2026-06-04, 02:02 PM
|
nguồn: lượm
|
|
2026-06-04, 02:05 PM
(2026-06-02, 09:19 PM)anattā Wrote: Nhạc tình buồn hay tình vui luôn có những bài hay. Ba bài nhạc buồn Heart đăng đều hay. Nam nhi gặp nữ nhi thì nên góp gạo góp cũi chớ ai lại chọn góp nhạc đâu anh Anata?
2026-06-04, 09:40 PM
Anh Anatta ơi coi bộ ông thần Bất Tăng này nói chuyện lý lẽ, lanh lẹ qúa, chắc miệng anh, miệng em nói khg lại đâu
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2026-06-04, 09:43 PM
(2026-06-04, 02:02 PM)bất tăng Wrote: Người đời có nói rằng Chia ăn Chia uống Chia vui Chứ ai mờ đi chia lo âu Cho người khác Người ta cười chết Muốn cho Heart bị cười cơ
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2026-06-04, 09:56 PM
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2026-06-05, 10:42 AM
(2026-06-04, 09:43 PM)Heart Wrote: Người đời có nói rằng Chia ăn chia uống plus chia vui quá đỗi bình thường,
nếu đem cân đo đong đếm thì là không hết đó dì Heart.
Người nào cười rồi rụng răng kệ họ, dì lo lắng làm chi cơ.
Just write down here các chuyện vớ vẫn đã làm dì lo âu,
I think a few single men in here would like to give you a big hug.
2026-06-07, 06:34 PM
(2026-06-04, 02:05 PM)bất tăng Wrote: Khổ một điều là tình cảnh hiện tại là thời buổi "cũi quế gạo châu". Lạm phát bùng khởi, dẫn đến vật giá đều tăng lên đến chóng mặt. Thế nên đời sống khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng dữ lắm mới tạm lây lất qua ngày đoạn tháng. Cũi thì trở nên quý như cây quế, gạo thì được xem trân châu, ngọc bảo. Vậy thì thử hỏi tìm gạo tìm cũi ở nơi mô mà góp đây hử, Bất Tăng? Đôi lúc định sang nhà hàng xóm hỏi mượn vài ký gạo, mai mốt lãnh lương mua trả lại, nhưng nghĩ lại thôi không hỏi. Đành xài chiêu "buộc lưng thắt bụng" tạm đỡ. Cho nên anatta đóng góp nhạc tình ca vào bộ sưu tập "Tình ca Buồn bất hủ" của Heart vậy. :) ..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
2026-06-07, 07:10 PM
(2026-06-05, 10:42 AM)bất tăng Wrote: Sao lại nói single men give me big hug nà Nói tầm bậy tầm bạ khg à Heart khg nói được , khó nói lắm.
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2026-06-07, 07:14 PM
Heart thấy anh Anatta lo âu còn hơn Heart nữa.
Anh ta sợ chết đói hay sao đó Khg lẽ anh ta ăn nhiều gạo lắm sao ta Heart chưa bao giờ sợ chết đói Vì Heart ăn rất ít cơm
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2026-06-07, 07:17 PM
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
2026-06-15, 12:01 PM
(2026-06-07, 06:34 PM)anattā Wrote: Khổ một điều là tình cảnh hiện tại là thời buổi "cũi quế gạo châu". Lạm phát bùng khởi, dẫn đến vật giá đều tăng lên đến chóng mặt. Thế nên đời sống khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng dữ lắm mới tạm lây lất qua ngày đoạn tháng. Cũi thì trở nên quý như cây quế, gạo thì được xem trân châu, ngọc bảo. Hồi xưa anh Anata ở Hồ Than Thở được bao lâu vậy anh?
2026-06-15, 12:07 PM
(2026-06-07, 07:10 PM)Heart Wrote: Sao lại nói single men give me big hug nà Single men mới có thể give dì Heart a big hug thì sao gọi nà tầm bậy tầm bạ được nà dì Heart?
Chuyện khó nói mà nói được thì mới đáng nói, chứ chuyện dễ nói thì lại hỏi dì nàm chi đây dì Heart?
2026-06-15, 08:34 PM
(2026-06-15, 12:01 PM)bất tăng Wrote: Heart nghe tôi than quá trốn mất tiêu rồi, Bất tăng. ...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
2026-06-17, 01:37 PM
(2026-06-15, 08:34 PM)anattā Wrote: Heart nghe tôi than quá trốn mất tiêu rồi, Bất tăng. Không đâu anh Anatta, dì Heart có thể đang ngắm hoa mắc cỡ đó anh Anatta.
Người phụ nữ giản dị luôn tạo dựng được sự bình an và hạnh phúc cho người đàn ông ở bất cứ thời điểm nào đó anh,
thời đại này khó tìm lắm.
Người ta đã bật mí là ăn ít cơm lắm mà anh Anatta còn chưa tìm ra câu nào vừa ý để dọn đường cho cả 2 sao anh Anatta?
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


![[Image: IMG-4526.jpg]](https://i.postimg.cc/cJmJ3TMp/IMG-4526.jpg)