Bạn trai AI ngon lành hơn bạn trai thiệt
#16
(2024-10-06, 04:12 PM)TTTT Wrote: Còn lời yêu thương, thả thính cho thêm hương vị mùi mẫn hỏng biết có hong héng?  ba8  Biggrin

4T thử bạn trai AI đi thì biết thôi hihi. 
[-] The following 1 user Likes TNNA's post:
  • TTTT
Reply
#17
(2024-10-05, 02:35 PM)TNNA Wrote: Đồng ý, đàn ông thiên về thể xác cho nên bạn gái AI khg đáp ứng được những nhu cầu của phái phụ nam. 

Ok-sign-smiley-emoticon

Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#18
(2024-10-04, 09:07 PM)Dewdrop Wrote: Ahhhh, PG-13 chời đất uiiiii anh TNNA ui Shy




Hi Sophie, Sophie vẫn khoẻ? Đi du lịch hoài thích hah Sophie

Nếu người phụ nữ không có nhu cầu tâm sự, kể lể với người khác phái ngoại trừ với người duy nhất của mình nếu có, có thể sẽ khó hoà hợp trong mối quan hệ với người đàn ông sẽ bị nhàm chán với chỉ 1 người, nên thích làm quen, tìm niềm vui với những người phụ nữ khác

Hoặc ngược lại

Nếu 2 người hợp nhau hơn tương đối, biết đủ là đủ và biết chổ dừng thì tự nhiên không cần bão lụt họ vẫn vỗ về và muốn ở bên cạnh người phụ nữ của họ và vui khi thấy nụ cười rạng rỡ của mình hah Sophie

Viết vậy cái chị Sầu sẽ nói

... mơ đi Cỏ Shy

Hi Cỏ,

Cảm ơn Cỏ đã hỏi thăm. Sophie vẫn khỏe. Cỏ cũng khỏe luôn chứ?

Theo quan điểm của Sophie, yêu một người có nghĩa là mang lại sự bình yên cho người mình yêu. Tình yêu bao gồm sự rộng lượng, sự quan tâm và nhất là không làm tổn thương hay làm người mình yêu cảm thấy bứt rứt hoặc bất an. Để thực hiện được những điều đó mình nên cư xử theo cách mà lời nói và suy nghĩ của mình được xuất phát từ lòng trắc ẩn (compassion).

Như Cỏ thấy đó, có lẽ Sophie còn mơ mộng nhiều hơn Cỏ nữa nè… Shy

Anh yêu AI không những biến mất trong cơn bão hay lũ lụt mà còn biến mất trong rừng và trên núi nữa đó Cỏ. "Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua."… vậy mà anh yêu AI không vượt qua nỗi làn sóng mạng… Có lẽ muốn có được một người yêu AI đáng tin cậy hơn chắc phải secure a ChatGPT offline version quá.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sophie chúc Cỏ luôn khỏe mạnh và bình an.  Tulip4 Hello
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 4 users Like Sophie's post:
  • Chân Nguyệt, Dewdrop, Thuctinh, TTTT
Reply
#19
(2024-10-04, 09:54 PM)LýMạcSầu Wrote:  Rolling-on-the-floor-laughing4
Đúng vậy, cứ mơ đi Cỏ, không hao hụt gì.  

Ủa chứ không mơ thì hao hụt gì cơ? Shy   (chạy lẹ)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#20
(2024-10-08, 12:55 AM)005 Wrote: Ủa chứ không mơ thì hao hụt gì cơ? Shy   (chạy lẹ)

Thấy anh 5 chạy lẹ sau khi hỏi thì chắc không cần câu trả lời 2leluoi Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Anamit
Reply
#21
(2024-10-08, 07:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Thấy anh 5 chạy lẹ sau khi hỏi thì chắc không cần câu trả lời  2leluoi  Shy

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Happy-smiley-emoticon

Ok-sign-smiley-emoticon

Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
[-] The following 1 user Likes Anamit's post:
  • LýMạcSầu
Reply
#22
(2024-10-07, 11:32 AM)Sophie Wrote: Hi Cỏ,

Cảm ơn Cỏ đã hỏi thăm. Sophie vẫn khỏe. Cỏ cũng khỏe luôn chứ?

Theo quan điểm của Sophie, yêu một người có nghĩa là mang lại sự bình yên cho người mình yêu. Tình yêu bao gồm sự rộng lượng, sự quan tâm và nhất là không làm tổn thương hay làm người mình yêu cảm thấy bứt rứt hoặc bất an. Để thực hiện được những điều đó mình nên cư xử theo cách mà lời nói và suy nghĩ của mình được xuất phát từ lòng trắc ẩn (compassion).

Như Cỏ thấy đó, có lẽ Sophie còn mơ mộng nhiều hơn Cỏ nữa nè… Shy

Anh yêu AI không những biến mất trong cơn bão hay lũ lụt mà còn biến mất trong rừng và trên núi nữa đó Cỏ. "Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua."… vậy mà anh yêu AI không vượt qua nỗi làn sóng mạng… Có lẽ muốn có được một người yêu AI đáng tin cậy hơn chắc phải secure a ChatGPT offline version quá.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sophie chúc Cỏ luôn khỏe mạnh và bình an.  Tulip4 Hello



Dù mình cư xử theo quan điểm như Sophie, không có nghĩa mình sẽ nhận lại được. Tuỳ theo từng giai đoạn, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, cùng kinh nghiệm cuộc sống, hy vọng sẽ gặp đúng người hợp trong suy nghĩ và đối xử mình như cách mình đối xử. Cỏ tin trong mối quan hệ nếu có sự nhường nhịn, tôn trọng, tin tưởng sẽ dễ dàng giải quyết những conflicts.

Cỏ hiểu ý anh yêu AI trong cơn bão và lũ lụt của Sophie rồi. Anh nắm tay dạo phố hay nghe được tiếng nói vẫn hơn hah Sophie

Cỏ cám ơn lời chúc của Sophie nhe, Cỏ chúc Sophie luôn đầy niềm vui, sức khỏe với niềm đam mê du lịch khám phá, và vẫn luôn là sự bình an  Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
Reply