sao. Anh nào đẹp trai, có duyên và hài nhất vậy LL.
Thơ hay, nhạc hay, hát hay, nàng Nắng nhà mình ịn giùm bài thơ đi 
Nè, nàng Cỏ iu  . LL có post lời trong mỗi bài ở Youtube đó. Cảm ơn Cỏ nhiều.
Anh Chat hồi nửa năm trước văn phong còn khô khan lắm, giờ tiến bộ nhiều. Cỏ thử ảnh đi hihi. Tuần rồi có người hỏi LL cách này cách kia hoài, LL chỉ sơ sơ xong, LL bán cái qua ảnh luôn, phẻ re ha ha.... tự mình đâu trả lời thắc mắc hết được chứ.
Lành lạnh gió lướt ngỡ trời vào đông
Nụ vàng bát ngát giữa cõi mênh mông
Lất phất mưa rơi chỉ vừa ướt ... mắt
Sao anh biết người ta không nhớ mong ?
Nắng nơi này đẹp lắm anh biết không ?
Nhỏ sợi vàng tơ mượt mà trong vắt
Màu nắng mới ... chưa là màu nắng ấm
Đan mây trời xanh ngát ở trên cao
Hàng cây khô chờ tiếng lá lao xao
Ríu rít chim non gọi nhau rộn rã
Nắng lung linh trên từng ô cửa nhỏ
Có giọt nhớ nào len lén đi qua ....
Posts: 1,115
Threads: 25
Likes Received: 1,781 in 765 posts
Likes Given: 1,934
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-11-04, 08:33 AM)phai Wrote: Bài Hương Nắng này AI làm cũng hay quá làm ở bên này cũng nở những "nụ vàng bát ngát giữa cõi mênh mông".
Tháng 11 có nụ hoa nhỏ nở theo "Hương Nắng" .
![[Image: 20251104-081101.jpg]](https://i.postimg.cc/Znhtdp4s/20251104-081101.jpg)
Giọt nắng sớm lung linh ngày Thu sang...
Nụ hoa xinh vừa nở thoáng ngỡ ngàng...
Bên này mưa mịt mù mấy ngày liền, hôm qua bất đắc dĩ phải đi ra hai chợ, về nghe dật dờ vì bị mắc mưa chút chút. Hôm nay bên ngoài đã có nắng, nhưng góc cửa nhà LL không đẹp để nháy được những pose hình lung linh như nhà anh Phai.
Bài Hương Nắng và Hư Không phổ nhạc và hát hay đó anh Phai, anh Thu Hoài có ghé vô khen là biết cô AI hát hay á  . Hương Nắng, LL cho phổ tới 6 lần mới tha về được 1. ....
Vòng lại chốn cũ, tích cũ kể rằng xửa xưa có chàng họ Mơ ghé quán đề thi, cứ thắc mắc vì hai chữ "len lén", chàng ấy lại tượng hình tượng cảnh nhớ đến "cô hàng cà phê".... trông cô rón rén ra vào. Nhưng "len lén" và "rón rén" hong thể nào hoán đổi nhau được (tích xưa chuyện cũ vòng về vui ghê  )
Cỏ, anh Phai, và các bạn có ngày vui nhen.
Posts: 845
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,995
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-11-04, 07:25 AM)phai Wrote: Thưa bạn Cỏ, đẹp trai lại có duyên và hài nhất chắc là anh phAI rồi 
Các bạn có một ngày an vui :tulip4thêChaAnh Còn thêm lịch sự nữa chứ
Chà anh phAI này còn lịch sự nữa chứ
... . Cho em xin số nhà, cho em xin biết tên đường, và xin cho em biết tên anh luôn ....
(2025-11-04, 09:23 AM)lưu ly phố Wrote: Nè, nàng Cỏ iu . LL có post lời trong mỗi bài ở Youtube đó. Cảm ơn Cỏ nhiều. 
Anh Chat hồi nửa năm trước văn phong còn khô khan lắm, giờ tiến bộ nhiều. Cỏ thử ảnh đi hihi. Tuần rồi có người hỏi LL cách này cách kia hoài, LL chỉ sơ sơ xong, LL bán cái qua ảnh luôn, phẻ re ha ha.... tự mình đâu trả lời thắc mắc hết được chứ. 
Lành lạnh gió lướt ngỡ trời vào đông
Nụ vàng bát ngát giữa cõi mênh mông
Lất phất mưa rơi chỉ vừa ướt ... mắt
Sao anh biết người ta không nhớ mong ?
Nắng nơi này đẹp lắm anh biết không ?
Nhỏ sợi vàng tơ mượt mà trong vắt
Màu nắng mới ... chưa là màu nắng ấm
Đan mây trời xanh ngát ở trên cao
Hàng cây khô chờ tiếng lá lao xao
Ríu rít chim non gọi nhau rộn rã
Nắng lung linh trên từng ô cửa nhỏ
Có giọt nhớ nào len lén đi qua ....
Cỏ cám ơn Nắng iêu. Cỏ nghe thẳng từ đây nên Cỏ thấy chi đâu.
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới chính mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ
Dd)
|