(2025-01-17, 11:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc Lan và các bạn cuối tuần vui vẻ, bình an

Chị Sầu ơi, cảm ơn chị đã ghé và có lời chúc lành cho Lan cùng mọi người. Lúc này chị có khỏe không? Tết đến chị có định làm gì hay đi đâu thăm người thân quen không vậy? Lan thì chỉ ở nhà làm công chuyện bình thường như như những ngày bình thường khác thôi. Lan có mua nếp với đậu xanh định làm vài đòn bánh tét để cúng rồi để dành ăn luôn, nhưng tự nhiên thấy lười sảng nên để nếp và đậu xanh một xó, chắc đợi tới khi nào có hứng mới làm.
Lan cũng chúc chị Sầu và các anh chị em có một cuối tuần thật vui và thật bình yên.
Edit @ 9:50 am 1/20/2025
Cảm ơn sis dulan, LLP đã ghé và cho like 4T trong post này.

🌹🌹💖😘
Hôm nay mình lại dở hơi
Lười kéo thread để chào người thân quen
Nên mình edited vài hàng
Chúc mọi người có muôn vàn niềm vui.🙋🏻♀️
Bắt đầu tuần mới nữa rồi
Mình nghe như thể rêm người oải ghê!
Người ta vui đón Tết về
Còn tôi lại thấy bốn bề...quạnh hiu! 🙁
Edit @ 6:20 am 1/21/2025
Hôm nay trời rất lạnh nên mình được WFH.....Mấy hôm nay mình như bị cảm rồi, vừa bị nghẹt mũi, vừa bị sổ mũi, mặt thì nóng râm ran như mới vửa hơ lửa xong. Vậy là thuốc chích ngừa cảm đó chắc không có work với mình đâu!, chắc mình tuổi mẹo mà cầm tinh con voi nên thuốc không dễ gì thấm tháp tới da thịt và máu của mình!
Nói tới "voi" tự nhiên nhớ tới một kỷ niệm đẹp ngày xưa nhưng mà...
quên đi! vì đó chỉ là kỷ niệm mà cũng đã
xưa lắm rồi nên có nhớ lại cũng vô ích mất công lại xục xịch nữa!
Hôm nay trời lạnh quá trời!
Trừ năm độ F làm người tái tê
Chưa kể gió lạnh thổi về
Cái lạnh nhân gấp 6 lần mới "phê"! (feel like -30*F)
Không biết bên anh phai có lạnh giống bên mình không? Mình giờ không muốn kéo thread này lên vì sợ...Sợ thấy bà con chúc những lời "hạnh phúc, sum vầy hay vui vẻ" nhân dịp Tết đến mà mình thì vui không nổi nên mình phải trốn thôi! Tina đòi ra ngoài rồi...Đi ra tí để coi trời lạnh tới cỡ nào!
Edit @ 7:31pm 1/23/2025
Lại tới giờ bán than của mình nữa rồi! Khổ ghia đi! 🤣
Mấy chục ngày trước được đi tới chợ của người Việt nên mình tìm mua loại bột mì đa dụng hiệu bông sen để dành làm bánh bao khi cần mà không có nên mình mua đại 1 bịt bột làm bánh bao của Vĩnh Thuận.....Chắc mình không có duyên với loại bột này nên mình dùng đây là lần thứ 2 mà lần nào cũng bị thất bại hết! Lần trước mình để bột nở hơi lâu nên khi hấp cái bánh bị chai, bột trở vàng và xẹp lép! Lần này mình canh đúng giờ giấc như trong youtube và làm đúng như ngoài bao bì chỉ (chỉ là một gói bột đó mình chia làm hai, vì không muốn làm nhiều, dĩ nhiên là mình đều chia hai tất cả nguyên liệu theo như công thức đã chỉ), dzị mà cũng bị failed lần nữa. Lần này lỗi cũng tại mình! Vì nhà hết sữa tươi nên mình chơi lấy sữa đặc pha với nước rồi bớt đường lại...Chưa hết....Mình còn bày đặt hấp tới 25 phút trên lửa lớn nên cái bánh cũng...không ra gì luôn! CBN! Mình lười bắt bông nên gói tròn giống như bánh bao ngọt vậy, khi chín giờ nắp nồi ra thấy cái bánh muốn..khóc liền! Nó nhăn nheo còn hơn là da mặt bà già 90 tuổi, nhìn thấy là hết muốn ăn! 👿
Mình thề không bao giờ mua bột bánh bao hiệu Vĩnh Thuận nữa, dù lỗi là tại mình! Giận, giận quá chừng chừng!👿👿👿
Cười...trừ! 😁
Cười chua chát xóa tan niềm thất vọng
Để cho đời còn chút những tin yêu
Cười rất mau trước thành quả ê chề
Không hề buồn mặc ai xem thường nhé 😊😁
Ngồi "ngắm nghía" hé nụ cười không thật
Bỡi trong lòng có uất giận tái tê
Cười thứ tha cho những chổ sai lầm
Để sau này học thêm dần kinh nghiệm
Cười ai oán rồi đêm nằm ngẫm lại
Sai chổ nào, sau biết để sửa sai
Che dỗi hờn sau nụ cười thất bại
Ta vẫn cười, dẫu biết mình đã...failed!!! 😁🤣😊
Bà 8 4T!😊
Edit@ 9:05am 1/24/2025
Vậy là tới ngày Thứ Sáu nữa rồi....nhắm mắt, mở mắt là 1 tuần hết cái vèo! Sáng nay đẫn Tina ra ngoài mới biết tối qua có tuyết nhưng không nhiều lắm; vừa đủ phủ đều một lớp mỏng trên nóc xe.....Hôm nay mình vẫn còn được wfh nên thời gian đối với mình có chút thư thả. Chiều hôm qua ông boss có text lại bảo là ông sẽ không có trong văn phòng cho tới 12 giờ trưa nên mình càng cảm thấy thư thả hơn gấp 2! 😁
Mới "nhấm" thử bánh bao cùi của mình làm hôm qua thì thấy dù bánh xấu bề ngoài nhưng bột bánh vẫn xốp, ngọt nhẹ và nhân tôm thịt làm theo kiểu xíu mại dai dai, giòn giòn rất ngon nên cũng an ủi được phần nào. 💃🏻
Thôi vô làm việc. Chúc toàn thể các anh chị em VB "mình" có một ngày Thứ Sáu thật vui và thật bình yên. 😊✨😘😁
Edit @ 330pm 1/25/2025
Nãy giờ vô dạo nhà bác Gú-Gồ thấy có cái img này để nói về ngày Tết nên mình đem vào đây để dành "thưởng lảm" để cho có chút bầu không khí Tết với người ta. 😀
Người ta đón Tết với tình thương
Gia đình sum họp ấy lệ thường
Còn tôi đón Tết thì vất vưởng
Ra vào VietBest để nhờ nương! 😊😁💖